Xem đầy đủ chức năng : KhÓc
ngangtangcongtu
25-08-2007, 08:49 AM
Con đã khóc cho cuộc đời lịm tắt
Chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư
Lạy chúa nếu yêu là có tội
Thì suốt đới con mang tội chúa ơi
Con lạy chúa nếu cho con sống lại
Chỉ một ngày trong thế giới vô tư
Chỉ một giây trong thế giới dại khờ
Cho sống lại những ngày con đã mất
Nếu chúa cho tùy tâm lựa chọn
Con chỉ cầu xin chúa một điều
Duy nhất thôi ngàn năm không hối hận
Là muôn đời trọn kiếp được bên em
Con lạy chúa cho con đừng đau khổ
Đừng có buồn khi con mất người yêu
Đừng tủi hờn trong đôi mắt cô liêu
Đừng có khóc khi người yêu con phụ bạc./.
GiRl Sh0cK
26-08-2007, 03:26 AM
nếu tôi bik đó là lần cuối
ôm ng` tình trong vòng tay êm ái
thì tôi sẽ...ôm anh chặt hơn nửa
vì biết bao giờ ,tôi lại được ôm anh
nếu tôi bik đó là lần sau cuối
nhìn người tình với đôi mắt yêu thương
tôi sẽ khóc và lặng nhìn anh mãi
chứ chẳng trêu đùa như bao phút vừa qua
nếu tôi bik đó là lần cuối
được yêu anh với tất cả..chân thành
tôi sẽ đến bên anh và khẽ nói..
"tôi yêu anh nhìu anh có biết hay chẳng"
và phải chăng khi yêu là đau đớn
khóc vạn lần mà chỉ cười vài nét...
nếu thù hận cũng sinh ra từ đó...
thế tiếc j` 3 tình li tan......
ngangtangcongtu
26-08-2007, 05:51 AM
Dù rằng đau khổ biết bao nhiêu
Tan nát con tim cũng đã nhiều
Tôi vẫn muốn yêu dù đau khổ
Còn hơn cuộc sống chẳng tình yêu
GiRl Sh0cK
26-08-2007, 09:43 AM
sống ko yêu cuộc đời thành vô nghĩa
như ko trăng đêm hoá vạn nổi sầu
sống ko anh cuộc đời này chẳng đáng
như sông dài..mà sông vắng đò ngang....
nhưng khi yêu mà tình yêu 1 fía
nổi đau dài..tan tát cánh hoa vui
nén đau kia cố cười nhìn ng` ấy
bước...vô tình..cười nói cùng ng` ta...
và nước mắt...sẽ là lời chúc phúc
và nổi buồn là vật tặng trao ai...
hãy cố vui đừng nhìn tôi lần nửa
khiến tui bùn tui khóc....bik hay chăng
nụ hôn đầu tiên
04-09-2007, 11:02 PM
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
:khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Nước mắt em dường như là vô tận
Bắt nguồn từ biển lớn phải không em!
Phải chăng anh, đại dương mênh mông đó!
Lệ buồn tuôn chảy xối mòn tim em!!!!!!
ngangtangcongtu
05-09-2007, 12:11 AM
Đã bao giờ em dám khóc trước tôi
Để chứng minh mình chỉ là con gái
sangsang
05-09-2007, 09:21 PM
Trước mặt anh em không bao giờ khóc
Khóc làm gì cũng chỉ thế mà thôi
Khóc xong rồi thì cũng sẽ đơn côi
Đường ai nấy bước mỗi người mỗi ngã
nụ hôn đầu tiên
06-09-2007, 08:36 AM
:whis: :whis: :whis: :whis: :whis: :whis: :whis:
Lại đây em, anh thì thầm hỏi nhỏ!
Trước mặt anh sao chẳng khóc bao giờ?
Không tin anh hay chỉ tin người đó?
Để mình anh trên một nẻo đường xa!!!!!!!
ngangtangcongtu
06-09-2007, 11:15 PM
Nếu như em thấy buồn
Hãy cùng anh chia sẻ
Đừng một mình lặng lẽ
Nỗi buồn sẽ nhiều thêm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.