Xem đầy đủ chức năng : nhớ tình
tieusau_congtu
20-08-2007, 07:39 AM
chợt có một hôm tôi nhớ tình
nhớ hoa cài áo thật là xinh
nhớ đôi mắt biếc đêm không ngủ
cho đến bữa nay vẫn thế mừ
chợt có một đêm tôi khóc tình
khóc người con gái thật là xinh
em về chốn ấy quên câu hứa
quên cả tên tôi đã ...mấy mùa
crazy
20-08-2007, 01:11 PM
Bây giờ tôi ngã xuống dốc tình
Chỉ vì lỡ nói "nàng chẳng xinh"
Không ngờ nàng giận giai đến thế
Tôi vừa đến ngõ bị đuổi về
Bây giờ mới biết mình ngốc tình
Tại sao nói dối "nàng chẳng xinh"
Hay là nàng đã vui duyên mới
Để lòng vỡ vụn, nát tơi bời
giangtuantuong
21-08-2007, 03:52 AM
Giờ đây tôi đang...." thiên đàng tình "
Nghe mọi người nói....dạ thất kinh
Biết có ngày nào tôi cũng vậy
Thế chắc là tôi...cũng thất tình
tieusau_congtu
21-08-2007, 06:16 AM
nếu có một mai tôi thất tình
xin người hãy nhớ cứ làm thinh
đừng ôm nước mắt đêm hiu hắc
đừng để cho tôi mắc nợ tình:timvo:
>Umbrella<
22-08-2007, 11:54 AM
Ngồi bơ vơ
Trách gió la đà
Trách mây nhạt màu
Trách xa xôi..
Một chốn một người
Sao lại đem giấu
..của em chút tình...??
van_minh
23-08-2007, 10:19 PM
chợt có một đêm tôi ấy tình
khiến người con gái không còn tr....?
lặng thinh em đến đồn cảnh sát
đưa anh vô tù sáng bình minh
giangtuantuong
24-08-2007, 03:50 AM
Nếu biết rằng yêu sẽ thất tình
Gặp em tôi sẽ cứ lặng thinh
Va thế chẳng sợ em yêu nhỉ
Bởi thế làm sao....a thất tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.