thi_dien
24-08-2007, 02:44 PM
Nhớ áo len khăng quàng qua mái tóc
Em dịu dàng trong hơi thở mùa đông
Hãy cho anh chút mộng tưởng ngược dòng
Đưa em về một thoáng thu Hà Nội
Sáng Hồ Gươm lại giăng mờ mây khói
Phủ nhẹ nhàng lên góc phố suy tư
Anh hỏi em sao cứ nói ậm ừ
Để biết rằng em hồn nhiên ngây dại
Chính điều đó đã làm anh nhớ mãi
Một bóng hình xua mùa đông rét giá
Đẹp mê hồn và lộng lẫy kêu sa
Chở anh về giữa cổ tích đêm trăng
Có phải em là hoa hồng tuyết trắng
Đã tô lên những bức tranh Hà Nội
Hay chỉ là một mơ ước phai phôi
Đổ xuống chiều trong ngõ vắng quanh co
Phố Tràng Tiền nép mình trong sách nhỏ
Cũng rộn ràng những lúc em đi qua
Thêm một trang về mùa đông lạnh giá
Biết bao giờ viết lại chuyện đôi ta !!!!!!!!!!!!!
Em dịu dàng trong hơi thở mùa đông
Hãy cho anh chút mộng tưởng ngược dòng
Đưa em về một thoáng thu Hà Nội
Sáng Hồ Gươm lại giăng mờ mây khói
Phủ nhẹ nhàng lên góc phố suy tư
Anh hỏi em sao cứ nói ậm ừ
Để biết rằng em hồn nhiên ngây dại
Chính điều đó đã làm anh nhớ mãi
Một bóng hình xua mùa đông rét giá
Đẹp mê hồn và lộng lẫy kêu sa
Chở anh về giữa cổ tích đêm trăng
Có phải em là hoa hồng tuyết trắng
Đã tô lên những bức tranh Hà Nội
Hay chỉ là một mơ ước phai phôi
Đổ xuống chiều trong ngõ vắng quanh co
Phố Tràng Tiền nép mình trong sách nhỏ
Cũng rộn ràng những lúc em đi qua
Thêm một trang về mùa đông lạnh giá
Biết bao giờ viết lại chuyện đôi ta !!!!!!!!!!!!!