Xem đầy đủ chức năng : HTL - <thử>
Lost.
22-08-2007, 11:12 AM
http://i14.tinypic.com/5ycy98j.gif
Gần đây , mà chính xác là từ những ngày đầu tháng 8 - chính xác hơn nữa là vào đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 bắt đầu có sự xuất hiện lạ lùng của băng thác loạn.
Theo phản ánh chung thì băng nhóm này hoạt động về ban đêm - không ồn ào mất trật tự - không ảnh hưởng đến thế giới xung quanh nhưng lại tự có nhiều fa đau ruột cấp tính :so_funny:
Kể đến nay thì nhóm đã đi vào hoạt động khá hoàn chỉnh cùng 1 Chủ Soái và 10 thành viên chính thức - với sự kiềm chế hát hò là không thể có - và vì thế Nhật ký những đêm không ngủ cần được ra đời.
Thành viên trong Hội hầu hết đều có tiền án tiền sự về những phi vụ có 1 0 2 tại những vùng miền khác nhau :so_funny:
Và chính thức Hội Thác Loạn ra mắt độc giả từ những đêm không ngủ :clap::clap:
anny N
22-08-2007, 11:17 AM
Nếu nói cho chính xác thì lịch sử ,nguồn gốc của những đêm thác loạn hôm nay chúng ta có được ,em nhớ không nhầm là từ hồi BBT mình vào 1 ngày tình cờ trong phút ngẫu hứng đã cùng hợp ca bài "Đứa bé và 60 ca sỹ HHT" sau đó rất phè phỡn và tâm đắc về những giọng hét của mình nên đã quyết định tụ tập vào ngày hôm sau để thu âm. Ngày tháng trôi qua...chắc không ai để ý ,không ai nhớ...Nhưng em vẫn giữ nguyên bản thu hôm ấy và cả bản mốc chính cống của tác phẩm đầu tiên VOl1 ra mắt trong BBT nhà mình:so_funny:
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/BanbacthuDB.jpg
Chị Mây hồi ấy đã máu me lắm rồi ,giờ thì cứ nhín cái CK của Mây là bik Mây cũng ăn chơi thế nào :so_funny:
.....................................
Bẵng một thời gian sau ....vào một ngày đầu thu ...Chẳng nhớ nó thế nào nữa...Chỉ mang máng là ngày 2.8.07 sau khi mọi người đã out thưa dần ,còn mỗi tớ ,Kiên hâm,Quỉ và bạn Lết...tớ bắt đầu lên cơn ....Màn tít tít của tớ đã xuất hiện trước trận cười lăn lông lốc của Quỉ cái ,Lết,và anh Cường :nhi:
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Tittit_NhocAn1.jpga.jpg
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Tittit_NhocAn2.jpg
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Tittit_NhocAn3.jpg
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Tittit_NhocAn4.jpg
Nhưng mà sau khi bik đc cái vụ ấy bị lão Kiên......Nên từ đó tớ thề tớ hok bao giờ quỡn thế nữa :rain:
Tớ hát hăng quá ,máu quá nên đã truyền nhiễm sang cả anh Tuấn ,một người im re bà dù từ đầu buổi mà cũng phải lên tiếng hát ,ngày ấy ...và em đã yêu ...:so_funny:
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/2duacuoinhuma.jpg
Nhờ có 2 con dở hơi ấy mà không khí luôn luôn sôi động và nóng bỏng ,nhờ Mai nhờ :so_funny: Ko có bọn mình có khi cũng chẳng có ngày hôm nay:so_funny:
Đang làm dở,out cái,tý làm tiếp :chayle:
.March
22-08-2007, 11:28 AM
Khổ , là thế này ah, em là em bị dzụ dzỗ chứ em thì chả có tiền án tiền sự gì sất :so_funny: , bị dzụ dỗ nhá , nhớ là em bị dzụ dzỗ các pác ạ :so_funny:
Vừa chôm đựoc cuộc tình tay 3 của 3 đứa này
Lết dzí tớ :hihi: :huglove:
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/hinh2-1.jpg
Nửa tiếng sau mờ tụi này vẫn tay 3 , nể luôn :so_funny:
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/hinh3-1.jpg
noilongtamsu
22-08-2007, 11:52 AM
ặc bà tím nhá... khỏi kem đê >.<
p/s: cái hình nhỏ quá nhìn chả dzõ... cắt + chỉnh + sửa cho nó vào tận cảnh bự lên phát... cho nó mấu :so_funny:
hôm nay cũng như hôm qua và hy vọng ngày mãi vẫn chế :D
xã mở room nà...
có Lết... có T... có M... có V... có tím... có A...
và mình :sr: (ng` đặc biệt quan trọng để sau :D)
thiếu Mây... thiếu K :( ("K có bik là thíu K M bùn lém hôn" trích M... còn A thì nhớ điên cuồng lên rùi í :so_funny:)
Nhớ...
hót xã nghe òi i ngủ :* (thươn thươn :*)
ta nhớ mình... ta đang nhớ mình :rain:
PlanetVN
22-08-2007, 11:52 AM
Không... :mecry: Tớ hiền lành nhất diễn đàn mờ... :mecry: Tớ hông có thác loạn đâu... oan... :khocnhe:
Nhưng mờ đêm nào cũng tham gia với bà con... :so_funny:
*pInk horizon*
22-08-2007, 01:12 PM
Out ở YM rùi nhưng mún chui dzô đây ghi NK , hôm nay làm thính giả của hội thác loạn. Mir ú hát bài của Bo phê thật , rùi bé Mai , bé An hát nữa , tội nghiệp An ,giọng khàn + ho hoài , bạn Lết thì...., ngồi đợi mãi cúi cùng cũng đc nghe giọng oanh vàng của Lết.....:hearton: :hearton: ^^ , cơ mà cái headphone của Lết tệ thật , tớ chẳng nghe rõ lúc hát , có 3 câu , tớ nghe đc có mấy từ ấy ,chim cú vô cùng :khocnhe: :khocnhe: :mecry:. And trc khi out , đc nghe Thanh hát....ngấm tận bây giờ...đêm se lạnh...một mình..."tình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi..."....những phút xao lòng lại về !!!!.
Lost.
22-08-2007, 08:25 PM
Chẳng hiểu đêm qua chuốc nhau thế quái nào mờ mò lên chưa có động tĩnh gì nỗi bật cả - nào là "mắc võng" "đào hầm" "khoét vách"...và còn vụ "bố thằng nhỏ" chưa được công diễn :so_funny:
Cứ tưởng sáng nay bước vào đã hoành tá tràng lắm rồi , cơ mà vẫn chưa có biểu hiện bất thường gì cả :rang:
Đêm qua trước khi phắn trước cả hội - solo cho một loạt bài của Bo già - tâm trạng mà :so_funny: nên hét nhiệt tình thế đấy :cr:
Rồi lúc chờ mình fắn mới thi nhau hát - bửn thế :gian:
Chẳng hiểu dzời zui đất khiến thế quái nào - vướng fải hội thác loạn hỏng hết cả cái bản sắc và hỏng thêm....một số chỗ khác nữa :rang: - cơ mà chẳng còn buồn mỗi lần chuẩn bị trèo lên giường....Cười đến đau ruột cấp tình =))
Mà càng ngày trình độ ấy ấy của hội cà bờ dzô hơn - đến chết thôi :so_funny:
...........hết dzòy tối viêt tiếp :rang:
Sunshine*
22-08-2007, 08:37 PM
Em cũng cứ nghĩ là sau khi đi coi phim dzìa, sẽ được coi khoét vách, mắc võng, đào hầm và bố thằng nhỏ, nhưng chẻng thấy gì.. thấy vui :so_funny: vì trong những vụ đó, em toàn bị dính.. chưa có vụ nào ko dính em.. trừ bố thèng nhỏ.. iem nà iem dzô tụi :so_funny:
Ác vật vã, hum qua ngùi mãi trong room, hok ai nói rì, đến lúc mình out thì chị Thanh hát, An lên cơn :so_funny: ghét quá :gian:
Cơ mà hum qua cười đến đau ruột gan, đói mún chết mà hok có rì đút dzô bụng cả :mecry: thế là cứ ngồi cười.. càng cười càng đói :khocnhe:
Đầu iem lúc nào cũng tong téng, nhờ cái đội này mà đầu óc mình bị nhiễm vi khuẩn :so_funny:
Hum qua trong room nói nhìu đến nỗi loạn cả lên chẻng hỉu gì hết :| Lở cứ đòi 2 cái kem từ Dũng :so_funny:
Muh chị Uyên điêu nhở, ai nói là nhớ K là iem bùn :so_funny: điêu quá :gian: hok chơi dzí Uyên 3 lẻ 5 nữa đâu :so_funny:
Tối nay hok bik sẽ sao nhở :think:
Meodzo
22-08-2007, 09:47 PM
Cái ngày ra đời nom số đẹp nhờ :D
Hội này chắc toàn bàn chuyện Tự Sướng thoai nhờ :chayle:
Pi ét : Pò la lết chôm ảnh bạn nào khoe khoang chế :rang: H ơi , chế có iu cái bạn vừa bò vừa lết này hông zị hở ? :rang:
Pi ét fát nữa : Em xin thề là em không hè tán zóc lung tung àh nha , em là em trình bày ý kiến wan điểm của em đàng hoàng àh nha :meo:
.March
22-08-2007, 09:53 PM
ơ thế ko ai nhắc đến cái đoạn sữa tăm phần tăm hôm qua ah :dan:. Tình hình là mấy phi vụ chả có miềng :rang: , mình còn ngoan chán chê í :rang: , đúng bị dzụ dzỗ nên giờ trình độ " bựa" nó tăng cao :so_funny: , cơ mà đúng là từ cái ngày đú đởn í hôm nào cũng được cười , cười đến ngặt nghẽo , cười đến độ má mì phải bật dậy ca bài ca dân tộc cổ truyền :so_funny:.
ơ thế hôm qua bạn QUỷ cái bạn í hót ah , gian vật ra , đợi muộn muộn bạn ứ đú được nữa mới hót :gian: , cả bạn Lết cứ nhớ tớ đếy , chả chuẩn bị từ trước đi để bạn nóng ruột hết biết :gian:
DŨng nợ tớ 2 cái kem
Quỷ cái :gian: dzuyên nợ dzì với 3` mờ toàn chọt tui rứa , bể mánh tui oánh bầm dzập 3` :bicycle:
ơ thế hoá ra là Uyên 3 lẻ 5 hở , thế Dũng là cái gì rứa
Có Mẹt 1.5 ( giờ lên 1.7) giờ lại có Uyên 3 lẻ 5 :so_funny:
Câu cuối , ai mắc võng cùng cái Mẹt tớ soi đèn free cho :so_funny:
Sunshine*
22-08-2007, 10:02 PM
Lở ghê nhở :so_funny: điêu vật :gian: Mẹt mới có 1.5 muh dám cho lên 3.5 :so_funny: Uyên tự nhận là 3 lẻ 5.. còn nói là sẽ cho ra mặt đội bóng trong những ngày gần nhất :so_funny: muh chẻng ai dzụ dzỗ Lở cả.. tại Lở cũng đã "bựa" sẵn nên chui dzô đây thì lại càng "bựa" hơn :so_funny: cười đến đói Lở nhở :5: hum nào muh hok gặp đc. Lở.. con Mẹt này nhớ Lở lắm ấy :so_funny:
Hum qua Lết hát.. nghe câu đc. câu hok :gian: ghét nhở.. em thề là nghe đc. đúng 3 câu, toàn là 2 - 3 từ chót, chứ ko nghe trọn vẹn cả câu :meo:
Hok mắc võng nữa.. nếu có thì thì đập trần nhà.. chứ hok có mắc võng.. hok thích ai soi đèn.. làm cụt hứng :so_funny: lâu rầu bị Su và Quỉ đứng ngoài nhòm mình và Lết đào hầm.. Lở cứ suốt ngày đòi soi đèn pin.. để ngó hữ.. thèm hữ :so_funny: gọi anh T méc võng kìa :so_funny::so_funny:
.March
22-08-2007, 10:21 PM
ơ ơ , nhìn lại Mẹt oai , chị kêu em lên 1.7 chứ chắc phải mắc võng đào hầm vài lần nữa mới lên 3.5 cơ :so_funny: , hay em cũng đang mấu lên 3.5 như Uyên :so_funny:
Mẹt yêu :huh::huglove::hug: , hôm nào ko gặp Mẹt Lở cũng đêm ko măm , ngày ko ngủ được , khổ thế :so_funny:
CHị cũng thề là chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt từ phía Lết :rang: , ko biết có phải tiếng vắt sữa bị biến tấu ko nữa :so_funny:
Hôm qua xài đèn dầu mờ chả ai ngó nhờ :| , thế để dành xiền mua đèn pin soi vậy :so_funny: , đèn dầu hay bị " tắt đèn " lắm :so_funny:. Mờ mắc võng là độc quyền của Mẹt dzí K òy , chả bắt chước làm chi , có mắc thì...theo kiểu khác pờ dzồ hơn cơ :so_funny:
Sunshine*
22-08-2007, 10:38 PM
iem chỉ thích nàm 1.5 chứ hok nên 1.7 đâu :so_funny: hok đua đòi để đc. giống Uyên 3 lẻ 5 đâu :so_funny: có thì làm hẳn cái nhà trẻ chứ đội bóng ăn thua gì :so_funny:
Ò thế thì hum nèo chị iem mình cũng phẻ ghẹp nhau nhở :huglove: Chéc hum qua anh Lết dek mún hát.. thế nà đọc thơ :gian: hum qua Lết làm rì có sữa :so_funny: nếu có thì cũng đã vắt từ khi muh nói đi tìm cái webcam :so_funny:
Hum qua đã mần chi mô :so_funny: hum qua ngoan muh, tu muh :so_funny: hok mắc võng, hok đào hầm khoét tường :so_funny: chỉ mún đập trần nhà thâu :so_funny: Mắc võng hok phải là độc quyền của Mẹt và K nữa rầu :meo: hum lâu có ai dzô room rầu tự dzưng mắc võng "1 mình" :khocnhe::khocnhe:
Nếu Lở và T có mắc thì mắc kiểu rì :so_funny:
.March
22-08-2007, 11:17 PM
Kiểu dzì còn chưa nghĩ ra :so_funny:
Giờ chưa thích lên 1.7 hở , dzưng mờ mắc võng dzí đào hầm suốt , giờ lại cả đập trần nữa thì có khi 3.5 còn ít nhờ :so_funny: , èo Mẹt ơi , sao mà em mấu thế , hẳn cái nhà trẻ to oành thế á , nể luôn :so_funny:
Hôm qua ngoan ah , mắc võng 1 mình hok pờ dzô như em mắc võng 2 mình đâu Mẹt ơi :so_funny:. Tình hình này á mà chị em mình ko gặp nhau 1 ngày thì có mà phát điên lên í Mẹt nhờ :so_funny:
Túm lại 1 điều , chị vẫn thích em mắc võng :so_funny:
Dzời hôm nay đẹp nhờ , có nắng , có gió , chả có mưa <<<<nhật kí nhớ , tớ chả xì pam miếng nào :sr:
Mây Phiêu Lãng
22-08-2007, 11:21 PM
ọc ọc, tối qua cắm máy đi ngủ, sáng bảnh 6h30 mới dậy, hụ hụ, ngủ quên ^^", hy vọng tối nay thức cùng hội được, mí nhóc này bợm quá, chỉ có Mây là hìn lành, hơ hơ... :so_funny:
Hết đội bóng, đến nhà trẻ, kẹp 3, kẹp tư, rồi lại mắc võng, đèn dầu, đèn pin nữa chớ!! :so_funny: Làm thấy cô đơn cá thờn bơn dễ sợ!! :so_funny:
Sunshine*
22-08-2007, 11:23 PM
pó cẳng :so_funny: chưa thích lên 1.7.. chưa thích lên.. khi nào thích lên vèo vèo :so_funny: cái nhà trẻ.. cùng lắm là bằng 1 đội bóng và những thủ môn dự bị chứ bao nhiu :so_funny:
Vâng, hôm qua em ngoan, nói chung là cả nhà cùng ngoan :hihi: bik là hok pờ dzô nhưng dzù dzì, nó cũng ko là "độc quyền" nữa rầu :so_funny:
Chị iem mình hok ghẹp thì thâu, chứ cứ gặp là cười như ma điên.. ai cũng phải sợ :so_funny: hok gặp nhưng kỉu thiếu cơm :sr::sr: Chị thích nhưng iem hok thích :meo: em thích đập nóc nhà cơ :so_funny:
Đang mún bik chiện rì sẽ xảy ra đêm nay :so_funny:
PlanetVN
22-08-2007, 11:23 PM
:rang: Ai muốn mắc võng thế??? :sr::sr::sr: Tớ chiều... :so_funny: Em hử Mai??? :5:
Bà Mèo Xù đi đâu lạc dzô đây... :gian:
Sunshine*
22-08-2007, 11:38 PM
Hok ạ :so_funny: Lở mún mắc võng.. khi anh T vắng nhà :so_funny: mún tắm nữa :so_funny: anh chiều Lở.. em thì khỏi.. hok mắc võng đâu :so_funny:
Mây đi ngủ sớm nhở :5: hum qua TQ kiu invite ss dzô, muh thấy cái nick chạy đâu mất tiêu :gian: bọn iem ngoan nhắm muh, iem toàn bị mấy anh chị nhớn đầu độc.. trí óc iem tong téng.. cứ thác loạn làm bị đen xì à :so_funny: chưa đến nỗi đen lắm đâu.. chỉ nâu nâu.. gần sang đục thâu :so_funny::so_funny:
.March
23-08-2007, 12:00 AM
Ko ko , chị ko mắc võng với Lết , cái í độc quyền của em rầu , mọi hành vi vi phạm bản quyền đều bị tùng xẻo :so_funny:
Nói câu í thoy , tớ có cái này hay lắm cơ mà photo nhơ hâm , chẳng up được , để tối phát tán sau , khổ thân Lết :so_funny: iêu đơn fương :so_funny:
PlanetVN
23-08-2007, 12:01 AM
Năm xưa Planet dzụ bé Mai dzô room thật là sai lầm... :sick: Từ hôm đó đến giờ, bé Mai toàn mang lại đau khổ cho anh em HHT không hà... :rain: Có mỗi Teppi là chưa "dính", vì bị "chăm sóc" & canh chừng cẩn mật quá... :so_funny: Chớ không là... :anhPha:
:gian: Ai iu đơn phương chứ??? :ham: Planet đã đóng dấu bé Mai từ cái hôm Su & Quỉ dzòm cơ... Bằng chứng đó ngàn năm khó phai... :haha:
.March
23-08-2007, 12:09 AM
Tớ có bằng chứng , nhưng giờ chưa up đựoc , chờ mà xem :so_funny:
.March
23-08-2007, 12:35 AM
Đêy đêy , nóng hổi vừa thổi vừa xem :so_funny: , Mẹt nhà mình chung tình :so_funny:
http://i12.tinypic.com/5z73a0l.jpg%5b/IMG%5d
http://i12.tinypic.com/54dlcw8.jpg
noilongtamsu
23-08-2007, 12:54 AM
ặc... nhà mình TL mấu nhờ... thoáng đã lên tới p.3 :so_funny:
cả nhà lờm gì lờm...
mắc võng... đào hầm... soi đèn pin... nhà trẻ... thì cũng chừa D của tớ ra :ham:
Lết :gian: cấm dzụ dzỗ... khơi lên nỗi đau của tớ nhá... nhà có mỗi ấy để ấy ấy đấy ấy nhá :haha:
chủ soái đã ghé qua & duyệt oài thì tha hồ mà TL đê (xong òi V vào xoá :sr:)
p/s: phù phù... An & Thanh (2 nhân chứng... à nhầm nạn nhân) vẫn chưa thấy nói năng giề (chắc vẫn còn đang "xuôi tay nhắm mắt" :sr:)... vậy mà tưởng sáng ra thì cái ấy nó đã ấy ấy mất rùi :so_funny: HÊN QUÁ :dance:
Phi Hoa Phi Tuyết
23-08-2007, 01:20 AM
Hên quá ko có mình :D :D :D
anny N
23-08-2007, 01:32 AM
phù phù... An & Thanh (2 nhân chứng... à nhầm nạn nhân) vẫn chưa thấy nói năng giề (chắc vẫn còn đang "xuôi tay nhắm mắt" :sr:)... vậy mà tưởng sáng ra thì cái ấy nó đã ấy ấy mất rùi :so_funny: HÊN QUÁ :dance:
Uyên ơi Uyên ah...Uyên vừa nói zi em hok hiểu zi sất :nhi:
Cả nhà ơi đêm qua trụ lại còn mỗi 3 chị em ngồi tâm sự với nhau.Em Út ngây đơ tong tắng hùn nhin chớp chớp 2 hàng mi lưa thưa và hỏi 2 chị rằng.....:nhi:
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/228.07_1.jpg
Mai ơi ,lúc í là lúc tui nhớ bà nhắm ấy,đợi bà về trả lời cho tui câu hỏi thứ 17 trong tháng ấy:nhi:
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/228.07_2.jpg
Pi ét : Ngọc oi đoạn này do dòng đời xô đẩy lôi léo của bà Th. nhá, em vô tội :so_funny:
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/228.07_3.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/228.07_4.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/228.07_5.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/228.07_6.jpg
Ah Uyên ơi ,hình như em hiểu ra chị nói cái zi rồi ,dzưg mà...lỡ mất rồi :so_funny:
Pi ét _ Luật của HTL là một khi tham gia vào đây rồi nên chấp nhận tất cả những zi mình đã dám thác loạn và ko sợ khi bị trình ra giữa bày thiên hạ :so_funny:
noilongtamsu
23-08-2007, 02:02 AM
tưởng ko ai nhớ mình đang tính đưa lên dzùm í :so_funny:
p/s: nhắm trước là sẽ bị "luộc chín" mừh :sr: vẫn chưa đau nhắm An ạ :haha:
.March
23-08-2007, 05:22 AM
CHoa iem hỏi tí thía cái 500/2 dzí cái 1000/3 noá là cái chi rứa :so_funny::so_funny: :so_funny:
Cơ mà bạn Uyên ko cần thảm nào mờ 3.5 :so_funny:
Iêm bon chen tí thoai :so_funny:
Tình hình này 3.5 còn ít :so_funny:
PlanetVN
23-08-2007, 12:19 PM
3,5 với 1,5 là cái gì thế??? :khocnhe: Không hiểu... :khocnhe:
Khổ thiệt, ngủ quên 1 bữa là không hiểu bà con nói gì... :rain:
noilongtamsu
23-08-2007, 12:59 PM
khổ 3.5 = 500/ 2 cái
1.5 = 1000/ 3 cái
:so_funny: hàng nào của đó :so_funny:
tình hình là bắt được quả tang 2 anh chị K&M đang đào hầm, khoét vách, trèo tường, mắc võng, vân vân và vê vê :sr:
http://i16.tinypic.com/6bk1vuu.jpg
nói có sách mách có "hình" lun nhớ :so_funny:
.March
23-08-2007, 08:35 PM
Cái này gọi là đập trần đấy hở Mẹt :so_funny:
Sunshine*
23-08-2007, 08:44 PM
An, Lở , Uyên :gian::gian::gian: <== chia sẻ cho nhau nhá ;))
Hum qua chẻng nhớ chiện rì xảy ra.. trừ cái lúc tất cả mọi người out hết, còn mỗi mình, An, Pink và Lết :hihi: Lết say ngủ từ lúc nào hok bik, còn 3 con quỷ hehe, hát cho nhau nghe, trc' khi Pink out thì Lết quay lại.. rồi sau khi Pink out, Mầu và Mẹt vẫn cứ "hát cho nhau nghe", bỏ mặc Lết type rì, 2 đứa chat voice :so_funny: rầu sau gửi webcam :so_funny: khổ.. tại con An, vừa nhìn thấy nhau là 2 con người như con điên :so_funny: cười hok dứt... cứ nhìn nhau là "cười".. cười đến nỗi Lết phải thốt lên 1 câu "ai cừi ghê dzị? làm tỉnh cả ngủ" :so_funny: 2 đứa cứ cười, làm cho Lết thèm mà hok đc. coi wc :so_funny: nói ghét 2 con "khỉ" nài :gian: oai lúc sau chị Thanh vào room, cũng xin webcam.. khổ Lết.. ngùi nghe muh hok đc. nhòm :so_funny: hok mún nói chi tiết đâu :so_funny: An hay Thanh dzì dzô đây type tiếp đi, em mỏi tay rầu :so_funny:
Cái này gọi là đập trần đấy hở Mẹt
đã đập trần đâu muh hỏi :so_funny: ai sẽ là người vinh hạnh đc. Mai lần đầu đập trần nhở :so_funny:
Sunshine*
23-08-2007, 11:27 PM
Oai chài oai, bi h mới nhìn thấy cái post của cái An #2 ấy :so_funny: Đọc lại muh vẫn thấy bùn cười :so_funny: Nhớ hum đầu, chị V nhà ta hok bik nói "out" bao nhiu lần.. từ 10h hơn, tới 3h sáng mới chịu out :so_funny: rì nữa nhể.. à.. anh một nữa con tim vào đong đưa chị iem HHT.. ai cũng táng tỉnh :so_funny: Hôm đó.. ai cũng lưu luyến, hok mún out :hihi:
Còn nhớ hôm sau đó là liveshow Minh Tuyết của M & A :so_funny: 2 con chẳng khác gì 2 con dở người, giống chị T nói, người ta chỉ cười = icon.. còn 2 con này cười trên mic :so_funny: điệu cười man rợn :so_funny: Cơ mà An à, đúng là 2 đứa mình đã vô tư.. và quá ư là vô duyên.. chưa ai vô duyên như 2 bọn mình cả... chấp hết :so_funny:
Toàn chiện hài.. nghĩ lại cười sặc nc' bọt.. ơ nhưng bọn mình cũng phải tự hào chút nhở.. hok có 2 con này thì sao muh không khí sôi nổi đc... im re hok à :so_funny:
An oai, có rì thì post ra cái riêng cho tui đọc.. chứ bà post thế kia tui chẻng bao giờ quay lại trang đầu để đọc cả :so_funny: Có hum nay tại sao hứng lên đọc lại từ đầu mới bik chứ hok thì cũng mù thông tin :so_funny:
http://i12.tinypic.com/4mrjp51.jpg
p/s: Lở ui, em vừa type xong cái nì, quay ra thì thấy chị đang ôm em, nên em phải chộp ngay :so_funny::so_funny:
.March
23-08-2007, 11:36 PM
CHị đang ôm em hay em đang ôm chị :think: , xê ra thôi hok có bị tạt...sữa chết toi :so_funny:
anny N
24-08-2007, 05:21 AM
Đêm thác loạn 23 sáng 24 tháng 8 năm 2007
Ôi giồi ôi...Chả hiểu sao cứ cái tầm 1 h sáng ở vn mới là h thiêng hay sao ấy, lúc ấy tớ mới bắt đầu lên cơn phởn :so_funny: Hôm qua sau khi chị Pink out ( Ey ey chưa khoe là chị Pink nhà mình hát hay cực í nhá ,ngạc nhiên luôn đó ,thế mà giấu mãi ^^ Lúc nói chuyện là tiếng miền trung nhưng hát thì giọng bắc hẳn hoi nhá ,siêu cực ,iu thế :nhi: ) ờ ờ....xong rồi lúc sau 2 con cười mà thấy tởm vật đi đc, man rợ hơn cả cái lần ông Kiên giả câm giả điếc ấy :so_funny: Căn bản là có thêm cái vụ show hàng nên cũng ứ hiểu sao 4 con mắt mà chẳng may chạm vào nhau là như sét đánh tía lia ,cười rũ rượi ra =)) Chưa kể đến mấy đoạn tớ lên cơn khua tay múa chân ,dọa ma ,nhíu mài ,chu mỏ lên 1 tý thôi là Mai nó đã cười sặc sụa ,tớ là tớ có biệt tài làm trò cho ng khác cười hay ra phết :so_funny:
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/mai1.bmpUp.bmp
Hình như đoạn này là mình cười thì phải,cái Mai chịu hok nổi phải rút mic ra chạy ra khỏi comp để ngồi 1 góc mà cười :so_funny:
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/mai4.bmp
Bạn Lết hôm qua hư lắm nhá , bạn í dám nói tớ với cái Mai là con dở hơi,con quỉ,vụ nài chưa xử lý xong đâu nhá : gian :
_____________________________________________
Rồi! Đến hồi rủ thêm đc bà Quỉ thứ thiệt kia vào nữa mới nóng bốc hơi này =)) Bạn Lết chơi chả đẹp tí nào cả nhé , lòng thì sôi sùng sục muốn xem cả 3 wc của 3 đứa con gái mà hok chịu mất 1 -cái-zi-đó của mình để trao đổi.Bảo hát 1 bài đi rồi cả 3 chị em show toắc toàng toặc hết cho ,hok chịu !!! Bảo show lại hàng đi,cũng hok chịu nốt !!! :meo: Thế nên là Quỉ nhà mình mới đành phải...ra tay =))
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/23.8.07_Maimacvaytim1.bmp
Khổ thân Lết ,thèm lắm í chớ ,nhưng mà....lúc ấy đang đấu tranh giữa sự khao khát thèm thuồng và lý trí...Nhìn vò đầu bứt tóc thế kia là đủ biết rồi =))
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/23.8.07_Maimacvaytim2.bmp
Và câu hỏi tiếp theo trong tháng : Bạn Lết nhà mình có đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào HBT hay ko? :so_funny:
Ah quên , đêm qua Thanh với Mai đè bạn ấy thấy Thanh bảo chả thấy"cồm cộm" đâu ,"phẳng lì" so_funny:
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/Letbithien.bmp
Tớ cũng đè nhưng do phải out nên ko biết có thật hay ko? Và đấy cũng là câu hỏi tiếp nữa trong tháng:so_funny:
Eo khiếp,đêm qua kinh dị quá =))
http://files.myopera.com/Anny_Memory_HHT/files/deLet1.bmp2.bmp
*pInk horizon*
24-08-2007, 05:35 AM
Hắt xì...té ra là nhóc An nói xấu miềng trong ni :so_funny: :so_funny: , chị hát như con dở hơi ấy , lại còn đạo nhạc nữa :hihi:
Cái này là cho An với Mai :gian::andon: ----> ai biểu lúc còn thì ko hét , lúc out rùi mới bắt đầu liveshow , keo kiệt ghê :D:D:D
Bùn cười nhất là Sp với bạn Lết, 1 người lúc nói chuyện rõ hay , lúc hát thì như less ấy , làm mình đau cả ruột , tối nằm ngủ còn cười sằng sặc :so_funny: :spin2: , còn 1 người thì say chả thấy đâu , tỉnh lại " Mai , anh yêu em ; anh yêu Mai " :botay: < quên béng mất nỏ chụp lại làm bèng chứng :haha:
P/s : Lết ơi ,thế là màn hình phẳng thật hử lết :rain: :1_question:
anny N
24-08-2007, 06:54 AM
Hình như hơi hâm hâm..Uh,chắc thế !
Chứ chẳng ai lại thế cả ! Uh,chắc vậy nốt !:nhi:
Đi làm hẳn cái mail mới ,cái PB mới ,cái Opera mới chỉ để giữ lại trong đó mấy cái files đêm TL :nhi: Chụp nhiều lắm,từa lưa luôn,đến nỗi giờ ngồi soạn lại mà cũng chả biết bắt đầu từ đâu,loạn hết cả lên :nhi:
Mai ôi,mấy hình post lên đến h chỉ là rất ít so với đống kho báu tui có đc ,chờ lúc nào rảnh rảnh quậy tiếp :nhi:
Pink ơi ,ko phải lúc chị out thì mới hát hoặc quậy ,mà là do cảm hứng lúc ấy mới bắt đầu nổi dậy trong em :so_funny: Đêm nay hát tiếp nhá ,ăn đòn nữa cũng đc ,miễn là chị hát^^
Ngạt mũi quá >.< Chả biết đêm qua dùng xong quẳng cái lọ dầu con Ó của mình ở góc nào ,ngạt quá đi :mecry: Sáng dậy hắt hơi 6 cái liền hok ngừng ,phá kỉ lục hôm trước :D
Hôm nay thứ 6 rồi , hết CN mà hok khỏi thì làm thật ấy chứ :chayle:
http://i201.photobucket.com/albums/aa26/x_ID_album_x/dancing_baby2.gif
Loanh quanh trong này thấy cái hình này,buồn cười chịu ko nổi ,ngồi cười phá lên như con hâm ,làm nhớ lại dư âm ngọt ngào của đêm hôm qua :chayle:
PlanetVN
24-08-2007, 07:43 AM
:lol: Thông báo 1 tin rất dzui là tớ bị ốm rồi, hông hát được nữa... :flu: Đêm nay nằm nghe bà con hát... :cr:
Hôm qua tớ gõ nhầm... 2 kon khỉ chứ không phải 2 con quỉ... :so_funny:
Mấy bà dzà nói chuyện kinh dzị wá... :bow: Tớ dzô tội... :chayle:
Chiều Tím
24-08-2007, 07:58 AM
giờ mới biết ,dzzui quá nhỉ !
anny N
24-08-2007, 11:37 AM
Hôm nay là ngày gì...Hình như...ai cũng ức chế , bực chuyện gì đấy,hay là cực tâm trạng...:redface:
Đêm nay không khí có vẻ trùng xuống...không như mọi khi là thể nào nó cũng nhảy bổ vào hâm nóng lại cho rõ sôi nổi luôn...Nhưng mà hôm này...thì không....
Đang nghe chị Vân hát...Đêm nay cả buổi live show của chị Vân....buồn buồn...Hát hôm nay truyền cảm quá...hát liên tục...ko ngừng...ko ngừng...
...Và...
...Nghe thấy tiếng nấc...lúc đang hát bị vấp ấy....
Say thật ko nhỉ? Tự dưng cũng muốn say ,ơ con điên:haha:
______________________
Rồi ! Thôi xong ! Mít - tơ Vân đã out giờ đến lượt Thanh lên sân khấu...
HTL hôm nay say hết rồi ah?Sao ai hát cũng buồn thế...
"Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về ..."
...Chả hiểu sao thấy cay cay....
Mình dễ xúc động thật....
Mà cũng chẳng biết nữa...Kệ thôi...
Uh ,thì kệ !
Mà...Mấy cái status của mình từ lúc tối đến giờ...có vẻ...hơi chập chập tí :rain:
PlanetVN
24-08-2007, 12:22 PM
:) Cảm thấy vui vì được sống với bạn bè qua tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống... :) Mai này dù có ra sao thì cũng không bao giờ hối tiếc... :plz:
Vậy là quá đủ... :bay:
anny N
24-08-2007, 12:45 PM
Mấy giờ rồi thế Lết ơi ? Hình như..hình như là giờ thiêng đã đến...:so_funny:
Thôi xong rồi ! Xong thật rồi ! 20 h bên này + 5 h là....1 h sáng ở nhà đúng hok? Giờ thiêng đến rồi ,nói ko sai mà :so_funny:
Bà Thanh đang lên cơn kia kìa ,chả cần nhìn giờ cũng bik là mấy giờ rồi :so_funny:
Khỉ thật ! MỘt khi mà 1 ng đã lên cơn ,bỗng chốc cả bọn lên cơn luôn. Sorry đê , Tuyết yêu thương đê ,Em sẽ sống vì em đê...Bài nào có rap chơi hết đê nhà mình ơi...:dan: Hú...ú...Hú..... Hú hú...:dan: Ố nhê bấy bì..cơm on tu mi to nai..:dan: Hú hú......Ố nhề....Ai nớp nhiu ...ai mít nhu ...xâu mắc xâu chỉ ố nhề :dan: !
Vừa mới thấy nước mắt rơi lả tả giờ cả bọn lại cười nhăn nhở rầu ,khổ thế:so_funny: :
noilongtamsu
24-08-2007, 12:47 PM
đang ăn thì nhỏ Mai kéo vô room... cũng nhờ vậy mà thâu lại được những khoảnh khắc khó quên :haha:
http://nguyentrungkien.com/Upload/files/4/Thanh%20ft%20An%20ft%20Mai.wma
http://nguyentrungkien.com/Upload/files/4/Sorry%20-%20Thanh.wma
Sunshine*
24-08-2007, 12:52 PM
Chài oai Uyên oai :so_funny: nghe cái điệu cười man rợn của em và AN thấy ghê quá :so_funny: An oai.. hú hú nữa hok :so_funny: sặc nc' bọt mà chít :so_funny:
anny N
24-08-2007, 12:57 PM
Á.....................á...............UYÊNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNN..........
Chài ai chài...chài ai...Chết mất chết mất,con sặc...con sặc...sặc nc bọt mất :so_funny:
Uyênnnnnnnnnnnnn.............Chị trả thù em bữa nọ về vụ võng phải hok :so_funny: Trả thù zi mà ngọt ngào thế hả????:so_funny:Chết mất , hok ngờ bả nhanh thế ,thể nào thấy dzô room mà im re bà dù ,sao mình ngu thế ,bị dính mấy lần thu rồi mà hok cảnh giác gi hết trơn hết trọi , ngu ngu quá đi thôi :so_funny: Thanh ơi dính chị là nhiều ,chứ em với cái Mai chỉ múa phụ họa đằng sau thâu :so_funny:
Dzưng mà...tiếng cười man rợ của mình h cũng bị bày ra giữa thiên hạ rầu ,chết tôi ko chứ lại :so_funny: Mất hình tượng quá !!!! Chài ai chài ,sặc nước bọt mất ,chết mất chết mất oa oa oa oa -....:so_funny:
Sunshine*
24-08-2007, 04:02 PM
HÚ HÚ !!! Nghe lại vẫn thấy mắc cười :so_funny: Sau khi bà out ấy An.. tui dzí pink thi nhau hát.. Lết bị điếc :so_funny: hok bik T chạy đâu :think:
K :gian: mai lên hát bù bik chửa.. :gian: type đến cái đoạn này nghe giọng bà kia cười.. man rợn :so_funny:
Hôm nay, bùn có, khóc có, vui có, cười có.. nói chung mỗi thứ 1 chút.. cuối cùng thì vẫn cứ vui :hihi: pink nói out đến mấy lần mà hok out đc. :so_funny: "đêm nay bác ko ngủ.. bác trèo lên nóc tủ.. ngồi ăn quả đu đủ":so_funny: rầu.. pink out mình cũng phải restart lại cái máy vì loa nó khìn.. tiện lúc đó đi cắm nồi cơm.. ai ngờ lúc vừa mới sign in thì thấy nick của Lết out :so_funny: thế là giải tán đó :meo:
Ò, quên đó, hum nay pink có hát bài nói về bố nó đưa đón cháu về từ trường, giống hôm nọ Mir hát :so_funny: hỏi pink thì pink nói là cháu nó tên Thoảnh <vì con của Mir tên Thoãnh:so_funny:> và bố nó thì hok bik là ai.. vì tối quá hok nhòm thấy chi sứt .. và lần sau, phải mượn Lở cái đèn pin :so_funny: vắng Lở nên hok có đèn pin .. nên hok bik bố thèng nhỏ là ai :so_funny:
Lost.
24-08-2007, 08:51 PM
Hơ thế là hình như đêm qua mình hát điên lắm thì phải :rain:
Say ,chẳng nhớ :so_funny:
Mà hình như đêm qua ai cũng dày tâm trạng fỏng, từ giờ sẽ vác riệu dzô đêm TL để cho mọi người sung mãn hơn nhá :so_funny:
Đêm qua làm quái gì có ai khóc mờ cứ khóc khóc nào :gian: linh sờ tinh !
Nghe mợ T mợ ý hát so dy bằng giọng gì mờ nó giống dấm hảo hạn thế nhỉ !
Vài điệu cười bất hủ của cái A cái M nữa - hoh đc nghe :so_funny:
Cái Tím out sau mình hình như về giường....khóc thầm thì fải :sr:
Tí ra nghe Bibo hát khóc thầm :chayle: mở ngoặc Bibo đang ở Hà Lội đóng ngoặc
Cảm thấy vui vì được sống với bạn bè qua tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống... Mai này dù có ra sao thì cũng không bao giờ hối tiếc...
Vậy là quá đủ...
Khoảnh khắc dzư rứa hử :dance:
.March
24-08-2007, 10:12 PM
Hạnh phúc khi có những ngưòi bạn như thế nhỉ? :) ,đáng nhớ - rất tiếc là mình phải out ko thì bị nghe dân ca :so_funny:
Hôm qua bạn Lết bạn í bảo bất chấp tất cả , kể cả bị mẹ mắng , dzưng mờ tớ hok có gan :khocnhe:
Thế vẫn có đứa cần đến đèn pin của mình cơ ah? :sr:
PS cái : Kết bài biển nhớ của Quỷ :):) , rớt nước mắt :)
anny N
25-08-2007, 03:40 AM
Online là nhảy bổ phát vào đây đầu tiên ,nghe lại cái đoạn mình cười mà sởn cả da gà :rain: Đùa chứ nhưng mà Uyên ơi chị làm thế nài có ngày em ế chồng mất thâu :so_funny:
Những lúc quỡn là tớ thế đấy ! Những lúc chẳng phải là mình nữa ,một khi đã lên cơn thật sự là chẳng kiềm soát nổi mình nữa ,chẳng cần đến rượu như chị Vân đâu nhưng vẫn có thể say như thường :so_funny:
Tự dưng nhận ra những đêm TL này cũng ý nghĩa lắm chứ...Và...
...Nếu một ngày...không còn những vụ "tít tít" ,những cái hu hú ,những lúc phởn nhất của nhóc An như thế này ....Mọi người có nhớ nữa hok?....
...Nếu một ngày...sẽ không có mặt ở HTL này hàng đêm nữa...Mình thấy có thiếu một -cái-gì-đó không?
dòng sông lơ đãng
25-08-2007, 04:13 AM
há há đọc hết mấy trang đúng là hội mình tám chín kinh quá. Nói thật đọc lại hồi tưởng lại một thời gian qua, đúng là quá là hoành tá tràng. Sry mọi người mấy hôm đi chơi không phục vụ khán giả người hâm mộ được. Hôm nay tớ sẽ giữ đúng lời hứa với mọi người.
An ơi cố lốt en giờ tuần này tuần sau anh phải đi học rầu
Sunshine*
25-08-2007, 09:17 AM
Uh, đúng rồi, ăn chơi xả láng nốt tuần này và sang tuần nữa, tuần sau nữa là em cũng phải đi học.. sau anh K 1 ngày có phải hok nhở :-" bùn.. đi học rồi chắc hok có thác loạn đc. nữa.. nếu có thì chỉ thứ 7, chủ nhật mà thôi.. nghĩ tới đã thấy buồn rồi :khocnhe::khocnhe::khocnhe: Mà sao hôm nay thấy im ru vậy.. chưa tới giờ thiêng à :so_funny:
*pInk horizon*
25-08-2007, 10:31 AM
Cảm xúc của đêm qua còn lâng lâng đến tận bây giờ....
:ex7: đầu tiên là cái cảm giác bức xúc và bất lực , Ú iu với Thanh hát hay chế mà mình ko đc tham gia cùng , tức , chả bình loạn đc câu nào , chỉ bít câm nín ngồi nghe. :buctoc: :buctoc: , cái bài nghiên cứu chết dí chết bầm
Rồi cuối cùng cũng xong...đấy là cố viết cho nhanh đấy mà vẫn tới 1.10 am , lúc í tím , ú vừa out , cú , cũng chẳng kịp chào 1 tiếng
Nữa , bắt đầu An ,mình , Mai hát hò & tám , Thanh với Lết rủ nhau đi check hàng họ thì fải :3nhay: :hihi: , kết quả chắc tệ hơn ,thấy lết im re , gọi chẳng thưa :rain:. An out ,còn lại Mai với miềng , nhạc vàng lên ngôi ,rùi lại 888, kinh , hình như mình điêu hơn nhiều rầu , chẳng ngoan hìn như ngày xưa nữa :haha: , hát đến chỗ ngọn đèn dầu...thì lại cười , nhớ đến lở , giá mà có đèn pin của Lở chắc là đã tìm ra bố cháu Thoảnh :plz: :so_funny:
4.35 , đấu tranh tư tưởng ngủ hay ko , cuối cùng quyết định ngủ & kết quả là 6.30 mới dậy - chậm học 30' :khocnhe: ,lên lớp bắt đầu bị đơ và trạng thái này kéo dài đến tận 10h đêm nay :omg1: , còn h , sau 30' nhắm mắt lại hình như đã bắt đầu ổn định :haha:
Sunshine*
25-08-2007, 05:05 PM
Chưa 1 hôm nào thiếu nhiều người như hôm nay :| Thiếu cái An, cạ cứng của mình, chẳng làm ăn đc. gì :| Thiếu cả T, V, và Lết :| 4 người rủ nhau đi đâu mà mất tích thế :so_funny: Hôm nay mọi người lần lượt rủ nhau out hay sao ấy ><" Lở hok ngủ đc. :so_funny: Còn có mấy người nữa vào room, muh chẳng để ý là ai :-" CHẳng nhớ mình đã nói những gì.. chỉ nhớ cái đoạn bảo cho cái nhà trẻ của mình cởi truồng :so_funny: cãi nhau với anh D trên voice.. còn rì nữa thì hok bik :so_funny:
PlanetVN
25-08-2007, 05:11 PM
Hơ hơ... Tưởng hôm nay có mình tớ vắng thôi chớ, ai dè bà con ta nhiều người cũng rủ nhau đi ngủ quá... :D Đi ngủ hay là thứ 7 đẹp trời đi chơi dzới ai??? :nhi:
Thật là một sai lầm vĩ đại khi online mà không có một chương trình chống virus nào cả... :thatall: Báo hại mình mất cả đêm ngồi trước máy tính cài lại Win & một mớ việc tùm lum nữa, giờ mới xong... Sáng mất tiêu rồi còn đâu... :khocnhe:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay có hẹn đi chơi... :bay: Mà giờ chưa ngủ xíu nào... kiểu này tiêu mất... :rain: Hy vọng hôm nay sẽ có một ngày dzui & đáng nhớ... :plz:
Sunshine*
25-08-2007, 05:15 PM
:gian: máy anh dính virus hữ :so_funny: khổ thân :| máy của Lở cũng bị dzính virus, nó cứ điên điên.. bả ngồi cứ than thở hoài à.. bi h cũng 6h hơn rồi còn gì.. còn ngồi cố hả anh :so_funny:
PlanetVN
25-08-2007, 05:26 PM
Không hiểu sao cứ dzô HHT, thấy cái hình này ---> :so_funny: là anh liên tưởng đến em đang ngồi cười lên bờ xuống ruộng...
Còn vô Y!M thì thấy cái hình này: ----> :haha: là anh lại nghĩ ngay đó là em, đang nằm cười bò lăn bò càng...
Thế là thế nào nhỉ??? :so_funny: :haha:
Sunshine*
25-08-2007, 05:32 PM
:so_funny: kệ em :so_funny: trí tưởng tượng của anh phong phú nhở :so_funny: ngồi cười lên bờ xuống ruộng mới sợ chứ :so_funny: thế khi nào anh nói chuyện với ai anh cũng có thể nhớ tới em nhở :cr::cr: cơ mà em dùng mấy cái hình đó nhiều thật đó :so_funny::haha: chắc chẳng có ai dùng nhiều hơn em..
Còn anh thì sao nè.. :think: khi mà em nhìn thấy cái icon giựt tóc, em lại nhớ tới anh :so_funny: rụng hết tóc chưa anh, em cho ít tóc này :so_funny::so_funny:
Lost.
25-08-2007, 07:26 PM
Đêm qua thứ 7 dẹp chợ à , khổ , căn bản thứ 7 máu nó chảy về ,,.....đúng chỗ lại cứ bắt nó chảy đi chỗ khác là làm sao :sr:
Vẫn còn dzư âm vụ Thoãnh với Thoảnh à - nghe mý đứa nhắc lại rồi ngồi cười như dở hơi :so_funny:
Vừa có cái tên mới cho ai mờ lại không có đèn bin thì đặt tên con đứa bé nhá --> Tuỗn <-- đấu giá mãi mới đc cái tên độc này đấy kô lo đụng hàng - mà tình hình chắc là Mai nó sẽ sở hữu - gớm chết cái tên :so_funny:
Chăẳg biết đêm nay tình hình sẽ thế nào - tư thế vẫn luôn sẵn sàng trực chiến cùng đội ngũ :bay:
Chủ nhật cả nhà vui :dance:
.March
25-08-2007, 10:19 PM
Nhà trẻ đóng bỉm :hihi:
Tình hình là tớ nhường lại chỗ cho cái Pink , đi tìm lại hình tượng của mình từ ngày xưa :hihi: , đồng bào duyệt cho cái Pink nó được thể luyện trình độ siêu đẳng của tiếng Việt :hihi:
kientapsu
26-08-2007, 12:43 AM
Thác loạn hội..oạch..oạch..oạch !!:no: :no: :no: :andon: :andon: :andon: :andon: :bow: :bow:
Sunshine*
26-08-2007, 03:53 PM
Oai chài oai.. Tuỗn.. Thoãnh đã đọc đau cả mồm còn "Tuỗn" :so_funny: đọc ê cả hàm răng :so_funny: Thôi, để dành cho đội bóng của U & D, chứ em thì khỏi :haha:
Nhà trẻ đóng bỉm có 1 ko 2 :so_funny: bỉm biếc gì, cho cởi truồng cả lũ :so_funny: Lở ui, tình hình là hok ai có thể thay thế chỗ của Lở, mà có tìm lại cũng ko thể tìm đc. nữa rồi :so_funny:.. mất thật rầu :so_funny:
Cơ mà hình như hôm nào mình với Pink cũng thác loạn nhở.. hum nay Lết điếc nặng.. đã điếc lại còn mờ mắt :so_funny: Hôm nay tớ với Pink hát bài hát của Huế.. :hihi:
Anh K ngày mai lên trả mấy bài hát hok là em :madsung: anh bik chửa :sr:
Thoai, bi h phải out.. An ngày mai nhớ có mặt nhá.. hok có tui hít le bà :so_funny:
Mây Phiêu Lãng
27-08-2007, 09:19 AM
Hôm qua ngồi bàn chuyện đại sự xong, thế mà cũng trễ quá rồi, đành out, chả tí tởn với TLH được, tối nay lại xin phép cả nhà vắng mặt tiếp: 6h sáng mai đi huyện rồi, và trong tối nay phải hoàn thành cho xong 3 bài viết để 5h30' sáng sớm mai mang lên cơ quan nộp sếp!! :mecry: Ai cứu Mây với!! :khocnhe:
Vừa viết xong bài phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc, ai đọc không, cho đọc ké nè?! :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.