Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ::♥ ưỚc gÌ Ta cÓ mỘt đôI cáNh ♥::



booomz
19-08-2007, 05:27 AM
--19/8--

Ráng type vài dòng trước khi đi ngủ đây....:rang:

Hai ngày cuối tuần này, mình cảm thấy đã phí phạm wá nhiều.... wá nhiều thời gian , wá nhiều công sức...

Sao mày không làm được gì nhiều hơn hả, N à? Sao mày cứ hay thích ỷ lại thế này? Có ngày mà chết đấy N nhá...

Dzào, ngày mai thứ 2, chẳng có hw nhiều nên từ từ tính, mai phải đi mua 1 số đồ làm poster đây... từ ngày lên lớp 11, học toàn science, nên ít làm poster hẳn....:rang:

Remind lại những thứ cần làm trong tuần này [còn có làm hay ko làm chuyện khác :rain: ]
_ Làm poster cho Chem
_ Làm IDS
_ Làm ESL
_ Ôn bài test Bio
_ Làm essay Bio

Chời ơi, sao nhiều wá vậy, chừng nào làm mới xong đây?? :rain:

booomz
20-08-2007, 01:51 AM
--20/8--

Oày, hôm nay thứ 2, một ngày đầu tuần, ko mấy làm vất vả cho lắm...

Hai tiết cuối, ngồi nó chuyện zí nhỏ bạn về chuyện trường lớp cũ hồi còn ở VN... nói tới nói lui sao một hồi lại nhắc tới ex cũ... ay dài , phải công nhận là lâu lâu mình cũng có nhớ tới him...

Hồi mới sang, lâu lâu cũng nằm mơ thấy hắn.... "bộ muốn ám tui luôn hay sao hả?" :dien:

Giờ thì bớt rồi, nhưng nhớ hắn cũng khá nhiều...

Phải chi... hồi ấy.... mình.... thì..... đã ko....


--------------------------------------------
Chán cái kiểu chăm lo như chăm con nít của hắn

Chán cái kiểu im lặng

Chán cái kiểu mình là của riêng hắn

Mình cần những thứ khác
--------------------------------------------

Nhưng cho đến bây giờ... vẫn ko quên được...

booomz
21-08-2007, 06:16 AM
--21/8--

Hôm nai thầy CM sang, xem tình hình lớp thía lào... Khiếp, già roài mà còn sung lắm!!! Cũng phải tốn một mớ tiền thì mới sang đc ấy chứ? Lại sắp sửa phải đóng thêm tiền đây? Nghĩ mình là ai? Kho bạc hử? :thatall:

Mới sang đấy, còn vui vẻ hiền lành thế đấy? Ko biết mai mốt sẽ như thế nào? Đời mà, coi vậy chứ hok phải vậy đâu... :rain:

***

Mới test Bio xong sáng ngày , nộp bài roài mới bik mình sai mấy câu , ko sao , năm sau có học nữa đâu , lo làm gì? :rang:

Bà bên trường kia bảo hôm nay sẽ cho mình biết kết quả , thế mà im re luôn.... chắc phải nhờ Pupu hỏi giùm wớ , chứ vác mặt lên hỏi mà bị từ chối thì wê thấy mồ... :dien:

+++

Mai lại phải học Tiếng Việt... Suy cho cùng, nếu như Thầy ko có cái bệnh nói nhiều bẩm sinh và xe thầy ko ":wacky: " thì cũng chẳng có gì đáng nói, đằng này....

Năm sau, sẽ ko học TV nữa, cũng như ko học MA nữa , hai ngày thứ 3 thứ 4 sẽ rãnh rỗi hơn... Nhưng sẽ tự hỏi, liệu mình cũng dùng những thời gian ấy cho việc học hành 1 cách đàng hoàng ko? Câu trả lời sẽ vẫn còn là ẩn số... Năm sau mới biết...

===

Nghe Dzò kể chuyện nó với mấy đứa bạn đi làm part time , nghe mà phát thèm , đau chân ấy, nhức gót ấy , mà cũng thèm , thấy sao mình thua kém người ta nhiều thế này? Ko khá lên đc chút nào sao?

Tự dày vò mình thế là đủ roài, phải làm bài thoai.... :typing:a

booomz
22-08-2007, 05:13 AM
--22/8--

Bị từ chối..........ko có lý do chính đáng..... nhiêu đó chưa đủ sao? muốn gì hơn nữa đây?

Đã có lúc từng nghĩ rằng, "thế nào chẳng được"...
Nhưng đôi khi lại tự phủ nhận "ko có cửa đâu, khó lắm chứ đâu phải dễ"

Biết là thế nhưng vẫn ấp ủ hy vọng ảo....

Đừng sống trên chiến thắng quá lâu.... có khi rớt xuống vực thẳm ấy....

Ở đời, phải đối diện với sự thật, mới nên đc chứ!

Buồn đến hết hôm nay thôi , mai lại vui tiếp , đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên....

+++

Bây giờ sắp xếp dự định mới..... Cần gì phải chuyển.... Cứ tiếp tục ở đây chẳng tốt hơn sao?

Xem nào , năm sau kỷ niệm 100 năm , nhiều thứ hay ho lắm đây , sẽ mua jacket kỷ niệm , sẽ mua hình HG, hình mình và đủ thứ , sẽ tiếp tục học Mr. Black, Mr. Richo.... chẳng phải hay hơn sao?

===

Đang băn khoăn, ko biết có nên gửi thư cho bà ấy ko? Và nếu viết thì sẽ viết gì?

booomz
23-08-2007, 02:50 AM
--23/8--

Có người sắp đi, ko những một mà là hai... sớm hơn cả dự tính ban đầu...
Ko đi chơi, ko ăn uống, ko hưởng thụ.... đã thế còn phải chịu cảnh cô đơn , thế cho sang đây làm gì? Trả hiếu là như thế sao? Thế thì đừng trả làm gì....

+++

Hoàn thành cùng 1 lúc 3 phi vụ , đc thưởng $20 , phải để dành , làm sao mượn tiền đây? hay thôi , mượn người khác.....