PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những giá trị cuộc sống !



Trang Sassy
26-08-2007, 02:15 AM
Không phải tất cả mọi ngươì đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng từng giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình vơí họ, vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.



Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lặp lại sai lầm cũ trong một tình huống tương tự.



Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nổi giận khi bạn có thể thay đổi sự nghiệp sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lí do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ.Nhưng bạn có thể chung sống vơí những điều đó.



Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngoại trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn tự tạo ra một ngày như vậy. Còn nếu bạn TIN rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.



Hãy luôn cố gắng nhất là khi đối diện vơí những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.



Bạn không thể giải quyết vấn đề của ngươì khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẻ của bạn là rất cần thiết để giúp họ vượt qua.



Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn một khi bạn còn Cố GắNG VÀ CÓ NIềM TIN.

caykeomut
26-08-2007, 05:31 AM
NIềM TIN.
có niềm tin là có tất cả

Trang Sassy
26-08-2007, 06:36 AM
Đúng vậy ^^ Nhưng tớ đã mất niềm tin vào 1 ng quá nhìu rồi :)

whynot
26-08-2007, 07:08 AM
tui cũng đã từng đánh mất niềm tin vào một ngươi............XIN LỖI người đó

marry_81
27-08-2007, 08:55 AM
Không hẳn là thế đâu bạn, nếu muốn kiểm nghiệm tình yêu của mình bạn hãy thử xa nhau một thời gian, sự xa cách cũng là sự thử thách để mọi người kiểm nghiệm lại tình yêu của mình, đối diện với một người mình yêu liệu bạn có làm chủ được bản thân mình không? theo mình nghĩ, mọi thứ không như mình nghĩ đơn giản như bạn đâu ! Nhưng nếu đã có một tình yêu thực sự thì bạn nên giữ gìn nâng niu nó, bạn hãy cho nó đẹp mãi mà không phai, tình yêu nó cũng muôn màu muôn vẽ lắm đó bạn a? mình mong mọi người những ai đã yêu nhau và những ai chưa yêu hãy biết quý trọng và bảo vệ tình yêu của mình nhé!

>Umbrella<
27-08-2007, 11:26 AM
Lâu lắm ròy... không chạy lon ton ra biển ngắm mặt trời mọc,không đi lang thang một mình chỉ để biết rằng mình đang một mình và cảm nhận rằng mìh yêu quá cái thành phố này...
Chiều, sáng, tối... cảm xúc chỉ dâng theo trình tự thời gian ấy. Chiều đổ bùn, đổ ra nhung nhớ.. mông lung, xa xăm , thế vẫn là nhớ thôi. Không hình hài, khó xác định... rồi yêu, yêu một góc căn phòng này, yêu chỗ đứng ngắm quanh quất, yêu con đường dẫn về , yêu cả con chó King hàng xóm xinh xắn :so_funny:


Rồi một ngày, cũng sáng, cũng chiều, cũng tối đến, cũng yêu thiệt nhiều đó, bao nhiêu điều nhỏ nhặt , mà mình vẫn yêu... mở mắt dậy... thấy tan biến, thấy bon chen, thấy lo lắng.. thấy xa lạ..Rồi nhớ, ko xa xăm, không mông lung... sẽ nhớ lắm một ngôi nhà, một con đường, một thưở đã yêu !^^

dungnga
29-08-2007, 08:34 AM
Những kinh nghiệm và giá trị từ cuộc sống

Trang Sassy
29-08-2007, 08:42 AM
Thx for all :cr: :rang:

giun dat
30-08-2007, 08:26 PM
tin tưởng vào 1 người ko phải dễ......bản thân tôi thật kì lạ.......

Trang Sassy
31-08-2007, 08:13 AM
Ai cũng thế thôi.Nếu đã đánh mất niềm tin 1 lần thì sẽ khó tin lần thứ 2 vào ai đó