PDA

Xem đầy đủ chức năng : =======>O^ng to*'<=========



::>PepsI_mIrInda<::
24-08-2007, 08:07 AM
Ông tớ từng nah 1 người lính, trong khi hành quân đã viết lại những năm tháng gian khổ ấy thành 1 tập thơ , mời pa` kon vô thưởng thức nha :
Nhật kí hành quân
(ghi chép qua những chặng đường quân ngũ)
Tác giả: Nguyễn Tiến Chung
Ngày nhập ngũ; 20 tháng 12 năm 1967 (ngày 19 tháng 11 năm Đinh Mùi)
Ngày sinh: 7/01/1931


Kỉ niệm Tết Mậu Thân
Tết năm nay, tuy ta vắng mặt, cùng với cả gia đình
Xuân Thân tới sẽ có những người, dũng sỹ của quê hương
Tết đến đây mà, đừng có nằm ỳ, phìên đơn vị
Xuân sang nọ đó, rồi ra vùng dậy với non sông

Nên nhớ
Ăn ở sao cho phải với đời
Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi
Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan vẫn cứ cười.

Tặng ai
Thế gian đẹp nhất mặt trời
Cuộc sống đẹp nhất những người mình yêu
Vào đây tâm sự mấy điều
Ra đi nhớ mãi tình yêu mặn nồng
Mặt trời mọc ở đằng Đông
Tim tôi chỉ muốn hoà chung một dòng

Bồn mùa
Xuân về đào hé môi cười
Dưới hồ nước biếc sen mời Hè sang
Vườn Thu hoa cúc nở vàng
Mai Lan báo hiệu Đông sang tới rồi (bên thềm).

Nhớ Tết cũ
Phiên chợ cuối năm nhộn nhịp người
Hồng cam đỏ ối chuối vàng tươi
Bên kia gà vịt đây đường đậu
Bột quấy chè lam mật mía mùi.
Những gói bánh chưng đượm mỡ đậu
Những lườn gà thiến ánh vàng tơ
Thịt kho thấm mật, xôi vò dẻo
Cơm gạo tám thơm rượu khúc giò

Tết Mậu Thân
Còn Tết năm nay ở bản cao
Cũng chè, cũng bánh kém tí nào
Chỉ hơi thiếu thốn ly tình cảm
Nhưng có bạn hiền của bốn phương
Tuy không có những gia đình nhỏ
Nhưng đã xây dựng quyết tâm rồi
Bao giờ thắng Mỹ khắp nơi nơi
Hẹn ngày Tết ấy gấp mười Tết nay
(Tết đầu tiên của tôi trong đời bộ đội)
Ngày 23/01/1968
Làm tại thôn Lục xã Liên Hoà huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình

dungnga
25-08-2007, 11:12 PM
Rất có khiếu về văn chương. Chắc ông bạn cũng rất hạnh phúc