PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Là Gì???



socnau767
22-08-2007, 02:27 AM
Bao năm rồi một tình yêu hư ảo,
Chỉ một người tồn tại ở tim tôi.
Ôm nổi nhớ tôi đi về đất khách,
Chốn phồn hoa tôi mãi ngóng tin ngươi!
Rồi một hôm tôi về lại quê cũ,
Gặp người xưa thương nhớ lại đong đầy,
Ngày lại ngày bên nhau và hy vọng.
Năm tháng này xin còn mãi nơi đây.
Nhưng oan trái cho mảnh đời trai trẻ,
Nổi đau kia lại tìm lại tim sầu,
Lòng đau xót tiếc thương ngày tháng cũ.
Lòng trở về hư ảo của ngày xưa,
Và tự hỏi những ai người từng trải,
Nói tôi nghe nhân thế yêu là gì!!!

nụ hôn đầu tiên
22-08-2007, 02:38 AM
Yêu là gì mà sao ai cũng hỏi
Muốn được yêu hay muốn biết mọi điều
Để rồi thương rồi lại nhớ tương tư
mong một ngày được bên nhau mãi mãi
Tiếc thay những tháng ngày không quay lại
Thơ thẩn một mình nhớ bóng hình xưa!

socnau767
22-08-2007, 03:18 AM
Nào đã biết nên lòng này mới hỏi
Bởi lau nay tôi cứ ngở mình yêu,
Nhưng sực tỉmh thì hoá ra mộng mị,
Nên buâng khuân không biết yêu là gì!

huongduongxanh
22-08-2007, 09:21 AM
Tiếc làm chi cho tình sầu trăm ngã
Nhớ làm chi cho lệ mọng hai hàng
Dẫu bik tình qua là ko trở lại
Mà sao lòng vẫn mãi vấn vươn

nụ hôn đầu tiên
22-08-2007, 09:41 AM
Yêu là gì? đâu ai hay biết
Tưởng biết rồi hóa vẫn chưa yêu
Chợt tỉnh ra mình đang nhung nhớ
Chẳng hiểu vì sao bỗng dại khờ

Cũng có lúc thờ ơ mọi thứ
Khi rộn ràng, lúc lệ tuôn rơi
Khi trong mắt có ánh nụ cười
Khi mơ mộng thả hồn phiêu lãng

Phải chăng yêu lòng đầy tâm trạng
Phút giây đều quý quá đi thôi
Lúc tưởng như mọi thứ ngừng trôi
Mới gặp rồi chia xa vội vã!

Muốn tặng em dường như tất cả
Cuộc đời này mỗi chỉ mình em
Che chở em suốt cả ngày đêm
Làm ngọn lửa bên em sưởi ấm!

:blow: :blow: :blow: :blow: :blow: :blow: :blow:
:loveface: :cuane: :khocnhe: Tặng :blow:

>Umbrella<
22-08-2007, 11:41 AM
Một chút thôi!
Một chút rồi đọng lại vô vàn..
..Quen một chút
..Nhớ một chút
..Mong một chút
..Mến một chút
..Thích một chút
..Thương chút thôi
Rồi yêu dấu gọi tên
Nhẹ nhàng, dịu dàng
Một chút...
Rồi lo lắng, rồi chờ đợi
Một chút thôi
..Nhưng biết yêu là gì...?!
Là một đêm không sao
Thế mà mơ màn
Rồi lan man nghĩ thương nhiều người ta
Rồi nhớ rồi mong
Đôi khi thấy khóc
Lúc lại vu vơ cười
... RỒi cũng loanh quanh
Hỏi chuyện thế gian
Biết đấy biết đây
Biết chăng là tình??

nụ hôn đầu tiên
24-08-2007, 06:19 AM
Sao em mong mọi điều "một chút"
Mong nhiều "một chút" có hơn không
Tình yêu là thế! Và Yêu cũng thế
Ta muốn hoài! muốn mãi! của riêng ta!

hoang hon mau tim
24-08-2007, 10:01 PM
mỗi người một ý một quá khứ
sóc hiểu rồi còn hỏi chi ai
yêu của sóc là tương tư sầu mộng
lòng chàng trai chung thủy đa sầu
sao ko hỏi cách nào để quên hết
khỏi mơ mộng khổ vì chữ yêu
đường trăm ngã hạnh phúc do mình
sao ko lấy kỉ niệm làm lẽ sống
ko yêu nữa giữ chút gì của riêng
người ngay đó nhưng sao xa thế
tim này đau đau chỉ một lần

nụ hôn đầu tiên
25-08-2007, 03:47 AM
Tình yêu như bến bờ mê muội
Khi yêu rồi tỉnh nổi được sao?
Muốn vô tư trở lại thủa nào
Lòng luyến tiếc sao ta quên được
Muốn tình yêu vẫn như ngày trước
Hành hạ con tim phải thốt lời
Nhân thế hỡi! yêu là gì nhỉ?
Chỉ vì yêu đau khổ một đời
Rồi thời gian như cơn gió thoảng
Thổi tan luồng sương khói mộng mơ
Và tình yêu lại cập bến bờ
Lệ tuôn rơi cùng màu sương tóc!!!!!!!!!
( Thiệt là bi thương!!!!!!!!!!!)

nụ hôn đầu tiên
25-08-2007, 09:22 AM
Tình yêu đến chợt như gió thoảng
Lướt qua nhanh đọng chút hương thừa!!!!!

hoangtukakaka
25-08-2007, 09:31 PM
tình yêu đến khi nào anh đâu biết
chỉ biết rằng khi thiếu vắng bóng em
anh thấy mình thiếu đi một nửa
nửa trái tim thôi ko đập nữa
nửa trái tim vẫn thao thức đêm ngày
............
em có biết ko

tình yêu đến chỉ một lần đẹp nhất
đó là khi...trái đất cũng phải ghen

hoang hon mau tim
26-08-2007, 08:52 AM
có những lúc tim anh tim em
cùng chung một nhịp tim yêu rộn ràng
một buổi chiều nắng vàng
muôn ngàn cơn gió đưa anh về với ai
tình mình cũng tựa gió phai
2 tim 2 lối lá vàng theo mây
một mình mang theo mối tình
tim tím tựa hoa sim trên đồi
mong anh mau định hướn
yêu ai đừng để lầm đường như em

nụ hôn đầu tiên
26-08-2007, 10:11 AM
có những lúc tim anh tim em
cùng chung một nhịp tim yêu rộn ràng
một buổi chiều nắng vàng
muôn ngàn cơn gió đưa anh về với ai
tình mình cũng tựa gió phai
2 tim 2 lối lá vàng theo mây
một mình mang theo mối tình
tim tím tựa hoa sim trên đồi
mong anh mau định hướn
yêu ai đừng để lầm đường như em




Khi con tim rộn ràng thổn thức
Rồi mơ màng theo gió theo mây
Cũng có lúc nước mắt vơi đầy
Tình yêu đấy có chăng hay biết
Và em đã nhớ nhung tha thiết
Lầm đường mà chẳng biết đâu em!!!!!!!!!!:so_funny: :bicycle:

socnau767
27-08-2007, 02:49 AM
mỗi người một ý một quá khứ
sóc hiểu rồi còn hỏi chi ai
yêu của sóc là tương tư sầu mộng
lòng chàng trai chung thủy đa sầu
sao ko hỏi cách nào để quên hết
khỏi mơ mộng khổ vì chữ yêu
đường trăm ngã hạnh phúc do mình
sao ko lấy kỉ niệm làm lẽ sống
ko yêu nữa giữ chút gì của riêng
người ngay đó nhưng sao xa thế
tim này đau đau chỉ một lần


Muốn hỏi lắm nhưng nào biết hỏi ai
Bao nhiêu bạn bên ta giờ xa lắm,
Nên mãi sầu mãi khóc với thời gian
Hoàng hôn ơi!tiện đây tôi hỏi bạn,
Làm thế nào để có thể lãng quên
Quên quá khứ đi tìm tình yêu mới
Hay quên đi rôi chỉ nên sống mình ta!
Bạn đã có bao giờ yêu màu tím,
Mà sao lại bảo là tím hoàng hôn
Tím hoàng hôn vẫn là màu vương vấn,
Tím tâm hồn mình khóc tận ngàn sau!!!

Mỗi một người một quá khứ riêng tư
Không ai hiểu và không ai nhìn hết
Cõi gian trần sao lại có tình yêu
Yêu là gì yêu để rồi đau khổ
Hay chỉ vì danh lợi của ngày mai
Yêu để nhớ về nhau khi xa cách
Hay oán hờn buồn trách bởi vì yêu!!

giangtuantuong
27-08-2007, 05:32 AM
Lại một người nữa giống tôi
Vì tình mà khổ cuộc đời éo le

nụ hôn đầu tiên
27-08-2007, 07:21 AM
Yêu là gì sóc nâu đã hiểu
Thế vậy mà vẫn khổ như ai
Vì đã yêu nhiều hơn sóc nghĩ
Muốn giữ gìn mãi một tình yêu

>Umbrella<
27-08-2007, 10:44 AM
Yêu!
DẠi khờ nung nấu
Dấu anh xa gần
Gần kề mong nhớ
Nhớ xa xôi câu thề
Thề trăng sao
SAo anh giờ đâu???

crazy
27-08-2007, 10:52 AM
Yêu!
DẠi khờ nung nấu
Dấu anh xa gần
Gần kề mong nhớ
Nhớ xa xôi câu thề
Thề trăng sao
SAo anh giờ đâu???

Yêu
Cô liêu nhung nhớ
Lòng vẫn mãi chờ
Dù người thờ ơ
Yêu vẫn nên thơ
Tình anh rộng mở
Bơ vơ ai vào
:fi:

nụ hôn đầu tiên
27-08-2007, 10:54 AM
Yêu!
Yêu nhiều đến thế!
Thế xa rồi biết tính sao đây?
Mây giăng giăng lòng bao nỗi nhớ
Nhớ đến người, nhớ mãi không quên!!!!!!!!!

>Umbrella<
27-08-2007, 11:07 AM
Yêu một sớm mai em thức giấc
Con phố dài kéo mùa thu về
Một ngày đầy nắng để biết yêu nhiều
Yêu quanh đây nhung nhớ gợi mở
Yêu quá khứ em gạt nước long lanh
Yêu hai tiếng thơ thẩn
Tiếng cho em tiếng giấu đâu đây
Màu trong vắt
Thân lang thang kiếm sắc chung tình...

socnau767
29-08-2007, 07:35 AM
Đã biêt yêu hay chỉ là mơ mộng!
Mà sao yêu ta chăng hiểu chi tình!!
Trong nhân thế tình yêu hay mộng mị?
Hởi cuộc đời ai giải thich giùm tôi???

socnau767
29-08-2007, 07:45 AM
Có nhiều khi nghĩ mình yêu say dắm,
Yêu chân thành sâu nặng biết bao nhiêu.
Nhưng sực tỉnh thì chỉ là hư ảo,
Vì tình yêu không tốt đẹp bao giờ!!!

victor2000
29-08-2007, 08:53 PM
Yêu em thật không hả anh
Hay chỉ đùa vui thoáng qua
Đời anh có chắc sẽ gắn kết với em
Nhiều lúc muốn hỏi anh thật nhiều
Nhưng đành thôi vì em tin
Cái gọi là tình yêu của anh

socnau767
31-08-2007, 02:14 AM
[QUOTE=victor2000;3434077]Yêu em thật không hả anh
Hay chỉ đùa vui thoáng qua
Đời anh có chắc sẽ gắn kết với em
Nhiều lúc muốn hỏi anh thật nhiều
Nhưng đành thôi vì em tin
Cái gọi là tình yêu của anh[/QUOTE

==============================
Yêu thật không chỉ mình em mới hiểu
Con riêng anh chỉ biết yêu dại khờ.
Em tin tưởng thì tình yêu chân thật
Em nghi ngờ thật giả cũng vậy thôi!!!
Anh tin chắc nếu tình yêu chung thủy
Cả trong anh và trong trái tim em
Anh tin chắc đôi ta luôn gắn kết
Như mai vàng luôn sắc thắm về xuân!!!

langtukiem87
02-09-2007, 10:31 AM
yêu là nhớ là nhung là thờ thẫn
yêu là chút kỉ niệm để trong tim
yêu là biết ngày mai em bên cạnh
yêu 1 lần để rồi mãi xa nhau

nụ hôn đầu tiên
03-09-2007, 08:15 AM
Đã biêt yêu hay chỉ là mơ mộng!
Mà sao yêu ta chăng hiểu chi tình!!
Trong nhân thế tình yêu hay mộng mị?
Hởi cuộc đời ai giải thich giùm tôi???

:ex7: :no: :no: :no:
Yêu vốn chẳng phải là mơ mộng
Mơ mộng vốn muốn được tình yêu
Yêu! Tim ta rộn ràng thổn thức
Thoáng phút giây hiểu được "tình" sao!!:hihi: :hihi:

nhoz_luv
03-09-2007, 08:54 PM
Yêu 1 người đau khổ lắm sao ???
Khát khao chi để rồi như thế
Ngồi đây trách hỏi lỗi tại ai
Bởi tình phai hay người 2 dạ :(

socnau767
05-09-2007, 02:45 AM
Bởi tình phai hay người 2 dạ
Hay cho câu hỏi như một lời oán trách,
Bởi tình phai hay tự lòng đã phai?
Tôi trót lỡ mang tâm hồn lãng tử
Hay xiêu lòng với một việc thoáng qua!!!
Và lẽ đó giờ đây tôi đã hiểu
Yêu là gì đó chỉ là xót xa!!!

huhuhu_dn
05-09-2007, 05:24 AM
Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
Gọi tên em trong khúc nhạc dạo buồn !

Yêu là chết ngàn năm vẫn đợi
Chờ là chôn những kỉ niệm âm thầm
Đợi là dai với lòng người dai dẳng
Hẹn là thừa với những kẻ hai tim !

nhoz_luv
05-09-2007, 06:53 AM
Yêu là jì... đó chỉ là xót xa
Phải thế ko... sao tình đời giả dối
Đã nói yêu... sao lại mau thay lòng
Có biết đc... nỗi buồn người ta mang :(

hoangtukakaka
05-09-2007, 07:15 AM
yêu là chết một lần... như thế
là đau thương là giấc mộng vô thường
là niềm vui ko sao tả xiết
là mải miết với những vần thơ
là lơ mơ với những lời hứa
là chất chứa bao nỗi đau thương

nhoz_luv
05-09-2007, 08:05 AM
Yêu là hết 1 đời người con gái
Ko còn jì để nói tiếng vấn vương
CHĩ hận ai đồ con người phụ bạc
Sinh ra đời để nói tiếng dối gian :timvo:

nụ hôn đầu tiên
05-09-2007, 12:35 PM
Anh vốn chẳng phải người gian dối
Sợ mất em lỡ vậy mà thôi
Anh biết mình đã phụ em rồi!
Xin đừng hận, vì anh mà khổ

Đời người ngắn ngủi lắm em ơi!!!
Đừng vì anh đau khổ một đời
Hãy yêu! Yêu nhiều thêm chút ít!
Tình yêu rồi lại đến bên em!!

chieuanhlong
05-09-2007, 08:27 PM
Yêu là hết 1 đời người con gái
Ko còn jì để nói tiếng vấn vương
CHĩ hận ai đồ con người phụ bạc
Sinh ra đời để nói tiếng dối gian :timvo:

Yêu là hết một cuộc đời cô độc
Bao khó nhọc giờ sẽ cùng chia hai
Là mãi mãi không phai; mình như thế
Để trăng thề bên giấc mộng uyên ương

nhoz_luv
06-09-2007, 05:38 AM
Còn đâu nữa ôi ngày tháng bên nhau
Hứa bao lời cho tình ta mai sau
Lỗi tại ai em mang mối tình sầu
Nhớ tới người tim vỡ nát máu rơi :(

nụ hôn đầu tiên
06-09-2007, 08:57 AM
Hic hic....em ơi.... hic hic
Đừng nhớ tới người em yêu thích
Người gì làm vỡ nát tim em!
Hãy đến với anh nhé iem!
Anh sẽ chữa lành tim em đó!
Hãy quay lại hướng về anh ngó
Anh! Lang băm chính hiệu đó em ơi!:hihi::so_funny:

chieuanhlong
06-09-2007, 08:43 PM
Em chợt vỡ òa... tim vui bật khóc
Nước mắt khó nhọc - nước mắt hạ trần ai
Suối tóc lăn dài hay mắt em nhòa nước
Nước mắt cuối trời - nước mắt bởi chia ly

socnau767
07-09-2007, 02:19 AM
Một tiếng nét nghen ngào trong giây lác
Để yêu người yêu mãi đến ngàn sau
Nhưng bất chợt một ngày không xa mấy
Bóng hình ai chôn lấp cõi lòng xưa
Để rồi tôi vẫn cứ mãi say sưa
Một hình ảnh vừa xa và vừa lạ!
Rồi tự hỏi mình yêu ai vậy nhỉ,
Người xưa kia hay hiện tại bay giờ
Nếu người xưa sao lòng lại ước mơ
Người hiện tại sẽ bên ta mãi mãi
Còn nếu như tình yêu là hiện tại
Thì sao lòng cứ vương vấn người xưa
Trần gian hởi những ai người ngoài cuộc
Nói dùm tôi tôi đã yêu người nao???

nhoz_luv
12-09-2007, 09:06 AM
Trăng thanh gió mát hững hờ
Bóng ai nơi đó bên bờ sông kia
Phải anh cái dáng hao gầy ???
Lòng em xao xuyến... anh về thật sao :(

socnau767
12-09-2007, 10:25 PM
Bóng ai nào phải bóng anh
Vì anh ngày trước không đành xa em
Nếu về chỉ tìm gặp em
Em còn đơn bóng thì anh chưa về.

nụ hôn đầu tiên
14-09-2007, 02:44 PM
Bóng ai nào phải bóng nàng
Anh vì nhớ quá ngỡ nàng mà thôi
Hai ta nào phải xa xôi
Mà sao anh thấy nước trôi chẳng dừng
Sao anh thấy nhớ quá chừng
Tình anh trao gửi nàng đừng quăng đi!
Nàng rằng giữ lại làm chi
Vứt đi thì tiếc cất đi ngại ngùng
Em đành mang nó ra dùng
Tình anh hai đứa sài chung được mà:so_funny: