Xem đầy đủ chức năng : Anh đi Rồi.............
muacaonguyen
24-08-2007, 06:43 AM
Anh đi rồi và như thế mùa đông
Mang hơi lạnh gửi về em sâu lắng
Khoảng trời xưa lặng yên trong yên lặng
Thương cuộc tình ta xây đắp ngày xưa..
Anh cứ đi,đi xa và vội xóa
Cứ yêu người và xem em xa lạ
Chuyện chúng mình cứ coi như ta đã
Lỡ đánh rơi để gió cuốn mất rồi...
nụ hôn đầu tiên
24-08-2007, 07:41 AM
Lại một người ra đi
Và một người tuyệt vọng
Một tình yêu sâu nặng
chôn vùi theo tháng năm
Nhớ và iu nhìu lắm
Chẳng bít ngỏ cùng ai!
Suốt những tháng năm dài
Tỏ lòng cùng trăng gió!!!
ngangtangcongtu
25-08-2007, 07:58 AM
Anh rất buồn khi phải xa em
Nhưng định mệnh chẳng thể nào khác được
Nếu bà tiên cho chúng mình điều ước
Anh sẽ ước rằng ta mãi được bên nhau
nụ hôn đầu tiên
25-08-2007, 09:17 AM
Đừng ước bên nhau rồi hối hận
Chỉ để rồi cãi cọ làm chi
Đời này cần vô vàn điều ước
Hãy ước rằng ước mãi không thôi
crazy
25-08-2007, 12:30 PM
@muacaonguyen
Bản tình ca mùa đông anh đã viết
Anh xa em mà tha thiết yêu em
Em có biết giờ anh bên người ấy
Một tháng nữa thôi, người ấy "đi" rồi
Anh chẳng giám xin em lời thứ tha
Chỉ xin em hãy quên đi tất cả
Cô ấy yêu anh, thương anh nhiều quá
Giây phút này, anh không thể rời xa
cobengonghich2804
25-08-2007, 06:44 PM
Ôi...chuyện tình cảm lúc nào cũng rắc rối và khiến người ta dễ bị đau đầu...:wew:
ngangtangcongtu
26-08-2007, 04:23 AM
Em chẳng hiểu những gì anh nói cả
Nói chia tay là cả một khó khăn
Bước qua em mà ngoảnh mặt lặng thinh
Lòng đau lắm em nào đau có biết
nụ hôn đầu tiên
26-08-2007, 07:21 AM
@co be
Tình cảm vốn bao điều phức tạp
Mấy người trọn vẹn hết đâu em
Cứ nhìn em xem thì đã biết
Che người, ướt lướt thướt mình em
hoangtukakaka
26-08-2007, 08:14 AM
nụ hôn đầu em trao lúc ấy
mà anh thấy vẫn quanh quẩn đâu đây
ôi! phút giây bao nhiêu là hạnh phúc
mà giờ đây em cất bước ra đi...
bao chua xót
để mình anh đau đớn mãi ko thôi
nụ hôn đầu tiên
26-08-2007, 09:48 AM
Nhớ gì lại nhớ nụ hôn
Bao lần chẳng nhớ nhớ hôn lần đầu
Yêu rồi cũng chẳng được lâu
Thủy chung chẳng thấy biết đâu lời thề!
Em nào cũng nói "Quyết yêu em" hả:kaka:
muacaonguyen
26-08-2007, 07:23 PM
crazy! có biết bao nhiêu cách để chọn,thế mà anh chọn cách dở nhất,em có thể chia sẻ cùng "cô ấy" mọi thứ nhưng tình yêu của anh thì không thể...ở bên cô ấy hãy yêu thương cô ấy như đã từng yêu em,đừng có lỗi với tình yêu thêm nữa nhé...(chỉ là trả lời theo bài thơ thui,pa con đừng bình lựng nha..)
crazy
27-08-2007, 03:38 AM
Trời ơi, em có hiểu tại sao
Rằng cô ấy bị ung thư đấy
Giờ anh phải lựa chọn sao đây
Anh không thể.... anh sắp mất cô ấy
T_T( hỉu hem )
nụ hôn đầu tiên
27-08-2007, 10:30 AM
Có trời mới hỉu
Trái đất ngừng quay
mọi thứ ngừng xoay
mọi ngừi mới hỉu
(xem fim hàn nhìu quá roài)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.