Xem đầy đủ chức năng : Tâm tư lúc canh khuya
nụ hôn đầu tiên
19-08-2007, 10:55 AM
:bicycle: :bicycle: :bicycle: :bicycle: :bicycle:
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Khi đang yêu tim ta thường là thế
Thổn thức canh thâu giấc ngủ nhọc nhằn
Đêm đã về khuya càng thêm vắng lặng
Sao trời lấp lánh, mai chẳng tan đi
Em đã ra đi, lòng đầy luyến tiếc
Trời thu hiu hắt giữa ánh sao đêm
Gió đã mang em đến bên người ấy
Để mình anh cô quạnh chốn nơi đây
Nhớ ngày nào hai ta còn đứng đó
Mà giờ đây mỗi đưa một phương xa
Nam Bắc cách xa nhưng lòng vẫn vậy
Chỉ mong rằng được đến cạnh bên em!
giangtuantuong
19-08-2007, 06:34 PM
Khuya rồi sao chẳng ngủ đi
Lại ngồi thơ thẩn buồn gì hả em
nhoccon_118
20-08-2007, 04:08 AM
Lúc canh khuya là ôm đầu giấc ngủ
kHông một chút vương vấn của trần gian !
nụ hôn đầu tiên
22-08-2007, 06:30 AM
Lạc bước trần gian sao tránh khỏi
Bụi trần vương vấn dạ tương tư
Ta muốn quên chìm trong giấc mộng
Bóng hồng sao mãi chẳng tan đi
Em đã đi chẳng nhắn điều gì
Dù một chút buồn vương trong mắt
Suốt canh khuya anh ngồi thao thức
Chẳng hiểu vì sao? bởi tại sao?
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
giangtuantuong
23-08-2007, 10:08 AM
Đêm đến sao dạ bồn chồn
Hay bởi ta nhớ nụ hôn trao nàng
nụ hôn đầu tiên
23-08-2007, 07:47 PM
Bồn chồn cũng bởi nhớ nàng
Buồn buồn cũng bởi vì nàng ra đi
Vội vàng chẳng kịp nói gì
Tình chưa trao gửi huống chi hôn nàng
Ra đi vội vội vàng vàng
Để anh buồn khổ mơ màng suốt đêm!!!!!!!!
:timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo:
nụ hôn đầu tiên
15-09-2007, 11:17 AM
Đêm đêm thao thức nhớ nàng
Đêm nay cũng vậy bởi nàng hẹn anh!
Hẹn rằng thức trắng năm canh
Đợi nàng nhắn nhủ trăng thanh chuyện trò
Canh khuya nàng ngáy o o......
Để anh ngồi đó buồn ro một mình!!!!!!!!!!!!
:khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::khoc nhe::khocnhe::khocnhe:
hoa hồng tím
16-09-2007, 03:09 AM
ĐÊm Qua ĐÃ HẸn Anh RỒi
HÔm Nay MỚi NhỚ LÀ NhẦm HÔm Kia
nụ hôn đầu tiên
16-09-2007, 11:57 AM
:khocnhe::khocnhe:
Em ơi! lỡ hẹn anh rồi
Sao em để đấy chẳng hồi âm chi
Sao em chẳng ngỏ lời gì
Để anh thao thức, em thì ngủ ngon
Em ơi! còn nước còn non
anh còn chờ đợi, mong tròn chữ duyên
Ngày sau ván ghép thành thuyền
Uyên ương thành cặp, nhân duyên tác thành
Em ơi! Mộng ước sắp thành
Xin em đừng để tan tành khói mây!
Ngày ngày anh đắp anh xây
Thương anh em hãy vén mây chỉ đường
( Gửi em.....)
love_chippro_forever
16-09-2007, 12:25 PM
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
em đã cố ôm anh trong giấc mộng
nhưng hjnh` anh gió dêm cuốn mất rồi
em đã nghj~ chúng mình chj? vậy thôi
thì anh ơi xin anh đừng níu kéo
tình của em đã rơi theo lá héo
kéo theo tình anh trong giấc mộng không thành
hãy yên giấc với giấc mộng yên lành
khj tình em không còn riêng anh nũa
ngủ đj anh thôi đừng thao thức nữa
trong traj' tim em không còn chút vấn vương
vj` thế nên em không để chút hương
anh lưu luyến nên mới thành mất ngủ
:botay: :botay: :botay: :botay: :botay: :botay:
nụ hôn đầu tiên
17-09-2007, 02:19 PM
:omg1: :omg1: :omg1: :omg1:
:think: :think: :think: :think:
Đêm khuya lặng ngắm sao trời
Nơi xa em có nhìn trời ngắm sao?
Nhớ em chẳng hiểu vì sao!
Ngổn ngang trăm mối như sao trên trời
Trông sao lại nhớ tới người!
Tiện đây cho hỏi sao người thờ ơ?????
nụ hôn đầu tiên
21-09-2007, 10:14 AM
:khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Em ơi anh nhớ anh chờ
Anh mong anh đợi đến giờ trăng lên
Sao em đã lỡ vội quên
Để anh ngóng đợi suốt đêm lẫn ngày
Bây giờ anh thấy buồn thay
Dù sao anh đã một ngày tương tư!!!!!!
BuồnNghẻo
21-09-2007, 10:20 AM
thư ko cánh muôn vàn thương nhớ
đêm đã khuya mực cũng hết rồi
thư của em ước mơ xanh có lá
và cuối cùng là 2 chữ " love you "
kurawa
23-09-2007, 12:10 AM
người đi xa mãi thật rồi
người đi bỏ lại mình tôi giữa đời
đêm buồn ngồi ngắm sao rơi
bỗng đâu nhớ tới một thời yêu xưa
nụ hôn đầu tiên
23-09-2007, 06:26 AM
Khi xưa chẳng ngỏ cùng nàng
Đêm đêm lạnh lẽo chẳng màng đến chi
Một mình cất bước ra đi
Canh khuya cô quạnh ước gì có em!
:heartbeat: :heartbeat: :heartbeat: :heartbeat: :heartbeat: :heartbeat: :heartbeat: :heartbeat:
nụ hôn đầu tiên
29-09-2007, 11:46 AM
:rain::rain::rain::rain::rain::rain::rain::rain:
Canh khuya thao thức nhớ nàng
Lệ vương đáy mắt, mang mang vọng về
Bão lòng chớp giật cơn mê
Nam phương ngóng vọng, lời thề sắt son
Một mình đứng giữa trời non
Ngàn năm vẫn vậy, vẫn còn chờ mong!
(Lời trái tim anh muốn nói:rain:)
nụ hôn đầu tiên
30-09-2007, 10:02 PM
:rain:
Bước ra đi, trăm ngàn lời muốn ngỏ
Nỗi niềm đành để dưới ánh trăng khuya
(bibi)
Thằng_giang_hồ
18-10-2007, 02:27 PM
Đêm khuya một mình ta dạo bước
Nỗi buồn không tên...nỗi buồn ngớ ngẩn
Ngước nhìn trời cao lòng tự hỏi
Mình là người hay là thần tiên
Là người sao mãi mộng mơ
Mà tiên thì cớ sao đau thế này
Ngày mai cuộc đời chia nối
Lên thiên đàng hay chọn cõi âm ty
Đêm...mình ta lại với ta
Ta ngồi ta ngắm bóng ta chải dài
Bóng kia ngươi biết không người..?
Mà sao ngươi chẳng trả lời dùm ta
tại sao tôi đén nhà nàng
bởi vì nàng nói là nàng yêu tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.