PDA

Xem đầy đủ chức năng : chĩ có mình em......................



forever_and_never_love
20-08-2007, 10:42 AM
Trên bầu trời có ngàn vì tinh tú
Làm lung linh cả màn đêm huyền ảo
Nhưng vụt tắt khi mặt trời bừng sáng
Cũng như anh dù gặp rất nhiều người
Nhưng em đến làm lu mờ tất cả
Như mặt trời em luôn xa vời vợi
Anh có lúc đã tin: Mặt trời rồi sẽ lặn
Anh sẽ tìm một người khác hơn em
Nhưng anh hiểu một điều thật giản dị
Mỗi bình minh mặt trời lại bừng sáng
Một chân lý không gì thay đổi
Em là mặt trời duy nhất của lòng anh.

nụ hôn đầu tiên
20-08-2007, 11:07 AM
Sao trời lấp lánh
Ánh sáng lung linh
Những kẻ chung tình
Sao mà cùng thấy

Kia là em đấy
Đó là anh sao?
Chức nữ thế nào
Ngưu lang thế ấy

Ngàn năm vẫn vậy
Ngàn năm vẫn thấy
Giống chuyện đôi ta
không gì thay đổi