Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bạn tôi ơi !



Gió_ấm
19-08-2007, 08:37 PM
Tôi biết sai rồi tôi đã sai
Tôi gieo mộn ảo để ai phải sầu
Cuộc đời chẳng đẹp thế đâu
Bao lần vấp ngã tôi sầu lắm thay

Bạn ơi có hiểu lòng này
Xin đừng hờ hững đắng cay cõi lòng
Một đời tôi chỉ thầm mong
Đôi ta mãi mãi trong lòng có nhau

tieubachlongtctn
20-08-2007, 01:37 AM
bạn tôi ơi đã xa ngày tháng cũ
đã phai tàn theo nhịp bước thời gian
kỷ niệm xưa như vẫn còn in lại
thủa học trò... vương vấn... mênh mang

Gió_ấm
19-08-2009, 06:40 AM
Bạn tối ơi! sao hoài hờ hững
Để tháng năm buồn lững thững qua
Để nước mắt nhạt nhòa trong đêm tôi
Để cô đơn vây lối đi về
Bạn tôi ơi! sao đành nỡ thế
Sao không cười để thấy niềm vui