PDA

Xem đầy đủ chức năng : kỷ niệm



lolem_khoctham
19-08-2007, 06:30 AM
lâu lắm rồi em mới trở lại đây
nơi con phố mây buồn trôi lặng lẽ
cánh phượng hồng dường như cười khe khẽ
phượng cười ji` _ con pe' ngốc như tôi

giangtuantuong
19-08-2007, 06:31 AM
Phượng nói phượng chỉ ngắm thôi
Nào có chê trách em tôi cái gì

lolem_khoctham
19-08-2007, 06:51 AM
từ lúc nào Tôi trở thành em anh
từ lúc nào tôi thành pe' con mất rồi

giangtuantuong
19-08-2007, 09:58 AM
Vậy là không thích làm em anh
Thử hỏi làm sao mà chẳng lành
Nhìn em xinh xắn anh trộm hỏi
Em tôi hay chăng....để cho lành

lolem_khoctham
19-08-2007, 07:23 PM
em chẳng thik mình làm em của anh
cũng chẳng thik để mọi chuyện an lành
em chỉ thik em là con pe'
1 con pe' ngốc mãi mộng mơ
em chỉ ước mjnh` mãi ngây thơ
như con pe' khờ của những năm về trc'
em chỉ ướt mình là giọt nước
khẽ nhẹ êm ướt mái tóc ai về

giangtuantuong
21-08-2007, 03:56 AM
Chẳng lẽ anh đây chẳng xứng
Là anh của em dẫu một ngày???

huhuhu_dn
15-09-2007, 05:29 AM
Mà sao em chỉ muốn là một cô bé
Một cô bé ngốc mãi mộng mơ
Mà sao em chỉ muốn mình mãi ngây thơ
Hay là bé mãi không muốn lớn
Để khỏi bước vào chuyện tình yêu !

bembem
20-11-2007, 07:31 PM
nếu em là giọt nước rơi rơi
tôi nguyện làm thân cái chậu đầy
không để em rơi rồi trôi mất
em phải nằm trong chậu trái tim tôi

CongNgo
20-11-2007, 07:52 PM
phượng biết cười sao?? :)

thiện
20-11-2007, 09:57 PM
khi tôi chết ai là người xây mộ
Cổ quan tài ai sẽ tiễn đưa tôi
Vần tang trắng trên đầu ai đội hộ
Nghĩa địa buồn ai thấp nến hương thơm!

lolem_khoctham
21-11-2007, 01:03 AM
Mà sao em chỉ muốn là một cô bé
Một cô bé ngốc mãi mộng mơ
Mà sao em chỉ muốn mình mãi ngây thơ
Hay là bé mãi không muốn lớn
Để khỏi bước vào chuyện tình yêu !

pe' sợ lắm tình yêu tuổi mộng mơ
giọt nước mắt phải khóc trong mong chờ
pe' sợ lắm nếu tim mình vụn vỡ
trên lối về chỉ có nắng vàng mơ:so_funny:


nếu em là giọt nước rơi rơi
tôi nguyện làm thân cái chậu đầy
không để em rơi rồi trôi mất
em phải nằm trong chậu trái tim tôi

chậu nước đầy mang nặng giọt thương đau
hứng chi nữa những u sầu của pe'
hãy cứ để nỗi buồn trôi lặng lẽ
nhẹ qua đi như chiếc lá cuối thu

bembem
21-11-2007, 07:06 AM
trời ơi sao em chẳng yêu tôi
một người chung thủy đến muôn đời
tôi mang đau khổ gì cơ chứ
mà lại chậu đầy những đau thương

nếu thật vậy em muốn nỗi buồn trôi
như là chiếc lá cuối thu rơi
thì cũng được tôi nguyện làm cơn gió
cuấn em đi chẳng đậu trên cành

lolem_khoctham
22-11-2007, 06:31 AM
trời ơi sao em chẳng yêu tôi
một người chung thủy đến muôn đời
tôi mang đau khổ gì cơ chứ
mà lại chậu đầy những đau thương

nếu thật vậy em muốn nỗi buồn trôi
như là chiếc lá cuối thu rơi
thì cũng được tôi nguyện làm cơn gió
cuấn em đi chẳng đậu trên cành

thân em nhẹ lắm chàng ơi
cứ như chiếc lá phất phơ giữa đời
anh là con gió đa tình
cuốn chi cho nặng _duyên tình đa đoan

bembem
22-11-2007, 04:58 PM
thân em nhẹ lắm chàng ơi
cứ như chiếc lá phất phơ giữa đời
anh là con gió đa tình
cuốn chi cho nặng _duyên tình đa đoan

nặng gì chứ chiếc lá mong manh
em là công chúa của lòng anh
mà anh sợ trái tim em chẳng muốn
đi theo anh đến hết cuộc đời