vipminhthu
24-08-2007, 10:20 AM
Ta lại 1 lạc vào phố mùa thu
Giữa bộn bề bình yên và trăn trở
Chuyện ngày xưa đôi khi...ta còn nhớ
Nhưng cũng chỉ giống như 1 thói quen
Phố thu này,đừng đỏng đảnh nhé em
Đừng dẫn lối cho ta thấy người ta
Để 1 lần nữa ,nỗi nhớ vỡ òa
Ta thật lòng chẳng mong sẽ lại thế
Vườn đợi chờ đã trở thành hoang phế
Ta đã tự tay phá nát mất rồi
Và sẽ mãi mãi chẳng thể thành đôi
Ngay cả khi đó là điều ai muốn
Thôi !
Đừng đến với nhau khi đã màng muộn
Ta buông ta,YÊU vỡ nát mất rồi
Gửi vào mùa,đến tận những xa xôi
Gửi vào nơi...
...người...
...chẳng thể nào chạm tới...
Giữa bộn bề bình yên và trăn trở
Chuyện ngày xưa đôi khi...ta còn nhớ
Nhưng cũng chỉ giống như 1 thói quen
Phố thu này,đừng đỏng đảnh nhé em
Đừng dẫn lối cho ta thấy người ta
Để 1 lần nữa ,nỗi nhớ vỡ òa
Ta thật lòng chẳng mong sẽ lại thế
Vườn đợi chờ đã trở thành hoang phế
Ta đã tự tay phá nát mất rồi
Và sẽ mãi mãi chẳng thể thành đôi
Ngay cả khi đó là điều ai muốn
Thôi !
Đừng đến với nhau khi đã màng muộn
Ta buông ta,YÊU vỡ nát mất rồi
Gửi vào mùa,đến tận những xa xôi
Gửi vào nơi...
...người...
...chẳng thể nào chạm tới...