PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí 57 - Đi qua những phút xao lòng



phonglantim
20-08-2007, 12:12 AM
Có phải mùa thu đã về thật rồi phải ko anh? Mùa thu ấp những điều chưa dám nói. Giọt nước mắt khẽ rơi - hạnh phúc khi chợt nhận ra tâm hồn mình chưa trở thành đã sỏi. Đêm cuối mùa nghe lặng khúc yêu thương.

Em tìm lại bóng em trên khắp mọi nẻo đường. Nơi những dấu chân của mùa vẫn đi về nghiêng ngả. Giọt kí ức ai vô tình đánh rơi trong chiều - vội vã. Bước chân người hờ hững ngang qua.

Đã mấy đêm con phố trở mình , vẫn nghe đựoc những tiếng thở than của mùa rất vội. Có những lời than vãn về một quá khứ với một tình yêu - dường - như - là - tội - lỗi. Có những phút xao lòng gắng gượng để đi qua.....!

http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/tim.jpg

pe'_panda_iu
20-08-2007, 12:21 AM
nói đến mùa thu thỳ hỳnh như mỳnh đã để mất 1 cái rỳ đó :rain:
đã đánh rơi 1 ai đó trong trí óc mỳnh :rain:
enh ơi choa em xin lỗi ná :rain: vẫn bik nà enh ko có vào đây đâu :rain:
em ngại post entry wa blog nắm :rain: thoy em type 1 tý ở đây :rain:
coi như nà em đã âm thầm xin lỗi enh rùi :D em xin lỗi enh thật nòng đấy :hihi:
vẫn yêu enh như ngày xưa :huglove: :huglove::huglove:

Phong Linh
20-08-2007, 12:50 AM
Trong giấc mơ em có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa
Tay nắm tay nhau bước trên con đường về nơi hẹn ước
Trên cánh môi em có chiếc hôn nào còn thơm tình cũ
Từng mùa thu đi trong sắc hoa tàn vỡ

Con đường tình nằm buồn mơ từng bước em qua
Ngón tay vẫn còn vương mùi thơm của tóc
Chút dư hương mềm chở che tình ấm
Từng mùa đợi chờ ... từng mùa yêu dấu

Trong giấc mơ em có giấc mơ nào buồn vui ùa đến
Trong trái tim em biết có ngăn nào còn thương còn mến
Điều gì cuối cùng ẩn trong đôi mắt
Từng buổi chiều buồn mộng du bên lối hẹn

Con đường tình nằm buồn mơ câu hát
Gác xưa rêu mòn phố cũ với những giấc mộng phai
Điều gì phảng phất trong ánh mắt
Chiều nhá nhem trút một tiếng thở dài

Trang Sassy
20-08-2007, 01:44 AM
Ừ..Thu lại về rồi đấy..Nao lòng :rain:

Mới hôm wa đánh mất 1 ng quan trọng..đúng vào Thu !!

Lost.
20-08-2007, 01:46 AM
"Trong giấc mơ em ....có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa
Trên cánh môi em ....có chiếc hôn nào còn thơm tình cũ"
Và em sẽ quên như chưa lần nhung nhớ
Cả những giận hờn lạt lẽo lúc heo may
Trong giấc mơ em....
Vẫn giật mình khi đông rớt trên tay
Nghe lạnh buốt giữa muôn điều chăng chối
Nụ cười trao đi có bao giờ mắc lỗi
Em vẫn giận mình - giận lắm những ban sơ
Trong giâc mơ em......
Nước mắt trôi lối cũ bỗng cạn mờ
Tìm thấy dấu chân ai hoang mang sợ hãi
Chiếc là nằm im chẳng thể nào sống lại
Biết đã một lần tình có phút vàng son
Trong giấc mơ em ...
KHông thấy đâu một giấc ngủ vẹn tròn
Trong giấc mơ em....
Gặp bóng mình lang thang trên xác gió
THấy đôi mắt nâu hình như hoen đỏ
Chợt chạnh lòng thương thấy..... giấc mơ em .....



Tại có con bé nó nhắc đến ca khúc này:5:, nhớ là mình cũng đã từng làm về nó lâu lâu lắm rồi.....Giờ cũng bỏ ra khoe phát :D

Thế là cuối cùng cũng có nơi chui ra chui vào cho bàn dân thiên hạ - khổ lại cứ phải đi mời cơ ạ , gớm nữa !!!!!

Nắng kìa - èo !!!

Cảm xúc đang rất yêu đời và hình như là cũng yêu người :tim:

Cold_Winter_Nights
20-08-2007, 02:04 AM
Phút xao lòng...Hay ngày phán xét...

Là Ngày Phán Xét...Dồn dập quá...Nhiều chuyện quá...Cứ hù dọa đi...Cứ làm đi...Cứ câm lặng đi...Cứ lẩn trốn đi...Cứ đánh đuổi đi...Làm đi...Ngày hôm nay...Mọi thứ...Tới đi...Tao chờ mày...Tao đón nhận mày...Cày xé tâm hồn tao đi...Đè bẹp nó đi...Làm tất cả mọi điều mày có thể đi...Tao sẽ vẫn đứng đấy...Trơ ra như 1 tảng đá trước gió bão...

Ông muốn tôi về nước lắm ư Raimo???Cứ làm gì ông có thể đi...Trong mắt 1 số người ông có thể là 1 người hùng...Nhưng dưới mắt tôi, ông chỉ là 1 thằng già điên khùng...Châu chuốt đánh bóng bản thân ông đi...Để mọi người không thấy con người thật của ông...Tôi chờ...Chờ 1 ngày mọi người biết sự thật...Biết con người đạo đức giả của ông...1 thời sống dưới chế độ của ông, tôi biết thế nào là ngục tù, là giam lỏng...Lẩn quẩn trong căn phòng của tôi...Không net...Không tivi...Không nước ngọt...Không những món đồ ăn ông xem là rác...Không gì cả...Ông muốn làm gì thì làm đi...Với tôi nó chỉ như là vô nghĩa...

Còn em...Muốn làm gì thì làm đi...Không làm được thì anh làm...Không giấu được anh...Không giấu được đâu...Biết tất cả...Biết cả lòng em đang theo với ai...Mắt anh có thể ko thấy...Nhưng tâm anh thấy tất cả...Bây giờ chỉ còn chờ thời gian...Chờ để kết thúc...

Muốn cắm đầu vào công việc...Làm 1 cái gì đó nữa...2 jobs...Có thể đem lại cho ta sự thanh thản...Để ko nghĩ quẩn loạn trí...Đầu óc bây giờ...Thần kinh bây giờ...Sao íu thế này???Không còn tự nghĩ tự trả lời với bản thân nổi nữa...Quái vật ơi...Tỉnh dậy đi...Tao đã để mày ngủ vùi để ko ai thấy mày...Để tao thể hiện bản thân tao có thể tuyệt vời đến thế nào...Nhưng cuối cùng...Ha ha...Tao lại cần mày tỉnh dậy...Thay thế tao...Sự lạnh lùng của mày bây giờ là điều mà tao cần...Để 1 lúc nào đó...Tao sẽ lại tỉnh dậy...

Xin cảm ơn những ai đã âm thầm ủng hộ tôi...Cảm ơn về tất cả...Cảm ơn.

Comment cuối trước khi cánh cửa đóng lại...Tạm biệt...Và hẹn gặp lại...


...Just Say GoodBye...

! Chấm Than !
20-08-2007, 03:19 AM
Thi thoảng tớ nghĩ..tớ sẽ yêu bạn ! có khi tớ lại nghĩ...suy cho cùng tớ và bạn chỉ là...đơn giản là quen biết !...bây giờ là thế...trước kia khác nhỉ...
tớ vẫn thích bạn ôm tớ khi tớ khóc...! ừ suy cho cùng thì chỉ là quá khứ....
tớ rất nhớ bạn !

Phong Linh
20-08-2007, 10:00 AM
HN càng ngày càng bụi bặm
người đi chơi càng ngày càng nhiều
mỗi lần về đến nhà, cảm giác ko thể thở nổi . vậy mà cứ đi - như 1 thói quen . bạn rủ là đi , mà bạn ko rủ thì mình sẽ rủ bạn . miễn là đi . làm như ở nhà 1 buổi chiều 1 buổi tối thì chết đc không bằng :rain:

con bé đang yêu ? nó vẫn ko chịu thừa nhận cái bản chất rất dịu dàng,rất nữ tính và rất chi là con gái của nó :x

Ở bên 2 đứa, mình trở về cái tôi rất trầm tĩnh ,lắng nghe nhiều hơn là nói . Bọn nó cũng nghĩ mình như vậy :) Chắc 2 đứa sẽ ko tưởng tượng được cái cảnh mình lụi hụi với cái xe 5' chưa nổ máy được >.< ( khiến cho Cường và Tuấn ko chịu nổi mà phải can thiệp "về số rồi hãy đề" rồi thì "quên gạt chân trống" huhu,sắp thi lấy bằng xe mà còn như thế đấy >.< )

Lại qua cầu :) đi ba người nên không thấy lạnh . Đoạn đường còn lại đi một mình , cảm thấy thanh thản hơn - có lẽ quen một mình là như thế.

Khoảng cách của mình với Bi càng ngày càng xa hơn àh ?
Cảm giác của mình với cái Còi, sao càng lúc càng bất an và lo lắng , mình ko bao yên tâm với những tình cảm,lựa chọn của nó...

"Con gái đẹp nhất lúc đang yêu"

mình thì thích cái câu tự biên tự diễn "con gái đẹp nhất trong tình yêu" hơn.
sợ một ngày sẽ nhận được 1 cuộc điện thoại - như đã từng "mày ơi,tao và ... chia tay rồi"

Thôi,ko nghĩ nữa. Về nhà có hơi muộn 1 chút nhưng mẹ biết mình đi với "ai" cho nên ko sao, mẹ có 1 niềm tin rất chi là phi thường vào cái Q, đến nỗi mình đi đến 11,12h cũng no-problem :D

"Con mèo"

èo, lúc đó ngõ tối om - người duy nhất có thể nhận ra mình và gọi mình như thế ,chỉ có cậu thôi :x

"về đi,cậu cũng về luôn đây"
"cháu vừa qua cầu, đến lượt cậu lại sang cầu" :so_funny:

Tự dưng muốn viết những điều lăng nhăng này, để lỡ năm sau đọc lại, xem mình có jì khác ko nhé .

( mình thì tin rằng nó là bản chất của mình rồi, mơ mà khác :hihi: )

người yêu này , ba chấm ( em sẽ ko bao giờ ngốc như nó đâu - 1 trong những ý trong ba chấm là như thế >:P , vì em lúc nào cũng là em với cái tôi đầy kiêu hãnh! )

.March
20-08-2007, 10:19 AM
Làm thế nào để làm xong quyển báo cáo muộn nhất là ngày 23 nhỉ? :thatall: Lại còn việc lên xin dấu nữa chứ , chết mất thoy , lần trước lên xin có 2 cái dấu mờ ông GĐ đã hỏi " cháu xin hộ ah " giờ xin 2 cái nữa chắc chết mất , kệ cố gắng xong trong ngày 23 đẻ nhờ người lên xin vậy. MÌnh chịu thoy.

Chả biết HHT có sức hút gì mà cứ đánh BC 1 lúc lại phải dzòm vào đây 1 cái :thatall: , thế này chắc đến tết mới xong mất :khocnhe:. Kể mà mở mắt 1 cái sáng ra báo cáo hoàn thành hết thì vui nhờ.
25 mờ ko được lại phải làm lại nữa thì...thề là sẽ nhịn onl trong...1ngày :D

N_27/12
20-08-2007, 11:51 AM
Chẳng thích cứ vào HHT là ca thán ...
Nhưng thực sự mùa hè đã qua đi gần như vô nghĩa, 3 tháng, hya là 4 tháng gì đấy
Kết quả nhận được chỉ là thói quen lười nhác và những lời khen ko mấy ý nghĩa , túm lại là ... con số 0
Muốn cải thiện bản thân mà cũng khó, phải chăng đã từ lâu nó sống quá cầu toàn, khiến cho chỉ muốn thay đổi 1 chút thôi mà cũng đang là 1 việc phải suy nghĩ . Mà hễ suy nghĩ linh tinh những việc thế này nhiều, là sẽ hỏng, hờ hờ, lần này sẽ hỏng ...
Hỏng cũng thử 1 lần, để xem hỏng nó thế nào , đấy nhá, thế này cũng là nghĩ liên thiên đấy nhá

Nhớ tụi nó quá, nhớ những ngày thu năm ngoái - hoa sữa ngập đường, nhớ những buổi tối lòng vòng, hít hà , nghĩ ngợi , nhớ con đường ấy, nhớ cả những niềm đau in đậm trong tim, tại sao nhớ nhiều thế ? Nhớ thằng ấy quá, nhớ cả cái cách nó mắng mình, nhớ cả cái điệu nó nhẹ nhàng giật xước măng- rô " tao chưa thấy đứa nào nhát gan bằng mày ", nhớ những cái cầm tay " tay mày đẹp nhỉ " ,ờ mà hình như nó là đứa cầm tay mình nhiều nhất, nhớ những lúc gục đầu vào vai ngủ ngon lành ... nhớ những câu mắng, nỗi thất vọng, nhớ cái bánh mì ... nhớ mùa thu năm ấy ... Vậy mà đôi khi bộ óc ko minh mẫn của nó, lại so sánh thiệt hơn cơ đấy , nhận gì và cho gì, liệu có là quan trọng .

Sắp bước vào một mùa thu rất mới , xa tụi nó, xa những nikname quen thuộc, xa nụ cười hồn nhiên quá đỗi, xa bàn tay ấm áp , chẳng biết rồi sẽ ra sao . Muốn thay đổi nhưng lại rất muốn níu lại ... mà hình như ai cũng thế

Mùa thu Hà Nội chắc hoa sữa còn ngọt ngào hơn thế nữa ... liệu rồi mùa thu này có trôi qua ngọt ngào như mùa thu xưa ?

Cơn mưa hạ
20-08-2007, 12:23 PM
........
Thấy chữ BUZZ đỏ chót hiện ra ngay rõ to tướng trong cái Off-Mess lúc login vào cái nick.
Định sẽ không trả lời. Định im lặng.Còn định out thật luôn.
Ngồi ngắm cái nick ,cái avatar ,với cái chữ BUZZ ấy ,ngắm hồi lâu.....
Rồi chẳng hiểu vì cái gì mà....
"Chưa đi ngủ ah?"
(>.<)
Bất chợt nhớ cái câu chị T nói lúc chiều mình đùa...thấy....giống vật -_-" Anh giỏi nhất là làm em ..ko thể giữ im lặng được trước anh" -_-
Tại sao thì ....Biết chết liền -_-
......................
Chat một hồi ngắn ,nói chuyện linh ta linh tinh. Chẳng đầu.Chẳng cuối.
Hôm nay lão cũng bị sụt sịt,thấy cầm tờ giấy ăn lau lau mũi hoài.Khổ thân. Đây cũng thế khác gì đâu ,ho sặc sụa ,ấm đầu từ hôm kia đến giờ.
Rồi! Lại muốn chat voice!
........................
Sau mấy tiếng cười trêu đùa nhau ....
Cả hai im lặng một hồi lâu. Ngắm nhau chăng? Hay làm gì? Biết chết liền !
Cả hai đều sụt sịt , ho cho nhau nghe.
........................
Hồi sau lôi Đoremon ra đọc !-_- Mình ngồi chụp cho phát cái cảnh ngồi ngang nhiên vắt chân lên ghế rất chi là tự nhiên và thoải mái ấy.Khi nào rảnh post lên NN chắc mọi ng chả nghĩ là đọc Đôrêmon mà là truyện "chấm chấm chấm" í chớ :)) =))
......................
Rồi ! Một lúc sau kêu buồn ngủ ! -_- Ò thì phắn mà đi ngủ đê ! Ai giữ lại làm gì xùy xùy...-_-
Thấy lão dơ cái tay lên phía wc....chả hiểu đang làm cái quái gì -_-
"Bấu cho phát ,nhìn cái mặt ghét thế"
Ặc ặc...:)) =)) Chết mất thôi.Và thế là sau đấy...OUT !!!!

Cuối cùng thì chả hiểu hôm nay nói chuyện gì.Im lặng là nhiều. Xem wc của nhau là nhiều..Và..thêm mấy cái ho như chim cú mà lão bảo. Thế thôi!Chấm hết! Cả buổi chỉ có thế !

Ah quên,còn nữa, chỉ tại lão mà mình cuống quá ,vừa chạy ra khỏi comp nghe mẹ bảo gì đấy,lúc quay lại ,mắt mũi chả nhìn ,dập cha cái móng vào khe cửa -_- Giờ vẫn đau ! Khỉ gió thật ! -_-

Ấy vậy mà...cả buổi chỉ thế thôi...với mình cũng đủ ! Khỉ thật ! -_-

*pInk horizon*
20-08-2007, 12:52 PM
Đi qua những phút xao lòng....
Nó đọc cái title và tự suy ngẫm về mình , ko biết có bao nhiêu phút như thế trải qua với nó...Tự dưng thấy buồn. Đêm vẫn cứ dài...lặng lẽ....lúc này nó cũng thấy xao lòng......bắt gặp thấy người cũ ở đâu đó...quá khứ....phải lãng quên....

anny N
20-08-2007, 02:02 PM
Mình tưởng có mỗi mình khìn khìn thế...Ai dè có người cũng khìn nốt luôn :nhi:
Buồn cười !
Chả hiểu nổi mình !:nhi:

Bảo là mệt ,định out sớm thật ! Vậy mà ngồi đến giờ.
Thôi ,out thật thôi ! Ba sắp về.

Ah mà thôi..trước khi out...nghe nốt bài kia cho trọn vẹn từ đầu đến cuối đã...:nhi:

Mình....mình đin thật rồi:rain:

tiểu quỉ
20-08-2007, 02:13 PM
Khổ lắm, nếu mà mình hiểu tại sao thì mình đã ko làm, trời đất ơi khổ lắm :cry: Thôi, gửi xong chạy, sợ lắm :cry: Huhuhu... :cry: :cry: :cry:

anny N
20-08-2007, 02:20 PM
Chả biết chạy được đến bao giờ :nhi: Có xa không? :nhi:
Khổ nhỉ? :nhi:
Thật sự là chưa bao giờ thấy TQ nhà mình lại đáng yêu ,dễ thương như lần này :nhi:

Ô ,mà out rồi hả? Chúc-chị-ngủ-ngon thêm 1 lần nữa ,nhờ chị nhờ :nhi:

Chết cha,mình cũng phải out ! Khỉ thật ! :chayle:

muathutim
21-08-2007, 01:23 AM
Phút xao lòng , đáng sợ thật.
Mình đã cố cầm lòng , lâu lắm rồi , chôn chặc nỗi nhớ.
Bất chợt , hôm qua , lại xao động , nhấn số nào đó.
Mà cái cảm giác khi người bên kia là 1 con gái , càng tê tái , xót xa quá người ơi.
Sao mình giờ ko diễn tả tâm trạng bằng lời đc nhỉ?

anny N
21-08-2007, 03:09 AM
Tình hình là...sáng nay dậy hắt xì liên tiếp 4 phát liền..:nhi: Giờ thì chả dám nghĩ là đang có ai đấy nhớ đến mình đâu :cr: Đêm qua còn bị thêm khoản ngạt mũi mới hay chứ ,thấy bảo ngạt mấy hôm rồi mới đau họng thật sự ,còn bây giờ chỉ là giai đoạn đầu thôi ,thể nào thấy chỉ đau lúc ho thâu ,mấy bữa nữa chắc nước bọt còn chả nuốt đc nổi :cr: Cả nhà từ thằng lớn đến con bé cả 5 mạng dính hết ,đêm ngủ mà cứ như đang hợp ca liên khúc rên hừ hừ :nhi:
Hình như là càng ngày càng nặng ấy chứ đỡ quái đâu :nhi: Ngồi từ nãy h ở đây mà ướt hết màn hình ,sặc :so_funny: Tiện thể cũng bụi phết thôi lấy khăn lau luôn :so_funny:

Đùa !!! :rang:

moneygod
21-08-2007, 06:04 AM
hnay ... vẫn gặp nhau ... hẹn nhau đi chơi ... nhìn nhau cười ... dù trong lòng xao xuyến ... ai cũng biết ... con đường đã chọn ... lắm chông gai ... nhưng có 2 con thiêu thân muốn bước tiếp :rain: ta biết, nhỏ buồn lắm, dù cho nói thế nào, dù cho hứa hẹn chi nữa thì vẫn ko kìm đc nhỏ khóc, cố gắng lên nha nhỏ, giờ đây ta ko còn bên nhỏ nữa rồi :rain: hãy giữ cái đồng hồ của ta mà chờ đợi, hãy giữ chiếc khăn của ta để tự lau nc mắt, và hãy giữ những bức hình để nhớ lại về ta, 1 cậu học trò ngốc ngày nào mà chẳng may nhỏ lại thích :rain: nhỏ đã hy sinh vì ta quá nhiều, cho ta xin lỗi nghen nhỏ :rain: ta tự tạo khoảng cách :rain: ta biết ta vô tâm, vô tình đã nhiều lần làm nhỏ buồn và cũng chính vì ta mà nhỏ khóc lần đầu tiên :rain: nhó luôn nói tốt cho ta, luôn vui vẻ cười trc ta, động viên khích lệ :rain: nhỏ ơi :rain: cố gắng lên :rain: ta mong năm sau gặp lại, cả 2 ta đều ko thay đổi :huglove:
Ps: ở lại bảo trọng, ít khóc và luôn nhớ về ta nhé :smile:

N_27/12
21-08-2007, 08:59 AM
Tại sao hôm nào mẹ lên với mình trời cũng mưa nhỉ :thatall:
Mà mưa ở đây thì có gì là hay chứ, vẫn mấy bức bê tông thế thôi, đến nỗi mà mưa 1 lúc mới phát hiện ra, nhạt thếch ...

...

Hình như tớ có cơ hội quay về, có cơ hội gặp cậu
Nhưng hình như tớ ko muốn
Không muốn vì tớ chuẩn bị thay đổi à ? Không muốn vì tớ chuẩn bị thành 1 thứ để rồi ... ko dám gặp cậu à ?
Ôi, am i crazy ?
Chắc là có :dien:

Cậu à, buồn cười lắm nhớ, tớ lại giả dối mất rồi , à mà ko, tớ lại đang chạy theo những thứ tớ chẳng coi ra gì :))
Buồn cười lắm nhé, tớ vẫn thỉnh thoảng nhớ cậu , hôm nọ tớ đi qua đó, mấy lần, nhưng ngó vào ko thấy màu đỏ đâu . Buồn cười lắm nhé, ở đây những thứ màu đỏ như thế thật hiếm hoi ...
Buồn cười lắm nhé, mai tớ thi mà tớ còn ngồi đây, lạch cạch mấy dòng này, và lát nữa sẽ là cà phê sữa, rồi thì là xem phim, rồi thì là đi ngủ . Gía mà tớ có thứ gì đó để nhìn thấy và mỉm cười hoặc nhìn tớ và mỉm cười ...

Tạnh mưa rồi cậu ạ :so_funny: :so_funny:

tiểu quỉ
21-08-2007, 01:05 PM
Chưa thấy đứa nào ngố như mình ... :| Nhiều khi lơ ngơ thấy sợ :|

PlanetVN
21-08-2007, 02:27 PM
Hix, tấm hình nền đt của mình đẹp thế này mà không thể bỏ nó dzô làm avatar hay là làm chữ ký được mới đau lòng làm sao... :khocnhe: Thôi, dzậy thì dùng lại cái avatar & chữ ký hồi xưa của mình vậy... Dù thế nào thì đó cũng là cái avatar mình thích nhất... ^_^ Mà nhìn cái hình nền đt này cũng iu quá cơ... :D


http://i59.photobucket.com/albums/g313/planetvn/Standwall.gif

^_^ Xuống lại SG rùi... Công nhận về nhà thích thật: ăn uống thỏa thê suốt ngày, đi lòng dzòng trên xe máy khắp nơi, gặp mấy thằng bạn thân, lấy thêm được ít nhạc nữa, đã vậy còn được anh Tú "lì xì" cho 50.000đ thẻ đt nữa chứ... ^_^ Dzui ghê!!! Chỉ tiếc là trời mưa quá, không ngắm sao & không lên Đà Lạt được... -_-"

Lần này về nhà không cho ai biết cả, thế mà... Hix, rõ khổ!!! Sao bạn bè của ba mẹ & các thầy cô, ai cũng hỏi han mình hết cơ??? >"< Ai cảm thấy được quan tâm là hạnh phúc, chứ mình chỉ thấy đó là nỗi sợ hãi... Nỗi sợ hãi vì bị kỳ vọng quá lớn mà lại không thể làm gì hơn, nhất là trong hoàn cảnh này... -_-" Chỉ muốn trốn chạy...

Chẳng biết bao nhiêu ngày rồi, anh mới lại trò chuyện với em... Chẳng hiểu nữa... Tất cả cứ lẫn lộn: vui buồn, lo âu, cay đắng... Em hư lắm!!! :andon: Ghét em... :mecry:

Hahah, vậy đi!!! Thế là xong, đời chẳng còn gì vương vấn & băn khoăn nữa... :3nhay: Planet dzở hơi, bín đi... :gian: ----> câu này mượn bạn 444...

anny N
21-08-2007, 02:28 PM
Ặc buồn cười quá ! Sặc nước bọt mất ! :haha:
Cả buổi mà cứ dính này dính nọ,đè trên đè dưới ,3 kẹp 1 ,1 đè 3 ,ngạt thở mất , lấy trọn gói ,sát nhau ,xa nhau ...đểu quá,chắc cái này chỉ có người trong cuộc mới hiểu đc :haha:

HTL nhà mình đến bó tay mất thâu :haha:
Chụp vội cái hình đem dzô Ck chứng tỏ Lết dzí Kiên nhà mình hok khác gì keo con voi ,dính chị em hht dễ sợ luôn :haha:

Chết mất thâu ,lại thêm 1 vụ thác loạn của hội mình nữa:so_funny:Mai có thời gian post tiếp mấy đoạn ,h phải out cái :so_funny:

Sunshine*
21-08-2007, 02:38 PM
Chòi, chụp đc. mấy fát, anh Lết dính lâu thật.. rầu anh bỏ em :khocnhe::khocnhe: Ghét !!

HTL muh thác loạn kỉu gì đây hok bik :so_funny: toàn thấy chụp hình hok à :so_funny: nhìn cái signature thấy bùn cười :so_funny:

Ghét ai đó chen giữa.. An nhở :so_funny: khổ ghê cơ.. thử ra xem còn ai hok...:so_funny:

langtumuadong
21-08-2007, 02:52 PM
Hôm nay nhiều niềm vui quá chừng.3 cái:D!Gặp cục cưng này, hợp đồng thành công này, mama cũng phỏng vấn tốt này.Vui quá chừng chừng:sr:!

Mừ sao trong sign của Anny có mấy cái nick có dấu + luôn vậy ta:sr:!Mừ làm Mod trở lên được cái là ai trốn cũng thấy nick ráo:so_funny:

tiểu quỉ
21-08-2007, 02:54 PM
Có dấu + là nick ở trong Sổ Bạn Bè... :rain:

PlanetVN
21-08-2007, 02:59 PM
http://i13.tinypic.com/4kvxrpf.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/HHT/AnKL.jpg

http://i19.tinypic.com/4zd7cpk.jpg

http://i14.tinypic.com/4kcs27r.jpg

http://i19.tinypic.com/4v4yygy.jpg

http://i15.tinypic.com/4p529vo.jpg

http://i16.tinypic.com/4yrivpw.jpg

http://i18.tinypic.com/637dlbr.jpg

Mình dzô tội... :so_funny: Hổng có biết tán gái đâu à... :rang: Tại con gái cứ xáp dzô... :chayle:

noilongtamsu
21-08-2007, 03:02 PM
ặc... tính đi bộ 3 mà nhảy tưng tưng nên bị té... chế nà bị mất ghế kế BV của HTL :so_funny:
cười đau cả ruột (chắc tại ăn nhìu quá >.<)

Sáng nay thi muh chạ xèm học bài gì ráo... về là chui ngay vào HTL (kiêm lun ăn uống & la hét :so_funny:) vui như tết (trung thu) í ^^ lại còn có người hem chiệu ngủ sớm... thức chiến đấu nữa mới ghê... 1 vd điển hình là cái chữ ký :so_funny: K và Lết mới "mấu" làm sao...
ôi thôi nghe nhạc VQL + refresh nhìu quá nên nó đin đin oài :dien:

@Lết: gặp ai cũng "dzính" :so_funny:
@K: toàn bị đè... khổ

http://i17.tinypic.com/5zgkp3c.jpg
đưa cái này lên trước cho ping pong dzòm lun... mắc công để Lết méc lại sinh tội ra :so_funny:

http://i18.tinypic.com/4y0frmf.jpg
quà "đặc biệt" cho K :so_funny:

http://i17.tinypic.com/68a2fte.jpg
cái này tặng dziêng BV HTL :so_funny:

http://i13.tinypic.com/4mv4qcj.jpg
quà của M (nắm tay chú Phá) :so_funny:

http://i14.tinypic.com/4yozi90.jpg
double đè :so_funny:

Sunshine*
21-08-2007, 03:03 PM
Mình dzô tội... :so_funny: Hổng có biết tán gái đâu à... :rang: Tại con gái cứ xáp dzô... :chayle:

Điêu nhở.. cứ dzính nhu keo con voi ấy :gian: anh cứ dzính như thế, người ta chạy cũng hok chạy đc. :gian: nhìn lại từ đầu xuống cuối, toàn cái em gửi anh ko à :hihi: anh dzính em như keo 502 :gian: dzính cũng :gian: mà xa cũng :gian: tại "ai đó" làm anh xa em :khocnhe: :so_funny::so_funny:

langtumuadong
21-08-2007, 03:17 PM
Giờ mới thấy tiếc sao mình hông chui lên nick màu cho có tiếng tăm uy quyền chút.Giờ tính chụp mà nhìn lại toàn thấy nick lặn ngụp ko:so_funny:.Đau lòng:so_funny:!

§Tieuquy:Giờ mới biết á:D

Sunshine*
21-08-2007, 04:36 PM
lalala, hum nay HTL hok thác loạn muh toàn nói về những món ăn <làm thèm chết đi được> nào là chè, xôi, thịt gà nướng, bún riêu, bún thịt nướng, bánh nướng, kem, ngô nướng, mực.. oai bao nhiêu là nhiều.. nghĩ muh thèm :|

Hok bik hum nay mình refresh cái trang đầu của HHT hok bik bao nhiêu lần :so_funny: Lết và U post hết rầu, còn mấy cái chắc chưa post, post nốt cho đủ bộ :so_funny::so_funny:

http://i15.tinypic.com/4vf2ekg.jpg
:sr::sr:

http://i10.tinypic.com/5xg11l1.jpg
An bị đè :so_funny:
Chỉ còn có 2 cái thui, An bà còn cái nào thì khoe đê :so_funny:

Phong Linh
21-08-2007, 06:46 PM
ngồi lặng trên sân thượng đã bao lâu cũng không biết nữa . bức tường ẩm ướt sau cơn mưa ,gió về mang theo hơi lạnh ,tiếng mưa rỏ từ mái hiên xuống sân nhà . em - ngồi cùng đêm và lặng lẽ .thưa thớt ánh đèn ,nhợt nhạt màu đêm .

lan man lan man

:)

hehe, đêm qua như bị dìm trong một mớ lộn xộn ( do chính mình tạo ra ) <= rất chi là ngu ngu :hihi:

chán sân thượng,ra balcon, chán balcon , vào phòng Việt ôm nó ... giấc ngủ đem cho mượn rồi ,đường xa mưa bão chẳng kịp quay về với người nữa :hihi: ôm quyển truyện đọc đến gần sáng rồi chui trong chăn bông ngủ vùi một giấc mệt mỏi

thỉnh thoảng như thế để thấy vài điều mới mẻ . khi ngồi trong lặng lẽ, ngồi lại với chính bản thân mình người ta nghĩ được nhiều hơn :)

cơ mà bây giờ mình ko cần nghĩ ngợi :D

đi ăn sáng nào, bao lâu nay quên mất khái niệm này rùi :l

tản mác .linh tinh. dừng

p/s : những câu ko đầu ko cuối, hay dùng dấu chấm linh tinh và rất lười trong việc viết hoa rồi lại đổ cho "nghệ thuật cả đấy" , hehe, đặc biệt đến thế cơ mà ,đâu có khó để nhận ra nhờ ;) :cr: ( :so_funny: )

HHT đã có 1 khoảng thời gian gắn bó và nhiều những ràng buộc như vậy, dứt ra chả dễ tí nào,cứ hỏi kinh nghịm của những ng` đi trc' thì bít :hihi:

* bim ky *
21-08-2007, 07:55 PM
Ngày.......
Chưa bao giờ mình type bài ở quyển NK viết chung cho mọi ng` như thế này....Chưa bao giờ trải lòng ta với tất cả....Trước đến nay chỉ âm thầm và lặng lẽ sống ở góc riêng of bản thân mà thôi.....

Vậy là Thu đến rồi...nhanh quá...Thu đến với mọi ng` bằng 1 cơn mưa dai dẳng....Thu đến với riêng bản thân mình bằng một nỗi đau ko thể thốt lên lời ...Nỗi đau ko cháy bỏng nhưng dai dẳng & âm ỉ...Nỗi đau mất đi bến bình yên of tâm hồn...nỗi đau mất đi ng` quan trọng với trái tim non nớt & bé bỏng ... Hậu Đậu 2 rời xa Hậu Đậu 1 ......

Nếu 1 ngày 1 chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành vô nghĩa...

Chỉ còn một là ko còn gì nữa
Nếu ko tìm đc chiếc thứ hai kia...

Lost.
21-08-2007, 08:00 PM
Hơ đêm qua mình phắn sớm - HTL có trò gì mới thế nhể - sáng sớm lên thấy mấy cái chữ ký....bờ na nờ :so_funny: - cứ tưởng cu K thiết kế đc cái baner cho HTL rồi chứ :cr:

-----

Sáng nay lặng gió - vãi nắng khắp đường - ồn ào và tắc nghẽn , vừa đi vừa nguyền rủa để rồi lại tự trấn an những bực bội bằng những hướng suy nghĩ vớ vẩn nào đó !!!
Cảm tưởng cái óc đang chất chứa một mớ hổ lốn tạp nham hỗn độn nhất quả đất....

Nghênh ngang và bất cần ư...

Tự nhiên thấy mình đủ lớn để quyết định được nhiều thứ - uh sẽ phải tự quyết nhiều thứ hơn nữa cơ , gắng nào gắng nào.....
Đôi khi cứ lặng đi như bình thản lắm nhé - ấy thế mà chỉ muốn vỡ oà tất cả....
Hẳn là nhẹ lòng !!!

bebadboy87
22-08-2007, 05:55 AM
Ngó đi ngó lại, gần đủ thành viên HTL vào đây òi. Ờ thì cũng viết không lại lạc đàn....
Gì nhỉ... tối qua bảo là con học bài cơ mà chỉ có trao đổi bài vở đến 12h còn từ 12 trở đi đến mấy giờ... không nhớ nữa là đàn đúm với cái hội này......
Cùng sống trên một quả đất, cùng hít một luồng không khí... sang sáng cùng đón một ông mặt trời vậy mà mơ ước của người này là điều giản đơn với người khác. Các bạn ấy thèm cái rì nhỉ... ruốc mặn ư, khoai lang nướng ư hay một bắp ngô.... nó chẳng là cái rì cả so với ở đây thậm chí những thứ đó còn chả ai thiết. Nghe các bạn í nói mà tự dưng thấy nao nao... tự dưng nhớ mẹ... cũng lần đi thực tập... cũng gần chết đói.... cũng biết cảnh thiếu điện thiếu nước nó là thế nào tự dưng thấy quý những rì mình đang có. Nói vậy chả có nghĩa là tớ xuống ngay nhà ăn nốt nải chuối mẹ tớ mua còn vứt chỏng chơ dưới bàn đâu. Đã bảo mẹ là cả nhà không ai thích ăn roài mà cứ mua về, mua về để đấy nó nẫu rồi lại vứt đi.... cứ thế... Có lẽ là để dành cho các bạn í, đợt nào về VN tớ cho :D

Tối nay lại mong trời lại mưa, lại mong sáng mai đi học được nhận những gì hôm nay được nhận....

.March
22-08-2007, 06:42 AM
Hôm qua mưa to gió nhớn , sớm chớp đùng đoàng , bên FPT nó bị làm sao í thế là nó cắt mạng suốt từ tối qua :khocnhe: , mất công làm mình ngồi ngóng cái máy xem từng con số nó nhẩy :khocnhe: , đến 1h ko được đành phải đi ngủ :khocnhe:. Sáng ra lại dậy rõ sớm mò cái máy xem có mạng chưa mờ vẫn ko đựoc :khocnhe: dã man con ngan chưa. May mắn là bây giờ có mạng òy , ko có chết mất , cơ mà mạng vẫn điên điên sao í :| nản

Hôm qua mưa to gió nhớn , sớm chớp đùng đoàng , bên FPT nó bị làm sao í thế là nó cắt mạng suốt từ tối qua :khocnhe: , mất công làm mình ngồi ngóng cái máy xem từng con số nó nhẩy :khocnhe: , đến 1h ko được đành phải đi ngủ :khocnhe:. Sáng ra lại dậy rõ sớm mò cái máy xem có mạng chưa mờ vẫn ko đựoc :khocnhe: dã man con ngan chưa. May mắn là bây giờ có mạng òy , ko có chết mất , cơ mà mạng vẫn điên điên sao í :| nản
Sao mình bị bạn Lết bạn í đè thế kia :|

pe'_panda_iu
22-08-2007, 06:45 AM
nại một ngày nữa thãy vấn vương và xao động :rain:
mưa :rain: vừa mưa xong :rain: ngoài trời thật mát :rain:
mùa thu đang đến :rain: lòng mỳnh cảm thấy lâng lâng thế nào ý :rain:

muathutim
22-08-2007, 07:51 AM
Buồn ! Sao lòng nặng như vậy chứ?
Hai ngày nay , cảm thấy vật vờ.
TA thật sự rất nhớ , nỗi nhớ đến héo hắt và cô đơn.
Nước mắt cứ chảy , con bé vô dụng.
Lại chỉ biết khóc sao. Đừng thế chứ.
Muốn làm cái gì đó cho thỏa nỗi nhớ.
Nhưng sẽ làm chạm đến tự ái đúng ko?
Bị nỗi nhớ dằn vặt đến chết sao?
Không chết đâu..nhưng cũng chỉ là cái xác vô hồn.

.March
22-08-2007, 09:24 AM
Thác loạn hội :so_funny: :so_funny: , ối mẹ ơi , ko kìm được cười nữa :so_funny: bờ na nờ kinh :so_funny:

anny N
22-08-2007, 10:15 AM
Tình hình là xin trích ra vài đoạn đêm ăn chơi của HTL hôm qua :hoamat: Cứ phải gọi là choáng nhà mình :hoamat:

Tối qua đáng lẽ ra là tớ định mình sẽ ngoan ngoãn cơ ,sẽ out sớm cơ,sẽ đi ngủ sớm nữa cơ ,tại cái đầu nó cũng âm ấm thế nào í ,suýt 39° yêu rầu :nhi:
Cơ mà chả hiểu vì sức mạnh zi mà tớ ở lại khi đang thấy mọi người bàn về tết trung thu....và thế là....

http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/Hoi_Thac_Loan/Up_TrungThu_HTL.jpg

Sau đó chả hiểu từ lúc nào mà chuyển đề tài về ẩm thực rất là nhanh:hoamat:

http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/Hoi_Thac_Loan/Tamhonanuong_HTL.jpg
Và bất chợt....Cái Mai lên tiếng....đầu tiên với cái vụ "Keo Con Voi" :hoamat:

http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/Hoi_Thac_Loan/HTL_Khinkhin_Nick1a.jpg

Và tình thế vẫn như nước sôi lửa bỏng ....càng ngày càng gay cấn hơn .....*.*


http://i220.photobucket.com/albums/dd254/anny_memory_hht/Hoi_Thac_Loan/HTL_Khinkhin_Nick.jpg


Sợ hội nhà mình thật :chayle: :chayle:

Sunshine*
22-08-2007, 10:38 AM
Oai chùi chùi chik thâu, đọc lại đau bụng :so_funny: bậy bạ :so_funny: khổ quá cơ, tội mình là cái tội xí xón :so_funny: nhìn lại mấy cái món eng lại thèm An ui :khocnhe: đang đói sẵn :khocnhe: đói quá cơ :(

Oài, lại loạn tiếp, chẻng hỉu đang nói gì cả.. cười quá chài cười.. chòi oai cái nhà này loạn rầu :so_funny:

Phong Linh
22-08-2007, 10:25 PM
sáng nay dọn cái phòng của mình đâu ra đấy, giờ ngồi nhìn lại thành quả mà tự hào phết :meo:

23/8 - sn Tuấn :D Năm ngoái mình đứng ra làm , tha cái bánh gateau về, mấy bài hát thể loại "ba bà đi bán lợn con", trò chơi lăng nhăng lít nhít cười méo mồm :dance: Năm nay chắc lôi nó đi felling tea cùng vài đứa nữa . mình hết trẻ con rùi mờ :meo: từ hôm qua tớ jờ mình vẫn chưa gặp nó ... Với tính cách của nó nếu nhìn thấy mình,chắc nó sẽ cười chết đi sống lại :rain: Fình fường thôi :-" Kể ra mình ko hỉu nổi mình đã đầu 2 hay vẫn chỉ như cái bọn 17,18 nữa >.< Lúc nào cũng bồng bột ,xốc nổi thế ^^

Ngồi gõ nốt cái hồ sơ rùi gửi nào :D

---

HTL i chỗ khác chơi i :gian: quậy tưng tưng chỗ này bắn bỏ bi jờ :cr:

.March
22-08-2007, 11:08 PM
Muốn viết đôi dòng cho những phút xao lòng - như thế . Nhưng hình như chẳng biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào nữa. Em sợ 1 ngày cơn mưa mùa sẽ cạn , sợ bước chân sẽ nhạt thếch theo mùa , sợ tháng ngày sẽ chẳng còn những phút hanh hao.
Em đã khác - thật sự khác ấy - dẫu chẳng có lời động viên từ phía ấy. Em đã ko còn băn khoăn , ko còn thổn thức khi ngủ , ko còn bận tâm những điều ko đâu nữa - vâng , chỉ là những phút xao lòng mà thôi , phải ko?

EM đã cười , đã cười rất nhiều , kể cả khi phải giáp mặt với cái thực tế ấy. Và hình như câu chuyện bỗng nhạt hơn thì phải - tại mùa? hay bởi tại em(?) KO đủ thời gian cho sự suy nghĩ khá dài (?) , ko đủ tự tin cho những ảo tưởng? - em thừa nhận là như thế , nhưng thực ra ở một ngóc ngách nào đó em vẫn chưa thể nào chắc chắn được bản thân mình.

Gần hết tháng 8 và những dự định của em vẫn còn dở dang lắm. Em sợ một ngày nó sẽ đi qua - còn em - tay trắng ....!!!

Phong Linh
23-08-2007, 07:40 PM
Hôm nay ngồi tìm lại mấy cái ảnh cũ ^^ Sao mình ngày xưa xinh thế nhờ :meo:
"càng lớn càng xấu" - mẹ mắng :mecry:

Đố Việt "Trời âm u,đất ù ù, chị H ,Bống , Việt che chung 1 cái ô hỏi ai là người bị ướt"
"Chắc là em rồi"
"Why ???"
"Vì em béo nhất"
sặc :so_funny:
"Thế chị hỏi em nhé, bây giờ trời có âm u ầm ù ko ?
"Có"
"bây giờ 3 đứa mình che ô , đứa nào ướt nhờ ?"
"chả ai ướt cả, người ta chỉ bảo dở hơi thôi"
:om: - em mình, cái jọng vớ vỉn i hệt chị nó :huglove:

"Đố tiếp câu này, nói đúng ko phải đi học,cho nghỉ luôn :D"
"1 + 1 + 1 + 1 = ? , gợi ý là ko phải bằng 4 đâu "
nghĩ 1 hồi
"Em chịu"
"Đi học tiếng anh đi" :cr:
"Nhưng bằng mấy ?"

Thằng bé hỏi mình khoảng chục lần nhưng ko jả nhời, bắt nó đi học :cr: Mình thì ngồi tào lao :so_funny: Thôi,ko linh tinh nữa :chayle:

muathutim
24-08-2007, 06:59 AM
Những phút xao lòng hay chính là những phút thật lòng nhất mà ta ko kiểm soát được?

Phong Linh
24-08-2007, 08:43 PM
Tối, đi lượn lòng vòng với Bống , mấy cửa hàng truyện, feeling tea , rồi lại truyện ...
Anh Việt bận, người khác ghi chép hộ ^.^ Tội nghịp ma mới bị bắt nạt hén :om:
_Em tên là jì nhỉ
_Ling , nhưng kết thúc là chữ "g" chứ ko phải chữ "h" đâu nhé ( hơi đểu tí thôi :-" )

Lúc lên xe rồi, Bống nó vẫn còn cười mình "chị làm anh í ghi nhầm 50K thành 150K rồi đấy"
sặc :so_funny:
Mọi khi mình có thế đâu :meo: chắc tại cái tin nhắn của bạn 000 vẫn còn làm cho mình fởn í muh :meo: chỉ vì những tin nhắn vậy mà hộp thư đầy rùi,cứ ngồi del từng cái một chứ ko xóa hàng lọat được , vì có những cái iu nhắm í :hihi:

Đêm qua trời mưa rõ to , dậy nghe mưa , rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

"Tháng 7 âm là mùa Vu Lan, người ta bảo đó là mùa báo hiếu, con thì chỉ giỏi "báo hại" mẹ nhờ" - chiều qua nói dzí mẹ như thế :rain:

Đi mua bát con cá với mẹ , hỏi hoài chả ai có , hóa ra đó là ... con gà :rain: rùi đi ăn sinh tố bơ :dance:

_Con thừa cân roài :dance: ( jả vờ khiêm tốn thế thôi, để mẹ cho ăn nhìu nhìu 1 tí :dance: )
_Mày thì có ăn nữa cũng chả béo lên đc

Bít ngay dụ được mẹ , thế là chén 1 cốc sinh tố bơ , nửa cốc hoa quả :so_funny:

_Trông mày ngày xưa người ta bảo cấp III, còn bây giờ chắc là cấp II

èo, mẹ cứ nói thế :meo: hehe, dụ được mẹ mua cho mình đôi sandal mới,nhìn lạ lẫm phết ( mình thảo mai dễ sợ :dance: ) Về nhà Bống nó nhìn đến là hãm "Chỉ có chị mới thích loại này thôi" - sao nào , thế nó mới độc :so_funny:

[Lắng]
25-08-2007, 03:17 AM
Bình Yên (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/82.wma)

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

bebadboy87
25-08-2007, 04:29 AM
Buồn cười sáng nay lười ơi là lười... =))

Nằm trên giường nhưng gác chân lên ghế đọc Conan... đang đọc mẹ gọi từ dưới nhà vọng lên hỏi trưa thích ăn bún hay ăn cơm.
- Khà khà... con thích ăn bún mẹ aaaaaaaaaạ
- Thế xuống lấy xe ra chợ mua ít bún đi con.
- Thôi thế mẹ ơi, ăn cơm cũng được mẹ ạ.
Đúng là lười quá.... Dũng ạ :D

Mà dạo này hay gặp chuyện bực mình... ai mà bị tớ cáu vô cớ - tớ có nói rì thì cho tớ xin lỗi nhá. Nếu hok có việc gì thì cố gắng đừng nói chuyện với tớ :D. Khi nào tớ ổn ổn hết chập chập thì tớ sẽ cố bắt chuyện lại với mọi người :D

.March
25-08-2007, 10:19 AM
Dũng điên ha ha :so_funny: , mình là mình cứ thích đi chọc ngoáy người khác :so_funny:
================================================== =
Ngày dài hơn với mỗi người , vẫn là những cái cảm xúc nặng trĩu bao trùm , muốn khuấy động 1 đièu gì đó những hình như lúc này lại là vô duyên .....

Vừa mới về , vừa loanh quanh ở hồ Tây về - bỗng dưng chỉ là muốn đi hóng mát thôi , nếu con bạn ko kéo về hẳn đã ngồi thêm chút nữa. Ko nói - ko rằng - luôn là thế khi 1 trong 2 đứa có chuyện - im lặng là điều tốt nhất lúc này...Khó có thể nói cho ai hiểu , bởi thực sự thì chuyện cũng chẳng có gì hay ho để mà nói....người ta vẫn bảo ko nên vạch áo cho ngươiừ xem lưng mà...thế đấy - chân lí vẫn cứ là chân lí

Cả ngày chỉ nghe 1 bài hát - buồn cười thật - an ủi mình? an ủi mọi người? Bật loa to chỉ để mọi người nghe và....ko nghĩ gì nữa. Nhưng người lớn hình như chỉ thích cái lặng im hơn - vâng - cứ mặc vậy.
Lại nghe tiếp vậy - thêm 1 lần nữa cũng chẳng buồn thêm là bao

Phong Linh
25-08-2007, 11:22 PM
người ta mắng với mình "đồ con nhím" - biết là mắng yêu thôi nên chả buồn ,cơ muh nghĩ ...
hình như bây giờ mình đang ở trong 1 cái tâm trạng mà sẵn sàng gay gắt với bất kì ai - chạm đến mình.

CN thành ra là 1 ngày bận rộn, mà từ bao lâu rồi ko có khái niệm lắm thế nào là đầu tuần cuối tuần hay là chứ này thứ nọ, CN cũng chỉ là 1 ngày.

"đồ con nhím"

thật thế àh ...

Hôm nay tự dưng nhớ lại lời ai đó

"Ngồi xuống ,uống cốc nước , thế là sẽ nguôi giận"
"thật áh ?"
"Vì lúc đó nếu em còn quát thét lên , em sẽ sặc nước chít luôn"
"đểu"

Càng ngày càng lười viết thành câu tử tế, mỗi khi nhớ về điều jì đó cứ chỉ toàn là những câu nói cụt lủn.

Sáng, nhà vừa làm giỗ,vừa làm rằm - trong khi đó bản thân thì hẹn hò tơi bời hết vụ này đến vụ khác - bỏ hết :rain: - tiếc ngẩn ngơ

^^

Thằng bé ko còn ngại mình nữa . Thấy mặt mình nó ko lỉnh đi chỗ khác nữa :D Mọi người cũng ko trêu nó với mình nữa :D Fù , đỡ áy náy, nhìn nó đến là tội trong buổi chiều hôm đó khi bị ông chú trêu ... Bây giờ thì ổn rồi nhỉ, vì mình đã trở nên xấu khủng khiếp và mình cũng ko thẩn thơ jì nữa , tính tình lại khó chịu dzô cùng :D Hehe, thế là 2 đứa thoải mái hơn với nhau .

Nghĩ jì mà đi gán ghép mình với đứa kém tuổi thế :cr: tưởng mình trẻ con nhắm sao :meo: Nó trong cảm nhận của mình chỉ là 1 đứa trẻ ngốc nghếch nhiều ảo tưởng - về mình . Thứ 1,chị ko xinh, trông chị chỉ hiền hiền thôi .Thứ 2 ,chị ko tốt bụng và tử tế như em vẫn tưởng - có những góc tối mà trong mơ em cũng ko nghĩ ra đâu . Thứ 3 ,chị ko coi em hơn 1 thằng em của chị :D Thứ e nờ , chị ko muốn vướng vào những thứ tình cảm phức tạp, còn yêu đời bỏ xừ :-"

Thiên Thần Bay
26-08-2007, 07:14 AM
rằm tháng 7....ngưu lang có được gặp chức nữ....những đứa con xa xứ có kịp về bên cạnh mẹ yêu....hạnh phúc vì có thể cài 1 bông hoa đỏ thẫm trên ngực áo...nếu còn có mẹ....những đứa con vẫn mãi có chỗ bình yên để trờ về.......mùa vu lan

.March
26-08-2007, 07:44 AM
Ngày cuối tuần ....

_Cry_

Hà Nội chìm trong một trận mưa lênh lang nước , dường như có bao nhiêu nước đều đổ hết xuống trong ngày hôm nay vậy. COn đường ngập ngang đầu gối - đã quá quen thuộc vớ cái cảnh này rồi , cứ mưa là y như rằng 2,3 tiếng sau mới dám ra đường :|...Đường HN thế đấy , nhưng mà sao...em vãn yêu HN đến tê lòng.

_Cry_

gặp lại con bạn từ hồi lớp 12 , cứ ngỡ rằng sẽ nhận đươc thiệp cưới của nó bởi nó đã khoe người yêu từ lâu lắm rồi và nói rằng học xong sẽ cưới...Học xong rồi mà ...- sững sờ thật. " Tại sao yêu nhau ko đến được với nhau?"...cái quan niệm hợp tuổi tác - không hợp tuổi vẫn luôn đeo bám vào ý nghĩ của những người làm cha ,làm mẹ. Cấm đoán vẫn xảy đến và còn gắt gao hơn những gì mình nghĩ. Phải chia tay khi cả 2 vẫn còn yêu - nực cười nhờ ....

_Cry_

Nó khóc rồi , gọi điện thoại cho nó và nghe từng tiếng nấc - khổ thân - chẳng biết làm gì hơn là im lặng nghe nó khóc.Tại sao ko nhìn thoáng hơn 1 chút , tại sao người lớn ko nghĩ hộ cho bọn trẻ , nó nhắc đi nhắc lại rằng chẳng có gì buồn hơn là chia tay khi vẫn còn yêu ...nó ko trách anh ta , ko trách ai ...và nó chỉ biết khóc vậy.

Khóc .....

Biết đến bao giờ cái quan niệm tuổi tác mới lùi dần trong tam trí mọi người nhỉ???

Khóc

Vãn khóc.....

bebadboy87
26-08-2007, 10:42 AM
Một ngày của mình bận bịu quá. Lúc chiều tranh thủ cà kê một tí rồi lại bận ngập đầu giờ mới có thời gian để ngồi để viết đây :D Nước Mỹ có ngày 4/7, Canada có ngày 1/7, Việt Nam có ngày 2/9 còn mình thì có riêng ngày 27 hàng tháng. Mọi người tổ chức kỉ niệm một năm một lần còn mình thì mình nhớ về nó một tháng một lần. Và ngày mai thôi, mình lại có dịp để nhớ về nó ... một ngày đặc biệt duy nhất của tháng.

Chat với em được một chút rồi để em đi ngủ, đi làm về mệt em cần một giấc ngủ thật say hơn là ngồi nói chuyện với mình. Bik thể nhưng tại sao mình vẫn nhớ. Ước gì lúc đó được ôm em một cái thật chặt thì chắc có lẽ đỡ nhớ hơn. Đằng này chỉ được hôn, được ôm người ta bằng emoticons. Buồn quá, nhớ em quá. Mình yêu em nhìu, và những lúc này tôi yêu người ấy hơn. Người ta thường nói "xa mặt, cách lòng" nhưng với mình thì ko như vậy, xa nhau làm mình thấy nhớ, càng nhớ thì càng ko thể không nghĩ về em. Đó là lý do mình có thể giữ mãi tình yêu dành cho em. Giờ này có lẽ em vẫn đang ngủ, em có biết giờ này có một người đang ngồi đây lọc cọc type, nhớ về em nhiều lắm, nghĩ về em cũng nhiều lắm.

anny N
26-08-2007, 10:03 PM
5 giờ kém ổng lóc cóc mò dậy đi làm.
5 giờ đúng có con bé cũng lóc cóc mò dậy........online :rang:

Đùa chứ bình thường ngoan lắm,nhưng mà hôm nay chả ngủ đươc."Nhớ thằng nào rồi "...Bất chợt nhớ đến ai đó nói câu ấy...khà khà....Thằng nào cơ chứ?:anhPha:Thằng nào mà xấu số thế:anhPha:

Lượn lờ kiểu gì tìm tòi tham khảo mấy cái logo trên mạng...Thấy nhiều cái đơn giản chết đời,nếu thế so với cái mình vẽ chắc đẹp gấp tỉ lần:D Rồi thì là tình cờ click dzô cái logo của bọn McDonald...rõ ràng là bik nó ra sao rồi mà vẫn cứ muốn xem....Xem xong...Thấy đoi đói....Khổ,bik thể hok dậy sớm nữa.....:chayle:

pinky_st
26-08-2007, 10:30 PM
Cái mạng chết dẫm hôm nay nó bị làm sao ấy nhỉ.
Loay hoay từ sáng tới giờ mọi thứ vẫn chẳng ổn định lại tẹo nào.
Bức bách và ức chế , muốn gào thét và đập fá mọi thứ.... ờ muốn đập fá tất cả rồi chỉ để cười trừ...

Phong Linh
26-08-2007, 11:44 PM
Tháng 7 của mưa ngâu có khác, mưa liên miên :D Chiều qua đi về, vắt quần áo ra chắc cũng đc cả lít nước :rain: Đã ướt cho ướt luôn thể, lại ra balcon vầy mưa 1 cách vô cùng chính đáng :so_funny:
lan can tầng 3, lan can ngày mưa , không ra đó tát nước thì nước ngập nhà :-" Chơi vui đến nỗi Việt cũng muốn chạy ra chơi cùng nhưng ko cho :meo: Bống thì ko thể ngăn cản đc >.< Tuấn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn vì nó ko mang theo quần áo :cr: Chả lẽ cho nó mượn áo thằng Việt =))

Đi mua gà về làm cỗ mới hay chứ

"Cháu thấy con này thế nào, 1,5kg nhé"
Nghĩ thầm "Nhưng trông nó xấu quá ạ" :rain: May mà ko nói cho người ta ,kẻo ng` ta bảo dở hơi :rain: Về đến nhà,lại ướt thêm trận nữa ...
Hôm qua ướt đúng 4 trận mưa =)) Ngày đẹp : ))

Ngồi nghe tình ca du mục, cả 4 thứ tiếng anh pháp nga việt lun , bọn nó winh' nhau loảng xoảng trong đầu mình :so_funny:

Cơ mà thích thế, lời nào cũng thích, hiểu rõ nhất thì là lời việt và pháp , french version thích hơn vì lời việt nghe đôi chỗ vẫn thấy nó củ chuối :rain: cơ mà bản tiếng anh nó mới sôi nổi , thế mới gọi là tình ca du mục :hihi:

"nói chuyện với cậu nhé"
"hơ,thế cậu nhớ cháu àh ?"

Sao muh con bé nói ra câu í nó cứ hồn nhiên ngây thơ như thế nhờ =))

"cháu để tóc này xấu bỏ đời"
:gian:

Chị Dung : "Bây giờ chị ko hiểu Bống và em,đứa nào là chị,đứa nào là em rồi"
Ko phải vờ vịt ,ngán !
Đi ôm mít đi ngủ còn vui hơn :meo:

*Gemini
29-08-2007, 04:59 AM
Mùa Thu!
Ta nhớ có lần người nói với ta là người ghét mùa thu...vì Thu làm người bùn..có lẽ nó động chạm đến 1 kỷ niệm bùn nào đó của người...Ừ ,có lẽ vậy !
Thu này về...ta hân hoan...ta ước có thể làm người thay đổi chút ,k còn ác cảm với cái mùa "ta iu" nhất nữa...mà sao thế này...ta vô tình làm người "đau"....Buồn lắm không?Người ơi!

Lost.
29-08-2007, 05:03 AM
-Nghĩ gì mà sao như vội vã thế EM - chắc lẽ tại tháng 8 đang hững hờ đi qua trước mặt mà lại chẳng thế làm đc gì ngoài việc hướng nguyên đôi mắt nâu nhìn chăm chú fải không !!!

-Nghĩ gì mà đau đáu thế EM - có lẽ tại cơn mưa cứ như muốn rơi nữa nhưng hình như lại cạn nước - cứ miễn cưỡng dằn lòng khuây khoả mà sao cứ trĩu nặng thế kia ????

-Nghĩ gì mà cứ loay hoay một mình trong mớ vụn vặt của hàng ngàn luỹ thừa nhớ vậy EM - hay lại tại cái xam xám bầu trời ngoài kia khiến em muốn vẽ cơn mơ sặc sỡ hơn để bù đắp ???

Nghĩ gì mà lại chẳng thế bật khóc ngon lành - cho cây cối được bình yên hả EM ??

EM nghĩ gì mà sao ta chẳng thể biết ??
EM ở đâu mà sao ta lại chẳng thể tìm ra ??
EM là cái bóng nào mà ta lại chẳng thể chạm vào ??

Tháng 8 đang đi qua EM đấy - nghe thấy gì chưa ??

anny N
29-08-2007, 06:14 AM
Hôm nay nhé , sáng dậy onl phát nhận ngay cái đấm với cái câu ngẳn ngủn cụt lủn " Hâm đơ thật đấy" trong đống Mess-Off ! Eo ,cú chết đi đc nhé ! :meo:
Kêu là nhớ mờ chả ghi rõ nhớ em nào , làm mình hiểu lầm là đang nhớ cái em ở trong a vờ tờ ,có thế mờ cũng bảo người ta hâm ,người ta đơ :meo:Thế hok phải ah?:meo:

Eo ,ghét thật ! Bố khỉ cái đồ khỉ gió đin đin :meo:

-|- PiNk -|-
29-08-2007, 06:56 AM
Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết ko? ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI ...Tình yêu bắt đầu bằng 1 nụ cười, nảy nở bằng 1 cái hôn, và kết thúc bằng nước mắt. Khi bạn sinh ra, bạn khóc và mọi người xung quanh bạn mỉm cười. Hãy sống sao để khi nhắm mắt, bạn mỉm cười trong lúc mọi người quanh bạn khóc...Bất cứ khi nào trong vòng xoáy của cuộc đời, bạn cảm thấy ko chịu đựng nổi và muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng: Cuối mỗi con đường hầm đều có ánh sáng, sau những giọt nước mắt sẽ có những nụ cười, sẽ có cầu vồng cho những ngày mưa, vẫn còn có ai đó yêu thương bạn mỗi ngày trong cuộc đời này. Bạn sẽ ko bao giờ phải vượt qua con đường hầm đó một mình, bởi vì sẽ có người đến bên bạn và chia sẽ những nụ cười cùng những giọt nước mắt.
Cho 1 người :)
Lang thang ta lại lang thang...!!!

phonglantim
29-08-2007, 07:42 AM
Tính lập 1 cái nhật kí mới , đơn giản chỉ là có chỗ để trú chân những lúc cảm thấy trống rỗng thế này. Loay hoay và rồi lại bước vào chốn này....uhm...dù sao thì hình như cũng đang có 1 chút gì đó xao lòng - cần mạnh mẽ hơn để bước qua.

Một lần nữa lại đổi Contact....hình như đổi ở ngoài kia chưa đủ , cần thêm mạng mẽ để đổi trong này , rốt cuộc thì vẫn cứ là yếu đuối khi mà ko xoá được nó. Ừ thì [Quen] - đã sao?bản chất thì nó vẫn cứ là nó , sao phải đắn đo như thế? View Achive và rồi đọc lại tất cả những lời nhắn, cả những lời nói chuyện bông đùa - với - mọi - người. Vẫn còn cái cảm giác hụt hẫng , xốc nổi gì đó - khó tả. Xoá tất - trừ 1 thứ ....- tại sao thế?

Hồi trưa nói chuyện với anh F , chẳng hiểu vì sao khi nói chuyện với anh lại có cảm giác thảnh thơi lạ. Những lời nói đùa - nhưng ko dối. Theo anh thì hình như tất cả những điều xảy ra với mình chỉ là " cảm nắng " - lẽ nào lại là thế? Nếu như thế thì hẳn em sẽ dễ dàng buông tay phải ko? Và hiển nhiên cần có 1 thứ gì đó xúc tác làm em tình? và chắc có lẽ là em đang đi tìm cái thứ thuốc kì diệu ấy.

Một ngày quá dài , em đang sống trên bề nổi của mọi thứ cảm xúc , cười - khi trong lòng em muốn khóc , mạnh mẽ - khi em biết thừa rằng mình đang rất yếu đuối , hờ hững - khi xung quanh em thấp thoáng những niềm vui. Giá mà cái tin nhắn ấy chẳng đến được với em - giá mà em vừa mở nick thì mạng out - và em chẳng đọc , chẳng vướng bận chút gì . Ừ thì em vẫn đang im lặng , sao em cứ phải nghĩ nhiều thế nhỉ? Em chịu đựng được đến bao giờ nhỉ? Lâu lắm rồi - lâu lắm rồi - quãng thời gian đủ để người ta có thể xoá bỏ đi 1 đôi điều đã cũ để thay vào đó là những niềm hạnh phúc mới. Tại sao em....??????
Giá cứ im lặng để em có thể tự do trong cái cõi viển vông chờ đợi những điều hư thực. Em biết làm gì bây giờ? Em có thực sự mạnh mẽ ko?

Ngày quá dài cho một nỗi nhớ quá mỏng manh.....

Ngày quá dài cho một điều viển vông hơn bao giờ hết....

Ngày quá dài cho một tâm hồn trống rỗng....

Ngày quá dài - cho nỗi nhớ - cho em :)

Chiều Tím
29-08-2007, 07:52 AM
Hôm nay nhé , sáng dậy onl phát nhận ngay cái đấm với cái câu ngẳn ngủn cụt lủn " Hâm đơ thật đấy" trong đống Mess-Off ! Eo ,cú chết đi đc nhé ! :meo:
Kêu là nhớ mờ chả ghi rõ nhớ em nào , làm mình hiểu lầm là đang nhớ cái em ở trong a vờ tờ ,có thế mờ cũng bảo người ta hâm ,người ta đơ :meo:Thế hok phải ah?:meo:

Eo ,ghét thật ! Bố khỉ cái đồ khỉ gió đin đin :meo:
phát hiện có người ghen kaka ,ghen với cái avatar và cái dòng chữ nhớ em của ai đó để tren status kaka

♥ Út ♥
29-08-2007, 08:01 AM
Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết ko? ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI ...Tình yêu bắt đầu bằng 1 nụ cười, nảy nở bằng 1 cái hôn, và kết thúc bằng nước mắt. Khi bạn sinh ra, bạn khóc và mọi người xung quanh bạn mỉm cười. Hãy sống sao để khi nhắm mắt, bạn mỉm cười trong lúc mọi người quanh bạn khóc...Bất cứ khi nào trong vòng xoáy của cuộc đời, bạn cảm thấy ko chịu đựng nổi và muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng: Cuối mỗi con đường hầm đều có ánh sáng, sau những giọt nước mắt sẽ có những nụ cười, sẽ có cầu vồng cho những ngày mưa, vẫn còn có ai đó yêu thương bạn mỗi ngày trong cuộc đời này. Bạn sẽ ko bao giờ phải vượt qua con đường hầm đó một mình, bởi vì sẽ có người đến bên bạn và chia sẽ những nụ cười cùng những giọt nước mắt.
" Sau những giọt nước mắt sẽ có những nụ cười - vẫn còn 1 ai đó yêu thương ta trong cuộc đời này "
Thật ư?
Chông chênh - Chơi vơi.

*pInk horizon*
29-08-2007, 06:51 PM
Sáng nay đi Thanh Hoá , thế là ko onl 1 tuần , sẽ nhớ lắm những đêm trắng cùng HTL , giờ nghĩ lại thấy mình vẫn máu me , đấy là sáng còn đi học mà kòn thế. 1 tuần sẽ ngủ sớm nhưng ko có nghĩa là ta sẽ thik như thế , ko mệt mỏi nhưng ko có nghĩa là ta happy....Chẳng biết lúc quay lại HTL có thay đổi gì nhiều ko nhỉ , mình chắc sẽ lạc hậu nhiều lắm lắm :khocnhe: :khocnhe:

noilongtamsu
29-08-2007, 07:15 PM
vô tình nhìn... vô tình đọc...
nôn nao... bồn chồn...
1 chút tiếc nuối vì ko thể có mặt trong room lúc sáng...
buồn cười nhờ... ko có mình thì hát liên tục... mình có đó năn nỉ mãi cũng chả thèm hát...
bị tẩy chay...
bữa cuối trước khi đi xa... vậy mà tối qua... sáng nay... cố tình trốn... ừh cố tình đấy...
không thấy nhớ... chưa thấy Nhớ... chưa NHỚ... :rain:

http://i11.tinypic.com/6290yu8.jpg

không không...
mình đang phản bội bản thân... bán rẻ lương tâm...
nhưng... thiệt là Thương lắm... Lắm LẮm LẮM... :rain:
cứ như vậy không phải là cách...
1 lần nữa thôi... lần cuối nhé... không có lần sau nữa đâu... hứa đi... HỨA... :rain:

.March
29-08-2007, 10:19 PM
ặc , chẳng ai tẩy chay U đâu , đừng nghĩ thế , fải tội :| , chẳng qua là tuỳ hứng văn nghệ ý mà , lúc nào mát dzời thì nó nổi hứng lên đấy thôi :| , đừng nghĩ vớ vẩn thế , tối nay thác tiếp , K nó oánh đàn hay cực :hihi:

anny N
30-08-2007, 04:53 AM
Hơ...nói thế mà cũng thay a vờ tờ ah? Hok cho mình ngắm cái em zi zi đấy xinh xinh nữa ah :meo: Giờ là bắt mình ngày nào cũng ngắm cái biển WC vô duyên đấy ah :meo: Đúng là cái đồ...đồ...đồ SPB :meo: :so_funny:

Pi ét cái anh gì gì trên kia nhá , là chả ai thèm ghen đâu nhá , chưa đến mức cám hấp đến độ đó nhá :rang: Nói thêm lần nữa cho cái người - mà -cũng - nghĩ -như -cái -anh -trên -kia nhá ,là hão vừa vừa thôi nhá , mơ vừa vừa thôi nhá , chả ai thèm ghen ,xinh vầy mờ hok treo lên cũng phí mờ :rang: Ờ hờ....hờ hờ.....:rang:

Pi ét nốt tới Uyên 3.5 dở hơi bik bơi nhá...sao nghĩ ngợi nhiều vậy :gian:
Nói thẳng tưng là lúc mà em đã lên cơn phởn rồi í nhá là em chả có để ý ai có mặt ở room hay ko nữa :dan: Và ko chỉ đối với riêng em mà cả hội đều thế cả :dan: Chị đừng có mà ngồi rảnh quá để rồi lại nghĩ cái quái gi đâu ,phát cáu giờ chứ lị :gian:

Cafe Không Đường
31-08-2007, 04:18 AM
moá ơi mưa tầm tã, ngập lụt sao dzía đây chời, ghét nhứt dầm mưa đi làm *_*

InsIdemE
31-08-2007, 04:35 AM
Lòng ta đang mở rộng nhưng chẳng ai chui vào thế là ta mở thêm chút nữa và ta gặp quá nhiều người. Em có ở đó không hay là không.

Thôi thì thử để mà biết, mà đau để rồi hạnh phúc chứ chẵng lẽ mãi co ro và lo lắng!!!!

Ta muốn đau thật nhiều để thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi biến thành to lớn và đã như nhuyện nhưng sao.......

Thì ra ta vẫn là nhười và thất tình lục dục vẫn theo ta.

Vậy là người đó.

Ai mà hoàn hảo hết được kia chứ.

TLH
31-08-2007, 04:36 AM
Sặc nước bọt mà chết ,phát khiếp mấy người kia :so_funny:
Tối qua out mới có 40 bài ,sáng nay dậy thành hơn trăm rưởi rầu :dien: Toàn là những người gương mẫu cả tụ tập nhau phá tan tành khói lửa cái HHT này với sự trợ giúp là ẩn núp đằng sau cái mặt nạ dày cộp mà cả hội đang đeo chung kia :anhPha:
Eo ôi em lạy các bác ,nghĩ mà đau quằn quại cả bụng ,chết cười :so_funny: TL chán trong Y rầu giờ kéo nhau hết vào đây ,bố khỉ buồn cười vật vã :so_funny:

Ẹc , ko thác nó vật cho ý :dan::dan:

muathutim
31-08-2007, 08:06 AM
Mấy ngày nay , lo sắp xếp cuộc sống ở trọ lại cho ổn định. Đối với sv , có lẻ ko gì khổ bằng phải sống với người không hợp với mình. giờ mọi việc đã ổn , thì trái tim ta lại ko đúng nhịp.
Ta dường như muốn quên , cố quên....
Liệu cái gì trái với tự nhiên có thể được chăng?
Anh... Đã thật xa....là không còn gì... kể cả vấn vương......
Anh.....vô tình.....và xa xăm....
Còn bao nhiêu phút giây em mãi mong chờ....
.....

Trung Thu
31-08-2007, 08:53 AM
http://www.futureearthgeneration.com/upload/files/63/GS-MT.mp3

Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai
Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái tê
Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây
Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về.

Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...

ĐK:
Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mới đến
Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười vì khi ánh nắng chiếu lên tôi
Từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi.

***
Tôi không quen những sớm ban mai,khi mặt trời nắng lên
Tôi không mong sẽ có được nhiều nên chẳng phải khổ đau
Khi sương rơi trên chiếc lá tôi tan trong ánh nắng mai
Dù biết thế vẫn vui bước đi dẫu ko trở vế

Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...

(ĐK)

Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến
Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, hạnh phúc dẫu chỉ có trong mơ
Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương.

Cuối cùng thì cũng chẳng biết làm gì ,chỉ ngồi nghe và nghe ,và thả hồn đi đâu đó ,phải thả hồn theo lời ca tiếng nhạc ,tự thưởng cho mình những phút giây thanh thản ,ko nghĩ suy ,tạm xua đi ký ức...mình có thanh thản hơn chút nào ko khi del đi nhỉ ,ko nhìn thấy nick của người khi người ẩn nick ,ko thấy sẽ ko biết người đang làm gì...chợt nhìn lại mình mới thấy mình đang dần trở nên xấu xa hơn ,những hờn ghen nhỏ nhen đang gậm nhắm trái tim ta ,ta chạy trốn ,chạy trốn chính ta ,ta thật ko muốn trở nên xấu xa hơn trong mắt người ,bình yên nhé...
_nhật ký ơi ,mi cho ta gửi chút tâm sự nhé ,ta đi tìm ,tìm hoài mà ko biết phải về đâu ,tìm hoài mà ko biết phải gửi gắm cõi lòng mình nơi đâu ,một chút thôi tuy ko phải là tất cả ,một chút thôi ta ko gửi mi nhiều lắm đâu ,ta sợ ,sợ mi chất chứa những tâm sự của ta ,mi nặng lòng rồi buồn thì ta chỉ thêm buồn mà thôi.Mi thấy ta có lạ ko ,bài hát đã xưa tựa trái dất ấy vậy mà ta cứ muốn nghe ,cứ muốn để lòng mình hòa theo bài hát
Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai
Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái tê
Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây
Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về.

Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...

...Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...uhm

tiểu thư lang thang
01-09-2007, 12:38 AM
đó là những ngày lặng lẽ nối theo nhau không nửa lời than vãn.
những câu chuyện lặp đi lặp lại ,cứ ngỡ rằng lòng đã chai đi rồi vậy mà sao lần nào cũng nhức nhối như lần nào

có ai đó đã ví quá khứ như một chiếc áo đẹp - nhưng đã không còn mặc vừa nữa

và ai đó đang nuối tiếc đấy àh ?

Kệ chứ, nuối tiếc cũng là một cảm xúc mà :)

uhm... ghét những người tên Hưng. Nhưng cũng ko phủ định 1 sự thật ngốc nghếch là đã từng thích vài người có tên i hệt thế

Ngày bạn nhập học , mình đang chơi cờ caro với Tròn. Rùi Tròn kể Tròn và bạn học cùng nhau 9 năm liền , bạn là người vui vẻ, tếu táo, luôn đầu trò trong những cuộc vui.Thế mà cảm nghĩ của mình về bạn khác hẳn , khác lắm í.

Hội 4 người , và Tròn - đều chơi thân với bạn 9 năm liền - ko thể hiểu nổi sự thay đổi của bạn. Sao ít nói thế, lặng lẽ thế.

Vậy mà mình tự tin rằng mình hiểu ( ngu ngốc :gian: )

"có đụng chân giường mới biết là đau"

Tròn và hội 4 người kia - chưa va phải cái "chân giường" nào. Nhưng mình và bạn - đã từng. hiểu nhau là lẽ đương nhiên.

Lúc nào mình cũng dõi theo bạn. lặng lẽ thôi. chưa bao giờ nói với nhau 1 lời.

Khoảng cách của 2 đứa càng nới rộng hơn, khi mà con bạn suốt ngày cặp kè cùng mình ( suốt ngày cặp kè ko có nghĩa là bạn thân ) - thích bạn. Sao mình lại cứ quá nhạy cảm với chuyện người này thích người kia thế nhỉ :-" Trong những câu chuyện của con bé kể cho mình, 10 câu thì 9 câu nhắc đến bạn, ko phải thích thì là jì :-"

1 dãy bàn có 8 người , Tròn và hội 4 người kia, kể cả con bạn của mình là 6 , tất cả đều gần bạn - chỉ có mình là xa xôi thôi... Cơ mà có một sợi dây nào đó , như số 7 và số 8 - hiển nhiên là gần nhau, ko cần ai biết.

Cuộc đi chơi hôm ấy , ở CV HG nhỉ. Mình vẫn là đứa nhát gan ,lạc trong cái mê cung nhỏ tẹo mà suýt không đứng dậy được , ngồi đó chỉ thiếu nỗi khóc thét lên thôi. Người ta cứ thử lạc vào trong cái nhà ma lúc 9,10h tối đi - sao mà ko sợ chứ >.< cơ mà có người tìm thấy đứa vụng về hậu đậu như mình. Số 7 và số 8 gần nhau hơn một chút nữa rồi ^^ Tách đoàn , cùng nhau xem múa rối. Cậu bạn mà mình từng thích ( tên cũng giống bạn nhé ^^ ) hồn nhiêu trêu chọc mấy cái thơ thẩn vơ vẩn của mình - ngượng. Quên béng chả để ý bạn nữa :D

Vào nhà ma , cái biển treo ngoài to oành "Ko dành cho người có bệnh về tim mạch huyết áp v...v..." , mình thì chỉ đọc đc mỗi cái dòng in nhỏ nhỏ "Không được Đánh Ma" :so_funny: , 10h hơn, nắm tay cô bạn Hải Anh và ra vẻ ta đây "yên tâm,tớ từng vào rồi,chả có jì sợ cả đâu" (èo, sao mình lúc nào cũng phét lác thế nhờ :")

Cả một hội đi chơi dzí nhau, xa gia đình ko ai quản, rủ nhau vào "discothèque" - mình ghét cái tiếng nhạc inh ỏi eo éo ở đó. Hối hận vì đã ko nghe lời khuyên của Lùn "H đừng vào..." ,cơ mà cứ thích chứng tỏ ta đây người lớn ,chuyện nhỏ,chả có jì... ( mình là đồ ngốc ).

_ 5' nữa cả hội về nhé

người nói câu đó ko phải mình - là bạn - cứ như nói thay mình í. mình cực kì ko thích chỗ này , cơ mà lại càng ko thích hơn khi bản thân làm phiền đến mọi người - im lặng chịu đựng. bạn hiểu àh?

Chiếc xe ô tô băng nhanh trên con đường. Rời Tuần Châu với bao nhiêu lưu luyến. hát hò trên biển,đi dạo dưới trăng , thơ thẩn thẩn thơ , mê cung, nhà ma ,mấy em cá heo ngậm bút vẽ tranh ,đi xích lô uống cafe' , lòng vòng mấy cái biệt thự rùi mê mẩn em chó xù trong đó quên cả giờ về...

Lùn ngạc nhiên khi thấy bạn dựa vào mình mà ngủ trên ô tô, còn mình thì...ko phản ứng jì hết ,thản nhiên nhìn qua cửa sổ :rain:

đến lượt mình ngạc nhiên khi đoạn xe phanh gấp, bạn lờ mờ tỉnh , nhìn thấy tình hình 2 đứa rất chi là tình hình,vậy mà vẫn tỉnh bơ "cho Hưng ngủ nhờ nhé"

èo, đã bảo mình ghét những người tên 3 chấm mà !!!

chẳng ai nói với ai câu gì. thở dài. rời khỏi chiếc ô tô ấy... nuối tiếc. mình biết , mai trở lại lớp học ,lại xa nhau như thường. nhớ - cất ở trong lòng mà thôi

mình chẳng dám nghĩ bạn thích mình. thật đấy.[và mình cũng chưa từng nghĩ đến bất kì ai lại có thể thích mình!]

tết. tụ tập ở nhà Chanh. bạn tới. vẫn biết là cả 2 đứa sẽ xa nhau như chưa từng có chuyện gì tồn tại - như chưa từng có lần chạm tay - chưa từng có một lần dựa vai - chỉ có những ánh mắt va vào nhau ,rồi dửng dưng như thể... ngột ngạt lắm. mình về sớm. làm sao mình có thể hát hò chơi bời với mọi người trong cái tâm trạng ko hiểu nổi chính mình như thế !!! mình ghét những người tên Hưng, ghét lắm, hiểu chưa !!!

tại sao lại tiễn mình? mình tự tin mà nói rằng mình ko hề biểu lộ 1 điều gì vượt quá giới hạn người dưng với bạn đâu. và bạn sẽ ko bao giờ biết đc mình - đã từng thích bạn ! vậy sao lại tiễn mình?

có phải là đoạn cầu thang ấy quá ngắn, con đường ấy quá ngắn mà bước chân người ta thì gấp gáp ,xa nhau nhanh thật. cảm giác lần cuối cùng gặp... vì bạn chỉ quay về HN chơi mấy ngày thôi

vài câu xã giao thông thường. xa.

ghét thật. buổi chiều mưa vô lý một cách đáng ghét - làm cho mọi chuyện ập về !

mình ghét sự trẻ con ,vô tư quá đáng của mình. mình sợ nhất cái chuyện ngộ nhận tình cảm. nếu ko thì chỉ bằng 1 vài phép suy luận logic - mình sẽ hiểu ra rằng một người thản nhiên ngồi cạnh mình, bình yên dựa vào mình mà ngủ , một người luôn quan tâm đến cảm xúc của mình , một người đã nắm lấy tay mình - tất cả những điều đó ko thể là tình cờ được. cơ muh mình bao giờ cũng ngốc thế, ko đủ tự tin để đối mặt với tình cảm của bất cứ ai,cứ vô tư quá thể đáng và đổ tội cho "tình cờ thôi"

Mà tất cả đều có giới hạn của nói
mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó !

chiếc áo đẹp - nhưng ko mặc vừa nữa. quá khứ là quá khứ , ko ngẩn ngơ nữa

mình vẫn chưa biết là những bài học này mình phải học bao nhiêu lần cho thuộc. về chuyện tình cảm áh? sự ngu ngốc của mình vẫn ko có jì thay đổi cả ^^ 2 chữ bạn bè là đẹp nhất. dĩ nhiên là phải ko có cơn mưa nào như buổi chiều nay...

đứng trú mưa dưới một hàng cây thưa để rồi tự hỏi tại sao mình bị ướt.

tâm trạng bây giờ nó cũng na ná như vậy. tự dưng lạnh. hâm mà.

TLH
02-09-2007, 06:40 AM
Tháng 9 về thật rồi , tháng 9 đón em bằng những điều cực kì đơn giản.....bằng những nụ cười và những điều bây giờ em đã khác , bằng những giấc mơ màu ko đóng mác những viển vông....

Mùa đón tháng 9 về bằng những cơn mưa , bằng những buổi chiều gió đùa nhau ko giận dỗi , bằng những bàn chân không hề bước vội , bằng những phút mùa êm ấm khúc tình ca ....

Miên man đủ rồi , về với thực tại 1 chút nhỉ? Hôm nay trời mưa to , to lắm ,cái ý định đi chơi bị phá sản một cách thậm tệ ...Cậu nhập viện khi trời đang mưa như trút nước. Từ trước tới giờ mình cứ nghĩ rằng huyết áp cũng đơn giản thôi , ấy vậy mà ko như thế , tăng huyết áp bất ngờ , và thế là phải nhập viện ......Mọi người bộn bề , tất tả trong việc chạy qua chạy lại .....đến khổ cho mấy đứa bé , mặt méo xệch nhìn người lớn vội vội vàng vàng . Có lẽ mai sẽ phải ra trông hộ , sợ nhất cái mùi ở bệnh viện , khiến mình buồn nôn lắm lắm ...mặc kệ vậy , có khi cũng chỉ là chân xe ôm cho mẹ tjhôi...

TLH
02-09-2007, 10:59 PM
Nhanh thật, tháng 9, tháng 9 đã về rồi đấy. Hôm nay là labour day, nghỉ nốt hôm nay là phải đi học nhé. Đi học rồi, sẽ ko thác loạn đc. nữa đâu nhé :mecry:

2 tháng hè sao trôi qua quá nhanh đi, mình chẳng làm đc. gì :D Ôi đời ! Chỉ biết than thở mà thôi :D Tháng 9 sang nhanh rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi mà nhỉ. Mong rằng năm nay sẽ qua thật mau, và cũng mong rằng là mẹ cho mình về VN ! Chỉ mong có vậy thôi :)

susu_123
03-09-2007, 04:38 AM
Tự dzưng thấy nhớ La La wá giời ạ :so_funny::so_funny:
Quên béng vụ đặt tên mới cho Lãm gòy :so_funny::so_funny:

TLH
03-09-2007, 04:44 AM
Ặc ặc Su ơi là Su :so_funny:

Xu Xu Đừng Khóc xem rất dễ xương, cơ mà tớ chả thích ai trong 3 chàng Đu Đu, Lo Lo và La La cả, tớ mà là Xu Xu tớ sẽ ... chờ chàng thứ 4 xuất hiện :so_funny:

Về truyện của Sakuravn, tớ bị thu hút với phong cách của DJ, và truyện mờ tớ thích nhất là Đài Các Tiểu Thư. Nhưng chẳng thích, nhớ hay khả dĩ yêu được ông nào cả, dù có 1 nguyên mẫu như thế trong đời thực :hihi:

Cơn mưa hạ
03-09-2007, 11:34 AM
Eo ơi ko xem nữa đâu , ko xem nữa mà ,sao cứ xem thế :khocnhe:
Nản quá !
Đau quá !
Xót quá !
Chả thiết làm cái gì :mecry:
Ngồi chat với G mà khóc như mưa :mecry: Xem mấy cái hình mà nổi cả da gà eo ơi kinh ,tởm , ghê quá :khocnhe:

Con điên ! Con ngu ! Con h....! :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:

susu_123
03-09-2007, 11:52 AM
Bạn xanh xanh: Chuyện này hình như mình đã tranh cãi không dưới 1 lần :so_funny: . Tớ mà tiếp tục là sẽ có vụ mới giống vụ công bằng với không công bằng đấy :so_funny:



*********


Vâng, tôi cảm ơn lắm lắm cái sự "quan tâm" mà bà dành cho tôi.

Ở đời, tôi ghét nhất 2 loại người :
_ Loại luôn cho mình là đúng, và áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác
_ Loại thích kèn cựa người khác.

Thưa bà, tôi lớn rồi, đủ để có những suy nghĩ của riêng mình, và có cách sống của tôi.
Thử hỏi từ hồi tôi sinh ra tới giờ, bà cho tôi được cái gì mà lên mặt dạy tôi kiểu đó.

Bà rảnh hơi lắm, nên mới có lắm thời gian đi hóng hớt chuyện người khác để thêm mắm thêm muối và cho "đậm đà" rồi đem đi hớt lẻo. Và cả chuyện đứng rình ngoài phòng nghe lén nữa. Đẹp cái mặt :so_funny: :so_funny:

Và tôi thừa biết cái lý do để bà kèn cựa tôi như thế. Bởi tôi dám chắc rằng tôi hơn con bà nhiều thứ

Tôi không dám nói là tôi học giỏi, nhưng tôi chắc chắn là tôi khá hơn con bà. Nên tôi có thể tự thi đậu ĐH bằng chính sức của mình. Chứ không phải chạy chọt hết nơi này đến nơi khác để xin cái bằng Tốt nghiệp Phổ thông. Bởi nhà tôi đâu nhiều tiền như nhà bà.
Và bây giờ tôi đang ở SG, còn con bà ở SL

Tôi cũng không nói là tôi ngoan, nhưng ít ra tôi cũng chưa từng bỏ nhà để đi bụi như cậu con cưng của bà đâu ạ.


Cám ơn những lời khuyên "tốt đẹp" của bà lắm lắm. Tôi biết bà hay lắm, giỏi đi dạy đời người lắm. Trong khi đứa con ông bà nó chán gia đình, chán đời đến mức 5 lần 7 lượt bỏ nhà đi.

Giờ thì bà nhốt nó lại, và bắt nó nào nấu ăn, nào lau nhà quét nhà. Bà sung sướng đi khoe " Thằng H nhà tôi giỏi lắm, nó chăm chỉ biết nấu ăn ngon lắm ". Bà hạnh phúc nhé, thằng con của bà nó sắp thành con gái rồi :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Và xin thưa bà, tôi hứa danh dự với bà là Tôi sẽ làm cho bà phải ghen tức nhiều hơn nữa đấy.

Tất nhiên, cũng là để tỏ lòng biết ơn cái sự "quan tâm" của bà dành cho.

Cafe Không Đường
05-09-2007, 03:27 AM
Nay đc nghỉ nguyên ngày, chán chẳng bít đi đâu làm gì, đi làm cũng thấy chán muh ở ko cũng thấy chán *_*

Có chỗ nào vui cho mình tham gia ko?

PlanetVN
06-09-2007, 02:08 AM
Không biết từ hồi nào đến giờ, hôm nay mình mới để nick sáng trở lại... :so_funny: Chậc, trước đây mình đâu có chơi cái trò ẩn nick này đâu... Hôm nay bị điên... mệt mỏi quá... :rain:

Cơn mưa hạ
06-09-2007, 03:15 AM
"Dung pm vo ich"
Chẳng biết nói ai???? Một dấu chấm hỏi to oành !!!!

Cố hít sâu 1 phát và thở hắt ra thật mạnh ,như từng nói với 1 người ,vậy mà..cuối cùng lại là 1 cái thở dài...
Có lẽ đúng như G đã nói ,đành chấp nhận sống chung với nó cả đời thôi....
Uh ! Cả - đời ! :haha:

Trời vẫn mưa...Em vui !

N_27/12
06-09-2007, 04:31 AM
Dạo này lại điên
Cũng sắp kết thúc kì nghỉ rồi, quay lại với công việc và cuộc sống, chẳng ai chơi và nghỉ mãi được, nhàn cư vi bất thiện, như mình bây giờ chẳng hạn ...

Dạo này nghĩ hơi nhiều về nó, đúng là dở hơi, cũng may ở nhà ko có mạng, chứ ko thì mình cũng tuôn ra cả đống rồi. Dở thật, đang yên đang lành... mà sao mấy hôm nay ko thèm liên lạc gì với nó nhể?Nó ko liên lạc với mình thì tức là nó đang có cái gì đấy để chơi roài , thường thì khi nào nó buồn hoặc ko có việc gì làm thì mới nhớ đến mình, hề hề, còn mình ko liên lạc với nó là vì mình làm sao??? Chả sao cả, chắc là vì mình điên.
Lọc cọc ra quán gõ được vài cái dòng ...

*pInk horizon*
06-09-2007, 11:52 PM
Ngày mai người ấy về....Cả 3 đều khó xử.....ko còn cách nào ngoài chạy trốn....ừ...trốn biệt tăm....muốn khóc quá , tại sao lại thế? tại sao? tại sao? !!!!ngu ngốc quá , sao ko chịu bình yên?

TLH
07-09-2007, 07:02 AM
Hí hí có gòy sướng quá :3nhay:

Cuộc đời dzẫn đẹp sao tình yêu dzẫn đẹp sao nà ná na :dan: :dan: :dan:

Bạn này chôm bản quyền ghi ta của miềng :nhi::nhi:

Tigon
07-09-2007, 07:16 AM
ai mà đang tưng tửng xách cây đàn ghita của đại đội 3 vậy ta :D
_Chán ,cứ mỗi lần mò về lại phát ngán với mấy cái tiệm net xứ nhà ,đi đã xa mà máy móc thì ,hix ,kiếm cái phone nghe nạch mà chẳng ra gì xấc ,chán bỏ xử ,muốn chơi game tý mà chời ơi nó lag ,lag dã man luôn...
_Hôm nay tin dữ đến với mình hơi nhiều ,mới chân ước chân ráo bước vào HHT đã nghe cái hung tin rùi ,Grừ An ơi là An ,sao nỡ giết anh vậy hử :hoamat: :cuane:

anny N
07-09-2007, 02:06 PM
Anh Tigon nói gì cơ em chẳng hiểu :nhi:
Em sao cơ ạ? :nhi:
Em mà giết được anh á? Thế sao giờ anh vẫn ngồi đc ở đây :nhi:

Thứ nhất : Hay vầy mờ hok thu ,phí :nhi:Lâu lâu nhơ nhớ có khi lục lại ra nghe :nhi:
Thứ hai : Chủ yếu thu...cũng vì thu....cho "ai-đó" nghe thâu mờ ...:nhi:

Mờ cuối cùng "ai-đó" nghe chắc là shung shướng lắm , cả đêm bật đi bật lại đoạn thu í ấy chứ :nhi: .....Lúc nào nhơ nhớ cái giọng iu iu là của ai đấy mở ra nghe cho đơ nhớ..:nhi: Miềng dzòm mà thèm....cảm giác lúc i thế nào nhớ....Phê phê tê tê....:nhi:

Mờ cuối cùng thì công mình thu ,chả nhận đc tí cảm ơn zi sất của ai đó :nhi: Ngược lại là giờ nhận vài phát súng bắn trượt của anh :nhi: Cũng may là trượt ,ko đời em toi củ tỏi , tuổi 16 mộng mơ 1 trang thơ....em dzẫn iu đời lắm :nhi:

Mờ cuối cùng nữa là...nếu lần sau anh hát em nghe...em thề là sẽ ko hề thu nữa...mà nếu có thu cũng để làm của riêng cho miềng,miềng thưởng thức ,miềng nhâm nhi 1 mình thâu ...đem share cho ai đó mà như công cốc ,bik thế chả cho nghe nữa:nhi:

Mờ điều cuối cùng thật sự của em là...Lần sau anh hát em nghe nữa nhá :nhi: Chớp chớp vài phát nữa này ,nhá nhá nhá :nhi:

TLH
07-09-2007, 10:12 PM
Ôi dzồi ôi , An có biết hôm đó chị tưởng tượng mà cũng chẳng có cảm giác shung shướng mấy :nhi: , eo ơi chị thèm An ơi :nhi:

Biết thế hôm í em đừng share làm zi :nhi: , làm chị em mình độc thoại với nhau thôi àh :nhi: , còn ai kia í cứ im thin thít như quả mít đóng cọc í :nhi: , chả động tĩnh dzì :nhi: , chả hiểu sao :nhi:

Lần sau có hát rủ bạn này nghe với nhá , chứ mà giấu là bạn này quay nhừ ah :nhi:

Tigon
08-09-2007, 04:17 AM
vậy tối nay làm phát nữa há ,vẫn còn khàn giọng vì bệnh ,sợ để hết bệnh hát hổng hay :rang: ,thế tối nay ai hội mình có hò ơi ko nè :nhi:
p/s:quên ,ghét em vì thu mà ko chịu thu cho hết,làm uổng công anh hò cả đêm :so_funny:

TLH
08-09-2007, 05:03 AM
Eo ơi TLH hơi bị lấn sân đấy - mà cái NK chung sắp bị đóng lại rầu :rang:

Hôm nay thứ 7 - một ngày cuối tuần có thể nói là đẹp !!
Hình như cũng hồi lâu cả lũ không còn hát hò gì cho nhau nghe nữa , có lẽ sắp tới mọi thứ sẽ là những nụ cười khi nhớ lại những đêm trắng ôm bụng lăn ra mà nhăn mà nhở....

Cứ coi như vừa đi qua "những mùa dấu yêu" đi :cr: nhỉ !

Quả là thú vị với tụi ác ôn này , có nhiều trận giữa nửa đêm chẳng dám cười cứ khinh khích hí hí khục khục.....:so_funny:

Thôi thì cũng xong , sẽ có nhiều thứ mới mẻ nhỉ :hug:

Sắp đóng NK chung này - "ai đấy" đăng ký suất mới thì chạy lẹ dzô kiếm đất đi nào:5:

TLH
08-09-2007, 05:15 AM
Cái Nhật kí của mình sắp bị đóng rầu :khocnhe: , sao mà nó ra đi nhanh thế nhờ :rang:
Èo ơi , mấy hôm ko tụ tập mà buồn thúi ruột í , onl chả biết làm gì , rốt cuộc chỉ có tìm nhạc để nghe :rang: , cũng hay cái là down thêm đựoc mấy bản ko lời :rang:

Nkí mới có cái tựa đề là gì nhở :rang: , nhớ cái tầm này năm ngoái í là do 1 ứa nó lập trúng ngày sinh của ló :rang: , giờ ko đựoc nữa hở?. Hay là cái Nkí mới ra đời chịu khó vào spam òy cho nó die trước ngày 22 nhờ :so_funny:

Èo ôi , dzạo này vùi đầu vào mấy con số mà vãn có tư tưởng thác loạn mới ác:so_funny:. Chưa làm bài xong dzưng mà cứ tới giờ ấy là fải onl , hoặc cắm nick :so_funny:

Hôm nay cuối tuần , chắc thác đựoc nhờ :rang:

Nhận được 2 tin nhắn buổi trưa - im - tự nhiên fát cáu :rain:

Ứa lào post nhiều thế :khocnhe: , vừa mới bạn vui lòng chờ thêm 1s nữa , ngoảnh đi ngoảnh lại " bạn vui lòng chờ thêm 24s nữa :khocnhe:

>::::Bomb::::<
08-09-2007, 07:32 AM
Mạng HHT khìn rồi >"< bực miềng quá >"< dzô đây test xả 1 bài , ức , ức >"<

>::::Bomb::::<
08-09-2007, 07:38 AM
Mạng HHT khìn rồi >"< bực miềng quá >"< dzô đây test xả 1 bài , ức , ức >"<

Rikanee
08-09-2007, 10:06 PM
E xl ,e chỉ có thể viết xl mà ko thể viết "xin lỗi" ra với a (mà thế này thì cũng là viết ra rồi còn j`:D ) ,chả phải là j` cả chỉ vì e ko cam tâm , cả buổi hôm í e cứ suy nghĩ mãi ,nghĩ mãi mà ko ra,có lẽ đó là lý do chính tại sao lúc về e cứ đi vật vờ ,mất hồn và mệt mỏi =.= sao e lại selfish đến thế nhỉ? ,e biết là e luôn ủng hộ a có gf nhưng những h.đ mà e thấy giữa 2 ng lại làm e khó chịu và nó làm e trở nên bướng bỉnh ,e ko b' chị í có nhận ra sự khác lạ của e ko nhưng e e là có ,vì cùng là g mà ,ặc ,nghĩ thế lại sợ ,làm cho e ngay ngày hôm sau cố gắng change lại thái độ ngay lập tức ,chỉ vì.... e ko muốn chị ấy nhận ra :( .Thật sự e ko hề ghét chị í ,e thấy chị í là 1 ng` tốt ,thông minh,.... nhiều thứ có thể hợp với a lắm nhưng chả hiểu sao ,thật sự là e ko hiểu sao m` lại làm như thế ,e cũng b' chị í tốt với e,quan tâm e khi sáng hôm đó e lẳng lặng đi mà chả nói lời nào ,nếu e ko cho a b' e đang làm j` vào h đó thì chắc lúc về sẽ có 1 trận lanh tanh bành xảy ra mất (hoặc ko) e ko b' nữa >"< những điều này e ko thể nói với a ,lại càng ko thể nói với chị í ,e chả có lí do j` để chê chị í cả,thật lòng đấy nhưng e vẫn chưa thể accept đc ,e cần time ,e b' rồi e sẽ có thể change my mind mà (bố khỉ ,đang viết mà nc' mũi cứ chảy ròng ròng - ốm nhé ,not cry >"< OMG ) time may help me ,i'll try :(
I'm sorry so :(

*pInk horizon*
09-09-2007, 11:26 AM
Nó vừa đi qua những phút xao lòng ,ừ , đúng là như thế thật. Gặp - không gặp - chỉ đơn giản là có hay không thế mà thấy thật khó khăn...Tự hỏi lòng sao chưa thể lãng quên - có fải thuộc về mình đâu , giữ làm chi để buồn và day dứt? Ừ , sẽ quên - sẽ bình yên...
Trời đang mưa , từng giọt cứ rơi tí tách , cô đơn ,lạnh lẽo thế !!!

noilongtamsu
09-09-2007, 12:52 PM
lên ban là bị làm sao?
dzị ứng thuốc gì mà ghê vậy?
tại sao cứ phải là Anh...
chuyện gì cũng vậy...
nhìn thấy tội ghê lun...
hy vọng Anh sẽ mau lành bệnh...
:(

Rikanee
09-09-2007, 09:10 PM
định viết "7 ngày ở HN" tại vì có rất nhiều thứ hay ho và cần thiết để mình giữ lại nhưng mừ lại có quá nhiều việc và chiếm quá nhiều thời gian làm m` ko viết đc và đến hôm ni thì mất hứng rồi,tình cờ gặp đc 1 ng` kì lạ nhưng mừ hắn làm m` thấy #$%$&^* ,gru thật bực mình ,lòng tự trọng bị tổn thương rồi.Thật muốn đấm cho hắn 1 fat' cho bõ tức quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa

Lost.
10-09-2007, 05:49 AM
Thế nhé những cơn xao lòng vội vã - dừng lại thôi - chỉ dừng thôi - không là mất hẳn - hoặc thể cũng chẳng làm thế nào để mất hẳn được - cơn hấp hối chắc lẽ là còn kéo dài nữa....

"và rồi ta hứa sẽ quay trở lại , vào một ngày mai như 2 người bạn, 1 ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau.."
"tình yêu dù chia xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại , để anh lại thấy hoa rơi như cơn mưa , tươi thắm những con đường...."

Chẳng muốn hát đến đoạn "dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại.."

(thở dài....)
Thế nhé - lắng lại những phút xao lòng , những cơn hỗn độn của một thời khắc nào đó trong đời....

Em và Ta bình yên nhé !