Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tặng người phụ nữ



buonvihoanghon
24-08-2007, 12:04 AM
Hoa gạo
(Tặng 1 người con gái muộn chồng)
Dải yếm ai treo giữa lưng trời
Tháng ba cây gạo ngực đỏ cơi
Cô em muộn chồng chẳng nghĩ ngợi
Bắc dải yếm đào sang sông chơi

buonvihoanghon
24-08-2007, 12:10 AM
Ngẩn ngơ
(Tặng 1 ni cô trẻ gặp ở cổng chùa)
Ngẩn ngơ đứng trước cổng chùa
Thương cô gái trẻ mới vừa đi tu

Bâng khuâng hẫng nhịp chiều thu
Trách mây theo gió đã từ từ bay

Bồi hồi ngắm nghía bàn tay
Chai sần gợi nhớ bao ngày hồng tươi

Giò tôi ở ngã ba đời
Tiếc mình ảo tưởng một thời đẩu đâu!

buonvihoanghon
24-08-2007, 12:16 AM
Cô giáo văn
(Tặng cô giáo văn của tôi)
Soạn bài trăn trở ngày đêm
Chuốt từng lời giẳng óng mềm như tơ

Còn nhiều em chưa thích thơ
Còn trò hờ hững với giờ văn hay
Giảng bài vẫn hút hồn say
Gia tài một tủ sách đầy, anh ơi!

Dạy văn cực khó trên đời
Thời nay còn có mấy người yêu văn

Cô cười má có nếp nhăn.

buonvihoanghon
25-08-2007, 01:18 AM
Thơ tặng tình đầu

Ta về gặp nắng trong mưa
Gặp buồn trong nhớ, gặp trưa trong chiều
Tầm xuân ngả hết vào yêu
Vườn cà giờ mới ướm điều còn không?

buonvihoanghon
27-08-2007, 11:34 PM
Chiều đông nhớ mẹ

Mẹ ngồi bứt cỏ bông may
Víu năm vào tháng, vá ngày vào đêm
Sợi buồn níu lấy sợi quên
Chiếc áo vá bạc lại thêm chỉ sờn