PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển _ Puskin



linh_crazy
22-08-2007, 07:43 AM
Biển

Puskin
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

ngangtangcongtu
26-08-2007, 05:39 AM
Khi chưa ra biển tưởng biển xanh hiền hòa
Khi chưa yêu tưởng tình yêu thơ mộng
Nhưng em ơi biển là đầy bão tố
Yêu là bao nỗi khổ của lòng ta

nhophuthuy99
27-08-2007, 12:04 AM
Thơ viết ở biển

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím.
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.

Hữu Thỉnh