autri
23-08-2007, 05:31 AM
EM VÀ BẤT CHỢT TÔI..
Em có nghe chiều mưa về se lạnh
cơn gió đầu mùa thổn thức khôn ngưôi
Tôi chơi vơi, bắt gặp em giữa miền kí ức
Thực hư em, hay bất chợt tôi..
Em
ùa về giữa ngày mùa không vội vã
sao giục mãi trong tôi hối hả
tìm em..
Vòng xe tôi chậm lại giữa hư vô
Bởi có em cho đời tôi rộng mở
Thổn thức lòng giục tôi vào nỗi nhớ
Em có nghe mùa về, bất chợt tôi..
Em có nghe tiếng vọng giữa tinh khôi
Sao vô tâm để mình tôi gọi mãi
Giữa gió, mưa,đêm...và hồn tôi ở lại
Để vô tình em đến và bất chợt tôi..
21/8/2007
Em có nghe chiều mưa về se lạnh
cơn gió đầu mùa thổn thức khôn ngưôi
Tôi chơi vơi, bắt gặp em giữa miền kí ức
Thực hư em, hay bất chợt tôi..
Em
ùa về giữa ngày mùa không vội vã
sao giục mãi trong tôi hối hả
tìm em..
Vòng xe tôi chậm lại giữa hư vô
Bởi có em cho đời tôi rộng mở
Thổn thức lòng giục tôi vào nỗi nhớ
Em có nghe mùa về, bất chợt tôi..
Em có nghe tiếng vọng giữa tinh khôi
Sao vô tâm để mình tôi gọi mãi
Giữa gió, mưa,đêm...và hồn tôi ở lại
Để vô tình em đến và bất chợt tôi..
21/8/2007