Xem đầy đủ chức năng : đơn phương...chợt buồn......
kick_loveak
22-08-2007, 06:48 AM
đên khuya kể chuyện một mình
bỗng dưng thấy nhớ bóng hình người ta
dù là quen biết đã lâu
làm thân con gái em đâu tỏ tình....
gặp nhau bạn bạn mình mình
thương yêu cũng chỉ chung tình làm thinh
vì người ta chẳng có mình
nên yêu thương cũng chỉ đành thương yêu
hôm qua lên net lại bùn
câu thương chưa ngỏ...người ta xa rồi
huongduongxanh
22-08-2007, 09:34 AM
Câu thương chưa ngỏ người xa cách
Dẫu bik đơn phương là bể khổ
Nhưng vẫn chờ đợi vẫn mãi iu
Chờ một ngày câu ấy sẽ nói ra
Mãi iu người dù là đau khổ
nụ hôn đầu tiên
22-08-2007, 10:14 AM
:whis: :whis: :whis: :whis: :whis: :whis:
Em bùn sao chẳng nói ra
Để ngừi ta bít, ngừi ta ngỏ lời
Chỉ cần nói ý mà thôi
Bóng bay gió thổi vài lời thương thương
Người xa Kẻ ở vấn vương
Chúng mình xa cách nhưng đường dễ đi
Rằng anh chớ ngại làm chi
Nhà em ở đó có gì vô chơi
Có đâu tiếc một lời mời
Lẽ đâu lại tiếc vài lời hỏi han
Lời em tình ý chan chan
Hắn dù sắt đá thì gan cũng mềm!
Rồi em thừa lúc bồi thêm
Tơ hồng em cột cho thêm vài vòng
Thế là mọi chuyện đã xong
Hắn dù muốn chạy có mong lên trời!
>Umbrella<
22-08-2007, 11:31 AM
Em muốn tắt hết âm thanh
Để lắng nghe nhịp đập
Để thổn thức ai kia...cho nhớ mong gọi mời
Em muốn chiều thu nhạt
Để màu mắt thêm trong
Để buông thả yêu thương...cho nhớ mong thành lời
Thu mong manh dịu dàng
Cho một sớm mai kia
... ai ra đi trở lại...
Cho bồi hồi em nói...
... nói mấy lời nhớ thương
... nói rằng anh đánh cắp..trái tim này đã yêu..
:rain: :rain:
kick_loveak
23-08-2007, 06:33 AM
anh đánh cắp nữa linh hồn
anh buông rơi...nơi đầu sóng
em dã tràng...se câu yêu trên cát
anh bao giờ đọc...sóng cuốn đi
Lê Sinh
23-08-2007, 06:57 AM
Anh trách em một lời không dám nói
Ngại ngần lên còn tạo mãi xoay vần
Một lần thôi sao em mãi tần ngần
Để giay phút mãi chìm vào vô vọng
Nguyễn An
23-08-2007, 07:03 AM
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng anh
Cho dù dẫu có không thành
Thì mình có thể làm anh em mà
Biết đâu được lòng ngưòi ta
Biết đâu bên ấy đã đang chờ mình
Đừng ngồi yên lặng làm thinh
Tiếc gì câu nói tỏ tình yêu thương
tieusau_congtu
23-08-2007, 07:55 AM
nơi đầu sóng nhưng lòng anh vẫn khát
vẫn iu thương tới tận sát chân trời
chốn xa xôi em thik vẽ khơi khơi
anh ôm lấy đem về nơi xa thẳm
giangtuantuong
23-08-2007, 09:43 AM
Yêu sao ấy chẳng nói ra
Để giờ hai đứa ta xa thế này
Tình cảm mà chẳng tỏ bày
Sao thấu được nỗi lòng này ấy ơi !!
Nếu muốn ấy hãy nhờ tôi
Chuyển tới chàng nhé...ngàn lời yêu thương
kick_loveak
24-08-2007, 07:10 PM
trái tim chàng mong bóng dáng của ai
ta chỉ là khách qua đường vội
đem trái tim mơ hồ không dám đợi
thôi thì đành chôn chặc ước mơ
hoang hon mau tim
24-08-2007, 09:54 PM
đơn phương cũng chỉ là tình
vì mình cũng khổ cũng buồn vì yêu
dẫu điều ko nói muộn màng
cho lỡ làn đó duyên tình đắng cay
một mai ai có về đây
thì ai sẽ hiểu nỗi niềm thiết tha
tình là trông ngón đợi chờ
ko cần lên tiếng mà người cũng hay
đó là cách nói thay lời
phàm là con gái thời thì biết ngay
kick_loveak
26-08-2007, 12:57 AM
lạnh lùng đêm vắng với canh khuya
trăng ơi? không sáng cho lòng quạnh hiu
một chút thôi...một chút đâu nhiều
câu yêu không ngỏ người xưa đâu còn
traiyeudoiyeuai
27-08-2007, 09:38 PM
Mấy bác ăn nói vô duyên
Là thân con gái ai đi tỉnh tò
Nhưng mà nghĩ cũng hơi lo
Mình không làm tới lỡ nò (nó) mất tiêu
thanhphobuon
27-08-2007, 11:03 PM
anh nhu cay kho chet giua dong
mot minh hiu wanh giua troi dong
mong co 1 ngay xuan am ap
em den ben ta giot nang hong
bit dau rang ngươi ay dang cho ban thi sao......manh dang dau tranh cho tinh yeu chu....?
giangtuantuong
29-08-2007, 04:17 AM
Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết thì như xúc như đong lấy sầu
Sao ta nhớ mãi tình đầu
Không thể hiểu nổi nỗi sầu của ta
Nguyễn An
29-08-2007, 07:30 AM
Thời này là thời nào
Con gái thì đã sao
Bình đẳng hai màu áo
Đứng dưới bầu trời cao
Gọi anh ra và bảo
Anh như một vì sao
Yêu anh từ lúc nào
Giờ chỉ biết thì thào
Ba tiếng em yêu anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.