Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một lần sĩ gái



langtusautinh
23-08-2007, 06:16 PM
gặp nhau vừa lúc quán chè
bỗng đâu hai đứa e dè nhìn nhau
tôi vờ là bụng hơi đau
hay thôi mình để lần sau hãy vào
nàng không nói một câu nào
phi thân xuống chiếc cào cào bước vô
vừa đi nàng lại vừa hô
cho hai chè bưởi nào cô chủ hàng
lấy khăn giấy khẽ lau bàn
quay sang nàng mới nhẹ nhàng bảo tôi
dẫu sao cũng đến đây rồi
ghế đây đằng ấy cứ ngồi vô tư
hay là lại tiếc tiền ư
con trai mà kẹt y như đàn bà
cứ suy nghĩ sẽ mau già
đàn ông đích thực phải là xmen
bao nhiêu lời dạy chợt quên
và tôi bỗng chốc điên nên bảo rằng
em ơi xin chớ nói sằng
anh đây mới đúng là thằng chịu chơi
chỉ chờ tôi nói vậy thôi
quay sang nàng múc nàng xơi ào ào
gặp ai cũng hỏi cũng chào
người không quen cũng gọi vào liên hoan
chè kia chiến dịch mở màn
tiếp sau nàng hét ôi toàn cô ca
chỉ cần nhẩm tính qua loa
số tiền phải trả chừng ba trăm ngàn
lúc hối hận đã muộn màng
đành thôi gửi lại nhà hàng cái xe
lần sau gặp ở quán chè
bỗng dưng bốn mắt hằm hè nhìn nhau
vội vàng tôi chạy cho mau

langtusautinh
23-08-2007, 08:12 PM
các bạn hãy rút ra bài học sương máu khi đọc bài thơ này nhé

cau_3_lam_tho
24-08-2007, 12:56 AM
Ây da... chắc là anh bạn này đã trải wa cái cảnh đó rồi sao....hèn ji làm bài này nghe tếu têu.......

LÝ TIỂU NHU
25-08-2007, 05:54 AM
Thui mà nuốn tiết làm chi
Chỉ 3 đồng lẻ đáng là bao nhiêu
Dzậy mà ank cứ tiết thương
Đem ra mà kể........tội nàng hok ank???

langtusautinh
26-08-2007, 05:07 AM
tôi đây mới thiệt tội tình
đang nhiên dước vạ vào mình khổ ghê

yeunu
26-08-2007, 05:40 AM
ko tiền nàng ấy cũng chê
có tiền nàng ấy cho lê về nhà

nhocsunrang_kute9x
26-08-2007, 06:57 AM
em viết thêm câu cuối: còn nàng thì đứng trong ngong nhìn chàng ^^^

giangtuantuong
26-08-2007, 09:06 AM
Vì nàng tốn có 3 trăm
Rồi sau đến lúc....được măm luôn nàng

langtusautinh
29-08-2007, 07:54 PM
anh ơi xin chớ vội vàng
nếu như sĩ gái đời càng te tua

huathienbao
29-08-2007, 11:39 PM
làm trai cho đàng nên trai
năm thuê bảy thiếp mới là con trai

amy_le
30-08-2007, 01:12 PM
làm trai cho đáng mặt trai
có thì nói có không thì nói không
chớ đừng ăn nói lông bông
khi không ta lại đeo gông vào người

kakkakakkakakakakakkakkâ

nhoemnhieu102
30-08-2007, 06:06 PM
gặp phải cô gái chịu chơi
anh kia chỉ có đường bơi về nhà
```````````tatcalacuata102``````````

langtusautinh
30-08-2007, 08:25 PM
anh ơi xin chớ nói đùa
đến khi ế vợ nên chùa đi tu

langtusautinh
01-09-2007, 12:34 AM
anh này đừng có ba gai
em sợ mất dép bai bai em về

langtusautinh
02-09-2007, 04:59 AM
nhớ rút ra bài học sương máu nhé anh em ơi sĩ gái là chết đấy

thien
06-09-2007, 06:25 AM
Muốn "cưa đổ" thì phải tốn tiền
Ba trăm đó có thấm vào đâu
Giá thì quá rẽ để được "biết" nàng
Than chi để tội cho nàng anh oi !
Đó là tính nết của trời ban cho......mà

TuyetRoiThangBay89
06-09-2007, 02:08 PM
He he he ,đàn ông mà không sĩ gái thì đâu phải là đàn ông, đúng không? ^^!

langtusautinh
07-09-2007, 10:02 PM
ok mình tán thành với ý kiến của bạn

hoa hồng tím
08-09-2007, 03:39 AM
Ai bảo trai nhà máu sĩ
Ăn ba cục sĩ nuốt nghìn cục dau

langtusautinh
16-09-2007, 06:55 PM
chúng ta nào khác gì nhau
1 lần sĩ gái ngậm đau chọn đời