Xem đầy đủ chức năng : Khúc Tự Tình
Đoạn Trường Nhân
20-08-2007, 07:38 AM
_Giá như nó có thể bộc bạch được tất cả nỗi niềm của nó ,giá như nó có thể...nhưng có ko biết phải bày tỏ làm sao ,đã hơn tháng rồi kể từ ngày nó lên đây ,mỗi ngày đối với nó mà nói có khách gì một năm ,một ngày tựu như một năm ,nó cứ như đang sống trong một cuốn chiến mà người thua chính là nó.
_Sao mày ngu quá vậy? đó là điều mà nó vẫn thường nghe sếp nó quát ,đó cũng là điều mà nó hay tự hỏi bản thân mỗi khi đêm về ,sao mày ngu quá vậy? gia mà nó có thể trả lời cho chính nó nghe ,kể từ ngày nó lên đây đã có biết bao chuyện sảy ra , mong một ngày bình yên thôi sao mà khó khăn đến vậy.
_Tại sao nó phải quên đi người mà nó luôn nhớ ,luôn nghĩ về mỗi đêm ,sao phải quên đi hình bóng của một người khi giờ đây hình bóng ấy đã trở thành niềm vui ,là hạnh phúc là nụ cười mỗi khi nó nhớ đến ,người có thể quên nó như quên một giấc mơ nhưng nó thì ko thể ,nó đã từng tìm cách xua đi hình bóng ấy và nó nhanh chóng nhận ra một điều : nó ko thể ,càng muốn xua đuổi nó càng nhớ ,nhớ da diết...nỗi nhớ ấy là của riêng nó ,của chỉ riêng nó thôi ,người ạ ! nó ko giận ,ko hờn trách gì ,cũng ko buồn gì về người đâu ,xin đừng bận lòng nữa người ạ ,nhiều lúc nó cũng muốn gọi người lắm chứ nhưng nó ko dám ,cũng ko đủ can đảm để gọi người ,nó ko biết gọi người rồi sẽ phải nói gì với người đây? hỏi thăm người có khoẻ ko để nghe câu trả lời mà nó đã thuộc lòng ưh? sau đó rồi lại chìm vào ngượng ngùng im lặng của cả 2.
Đoạn Trường Nhân
21-08-2007, 08:01 AM
_nó đang làm gì ưh? đang tìm cho mình một lối đi ,tạo cho mình một cuộc sống khá hơn nhưng có lẽ lại ko được rồi ,dường như nó ko có duyên với cái đất thị thành này thì phải ,nay mai rồi lại cũng hải cuốn gói về n hà mất thôi.
_món quà mà nó tặng cho sn của nó chính là gọi một cuộc dt để để xem suy đoán của nó có đúng ko ,nếu may mắn ,nó lại được nghe giọng nói của người lần cuối...thật ko ngoài suy đoán của nó ,vẫn sdt đó nhưng người cần tìm đã ko còn ở đó nữa rồi.
_Hình như lịch sử sắp được lặp lại nữa rồi ,nhớ năm kia nó từng nói với người trong lần họp mặt ấy là mình sẻ về nhà luôn ,nhưng thật ra nó đâu có về luôn ,nó chỉ về nhà và lại lên tiếp tục làm việc với cõi lòng thấ thỏm lo âu ,nó sợ biết đâu 2 người sẽ bất ngờ xuất hiện tại cái nơi mà nó đang làm việc ,sẽ xấu hổ cho nó biết bao ,nó chỉ tở về thật sự sau cái lần hẹn họp mặt thứ 2 ,cái lần mà nó đã trể hẹn ,hôm rồi có dịp đi ngang cái nơi làm việc ngày xưa ,ko dè nó vẫn còn hoạt động ,hà cái quán Hủ Tíu Quỳnh ở cái góc đường Cống Quỳnh nối dài Lê Lai ấy làm ăn coi bộ khấm khá ghê nơi.
_Năm ngoái rồi năm nay ,hy vọng sẽ ko còn lần sau nữa.
Đoạn Trường Nhân
21-08-2007, 08:18 AM
_phải cố thôi ,tìn cho mình một chổ trong cái xã hội bon chen và đầy dối trá này ,vì một giấc mơ mãi ko bao giờ là hiện thực ,vì một người đang ở một thế giới song song ,gần nhau đó nhưng ko có cánh cổng nào cho ta bước qua ,dù chỉ một lần.
_còn những nơi mà ta chưa đi,còn những người mà ta chưa gặ gỡ ta đã thử đi ,thử gặp ,và trò chuyện với những người con gái mà ta gặp ,nhưng sao ta cảm thấy vô vị đến thế ,nhạt nhẻo đến thế ,chỉ có những nụ cười giả lã ,những câu nói vu vơ ko thật ,nhạt nhẻo đến vô vị ,ta trở về với bóng đêm tĩnh lặng lắng nghe con tim mình thỏ thẻ ,như đứa trẻ bơ vơ được bóng đêm vỗ về ấp ủ ,ta nghe cõi lòng mình lắng lại ,sợ một lúc nào đó ta ko còn nhớ nữa ,những kỷ niệm thân thương ,những phút giây hạnh phút ,chỉ sợ mình ko thể nhớ chứ chưa bao giờ ta sợ mình sẽ quên.
_P/s :lúc ấy sợ sẽ có lúc ai đó đi vào ,mỗi tối đạp xe về qua công viên lại sợ có ai đó gọi tên ,cứ thấp thỏm suốt 2 tháng trời.
benemlabien_rong76
21-08-2007, 09:25 PM
nhười ạ người mãi là kỷ niệm của mình em thôi trong tim em sẽ luôn cất giữ hình ảnh của người mặc dù một năm đã trôi qua em vẫn ko thể bietes trong lòng người có em hay ko?
Chiều Tím
21-08-2007, 11:52 PM
anh xin lỗi,anh ko cố tình nhắc đến ,sẽ ko có lần nữa đâu ,người ta thường nói hãy để quá khứ ngũ yên ,đừng nhắc lại ,người ta sống cần có tương lai chứ ko ai cần quá khứ ,có lẽ chỉ có riêng anh là khác biệt ,những gì đã qua dù hạnh phúc hay khổ đau thì trong mắt anh tất cả đều rất đẹp và rất đáng trân trọng ,em đừng là cơn gió vô tình ,đừng là làn khói mỏng manh dễ tan vào hư ko như thế ,vui lên nhé nhỏ :)
Chiều Tím
22-08-2007, 06:48 AM
Black cofffee :blog này của ai nhỉ? nó có trong home của mình hồi nào mà mình chà hay biết gì.
_Gọi nhau mà chi nhỉ ? như vậy em có thể nhẹ nhàng thoải mái trò chuyện với anh sao ,như vậy có thể xem như chưa từng thân thiết với nhau sao ? lạ lẫm lắm nhỏ ạ ...đó có phải là cách để em khẳng định với anh một lần nữa giữa chúng ta đã chỉ là bạn ...hay điều dó9 sẽ giúp anh quên em mau hơn .
_ Lạ lẫm và xa cách ....giá như đừng gọi nhau thì hơn ,để anh có thể giữ trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất về em ,đừng phá tan bức tranh anh đã vẽ ,đã khắc vào tim anh .
_Về đây đứng ngồi
đường xa quá ngại
để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Người đâu mất người
đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
Chiều Tím
22-08-2007, 08:03 AM
đã xa lắm rồi ,một bài hát đơn giản chỉ là thích ,đồng cảm rồi gửi tặng ,quan tâm đâu thể gọi là yêu ,đã xa lắm rồi nhỏ ạ...xin đừng nghĩ vậy.Phải xa em ,nào có phải anh ko đau ,nào có phải anh ko nhớ ,ko nhắc đến vì anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho em ,làm một người ở lại ko dễ chịu chút nào đâu ,biết ko? nếu là điều vui vẻ anh xin sẽ chia, còn thương đau chỉ xin giữ lại cho mình ,ko nói ko có nghĩa là vô tình đâu em ,có lẽ thời gian xa em anh chỉ nhớ đến những gì vui vẻ nhất ,những gì ngọt ngào nhất nên giờ đây anh lạ lẫm trước em ,một chút dỗi hờn ngốc nghếch trong con tim làm tan vỡ tất cả...em nói đúng đó chỉ là hình-ảnh-của-em-trong-anh, không phải em...anh đã bao giờ biết được em như thế nào đâu...tạm biệt.
Chiều Tím
24-08-2007, 08:02 AM
lâu lắm rồi mới được nghe lại bài hát Rồi Từ Đây của NL ,khổ hồi trước mê giọng hát của NL từ hồi còn trong NVHTN TP ấy ,hồi ấy NL hay hát cặp với Diễm Quyên.
_Biết cách del rồi.Hôm nào làm lại mới được:) !
Chiều Tím
25-08-2007, 04:15 AM
Hôm qua mưa ,mưa thật to và thật dài ,ý vậy mà hôm nay mới viết được vài dòng tâm sự ,mà tâm sự gì chứ nhỉ ,chỉ là mình tiếc vì hôm qua ko được tắm mưa ,uhm cũng lâu lắm rồi mới có cơn mưa lớn như vậy ,hôm qua ko dám chạy ào ra đường vì bận làm việc ,tối nay giá mà trời mưa nhỉ ,giá mà mưa thật to thật dài để mình được dầm mưa cho đã ,giá mà được bệnh chỉ một hôm thôi thì tốt quá ,mai là cn kia mà ,giá mà được nằm dài ra đó ,ko nghĩ ngợi chi cả,uhm cả tuần rồi đau cổ họng ,khan tiếng ,vậy mà ko chịu cho mình thêm chút nóng ,chút lạnh...
Chiều Tím
25-08-2007, 04:57 AM
http://rock-rit.net/lovekani/Muzik/thattinh.wma
Ôi hòn đá cô đơn kia ơi
Sao lại chỉ đứng có một mình
Phải chăng mi cũng thất tình
Cũng đã đau giống ta?
_bài hát này đã hơn 3 năm rồi còn gì ,từ cái ngày ta bỡ ngỡ bước chân vào chốn này ,lần đầu tiên nghe hình như lúc đó cũng đang buồn thì phải.
dòng sông lơ đãng > Tôi > You
Chiều Tím
25-08-2007, 07:03 AM
mưa nhỏ nhưng lạnh thật đấy ,hì
_ hồi ấy nó từng hứa với nhỏ sẽ ko hút thuốc ,lời hứa ấy nó đã giữ suốt 1 năm rưỡi qua ,bây giờ thì ko được nữa rồi ,thôi nhé :)
_Cố lên tý xíu nữa nhé ,sắp kết thúc rồi ,rồi bình yên sẽ trở lại...nó còn có chút chuyện nữa mà thôi.
_uhm chắc ko đến nỗi xiu xẻo bị phát hiện trốn lên mạng đâu nhỉ....
Chiều Tím
26-08-2007, 08:22 AM
lễ vu lan ,mùa báo hiếu lại đến nữa rồi mà mình thì có bao giờ đi chùa đâu chứ ,đã bao giờ mình là đứa con có hiếu đâu chứ vậy mà năm nay lại bày đặt đi chùa ,uhm có lẽ tại trời mưa nên mình dầm mưa với mọi người đó thôi ,chứ bất hiếu như mình mà đi chùa gì chứ ,kể cũng lạ ,vu lan mà mưa như trút nước ,nhìn mọi người lũ lượt kéo nhau trồn trời mưa mà mắc cười...có lẽ tại ông trời cũng chạnh lòng nhớ mẹ nên khóc đó thôi...mẹ ,tha lỗi cho con nhé ,con trai mẹ đã 26t đầu rồi mà vẫn chẵng ra gì ,bất tài mà còn yếu đuối nữa ,ko biết có phải tại con giống mẹ ,hay vì lúc mang thai con mẹ ao ước con là con gái ,con vẫn thường ao ước giá như con được trở về những ngày thơ ấu ấy ,được mẹ ôm con vỗ về mỗi khi con bệnh ,tháng ngày ấy dù gia đình ta lam lũ nhưng hạnh phúc lắm ,mẹ ơi.
Chiều Tím
27-08-2007, 07:06 AM
nó vẫn sợ người ta quên mất nó ,một chút giận dỗi khi người ta vui cười bên ai đó mặc dù nó trong lòng nó vẫn mong người ta được vui vẻ ,được sống hạnh phúc...khe khẻ một chút đau lòng khi biết ai đó vẫn thường thức rất khuya...có thật sự nó sẽ hạnh phúc khi người ta được hạnh phúc hay ko ,có thật sự nó sẽ vui vẻ khi ai đó vui vẻ hay ko...thật sự là có ,nhưng chỉ là một nữa ,nữa còn lại dành cho sự xót xa và ích kỷ hiện diện trong trái tim nhỏ bé của nó ,phải chi nó được là người đem đến những phúc giây nhẹ nhàng ,thanh thản cho người ,phải chi nó đừng là người làm cho người ta khóc ,đừng là một bóng hình hư ảo trong xa xăm thì hay biết mấy...
_Mơ về nơi xa lắm hay thiệt đó Tím ơi :)
Đoạn Trường Nhân
27-08-2007, 07:13 AM
Có người bào Biển của em rất đẹp :)
Chiều Tím
29-08-2007, 08:54 AM
tạm biệt mùa đông muốn nghe quá mà nghe ko được...tạm biệt ,tạm biệt mùa đông,tạm biệt ánh lửa hồng ,xa rồi vòng tay ấm ,mùa đông đã đi xa...
Chiều Tím
29-08-2007, 09:04 AM
ngày mai anh đi ,biển nhớ...nhớ gì nữa nhỉ? nhớ tên gọi về ???...ngốc thật.
Trung Thu
03-09-2007, 06:25 PM
3h20' cặm cụi ngồi type cho đã suốt 20' ,vậy mà cúp điện cái rụp ,thế là xong ,hà nhờ vậy mà mình được ngũ 2 tiếng sau 3 ngày ko ngũ để chơi game hehe...(có thấy nó giả dối đến mức nào chưa :D ) tý nữa về ko biết ông già sẽ nghĩ sao nữa ,có ai như mình đi suốt 2 tháng trời ,thứ 7 về gặp ổng cũng ko chào ổng được một câu ,chiều xỏ bộ đồ giông một phát tới hôm nay luôn ,mà kệ...nghĩ nhiều có được gì đâu chứ.
thức đêm cho biết đêm dài ,thức đêm để biết ai tài hơn ai " hehe ,uhm thứ 7 đang làm đột ngột được cấp giấy phép nghĩ lễ ,nghĩ dài hạn hehe ,lại còn được bà Dì hộ tống về đến tận nhà nữa chứ ,biết trước sau gì cũng sẽ như vậy nên chuẩn bị trước...chỉ mong được là con người mới ,chỉ mong được lặng lẽ trốn trong cái nơi mình thích ,làm những gì mình thích ,mà ko làm một ai đó bận lòng ,vậy mà...cứ làm như vô tình ,vô tình thôi,báo cho người ta một tiếng ,có ngờ đâu lại làm mọi việc ngày có thêm nhiều hiểu lầm như vậy chứ.càng làm càng sai thì tốt nhất đừng làm gì thì hơn.
_Blog bị lỗi gì ko biết nữa.hehe ngũ được một chút ,suy nghĩ lại khác xa hồi nãy nữa rồi ,hê chính nó còn ko hiểu nó thì ai ơi ,đừng mắc công tìm hiểu nó đang nghĩ gì cho mất công ,vô ích...nó bệnh nặng lắm rồi ,nó mắc bệnh sống giả dối nặng lắm rồi ,nó còn ko biết lúc nào là lúc nó được sống thật với mình nữa ,đừng để cái thằng chẳng ra gì làm buồn lòng nhé :fi:
Trung Thu
05-09-2007, 03:57 PM
nói ko ra hơi,người như lả hết đi ,giờ thì thật sự chỉ ước mong có cái chổ để nằm ,hát cứ như đang đọc ấy....
Trung Thu
12-09-2007, 07:09 AM
nhớ ,nhưng nhớ ai? uhm ta đang nhớ ai?!? uhm có lẽ ta nhớ chính ta ,nhớ những lúc ta ngồi hàng giờ cùng cái comp ,nhớ những dòng chữ được gửi đến cho ta trên một cái comp nào đó ,xa xôi...ta lạc lõng trong tim ta ,mâu thuẩn với chính ta...có bao giờ ta dám yêu bằng chính con tim mình đâu chứ ,ta chưa một lần dám chạy theo trái tim mình ,còn đó những suy tư về cái mà người ta gọi là tương lai ấy ,tự hỏi mình nếu đi tiếp rồi sẽ đi tới đâu ,tự hỏi tự tìm cho mình câu trả lời để rồi bước chân chùn lại chẳng dám bước đi ,có những nỗi ước ao mãi chẳng bao giờ thốt thành lời...lời muốn ngõ có bao giờ ta thốt được thành câu ,ta ôm nó trở về cùng bóng đêm hiu quạnh ,gửi đến trang sao...ánh sáng nào cho ta trên con đường dài thăm thẳm một màu đen tuyệt vọng...dường như chỉ có những cơn mưa vội vã đuổi theo ta mà thôi...
Trung Thu
23-09-2007, 01:01 AM
giá như có thể âm thầm một mình ,người ko biết...có phải nhẹ nhàng hơn cho người ko ,giá như đừng chúc...tôi ko cố ý nhưng lại quá vô tình ,vô tình nối tiếp vô tình đem đến cho người quá nhiều mệt mõi ,kết thúc những mệt mõi từ nay nhé người ,ko phải người đã nói với tôi người có thể xem tôi là bạn rồi sao ,đã ko còn là yêu thì đừng để những trò nhố nhăng của tôi làm người bận lòng nữa ,cứ ghét tôi đi người sẽ mau chóng quên tôi thôi ,ngày người nói câu chia tay tôi chỉ muốn chạy thât xa ,nhưng tôi đã ko làm được ,từ nay thì thôi nhé ,tôi chấp nhận rồi đó ,từ nay tôi là tôi ,những gì tôi làm ko liên quan đến người nữa ,người tôi nhớ thương ,người làm tôi bận lòng ko phải là người nữa...tôi là một thằng chẳng ra gì ko có tư cách gì để nói lời xin lỗi người ,chỉ mong có một ngày người còn xem tôi là bạn ,có thể bỏ qua tất cả ,có thể nhẹ nhàng chào hỏi nhau thì xin cám ơn...
đừng đọc nếu lỡ ai đó vô tình bắt gặp _tôi trở về để được trở thành gánh nặng cho gia để ,để được làm công việc mình yêu thích :nhà báo ,hắc để báo đời báo hại báo anh em...Bà bỏ ra đi thật rồi ,vì sao chứ ,cái gia đình bé nhỏ của tôi sao ko thể có được một ngày vui vẻ ,an lành ,tôi nào có dám mong ước sống trong một gia đình khá giả ,chỉ dám ước mong có được những ngày tháng ấm êm bên gia đình ,có cha có mẹ,có anh em xum họp ăn một bữa cơm gia đình vậy mà...bà bỏ xứ mà đi...vì cha tôi hay ông trời khéo giỡn,ông trời nếu có trùng phạt xin cứ trùng phạt tôi ,một đứa bất hiếu ,một thằng xấu xa ,xin cứ trừng phạt tôi xin đừng gieo bất hạnh đến cho gia đình nhỏ bé của tôi...mùa đông đã về chưa nhỉ?lạnh ,lạnh lắm...gió vô tình lạnh lẽo ,mưa buốt giá thê lương...đau ,đau lắm...._xin rời xa ,xin tha thứ , và xin đừng thương hại tôi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.