Xem đầy đủ chức năng : Khi đánh mất
Trang Sassy
26-08-2007, 02:18 AM
Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.
Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ ...
Tạm biệt một số thứ... một số thứ đã từng là của mình nhưng ko dành trọn cho mình.
Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến...Good Luck !
Tâm lý khi đánh mất một thứ gì thì trước tiên ta phải đi tìm nè. Nếu không đi tìm bạn sẽ có lúc phải hối hận vì nó rơi ngay cạnh ban.
Mà đã đi tìm thì dĩ nhiên phải thấy. Nếu mất hẳn thì chịu :D :so_funny:
caykeomut
26-08-2007, 06:07 AM
nhưng trước khi để nó mất đi cũng ko nên buông xuôi dễ dàng
Trang Sassy
26-08-2007, 06:35 AM
@ caykeomut :cr: tớ đâu có buông xuôi
@ Lò ( ox :hun: ) Nhìu lần bx đi tìm roài mà ko thể thấy :) cuộc đời mà , đâu đẹp và dễ dàng như lời ng ta nói ^^
whynot
26-08-2007, 07:11 AM
tui thường cười mà đau...........có ai biết cảm giác đấy ko?????????????????
Trang Sassy
26-08-2007, 09:04 AM
Tui vẫN thế mà :) :):):)
@ caykeomut :cr: tớ đâu có buông xuôi
@ Lò ( ox :hun: ) Nhìu lần bx đi tìm roài mà ko thể thấy :) cuộc đời mà , đâu đẹp và dễ dàng như lời ng ta nói ^^
Ủa nick của BX đó hả. Thế đã đi tìm rồi sao. Sao không quyết tâm thử tìm một lần nữa đi. OX tin rằng BX sẽ tìm ra nó đấy.
Trang Sassy
27-08-2007, 01:00 AM
Thôi ox ạ :) Bx mệt mỏi và chán chường wa rồi , kô đủ niềm tin , can đảm để đi tiếp nữa :rain:
babylove17
27-08-2007, 02:39 AM
Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.
Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ ...
Tạm biệt một số thứ... một số thứ đã từng là của mình nhưng ko dành trọn cho mình.
Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến...Good Luck !
cũ lạc ơi cây nói cũa bạn rất hay cho mình bỗ xung thêm tí nhé'' ngày từng ngày wa ta hõi ta tìm được ji cho cuộc sống rồi chiều về ta bít ta đã mất những ji ta phãi có'' ok chứ, mình cũng giống như bạn đành tạm biệt một số thứ thui
Thôi ox ạ :) Bx mệt mỏi và chán chường wa rồi , kô đủ niềm tin , can đảm để đi tiếp nữa :rain:
BX không đủ niền tin sao. Thế nếu có OX đứng sau lưng ủng hộ thì có đủ niền tin để tiếp tục đi tìm không nào. Cái gì của mình thì phải giành lấy. Mất phải tìm. Đó là điều đương nhiên mà BX
love_heaven_lmh
29-08-2007, 01:13 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.
tôi thấy thưởng thì là như dzậy............lại có chuyện gì hả pa` :rain:
tungxoi
29-08-2007, 01:29 AM
Cái này đúng đó à.Nhưng đến khi nhận ra mới bít là mình bỏ phí ^^
Trang Sassy
29-08-2007, 01:47 AM
BX không đủ niền tin sao. Thế nếu có OX đứng sau lưng ủng hộ thì có đủ niền tin để tiếp tục đi tìm không nào. Cái gì của mình thì phải giành lấy. Mất phải tìm. Đó là điều đương nhiên mà BX
tHÔI..nói là muốn dừng lại rồi mà ^^ Đã mất rồi thì cho mất luôn , cố gắng vớt vát làm quái gì :so_funny:
tôi thấy thưởng thì là như dzậy............lại có chuyện gì hả pa` :rain:
à..tôi ko có chiện gì đâu ^^ viết 1 bài spam thôi :)
dungnga
29-08-2007, 08:30 AM
Khi có được tình yêu hãy cố giữ nó chứ đừng để tuột mất khỏi vòng tay mình, khi đó lại hối tiếc
Trang Sassy
30-08-2007, 01:31 AM
Cái này k chỉ nói riêng về TÌNH YÊU :)
hà_linh_4ever
30-08-2007, 01:59 AM
có một số thứ ta sợ mất lắm ,ta cố gắng sống thật tốt từng ngày để ko làm mất nhưng cuối cùng ta vẫn làm mất đơn giản "càng cố giữu thj` sẽ mất nhanh hơn"
InsIdemE
30-08-2007, 03:03 AM
Nếu tôi là triết gia tôi sẽ nói: được là gì và mất là gì?!
Cuộc sống muôn màu và tại sao bạn lại quan trọng cái mất trong khi cái được luôn song hành với nó. Nó chính là ý nghĩ của bạn thôi. Tôi có lẽ đã từng có suy nghĩ giống bạn!
Tôi biết mình đã suy nghĩ quá hẹp, và rồi tôi biết rằng: được và mất với tôi không còn quá quan trọng. Còn bạn thì sao.?
Trang Sassy
30-08-2007, 03:13 AM
To insideme :) lần đầu tiên tôi cảm thấy ấn tượng với 1 cmt trong topic của mình tại box này :) Bạn nói hay lắm..rất hay và cũnG rất đúng ^^
Đúng thế , Đựoc là gì và mất là gì??
Và tôi tự hỏi tại sao , tai vì sao tôi lại quá quan trọng hóa vấn đề lên như thế..Lẽ ra tôi k nên quá chú trọng vào ~ gì đã mất ^^
Bạn ko hẹp trong suy nghĩ này mà ngược lại , bạn biết nhiều hơn tôi ^^ Cảm ơn vì cmt
! Chấm Than !
30-08-2007, 03:45 AM
eM ĐANG Mất dần những nét cười trên khuôn mặt anh dành cho em...!
Em đang mất dần những tự tin...những suy nghĩ lạc quan...!
Chỉ còn lại nỗi lo sợ
...sao lúc nào cũng là em
...níu giữ anh lại
...sao lúc nào cũngla` em
...nói : Em yêu anh
...sao lúc nào cũng là
...ôm anh sau lưng khi anh đi !
...sao lúc nào cũng là em
...nhỏ nước mắt ngắn dài...chịu nỗi đau lớn dần...
Nếu nói được và mất không là gì thì không đúng. Ta nên hiểu được và mất là gì như một câu hỏi chăng. Nếu được và mất chẳng là một thứ gì thì tại sao biết bao nhiêu người vẫn để ý những cái được và mất. Và tại sao con người ta vẫn ngồi nhìn lại mình đã được gì và mất gì. Vậy được và mất là gì ở đây nên hiểu sao đây. Được đúng là những thứ ta mong muốn và ta đã có như đúng mong muốn của mình. Mất là những thứ mà ta đã có và đã không còn.
Được mất phải chăng cũng chỉ là một khái niện mà thôi. Nếu cái ta có được và mất mà ta không muốn thì được mất phải chăng đã đảo ngược. Có chăng nên nghĩ cái mình có được và cái mình mất đi không.
Đôi khi tớ vẫn làm việc đấy ngồi nghĩ lại những cái mình có được và mất đi nhưng giờ đã xa rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.