Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người



Tháng Tư
23-08-2007, 02:44 AM
Gửi người nơi xa lời xin lỗi
Xin lỗi anh ngàn lần em xin lỗi
Tình yêu đó em mang nhiều gian dối
Trót lở lầm đã làm anh tổn thương

Người gian dối nhưng tình nào gian dối
Phút thật lòng em trao anh tình yêu
Nhưng làm sao quay lại đây anh hởi
Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi

Ngày hôm wa là lần đầu hạnh phúc
Ngồi cạnh anh em thấy lòng rất vui
Cứ nhìn mãi ánh mắt anh ko chán
Nhưng biết rằng em mãi mãi mất anh

Lần đầu tiên mà cũng là lần cuối
Bên cạnh anh giây phút thần tiên
Cùng tản bộ dưới hàng cây xanh ấy
Em thấy lòng mình thật bình yên

Chia tay nhau hai đứa 2 phương trời
Tình offline mãi mãi phải ko anh
Cô bé ấy nay trở thành ai nhỉ?
Cứ ẩm ủ trong tim 1 tình yêu
yuri ngày 23/8/2007.......

congchuatomoyo_95
23-08-2007, 02:56 AM
chị ơi!thơ này là thơ người lớn rùi!thế mà chị bảo em dọc!ko biết dâu!bắt dền chị dấy!

nụ hôn đầu tiên
23-08-2007, 03:31 AM
Tội nghịp yuri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sao mà tội nghịp thế!
Mắt mơ màng gửi tận chốn xa xăm!
Khép chặt con tim lòng buồn man mác
Bồi hồi nhớ mãi chẳng muốn lìa xa!

Muốn khuyên em nhưng chẳng dám nói ra
Bởi tim em sao mà mong manh quá
phảng phất thổi qua một luồng gió lạ
Chẳng còn gì giữ được trái tim em!

Tháng Tư
23-08-2007, 05:02 AM
Tội nghịp yuri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sao mà tội nghịp thế!
Mắt mơ màng gửi tận chốn xa xăm!
Khép chặt con tim lòng buồn man mác
Bồi hồi nhớ mãi chẳng muốn lìa xa!

Muốn khuyên em nhưng chẳng dám nói ra
Bởi tim em sao mà mong manh quá
phảng phất thổi qua một luồng gió lạ
Chẳng còn gì giữ được trái tim em!khóc cho tình yêu giờ đây xa lắm
Anh chỉ bảo là tình bạn thôi em
Vì vốn dĩ anh yêu em say đắm
Nhưng đành quên vì tim anh đã nát tan

Lê Sinh
23-08-2007, 07:01 AM
Mình còn gì để cho nhau
Ngoài đôi tách nứt, ngoài bầu rượu khô
Sao còn túy lúy mơ hồ
Còn đôi khoé mắt đôi bờ nhớ thương

Tháng Tư
23-08-2007, 06:39 PM
Giờ anh đã nơi đi nơi cuối trời
Tình cảm mặn mà thế đành thôi
Quên đi em nhé dù ko muốn
Anh đã hết tình rồi đấy em ơi

nụ hôn đầu tiên
23-08-2007, 08:07 PM
Ai nỡ nói điều không đáng nói
Yu Ri buồn, lệ muốn tuôn rơi
Vốn dĩ nếu vì yêu say đắm
Bước chân nào có thể dời đi!

Tháng Tư
23-08-2007, 08:18 PM
Ai nỡ nói điều không đáng nói
Yu Ri buồn, lệ muốn tuôn rơi
Vốn dĩ nếu vì yêu say đắm
Bước chân nào có thể dời đi!
Chân nào muốn bước nhưng đành phải cất bước
Ở làm gì khi anh ko còn yêu
Tình gian dối anh ko nào quên dc
Thì thôi đành good bye nghen em

Gió_ấm
23-08-2007, 08:58 PM
Ủ ê ê ủ tháng ngày
Cuộc đời vẫn vậy có thay đổi gì
Vươn mình mà đứng dậy đi
Vui vẻ mà sống buồn chi hỡi người
Nào
Cùng ta cất một tiếng cười
Cho một ngày mới thắm tươi dịu dàng
Hét lên một tiếng thật vang
Buồn ơi chào nhé xa rồi ngày xưa

van_minh
23-08-2007, 09:24 PM
lặng kẽ nhìn nhau không lời cuối
ôi nhớ sao ánh mắt em lần cuối
nay xa rồi hai phương trời hai đứa
bao lời hứa đã mãi phải chia xa

là con trai anh không hề chấp vặt
bản thân anh cũng có thật lòng đâu
lời xin lỗi hãy dành cho người khác
dành cho người thật lòng hỡi em

nụ hôn đầu tiên
24-08-2007, 06:55 AM
@YuRI
Đừng bùn vì con người gian dối
Khóc làm chi vương giọt lệ sầu
Nước mắt em ngàn lần trân quý
Hãy để khi hạnh phúc dâng trào!!!!!!!!

Tháng Tư
24-08-2007, 06:56 PM
YuRI
Đừng bùn vì con người gian dối
Khóc làm chi vương giọt lệ sầu
Nước mắt em ngàn lần trân quý
Hãy để khi hạnh phúc dâng trào!!!!!!!!
Ai gian dối ngoài em này anh hởi
Trót lầm lỡ em lấy mất tình yêu
Giờ nhận ra mình yêu anh rất nhiều
Nhưng xa quá anh về nơi cuối trời

nụ hôn đầu tiên
25-08-2007, 04:07 AM
Ai gian dối ngoài em này anh hởi
Trót lầm lỡ em lấy mất tình yêu
Giờ nhận ra mình yêu anh rất nhiều
Nhưng xa quá anh về nơi cuối trời

:drive: :drive: :buctoc: :buctoc:
Hóa ra em là người gian dối:nono:
Trời! em hỡi! thế chẳng nên đâu:nono:
Cũng chẳng nên vì thế mà sầu
Hối hận dâng vòng hoa trước mộ
Lòng em sẽ vơi sầu bớt khổ
Điều tốt đẹp lại đến bên em

Tháng Tư
25-08-2007, 06:28 PM
Hóa ra em là người gian dối
Trời! em hỡi! thế chẳng nên đâu
Cũng chẳng nên vì thế mà sầu
Hối hận dâng vòng hoa trước mộ
Lòng em sẽ vơi sầu bớt khổ
Điều tốt đẹp lại đến bên em
Anh đâu chết mà chỉ đi xa lắm
Vô tình mang theo trái tim em
Anh chỉ nói mình xem nhau như bạn
Hãy cố quên anh như 1 kẻ bên lề

nụ hôn đầu tiên
25-08-2007, 08:54 PM
Anh đâu chết mà chỉ đi xa lắm
Vô tình mang theo trái tim em
Anh chỉ nói mình xem nhau như bạn
Hãy cố quên anh như 1 kẻ bên lề
Đời người ta như sương như khói
Chớp mắt là tóc bạc như mây
Khiến hồn em theo gió theo mây
Đã vậy nói vô tình mang mất
Hắn ta chẳng phải người chân thật
Chẳng đáng đâu em chẳng đáng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoangtukakaka
25-08-2007, 09:23 PM
sao hai người cứ nói hoài chuyện chết chóc vậy
thôi đc

anh đâu biết ở nơi xa đó
có gặp em người con gái anh yêu
xưa kia còn bao điều anh muốn nói
đành hẹn em nơi chốn thiên đưòng

Tháng Tư
26-08-2007, 01:53 AM
Đời người ta như sương như khói
Chớp mắt là tóc bạc như mây
Khiến hồn em theo gió theo mây
Đã vậy nói vô tình mang mất
Hắn ta chẳng phải người chân thật
Chẳng đáng đâu em chẳng đáng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Người chẳng đáng chính là em mới đúng
em vô tình bóp nát trai tim anh
Chôn nỗi đau anh quay lưng cất bước
Thôi thì đành good bye nhé em yêu

hoang hon mau tim
26-08-2007, 08:39 AM
tự trách mình chỉ mang thêm đau khổ
hay chạnh lòng tự hành hạ bản thân
một nỗi buồn rồi cũng thành hư ảo
sống trên đời phải biết đến ngày mai
mà mấy ai biết đường nào sáng tối
biết lỗi sẽ được thứ lỗi người ơi

nụ hôn đầu tiên
26-08-2007, 09:28 AM
Trời!
Chẳng hỉu em sao nữa Yu Ri
Buồn zui và giận hờn vô cớ
Trách mình rồi luyến tiếc vu vơ!
Phải chăng lòng chín khúc tơ vò
Chẳng bít nên làm sao cho phải!

Tháng Tư
26-08-2007, 06:27 PM
Trời!
Chẳng hỉu em sao nữa Yu Ri
Buồn zui và giận hờn vô cớ
Trách mình rồi luyến tiếc vu vơ!
Phải chăng lòng chín khúc tơ vò
Chẳng bít nên làm sao cho phải!
uhm chính em đấy nay rất khó hiểu
Muốn gì đây ngoài 2 chữ bình yên
mây xanh ngát em đi vào lòng đất
gác chuyện buồn nơi thế gian sầu bi

nụ hôn đầu tiên
27-08-2007, 07:40 AM
Choài choài!!!!!!!!
Đất kia chỉ dành người cõi phật
Sầu bi chẳng phải chốn nên tìm
Tóc em xanh xanh đầy nhựa sống
Sao dại khờ thế hả Yu Ri!!!!!!!!!!!!

>Umbrella<
27-08-2007, 10:42 AM
Một ngày nhớ thương
Anh hoá thành cơn mơ
Dắt em vào con đường
Mong manh nắng
Nhạt nhoà sương
Vô tình thế thôi
Cho giấc mơ tràn đầy...
Cho em níu tay anh... xa gần
... có chăng chỉ là mơ???

nụ hôn đầu tiên
12-09-2007, 09:43 AM
Gửi tới em ngàn lời anh muốn nói
Lời trái tim rộn rã bao ngày
Xin em đừng vội vã đi ngay
Để mình anh tâm hồn trống trải

Làm sao để đôi ta còn mãi
Kỷ niệm xưa êm ái ngọt ngào
Và những đêm trời sao sáng tỏ
Đứng bên em, chỉ đứng bên em!!