Xem đầy đủ chức năng : Mộng tình gặp người xưa
mây mơ êm
22-08-2007, 12:37 PM
Lời hứa cùng ai , vẫn còn đây
Chẳng biết khi nao ta sum vầy !
Ngày xưa , bây giờ tình vẫn vậy
Khắc đậm tình thơ , mãi không phai.
Đó là chuyện tình phong vân bay
Du ngoạn khắp vườn thơ ngắn ngày.
Vui buồn hội đủ tình trong mộng ,
Nhớ quên - quên nhớ mộng gặp ai !
Sắc Thu Phong
16-04-2008, 06:44 AM
Lời hứa, niềm yêu ai còn mang !
Ai còn mơ mộng cuối thu vàng
Ai còn vương vấn, ai hờ hững ,
Ai biến tình thơ hóa phai tàn.
Xin lỗi mây mơ, xin lỗi em.
Anh đã phôi phai bao nhớ quên
Anh vô tâm quá, anh hờ hững
Anh khiến tàn phai giấc mơ êm.
Xin hãy xem như giấc mơ hoang
Như một vần thơ đang dở dang
Xin ai khép lại tình thơ mộng
Xin hay quên ta gió thu tàn.
nangthuytinh290
17-04-2008, 04:46 AM
Em biết mà anh sẽ quên em
Như anh nói: anh hay lãng trí
Em đừng buồn vì anh vô tâm nhé
Chỉ có em mới hiểu anh thôi.
Em biết mà anh sẽ lại yêu
Một người khác không như em ngày ấy
Anh si mê với mối tình mới
Chẳng bao giờ anh nhớ em đâu.
P.chi
17-04-2008, 09:24 PM
Bạc tình, bạc nghĩa thế nhân ôi !
Mộng ấp, rồi vơi thấm thóat trôi !
Duyên kiếp không tròn, thật sôi nổi !
Tuyền đài, thấp thóang dạ song phôi !
Thân tặng các bạn
mây mơ êm
03-05-2008, 06:17 AM
Nào dám mơ đâu , giấc mơ hoang
Tiềm thức cho ta ánh trăng vàng .
Hoài niệm lần tìm trong thực tại ;
Để vị đời ta ... được đa mang .
Lỗi phải chi đâu để thứ tha ,
Phôi phai , quên nhớ , hững hờ à !
Vô tâm có thật vô tâm quá...
Suy cho tận cùng , ta nhớ ta !
Ta đổi ý rồi , phải cố quên
Quên cho bằng được một cái tên ;
"Sắc thu" gì đó sao quá khó ,
Cố quên càng nhớ vậy có nên ... (?)
mây mơ êm
03-05-2008, 06:53 AM
Bạc tình, bạc nghĩa thế nhân ôi !
Mộng ấp, rồi vơi thấm thóat trôi !
Duyên kiếp không tròn, thật sôi nổi !
Tuyền đài, thấp thóang dạ song phôi !
Thân tặng các bạn
Thở than than thở , chuyện tình ơi ,
Duyên se kết nối chớ kêu trời !
Ba chìm bảy nổi lênh đênh sóng ;
Quyết chí đồng tâm vượt sóng khơi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.