vantapsu
18-08-2007, 10:34 PM
Thương Nhớ
Chiếc lá chưa kịp rơi bên thềm
Mà mùa như đã đến lăng im
Thu nay không vàng trong sắc phố
Mà vang một khoan năng trong tim.
Tôi về khi phố kịp mùa hoa
Em đi khi nắng hạ nhạt nhòa
Chú ve sầu muôn kêu tiếng cuối
Khai trương tôi hát khúc thu ca.
Áo trắng ngày xưa trăng một thời
Thu vàng dáng lụa nét văn khôi
Chiều nay một mình tôi...vỡ lẽ
Sân trương như vắng bóng em tôi.
Chiếc lá chưa kịp rơi bên thềm
Mà mùa như đã đến lăng im
Thu nay không vàng trong sắc phố
Mà vang một khoan năng trong tim.
Tôi về khi phố kịp mùa hoa
Em đi khi nắng hạ nhạt nhòa
Chú ve sầu muôn kêu tiếng cuối
Khai trương tôi hát khúc thu ca.
Áo trắng ngày xưa trăng một thời
Thu vàng dáng lụa nét văn khôi
Chiều nay một mình tôi...vỡ lẽ
Sân trương như vắng bóng em tôi.