PDA

Xem đầy đủ chức năng : nắng và em



sành điệu mái ngố
19-07-2005, 06:05 PM
Em buộc gió vào cánh diều rất vội
Cho nắng chói chang nhức nhối ngày hè
Mặc kệ anh đứng bên đời rất tội
Một nửa tình chung không có mái hiên che
Em cứ mặc cho anh đứng đợi
Gọi gió lên cho mát mặt trời
Hướng dương mùa hè mang màu sắc mới
Khoe sắc vào với nắng vàng hoe
........
Một chút bâng khuâng ngày cánh diều no gió
Trứng sáo trong ngần một sớm nhìn lên
Màu thanh thiên hay màu hi vọng
Em thẹn thùng khoe áo mới ngoài hiên
........
Mặc kệ anh em vô tư chẳng biết
Có trách cũng đành em cũng chỉ vậy thôi
Che dấu hết những buồn vui sớm tối
Tuổi trăng rằm em vừa mới thôi nôi
......
Em gọi nắng trên vai em dịu mát
Nắng hanh hao ngu ngơ lắm sắc cành
Anh quay lại em đã thành thiếu nữ
Một nửa yêu người....một nửa nhớ màu xanh