soledad_1811
19-07-2005, 05:53 AM
Biển cạn!
Vết chân em.
Ở bên bờ nỗi nhớ.
Rất mong manh!
Trái tim anh!
Khát bờ em
Như sóng!
Ngàn năm mải miết
Tìm môi bờ.
Em có biết?
Ngày xưa không?
Chuyện kể về bông hoa ...
Muống biển
Yêu và đau
Nước mắt rơi tuôn!
Nên biển mặn
Và ngàn năm như thế
Luôn khát bờ
Và đợi mãi nười ơi!
Vết chân em.
Ở bên bờ nỗi nhớ.
Rất mong manh!
Trái tim anh!
Khát bờ em
Như sóng!
Ngàn năm mải miết
Tìm môi bờ.
Em có biết?
Ngày xưa không?
Chuyện kể về bông hoa ...
Muống biển
Yêu và đau
Nước mắt rơi tuôn!
Nên biển mặn
Và ngàn năm như thế
Luôn khát bờ
Và đợi mãi nười ơi!