Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quên



sangsang
22-08-2007, 12:34 AM
Quên một người sự thật khó vậy sao?
Xin hãy dạy cách nào quên người ấy
Đã ba năm nhưng tôi còn tìm thấy
Trong tim mình hình bóng ấy vẹn nguyên
Ba năm rồi tôi tự nhủ tự khuyên
Không gặp mặt sẽ quên nhanh người ấy
Có ngờ đâu tình yêu càng nồng cháy
Sâu thẳm tim mình hình bóng ấy chẳng mờ phai./.:timvo:

muacaonguyen
24-08-2007, 06:18 AM
tại sao lại phải cố quên đi một hình bóng đã in sâu trong tâm tưởng?....tại sao lại phải cố quên đi kỉ niệm đẹp một thời ta nâng niu gìn giữ?tại sao lại phải quên đi tất cả?quá khứ không có lỗi,hãy nghĩ về quá khứ và mỉm cười.hãy để mọi chuyện tự nhiên thôi,như vậy rồi sẽ thấy thoải mái hơn mà.tin không?thử xem nhé

when_i_dream_for_you
26-08-2007, 06:29 AM
nhưng tui lai nghĩ nên quên đi người ấy là cách tốt nhất để mình sống tốt hơn

sangsang
05-09-2007, 09:27 PM
Muốn quên nhưng quên không đành
Muốn nhớ lại thấy lòng đau
Lòng buồn tự hỏi tại sao?
Giờ tôi không biết làm sao bây giờ?

ngangtangcongtu
05-09-2007, 11:31 PM
Lúc quên đi là lúc càng nhớ đến
Lúc vui mừng là lúc gợi vấn vương
Lúc xua đuổi là con tim lại nhắc
Lúc lạnh lùng là lúc gợi nhớ thương

thank_smile_guilty
07-09-2007, 01:40 AM
ta yêu người một thuở ngu ngơ
cho mộng mơ lấp đầy trang giấy trắng
em cho ta chút hờn ghen khờ dại
cho sầu đời được dịp lên ngôi...:khocnhe:

ngangtangcongtu
07-09-2007, 01:55 AM
TA biết rằng cố quên là thêm nhớ
Nên dằn lòng cố nhớ để mà quên

sangsang
07-09-2007, 02:51 AM
Quên làm sao khi tim còn khắc khoải
Quên sao đành tim gọi mãi tên ai
Dẫu tình mình theo năm tháng nhạt phai
Con tim ngu dại vẫn không phai nỗi nhớ./.

ngangtangcongtu
07-09-2007, 03:14 AM
Nước mắt tôi rơi đầy khoé mắt
Nỗi cô đơn tôi giấu kín trong lòng
Trong lòng nhớ hoài tên người ấy
Nhớ muôn đời và nhớ mãi không thôi

GiRl Sh0cK
07-09-2007, 09:37 AM
đã bao lần em lặng mình theo gió
khẽ thì thào nghe nhịp đập con tim ...
đau đớn lắm chút tình yêu vụn dại ...
đã trao người ...sao cứ mãi khôn nguôi
lặng bờ vai khẽ run run từng chút
tíêng nấc nghẹn ngào ..em ko khóc đâu anh
em chỉ nghĩ nứơc mắt rơi từ đó ...
có 1 ngày ...nứơc mắt sẽ vơi thôi

nhockon_sieuquay_9x
08-09-2007, 01:27 AM
mấy câu thơ như dding

toàn là những thứ vớ vẫn. vớ vẫn

nhophuthuy99
08-09-2007, 02:27 AM
người không quên nhưng ta quên
để cho ngọn gió đêm đêm lạnh lùng
để người một nỗi buồn chung
để ta vẫn nhớ một vùng cỏ hoa

sangsang
19-09-2007, 01:44 AM
Làm sao em có thể quên anh
Dù cho tình ấy sẽ không thành
Dù cho Lá sẽ mãi lìa cành
Tình yêu vẫn mãi chỉ dành riêng anh./.

thienly12
04-10-2007, 07:37 AM
Có những lúc vô tình mây quên gió
Rồi vô tình gió lại bỏ quên mây
Mây với gió muôn đời như một
Sao vô tình mây gió chẳng hiểu nhau

tieubachlongtctn
05-10-2007, 03:26 AM
Quên một người sự thật khó vậy sao?
Xin hãy dạy cách nào quên người ấy
Đã ba năm nhưng tôi còn tìm thấy
Trong tim mình hình bóng ấy vẹn nguyên
Ba năm rồi tôi tự nhủ tự khuyên
Không gặp mặt sẽ quên nhanh người ấy
Có ngờ đâu tình yêu càng nồng cháy
Sâu thẳm tim mình hình bóng ấy chẳng mờ phai./.:timvo:

yêu nhau không dám gọi cả tên
mà sao nhung nhớ suốt ngày đêm
nhiều lúc muốn quên nhưng chẳng được
càng cố tình quên càng nhớ thêm


quên một người thật sự khó vậy sao
mà làm sao con tim tôi không thể
chút dại khờ cũng vẫn là như thế
để đau buồn khắc từng giọt thời gian

5 năm trời mà lòng vẫn mênh mang
hình bóng ấy đêm ngày trong nhung nhớ
dẫu biết rằng cũng vẫn là cách trở
và bóng hình cũng chẳng thể nào phai

kurawa
05-10-2007, 07:44 AM
tình buồn quên được ...cố mà quên
nhớ mãi làm chi...nát cõi lòng
đã không yêu còn mong nhớ mãi
nhớ mãi chỉ làm trái tim đau

quocdatcse
06-10-2007, 01:08 PM
Nước mắt nầy , em xóa nhé anh ơi !
Của một thời thơ anh hay cười em mít ướt
" Bé con khóc " hay tại trời mưa xuống
Rơi nhẹ vào đôi mắt sáng long lanh

Con tim khờ , đã vĩnh viễn xa anh
Cho kỷ niệm không còn trăn trở
Cho những giấc chiêm bao thôi nhung nhớ
Cho đôi mình , không ghét lúc gặp nhau

Đến bây giờ em vẫn thấy chưa quen
Không khí ấy sao như còn thân thuộc
Con đường cũ trải dài thêm nhiều bước
Nhói con tim, chân mãi miết đi tìm

Anh trách hờn lúc trước quá thơ ngây
Yêu hay khóc giận hờn vô cớ
Có bao lâu là em đòi khế ước
Một thề nguyền vĩnh viễn chẳng quên em

Có ai ngờ giông tố phủ đầy tay
Anh tạm trốn dưới khung trời yên ổn
Em ở đây né từng trang kỷ niệm
Sợ đêm về , mơ lại gặp thấy anh

Sỏi đá mòn vẫn ở đấy thôi anh
Cỏ mọc đại yêu cuộc đời tự toại
Em - nào phải là loài hoa khó hái
Sao chần chờ , đễ hoa héo tàn phai

hiepsivodanh
06-10-2007, 09:53 PM
Đừng quên nha Em,khi tình đang còn
Chút giận hờn chỉ làm mình đậm sâu
Cố quên hết nổi lòng Em có đau
Xin tình yêu hãy tha thứ cho nhau

o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:59 PM
Nguời ơi xin chớ vội vàng
Nói câu cay đắng cho lòng thêm đau
Tình nồng tôi vội trót trao
Nào ngờ chuốc lấy đau thuơng riêng mình

Anh về ôm lấy bóng hình
Như mờ như ảo dzệt thành vần thơ
Dzòng thơ vuơng chút lệ mờ
Khóc cho tình đã vội vàng tan mau

Anh giờ lòng quặn xót đau
Trách nguời hay trách cho ta bạc phần
Đêm dzài dzạ chợt bâng khuân
Nhớ nguời ôi nhớ xót xa cõi lòng

Anh giờ vẫn mãi chờ mong
Tình kia còn đó chưa phai bao giờ
Cho dzù biết đó là mơ
Vẫn nghe ấm lại chút tình quạnh hiu .....

biển đêm
08-10-2007, 07:33 AM
Chuyện ấy xưa nay cứ rối bời
nói thôi... đâu dễ để mà thôi
tim ơi mày dấu ai trong đó?
để cả đời ta...nợ một người !!!.

sangsang
09-10-2007, 12:39 AM
Làm sao có thể quên anh
Dẫu biết tình ta mãi không thành
Quên anh thì lại không đạnh
Nhớ anh thì tội tim lành vỡ tan

Làm sao xoá hết thời gian
Bao năm xa cách lòng càng nhớ anh
Quên anh thật khó đạt thành
Tại sao tình ấy chỉ dành riêng anh?

sangsang
29-10-2007, 12:15 AM
Phải quên anh ôi sao nghe thật khó
Mối tình nồng người nở bỏ lại sao?
Em trách mình vì tình lỡ trót trao
Hay trách anh vì sao anh bội ước
Em yêu anh nhưng em nào biết được
Anh phụ tình quay bước chốn giàu sang
Em đau buồn vì duyên đã lỡ làng
Anh vui bước huy hoàng cùng duyên thắm

dungnhinanh_em
29-10-2007, 03:40 AM
Chiều vẫn tím khi hoàng hôn tắt nắng
Em biết không anh chẳng thể quên
Ngày gọi ngày, đêm lại tìm đêm
Em trong anh cũng đã thành một nửa

Một nửa anh xin hoá thành nỗi nhớ
Một nửa anh xin gửi vào trong thơ
Dặm đường xa dẫu chẳng thể xoá mờ
Nhưng thời gian sẽ chẳng chia hai nửa

Ngày hôm qua đã chìm vào quá khứ
Ngày hôm nay hiện hữu ở trên tay
Và ngày mai đã đến bên đây
Em thấy không chẳng gì còn hai nửa......

tranquyen
06-11-2007, 12:33 AM
đã bao lần anh cố găng quên em
nhưng không thể bởi tim anh còn nhớ
anh vẫn bảo tim ơi thôi đừng nhớ
đến bao giờ mới quên đươc em đây
còn thương nhớ là còn đau khổ
vậy mà sao ta không thể quên người.....

ruồi tím
06-11-2007, 03:22 AM
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dằn lòng.cố nhớ để mà quên

dungnhinanh_em
06-11-2007, 03:55 AM
Xin lỗi em
Giấc mơ hồng không thể là sự thật
Khi ta giật mình..
tỉnh giấc giữa cô đơn .

Xin lỗi em
Tình đôi ta chỉ là mộng ảo
Quá khứ hôm nào
Giờ chỉ còn
CHút hoài niệm
Mông lung..

Xin lỗi em
Vì những lời dang dở
Những khúc nhạc buồn
Cất mãi
Chẳng thành chương ..

Xin lỗi em
Khi áng mây kia
Chợt tan vào sương gió
Gió vô tình
Thổi tận cõi
Xa xôi..

Xin lỗi em
Khi nụ cười kia không còn hiện hữu
Trên đôi môi hồng những thoáng đam mê
Xin lỗi em
Vì những gì
Nông nổi
Khi những tiếng yêu ngày nào vội vã chắp thành câu

XIn lỗi em ...