PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh là chàng ngốc



langtusautinh
26-08-2007, 05:59 AM
ành là chàng ngốc bé ơi
tính tình nhút nhát và hơi dại khờ
mặc cho ai hững ai khờ
khi yêu anh chẳng nghi ngờ gì đâu
vắng anh thấy bé u sầu
hỏi yêu bé lại lắc đầu không ưng
lòng anh thương bé quá chừng
con đường tình giá như đừng xa xôi
anh khờ mãi mãi vậy thôi
quanh năm lẻ bóng lẻ đôi lẻ hình
đêm dài chờ bóng bình minh
bóng em như gió vô tình thoang qua
bé vô tâm quá bé à
coi anh đơn giản chỉ là anh trai
ấp ôm những tháng ngày dài
yêu em anh nguyện ngốc hoài ngàn năm