PDA

Xem đầy đủ chức năng : nắng và em



sành điệu mái ngố
19-07-2005, 06:00 PM
Em gởi nắng ngày hôm qua đã tắt
Góp chút sắc vàng của buổi sớm hôm
Em đón gió se lạnh từng cơn
Khẽ mỉm cười cho đời em thắm lại

Em ghét nắng,ghét ngày xưa ngây dại
Chạy chơi cả ngày về ốm mẹ lại lo
Ghét cái gió những đêm trời trở lạnh
Vai mẹ gầy run lại những ngày mưa

Em ghét nắng ,nắng làm em xấu xí
Đen nhẻm người chơi cút bắt trẻ con
Em ghét mưa,ghét cả những sớm hôm
Mưa ướt áo em co ro đến lớp

Nhưng tất cả trong tin em hồi hộp
Ngày nắng vàng em hẹn cùng anh
Cả ngày mưa với mộng ước chân thành
Mưa với nắng,cho mình bên nhau mãi