PDA

Xem đầy đủ chức năng : .: Nam ChÂm CÙng DẤu :.



hotaru_216
18-08-2007, 06:57 PM
Thấy pà kon ai cũng post truyện cũng ham hố viết truyện chơi ^___^. Hok biết có hay hay hok nhưng cứ post đại vậy, bạn nào thích đọc tiếp thì cm nhé , thanks ^___^


Chap 1

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch mỗi lúc một to hơn, dồn dập hơn và thiếu điều Miu muốn đập luôn cái bàn phím. Cục tức đã dâng lên tận cổ.
“Đồ khốn nạn! “ , nó lầm bầm trong cổ họng.
Mẹ nhìn tay nó lướt trên bàn phím mà xót xa cho cái máy và càng bực hơn khi thấy nó vừa gõ vừa chửi. Mẹ bắt đầu bài ca không quên mà Miu thì đã nhớ nằm lòng:
“ Mày làm gì mà cứ đập bàn phím rầm rầm thế hả ? Tắt ngay cái máy cho tao! Suốt ngày chỉ lo chat chit vớ vẩn. Bài vở đi học về rồi quăng ở đó chẳng thèm ngó ngàng đến, mai mốt rớt đại học thì đừng có mà ngồi hối với tiếc nghe con! Nói thì không bao giờ biết nghe! “
“ Mẹ đừng nói nữa, con biết rồi, chút xíu nữa con out liền! “ Miu vừa nói vừa tiếp tục sự-nghiệp-cao-cả của mình.
Thấy cô con gái ngày càng bướng, bà mẹ nổi sùng lên
“ Mày còn cãi nữa hả? Có tắt ngay không thì bảo. Con gái con đứa trưa trờ trưa trật không biết xuống dọn cơm mời ông bà ăn còn ngồi đó nữa. Đang chat với đứa nào thế? lulu_quay là ai hả ? năm nay 12 rồi đấy, cấm có mà yêu đương linh tinh nghe chưa ! “
“ Mệt quá, bạn con chứ đứa nào. Yêu đương gì đâu mà mẹ cứ nói mãi thế! “
Miu phát cáu sigh out chả thèm bibi như mọi lần. Tắt máy xong, nó hầm hầm xuống dọn cơm. Mẹ nhìn theo nó, lắc đâù
“ Con với cái, càng lớn càng hư ! “
Bữa cơm im lặng một cách đáng sợ. Miu ăn đại cho xong rồi bay lên phòng nằm nghe nhạc.
Nghĩ đến lúc nãy chat với Lulu, Miu thấy buồn nhìu hơn tức.
Quay lại thời điểm cách đây 1 giờ :

10h30 am
BUZZ
lulu_quay: Miu
miu_ngoan: hi!
miu_ngoan: onl tre the ?
lulu_quay: sorry
lulu_quay: tai co’ cong chuyen gap’ !
miu_ngoan: o`
lulu_quay: hom qua di choi vui khong ?
miu_ngoan: vui chu!
miu_ngoan: Miu di cat toc lun ne !
lulu_quay: troi!
lulu_quay: Toc dai sao cat uong the?
lulu_quay: Con gai de toc dai dep hon!
miu_ngoan: ( hơi bị wê, đã không khen mà còn nói nhìu ) cat toc thi sao?
miu_ngoan: bo cu’ la` con gai’ thi phai de toc dai sao?
lulu_quay: uh, de toc dai nhin diu dang
miu_ngoan: vay thi di tim may dua con gai diu dang ma noi chuyen
miu_ngoan: day khong them`
BUZZ
lulu_quay: gian rui ah?
miu_ngoan: ai ranh hoi dau gian nguoi dung!
lulu_quay: nguoi dung co day’ !
miu_ngoan: o` !
miu_ngoan: thi` sao?
miu_ngoan: La` nguoi` dung day’ !
lulu_quay: cha`, vay ha?
lLulu_quay: Vay thi thoi!
miu_ngoan: thoi la thoi the nao ?
lulu_quay: thi nguoi` dung kia gian rui`, nguoi` dung nay` di tim` nguoi` la de chat
miu_ngoan: bien di!
miu_ngoan: Day dek them!
lulu_quay: cha`, con gai’ ma` an noi kieu do sao?
miu_ngoan: uh, thich noi the day’ !
miu_ngoan: muon’ thi` di tim may’ dua’ hien` hien` ma` ngoi` tam su.
lulu_quay: thoi ma, dung gian nua~ !
miu_ngoan: da~ bao la` khong gian nguoi` dung, noi tieng Viet chu phai tieng Anh dau ma hok hiu ?
lulu_quay: o`
lulu_quay: hom qua di choi nhung~ dau? <<<< Đánh trống lảng đây!
lulu_quay: dau rui?
BUZZ
miu_ngoan: tu` tu` rui` tra loi`, lam` gi` buzz mai~ the’ ?
miu_ngoan: di nhau duoc chua?
lulu_quay: o`
lulu_quay: troi`
lulu_quay: con gai’ ma di nhau ah` ?
miu_ngoan: thi` sinh nhat no’, no’ keu ket’ Ken ra uong, chu co’ lam` sao dau? miu_ngoan: con gai’ hok nhau duoc ah`?
miu_ngoan: dau ra cai’ quyen chi co’ con trai moi’ duoc nhau ha?
lulu_quay: nhung con gai’ thi ko nen uong bia, ma` di may’ dua’ ?
miu_ngoan: 6 dua’
lulu_quay: sac
lulu_quay: 6 dua’ con gai’ ma uong het’ ket’ bia ?
miu_ngoan: uh`, thi sao?
lulu_quay: troi`…………..
miu_ngoan: noi 6 chu’ chi co’ 4 dua’ uong la chinh, con` lai chi nhap’ moi khoang 2 chai la` hok chiu uong nua.
lulu_quay: the’ Miu uong’ may’ chai?
miu_ngoan: khoang 5, 6 chai gi do’, uong’ Ken thi` nham` nho` gi`, nhe heu`!
lulu_quay: troi dat ! po tay Miu lun……..

Đến đây thì Miu đã out không lời từ biệt, một phần vì giận Lulu, một phần do nghe những lời cằn nhằn của mẹ lùng bùng cả lỗ tai.

Bấc giác, Miu thở dài, nó chẳng hiểu tại sao gần đây, mỗi khi chat với Lulu là tụi nó lại cãi nhau, không vì chuyện này cũng vì chuyện khác. Có lẽ, nó với Lulu không hợp như nó nghĩ. Miu cảm thấy cái ngày nó nói lời tạm biệt Lulu đang đến rất gần, cứ theo cái đà này thì mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc mà thôi. Miu cố xua đuổi những ý nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu. Rồi nó nhớ lại buổi sinh nhật của Honey.

Chiều hôm qua, Lulu onl nhằm lúc Miu đi sinh nhật Honey nên nó chỉ chào, bảo đi chơi rồi out ngay vì Ruby đang chờ dưới nhà. Thật ra 6h30 tối mới chính thức “nhập tiệc” nhưng lúc 5h , Ruby đã phóng xe qua chở Miu đến N.A.C cắt tóc. Sau khi có được hai quả đầu hơi bị hoành tráng, tụi nó đèo nhau qua nhà Honey đúng 6h25’ thì thấy giai nhân cùng quái thú đã điểm mặt đầy đủ. Chuyện, hôm trước nàng Honey đã ban tối hậu thư , đố đứa nào dám đến trễ nếu không muốn bao thầu nguyên chầu karaoke Nice. Đi sinh nhật thì 6 đứa, nhưng gồm 2 boys + 4 girls chứ hok phải tất cả là girl như lulu nghĩ, bởi đang tức lulu nên Miu cũng chả thèm đính chính chi cho mất công. Kệ hắn, đính chính lại nhìu khi còn phiền hơn. Cả bọn lúc đầu chỉ định đi ăn và karaoke rồi giải tán chứ hok định nhậu. Ấy thế mà trong lúc Karaoke, tự dưng Wind – quái thú thứ nhất, hứng chí lên gọi luôn một két Ken (đương nhiên cái này ngoài màn dự tính của thân chủ nên thằng nào gọi thằng đó trả). Lúc đầu chỉ hai quái thú với nhau, sau đó Miu ham hố nhào vô rồi kéo theo mấy đứa còn lại nhập cuộc. Uống khoảng hai chai thì Chik và Honey đã ngà ngà. Ruby với Miu tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng. Tàn trận, Wind & Shin – quái thú thứ hai, nhìn Miu và Ruby với ánh mắt e sợ.

Wind: Mày làm gì uống lắm thế Miu? Cả Ruby nữa, hai người kinh wá !
Miu ( vẫn còn tỉnh ) :Kinh quái gì, bằng này thì đã thấm vào đâu nhưng thôi, kẻo mama lại chơi rap nữa, oải lắm. Còn muốn thì để hôm nào đi nhậu một trận cho đã.
Shin : thôi, em lạy chị, chị tha cho em nhờ! Uống cỡ này mà chưa thấm đâu, để chị say chắc phải nửa két.
Miu: em cũng biết thế hả? Mà chị đây cũng dek biết nữa, có bao giờ say đâu. Say vào để mama giết chị hả? Đâu có ngu! (cười khẩy)
Shin: Còn chị Ruby, chị về được không đó, hay để em chở chị về kẻo bác lại la em chit.
Ruby: không sao, mày cũng đi xe mà chị cũng đi xe, xe mày vứt ai đi, vả lại còn Miu nữa, chị còn phải chở nó về.
Shin: xời, bà xem lại đi, tui với thằng Wind đi chung xe mà, có gì nó đi xe tui về, mai bà chở tui qua nhà nó lấy là được chứ gì!
Ruby: mày điên àh, chị đâu rảnh chở mày qua nhà Wind lấy xe! Thôi đi đi, chị với Miu tự về được. Mày làm như tửu lượng chị kém lắm đấy !
Wind: nhưng đi vậy có an toàn không? Hai người cũng uống nhiều rồi. Thôi để tao chở Miu, mày chở Ruby còn Chik và Honey tự đi xe về được phải hok?
Chik: uh, hồi nãy uống có một tí àh, bây giờ thì tỉnh rồi, Honey với tui về đây, mấy ông bà đi cẩn thận nha
Honey: thôi bye, trễ rùi, mấy người tự sắp xếp với nhau đi, tụi tui về trước. bibi
Miu: sắp xếp con khỉ gì nữa, hồi nãy đi như thế nào thì bây giờ về như vậy thôi, chỉ có hai thằng này lằng nhằng mãi đến phát mệt!
Wind: lằng nhằng cái gì? Lo cho tụi mày mà bảo là lằng nhằng hả?
Miu: Ai khiến mày lo mà nói nhiều? Thôi về, đứng mãi trước quán người ta thế này, không khéo lại bị chửi thì ngu mặt.
Shin: hai người này, sao cứ đụng chuyện là bắt đầu cãi thế hả? Vậy đi, tao chở bà Ruby về, mày chở bà Miu về, cấm bàn ra nữa, sáng mai mày qua đón tao đi với bọn thằng Lâm là xong, okie?
Ruby: ( nghe qua nghe lại cũng đã đuối ) sao cũng được, về thôi, khuya rồi
Miu: ( thấy Ruby cũng đồng ý nên hok nói nữa, ngồi lên xe cho wind chở về ) Thôi bye !
Shin: Chở bà ấy về cẩn thận nha mày! Bye!
Wind: Uh! Bye!

Trên đường đi, chả đứa nào thèm nói chuyện với nhau. Wind chăm chú lái xe, Miu im lặng nhìn xung quanh. Nhà nào cũng đã đóng cửa, trên đường chỉ còn lác đác vài bóng, thành phố đã về đêm, mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ. Miu nghía cái đồng hồ, cũng đã 11h rồi, nó mong mau về đến nhà để leo lên chiếc giường thân yêu. Dù sao nó cũng cảm thấy buồn ngủ, mí mắp gần sụp xuống, nó ngáp một cái rõ to. Wind nói nhỏ, mà cũng đủ khiến nó nghe được:
“ Thế đấy mà lúc nãy đòi tự về, để hai bà về chắc đến nhà cũng chỉ còn cái xác!”
“ Lầm bầm cái gì thế hả? Tao làm sao thì mặc xác tao chứ! Mà đi nhanh nhanh để tao còn về ngủ, chạy gì chậm như rùa! “
Miu đáp trả nhưng chả thấy Wind trả lời nên nó không thèm nói nữa. Đến nhà, Wind chờ cho nó vào trong rồi mới quay xe đi, cũng chẳng chào hỏi gì. Miu mặc kệ, giờ nó chỉ có ý nghĩ duy nhất là chiếc giường. Thay đồ xong, nó phóng lên giường ngủ một giấc ngon lành………….

be_lau ca
18-08-2007, 08:25 PM
Póc tem ! Tiếp đi bạn ! NAm châm cùng dấu thì chắc chắn không thể hoà hôp ! Nhưng 2 cái nam châm này là ai? Miu với Lulu à

tigon_2709
18-08-2007, 09:19 PM
hehe forum dạo này cãi nhau nhìu we' hay sao mà chỗ trả lời lại kèm theo lời cảnh cáo bùn cười thía? u post nhanh nhe' truyện hay ghê .

hotaru_216
18-08-2007, 10:17 PM
Hi....Hi...., để biết hai nam châm ấy là ai bạn cứ xem từ từ đi ha , bật mí sớm nó hok hay ^___^, truyện này mình vẫn đang trong giai đoạn sáng tác, hứng lúc nào viết lúc đó nên sau này nếu có chậm trễ thì.............mong các bạn thông cảm :mpl:

Vậy thì tiếp chương hai nha

Chap 2

3h50’ pm
Miu chợt mở mắt. Hồi trưa nằm nghe nhạc, suy nghĩ lung tung rồi nó thiếp đi lúc nào hok biết. Lúc tỉnh dậy thì cái Ipod đã tắt, nó tháo headphone ra, cất cái máy đi rồi vào wc rửa mặt.

< tooku hanareteru hodo ni chikaku ni kanjiteru…..samishisa mo tsuyosa eto kawatteku... kimi wo omottanara……>

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Miu chạy vội ra nhấc máy, Shin gọi
“ Alo ! “
“ Alo! Chị rảnh hok? “
“ Chi ? “
“Àh, tụi thằng Lâm muốn rủ nhóm đi xem phim, chị đi hok ? “
“Để chị xem, chắc không được quá, tối nay đi học thêm Toán rùi, hôm khác đi! “
“ Thì cúp một bữa ăn thua gì, bà chị học giỏi Toán thấy mồ, đi đi, vé free! “
“ Nói như mày thì chị ở nhà bà cho rùi, còn đi học thêm Toán làm cái quái gì cho mệt xác nữa. Mà vé ở đâu ra free thế huh ? “
“ Ai biết được, tụi nó lấy được vé free mời đi xem thôi. Lâu lâu đi hok mất tiền , tội gì hok cúp hở bà chị. “
“ Mày là chỉ giỏi cái dụ dỗ con gái nhà lành. Có những đứa nào đi, nói nghe coi.”
“ Bà chị định cúp rồi àh? Giỏi nhỉ, gái nhà lành cũng ngoan nhỉ ? “
“ Mày định xỉa xói chị đấy hả? thế thôi, tao đi học, bye ! “
“Ối khoan, em giỡn chút thôi mà. Thì có thằng Lâm, thằng Phúc, thằng Đạt, con Thuý, bà Ruby, bà Honey, em với cả thằng Wind, bây giờ có cả chị nữa là chín “
“ Tao có nói tao đi chưa mà tính thêm cả tao vào! Có tám đứa là đi được rồi, còn rủ thêm tao chi nữa ? “
“Chín đẹp hơn, đi đi mà chị Miu iu dấu! “
“ Nghe cảm động muốn vỡ mật, thôi được rồi, thế lát bảo Ruby qua đón tao đi, mẹ lấy xe đi công chuyện rồi. “
“ Bà Ruby đi với tui rồi, lát thằng Wind qua chở chị, vậy đi nha. “
“ Uh, eh, ủa? Mày dặn thằng Wind qua chở tao trước rồi hả ku, láo thế. “
“Ơ, không, không, ý em là em gọi cho nó qua chở chị, tại xe em nó đang giữ, sáng tụi em hok đi được nên chiều mới đi nè.”
“ Uhm, vậy khoảng mấy giờ đi để tao còn chuẩn bị ? “
“ Chắc khoảng 5h chiều đấy. Nhớ thay đồ sẳn đi nhé.”
“Ờ, biết rồi, bye .”
“ Bye “

Cúp máy xong , nó gọi cho mẹ
“ Alo, mẹ hả? “
“ Uh? “
“ tối nay con đi xem phim với mấy đứa bạn nha mẹ, tụi nó có vé free, hok đi bỏ uổng. “
“ Thế cô bỏ học Toán hok uổng tiền mẹ hả ? “
“ Thôi mà mẹ, cho con đi đi nha, lần này thôi mà. “
“ Có hok cho cô cũng đi , còn bày đặt xin phép. Đi rồi nhớ mà về sớm sớm, cấm có đi tăng hai nghe chưa. Mới bây lớn đã giống bố rồi! Chả biết cô có phải là con gái hay hok nữa.”
“ Con biết rùi mà. “
Thế là xong, xin phép đàng hoàng là tối nay đi chơi thả dàn tiếp. Miu mà lị, đã đi là đi tới bến. May là dạo này mẹ có vẻ dễ tính, chứ như trong năm học, có muốn đi đâu cũng khó khăn. Nó ngước lên cái đồng hồ , 4h15’, thôi đi tắm rồi thay đồ đến 5h là vừa.

Nhóm của thằng Lâm, Miu cũng thường đi chơi chung, tại cùng một tổ trong lớp. Hiện giờ thì học chung lớp với nó chỉ có Shin với Ruby, Chik thì khác trường, Honey với Wind lớp kế bên. Nhóm của nó khi lên cấp 3 đã tách ra mỗi đứa một nơi thế đấy nhưng mỗi khi trong nhóm có việc, trừ những trường hợp “ bất khả thi” không đi được thì chỉ cần hú một tiếng là các mem lại họp mặt đầy đủ. Hôm nay hok hỉu sao Chik hok đi chung nhỉ? Lát nó sẽ hỏi lại Honey mới được, giờ chắc Wind đã đứng dưới chờ, cũng 5h kém rồi còn gì.

KÍNH…COONG
“ xuống rồi nè ! Bấm chuông chi nữa! “
“ Lề mề quá đi! Chờ nãy giờ cổ dài ra cả tấc rồi……Ơ ! “
Miu mở cửa. Nó mặc một bộ đồ rất dễ thương, tóc cài nơ lệch trông đẹp lạ lùng làm Wind cũng sững người.

http://i58.photobucket.com/albums/g271/hotaru216/untitled.jpg

( ^^ Đây nà bộ đồ mà Miu mặc ) :winking:

“ Thấy sao? Đẹp hok ? “
“ Hình như dự báo thời tiết hôm nay có mưa, chắc là đúng rồi. “
Wind thật ra cũng muốn khen Miu một câu cho phải đạo nhưng hok hỉu sao ngứa miệng nên lại quay sang chọc. Và kết quả là, chị Miu nhà ta dỗi.
“ Tao lên thay đồ lại đây! “
“Ấy, đừng, mày mặc thế này trông dễ thương mà! Khen thế được chưa, còn hok mau lên xe kẻo trễ bây giờ.”
vừa mới nghe khen một chút mà Miu đã cười toe, hai cái lúm đồng tiền càng làm cho nó có xinh hơn.
“ hehe, thế mới dc chứ. Thôi đi nào! “
Wind chở Miu mà thấy……chưa hết choáng. Còn chị Miu vẫn vô tư ngồi sau huýt sáo, mấy lần hét lên
“Á….hôm nay mày sao thế? Chạy xe kỉu gì vậy hả? Lát tao hok cho mày chở nữa kẻo lại hok dc thấy mặt mama lần cuối. “
Wind cũng vẫn im lặng, y chang tối hôm qua, nó cố gắng chạy thật nhanh đến Galaxy.
“Áh “
“Ối “
“ Mẹ ơi! “
“ SẶc ! “
Một loạt cái miệng hét tướng lên khi nhìn thấy nó

Shin: Bà chị hôm nay đi đâu mà xinh thế nhỉ? Em nhớ đâu có hẹn trai cho chị.

Miu liếc shin một cái sắc lẻm

Miu: Câm ngay, mày mở miệng ra là nói linh tinh. Tao là con gái , tao có quyền mặc như vậy. Mày hok mặc được nên tức hả?
Shin: Lạy chị, em nào dám
Đạt: em iu hôm nay đẹp ra phết nhỉ, chả bù với mọi hôm cứ như bụi đời ấy.
Miu: eh, bụi đời hồi nào huh?
Lâm: Lạy thánh Ala, hôm nay cái gì đánh vào đầu mày thế ?
Miu: Chả có gì hết!
Phúc: Tại hạ có gặp cô nương ở đâu chưa nhỉ? Cô nương vui lòng cho tại hạ biết danh tánh với
Miu: thằng này hôm nay láo nhể, dám quên cả mẹ nó, con mún chit rùi hả ?
Thuý : Miu mua bộ đồ ở đâu thế, sao hok chịu lấy ra mặc bao giờ, dễ thương quá !
( Lời khen của Thuý làm Miu phổng cả lỗ mũi, Thuý hiền nhất tổ nó mà, có khi hiền nhất lớp ấy chứ, ít khi châm chọc người khác lắm )
Miu: chị họ tặng cho Miu, để bữa nào Miu hỏi chị cho

Ruby và Honey nãy giờ đứng lặng thinh, giờ mới xen vào. Và trước tiên, Ruby kéo Miu lại, sờ trán

Ruby: hỏng, không ấm đầu mà đã hâm ( Ruby vừa nói xong là cả bọn cười ầm )
Miu ( tức tối ) : eh, bà nói cái gì đó. Lạ lắm sao mà thế hả?
Honey: có ai lọt vào mắt xanh hay sao mà bà diện thế?
Miu (đỏ mặt ) : làm gì có, bà cứ nghĩ bậy không.
Ruby: ( nháy mắt với đám bạn ): chờ 5’

Sau đó, Ruby kéo Miu vào wc, bắt đầu hỏi :[/B]
Ruby: Nè, hôm nay có chuyện xảy ra phải hok? hồi sáng đứa nào chọc bà điên thế?
Miu ( xụ mặt ) : Bà biết rồi còn hỏi, trên đời này chỉ có một đứa làm tui nổi điên được thôi.
Ruby ( lắc đầu ) : Lại là Lulu hả? sáng nay nó chọc bà hả ?
Miu ( nhớ lại, máu nóng bốc lên , tuôn một tràng ): Cái thằng cùi bắp. Nó đâu có chọc đâu, nó chỉ muốn làm ông nội tui thôi. mẹ nó, nghĩ đến mà tức.
Ruby (cười nham hiểm ) : ờ, thế hả? Nhưng nhờ vậy mới biết đang có người sắp điên vì bà
Miu ( ngơ ngác ) : ai cơ? Nãy giờ tôi có chọc ai điên đâu? tụi nó hok chọc tôi nổi điên thì thôi chớ !
Ruby (vẫn cười ) : hehe, từ từ rùi biết, nói trước mất vui, mà cũng hok có gì đâu, thôi vào đi
Miu: Bà nói thẳng ra coi, tui ghét úp úp mở mở lắm
Ruby: hok có gì thật mà! Thôi ra đi, tụi nó chờ lâu nổi điên thật là tui với bà chit ngắc.
Miu ( vẫn nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua ) : Uhm, à mà khoan, sao Chik hok đi?
Ruby: Chik hả? hum nay phải đi thăm họ hàng gì đó nên mẹ hok cho đi, thế nên bả cũng bực lắm, mấy khi có cơ hội đi xem phim với nhóm mà
Miu: uh, kể cũng tội Chik, thôi bữa nào tụi mình bù cho Chik sau vậy. Áh, sắp tới giờ chiếu rồi, ra thôi.
Nói xong, cả hai vội vàng chạy ra chỗ tụi bạn đang chờ. Vừa mới ló mặt ra là thấy đám kia nhăn mặt rồi
Shin ( thằng ku này hơi bị nhìu chiện ) : hai bà làm gì trong đó mà lâu thế? May là hok có nhà tắm chứ hok thì……..
Ruby: xin lỗi, cuộc phỏng vấn kéo dài hơn dự tính một chút nhưng kết luận là…….nó vẫn bình thường, chắc hồi trưa uống nhầm cái gì đó ^___^
Miu: nhầm cái con khỉ! Thôi mua bắp với nước rồi vào đi.

< tooku hanareteru hodo ni chikaku ni kanjiteru…..samishisa mo tsuyosa eto kawatteku... kimi wo omottanara……>

Ruby: đứa nào gọi thiêng thế ? (rồi bỗng liếc thấy sắc mặt miu biến đổi, nó Im lặng)

Đến đây thui ha, từ từ mình post tip..............^___^, đánh mỏi tay wé

be_lau ca
18-08-2007, 10:47 PM
Hay đấy ! Tiếp nhé bạn ! Kiểu đồi thoại này phải học hỏi mới được ^^ ( ăn cắp bản quyền nè bớ pa` kon ui.................)

likealegend91091
19-08-2007, 09:02 PM
hay tuyệt cú mèo lun, hổng bít nà nam châm trái dấu nè, thía ai cũng khả nghi wé à
post típ đi bạn, chiện zừa zui zừa hấp zẫn ném đóa

hotaru_216
19-08-2007, 11:08 PM
Tip ha ^__^


Cả bọn nhìn Miu, khó hiểu, con này vừa mới tươi cười một chút mà sao lại cau mày thế kia. Bình thường Miu đã bắt máy rồi nhưng lần này thấy nó hok thèm nghe mà tắt đi thì cả đám lấy làm lạ lắm. Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa như khiêu khích Miu

Ruby: nghe đi bà! Xem lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao?
Miu: Kệ xác nó, vào xem thôi!
Ruby: thì cứ nghe thử xem có chuyện gì hok!
Miu: thôi được rồi, chờ chút nha

Cả bọn gật đầu, nhìn Miu. Và nó bắt máy, Lulu gọi
“ Alo! Có chiện gì hok? “
“ Sao hồi nãy tắt máy thế”
“ Có chiện gì thì nói nhanh lên, đang bận, hok thì thôi nha.”
“ từ từ đã nào, Miu đang ở đâu thế? “
“ hỏi làm gì? mệt quá, cúp máy đây.”
“ Chà, giận dai dữ vậy cô bé? hôm nay mặc đồ dễ thương ghê! “
“ Ai là cô bé hả? Eh, mà khoan đã? bộ thấy hay sao mà nói dễ thương? “
“ Quay ra đằng sau đi, thấy chưa? “
“ Cái gì ?????? “

Miu quay lại và hét lên làm mọi người đang chăm chú nhìn nó cũng gịât bắn mình, còn nó thì suýt nữa là rớt cái điện thoại. Lulu đứng đó, vẫy tay cười với nó và từ từ tiến lại

Lulu: cảm ơn mày nha Lâm, không có mày thì hôm nay tao đâu thấy Miu mặc đồ đẹp thế này
Lâm ( nhe răng cười ): hìhì, có gì đâu, bạn bè thì phải giúp nhau chứ? Tao cứ tưởng mày hok đến.
Lulu: ( nháy mắt ) sao hok đến dc ?

Mấy đứa còn lại cứ đực mặt ra, chả hiểu mô tê gì còn Miu thì mặt tự nhiên đỏ lên rồi lại chuyển sang tím. Nó quay sang Lâm

Miu: mày khá lắm con! Được rồi, tao thề hok nói chuyện với mày nữa
Lâm: ơ, tao có làm gì mày đâu ( rồi chợt nín khe khi thấy mắt Miu toé lửa )
Shin: eh, từ từ đã, tụi này hok hiểu gì hết, có ai giải thích hok? Ku này là ai thế ( nó chỉ tay vào Lulu)
Miu: đi mà hỏi mẹ mày ấy !
Shin: mẹ tui mà bit thì tui làm con bà <<<<<<< Thích nhất câu này ^___^
Ruby: im đi Shin,( rồi quay sang Miu ) bình tĩnh bà, có chiện gì từ từ giải quyết
Miu: giờ có vào xem phim hok? Hok thì tao về!

Cả đám lắc đầu, núi lửa sắp phun trào, hok ai dại gì mà chọc vào. Miu đang quay đi thì Lulu kéo tay lại

Cả bọn: sắp có phim hay xem rùi nè, phim Hàn Quốc thứ thiệt lun, im xem hai anh chị diễn


Hum ni post đến đây thui ha, hum sau post tip vậy ^__^

be_lau ca
19-08-2007, 11:27 PM
Póc tem ! Hay nhắm ! Tiếp nhá hatoru ^^

hotaru_216
21-08-2007, 08:42 PM
Miu thật ra đang xấu hổ vì gặp Lulu trong tình trạng mặc đồ khác người như thế này ( mặc thế mà còn nói khác người thì bình thường chắc hok ai nói nó là người nữa ^___^). Với lại, hồi sáng đang giận, giờ gặp mặt trực tiếp cũng chẳng biết nói gì. Miu cũng giận lây thằng Lâm lanh chanh, tự nhiên hẹn kiểu này khiến nó khó xử quá. Đang dợm bước quay đi thì Lulu kéo tay lại làm nó mất thăng bằng, chới với ngã vào người Lulu, mặt nó giờ đã thành trái cà chua chín. Cả đám, trừ một người đang nhíu mày, thấy cảnh tượng này đều cố nhịn cười, hồi hộp theo dõi câu chuyện của chàng và nàng
Lulu đỡ lấy Miu làm cô nàng càng lúng túng hơn. Hai đứa đứng theo kiểu chàng ôm nàng trong khoảng 10s thì Miu sực tỉnh, nó đột ngột đẩy Lulu ra làm thằng này suýt té. Miu lấy lại vẻ mặt lạnh lùng

Miu: Làm trò gì thế? Tự nhiên kéo tay tui lại? điên rồi hả?
Lulu: từ từ cho người ta giải thích với, định giận mãi sao?
Miu: đã nói rồi mà, đâu rảnh giận người dưng, ngu cũng vừa phải thôi nhé!
Shin: bà chị hơi nặng lời đó!
Miu ( quắc mắt nhìn sang Shin) : chuyện của tao , mày biết gì mà xen vào? Con trai con đứa gì mà xí xọn thế !

Cả đám lại im re, Ruby dè đạt lên tiếng

Ruby: thôi, đừng nóng nữa bà!
Miu: bộ tôi nói sai sao? Thôi mất hứng rồi, đi về!

Cá đám méo mặt nhìn nhau, Miu giận thật rồi

Lulu: xin lỗi mà, hồi sáng chỉ định chọc Miu một chút thôi chứ đâu có ý gì đâu! Miu để kiểu tóc này cũng xinh quá nhỉ ( chàng đang chuyển sang nịnh đây), biết thế hồi sáng đã hok chọc Miu rùi. Đừng giận nữa nha, lát mời Miu đi ăn tập hai xem như chuộc lỗi.
Miu ( lườm Lulu) : giỏi nhỉ? cứ làm lỗi xong rồi nhận lỗi, hay quá ta. Sao hok giỏi giết người rồi kêu người ta sống lại để xin lỗi đi?
Lulu ( nhìn xuống dưới đất, tay gaĩ gãi đầu): thử rồi mà kêu hoài người ta hok chịu dậy thì làm sao xin lỗi !

Nguyên một đám bò lăn ra mà cười, ngay cả Miu, đang dỗi thế mà cũng phải phì cười. Được nước, Lulu nhà ta nắm tay Miu, nhìn thắng vào khuôn mặt đang đỏ lên vì cười và vì ngượng ( tự nhiên nằm tay người ta mà ), nói nhỏ mà ai cũng nghe được

Lulu: Cười là hết giận rồi nha! Tại hôm nay Miu đẹp wá nên Lulu mới chọc ấy mà, sợ Miu càng ngày càng đẹp thì……Lulu với hok tới nữa……

Vừa nghe Lulu nói xong là cả đám ré lên khoái chí khiến Miu thì càng ngượng hơn trông đáng yêu không thể tả.
“Ối! “
“Áh”
“ Kinh thế! “
“ ghê ghê! “
“ bái phục! “
“ Sến! “
Tên nói cuối cùng là Wind, câu nói của hắn đã phá tan bầu không khí đang lãng mạn bỗng chốc trở nên lãng xẹt. Ruby gườm gườm nhìn hắn, Shin nhún vai, Thuý lắc đầu, Lâm và Đạt bay vào ôm cổ hắn. Hai nhân vật chính thì sững người nhìn Wind như nhìn thấy quái thú ( thì đúng là vậy mà T__T )

Lâm: mày là thằng phá hoại
Đạt: ghen hả ku? thấy em iu tao có người tỏ tình nên tiếc hả?
Wind: ghen dek gì, tao chỉ thấy tội nghiệp cho thằng kia, đối với con này mà nói những câu như thế hok hợp chút nào! Đáng nhẽ phải nói là thấy Miu ngày càng xấu nên phải rước đi kẻo ế, lỡ sau này mama em đem cho cũng hok ai nhận thì ê mặt!

Nói xong hắn cười đểu nhìn Miu làm Miu tức muôn trào máu. Nhưng mà nó vẫn tỉnh bơ, đáp trả .

Miu: quái thú mà đòi nhận xét người ư? Nực cười ghê! Mà thôi, chị đây hok thèm chấp quái thú.
Wind: hờ hờ, có chấp được đâu mà đòi!

Thấy chiến tranh lại sắp bùng nổ, Lulu vội can thiệp

Lulu: thôi chẳng sao, bé mà ế thì anh cũng rước, bé nhỉ?

Vừa dứt lời thì Lulu đã lãnh một cú đấm vào bụng, nó ôm bụng rên rỉ

Lulu: chưa cưới mà bé đã nỡ lòng nào đánh anh thế? Nhưng hok sao, lỡ iu bé rùi nên anh sẽ chấp nhận và bỏ qua mọi tính xấu của bé.
Miu ( liếc cho một cái sắc lẻm ) : Ăn với nói, đâu ra mà anh anh bé bé hả? Ai iu ông mà ông đòi cưới ? Mơ đi kưng!
Lulu : uh, đang mơ đây , mà sắp thành sự thật rùi, hok cần phải mơ nữa, hehe!

Miu đỏ mặt quay đi. Đám còn lại chừng xem phim Hàn Quốc cũng ngán rùi nên đành phải lên tiếng chứ không thì chắc Miu và Lulu cứ đứng thế đến khuya mất.

Ruby: thế hai anh chị diễn xong chưa để chúng em còn vào xem phim nữa? Em nhớ mua vé Người nhện 3 chứ đâu có mua vé xem phim Hàn Quốc đâu nhỉ?
Đạt: em iu àh, có gì lát anh để em tha hồ tâm tình với người tình mới, chứ bây giờ anh nóng máu lắm rồi đấy, đừng để anh ghen nhé!
Lâm: con lạy bố, bố cho con vào xem phim cái, bố đưa con có mỗi cái vé free mà con kia nó cướp mất rồi, vè này con phải bỏ tiền túi ra mua, trễ giờ là con giết bố đấy!
Wind: thôi kệ tụi nó, tụi mình cứ vào xem phim trước đi

Shin nãy giờ có ý bức xúc muốn nói lắm rồi nhưng sợ bị chị Miu làm thêm tăng nữa nên hok dám ý kiến ý cò gì.
Miu lúc bấy giờ mới nhận ra nó đang trong tình thế……hơi bị vô duyên khi để tụi bạn đứng xem những điều mà nhẽ ra phải “đóng cửa bảo nhau”, nhưng có một điều chợt loé lên trong đầu nó

Miu: eh shin! chị nhớ lúc trưa em bảo có vé miễn phí! sao bây giờ mấy đứa này nói là mua vé ? Mày nói đi, vé chị ở đâu ra?
Shin ( lí nhí ): ơ, em đâu biết, chị hỏi thằng Lâm ấy, nó bảo em nói thế
Tia nhìn của Miu lia từ Shin qua Lâm
Miu: nói đi!
Lâm: là thế này, thằng kia ( chỉ Lulu), nó bảo sáng làm Miu giận nên muốn rủ Miu đi xem phim để xin lỗi nhưng biết nếu nó rủ, mày sẽ không đi nên muốn tao rủ giùm, nói thế chắc hiểu rồi hả? Mà trễ rồi, vào xem đi, chuyện gì thì lát ra tính sau.
Miu: thôi được rồi! Vào xem phim nào!

Lời nói của Miu làm cả đám mừng như vớ được vàng, xém tí nữa là phải xem thêm phim miễn phí tập hai. Bởi vậy,Miu vừa dứt câu là tụi nó ba chân bốn cẳng nhanh chân chạy luôn vào rạp ( sợ bà Miu đổi ý lại hỏi lung tung thì khổ đời )

End chap 2

be_lau ca
21-08-2007, 08:53 PM
Póc tem cho you nè ! Tiếp tục đi ! Hay nhắm đó !

Linbo
21-08-2007, 08:56 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Típ đi hay wa.
hẫng wa trời.

hotaru_216
21-08-2007, 09:00 PM
Hì hì, mai Hotaru sẽ post tip chap mới nhé..........^^, mong các bạn ủng hộ ^^

nguyen_trang1808
22-08-2007, 01:30 AM
hay nha^^, tip ih nhoc oai^^

hotaru_216
23-08-2007, 03:55 AM
Chap 3


Phim hết. Cả bọn lục tục đứng dậy kéo nhau ra ngoài. Tiếng bọn nó bàn tán rất chi là sôi nổi, về bộ phim thì ít mà về địa điểm ăn chơi tiếp theo thì nhiều. Tất nhiên rồi, phải có chỗ đàng hoàng để vừa ngồi chap vừa tám về bộ phim thì mới khí thế chứ. Chị Miu khoái chí ra mặt, còn phải nói, đã được bao trọn gói và lại là người quyết định nữa, nhất Miu rồi. ( chứng tỏ lời mẹ dặn cô nàng đã quay cầu gió bay !T___T )
Sau một hồi bàn qua tán lại, cuối cùng là:
Lulu: thế Miu muốn đi đâu?
Shin ( vẫn chưa chừa tội nhiều chuyện ): -18 đi chị!
Miu: hỏi tao chứ bộ hỏi mày huh? Bon chen vừa vừa thôi ku. Chỗ đó đồ ăn hok ngon, chỉ uống trà thôi thì xót ruột bỏ bà!
Honey: Hay đi Asuka đi!
Miu : uhm, được đó! Asuka thẳng tiến nào!

Lulu nhìn Miu cười, đôi lúc nó nhí nhảnh y như con nít vậy đấy. Quyết định xong, tụi nó đang chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại của Honey reo lên

<… Hey Hey You You …I don't like your girlfriend …No way No way …I think you need a new one… Hey Hey You You …I could be your girlfriend >

Shin: bà chị này phản động thật
Ruby: phản động cái đầu mày ,yên cho Honey nghe điện thoại !

Honey hok nói gì, cô mở máy lên nghe, là mẹ gọi
“ dạ? có chuyện gì vậy mẹ? “
“ ………..”
“ dạ! con biết rồi, con về ngay “
“ ……….”
“ dạ. “
Cụp.

Honey: xin lỗi nhưng tui phải về gấp, thôi mọi người cứ đi chơi tiếp ha. Byebye!
Miu: rõ chán! Đang yên đang lành tự nhiên lại réo về thế?
Honey ( cười trừ ): biết sao được, thôi về nha

Honey hok nói lí do nhưng cũng chẳng ai gặng hỏi, để tự cô muốn thì cô sẽ nói. Còn Honey, cô vội vàng leo lên con Lx phóng như bay về nhà, mẹ không nói rõ là việc gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.

Đám còn lại sau khi tỏ ra tiếc nuối vì hok có Honey đi cùng nhưng cũng mau chóng quay trở lại với kế hoạch vừa bàn. Honey về rồi thì phải chia cặp lại, với lại, còn có Lulu tham gia nữa.

Lâm: Lulu chở Miu đi! Còn thằng Wind solo nhé, tội nghiệp mày, thôi để bữa nào tao kiếm em khác đẹp đẹp như Miu giới thiệu cho mày nhá !
Wind: thôi khỏi! Cỡ nó tao thà solo suốt đời cho khoẻ! Đi một mình càng mừng chứ tội gì? Chở nó nặng thấy bà !
Miu ( nhìn Wind đầy căm thù ): Sao hôm nay mày cứ mỉa tao hoài thế? vừa phải thôi nha! Không thích chở sao lúc đầu hok nói thẳng đi! Lần sau thì khỏi phiền đến mày nữa.

Nói xong, nó đi thẳng và leo lên xe Lulu ngồi.

Miu: Đi thôi!

Con Nouvo đen của Lulu phóng trước, sau đó là chiếc Atila đỏ của Ruby. Lâm và Phúc chạy từ từ đằng sau với Wind

Lâm: tao biết bình thường mày với Miu đã không ưa nhau lắm nhưng hôm nay mày hơi quá đáng đó! Nó đâu có làm gì mày đâu mà mày nói nó thế!
Wind: tao cũng đâu cố ý, ai biểu nó mặc đồ khiến tao thấy ngứa mắt quá! Cứ làm như mình hiền lành lắm vậy! Nhìn không tài nào ưa được! <<<< Thế mà lúc đầu khen Miu cơ đấy, đúng là……
Phúc ( tranh thủ chọc cho vài câu): mama tao mặc đồ xinh vậy mà mày thấy ngứa mắt, chắc mắt mày có vấn đề rồi! Hay để mai tao dẫn may đi khám mắt nhá!
Wind: có mày đem mama iu dấu của mày đi khám não xem có vấn đề gì hok! Tao thấy nó có triệu chứng rồi đấy!
Lâm: thì lâu lâu phải cho nó thay đổi phong cách một tí chứ! Suốt ngày cứ mặc như bụi đời bộ đẹp lắm hả?
Wind: nó vốn Cái Bang mà! Haha…..
Đạt: sặc, em iu tao thế mà mày dám bảo nó Cái Bang hả ?
Wind: ủa? Mày hok bit hả, lúc trước chơi võ lâm, nó vào Cái Bang đó, haha…..Nghĩ lại thấy đúng quá đi mất !
Thuý: nói xấu Miu nha! Lát nữa tui méc lại với Miu là cho mấy ông chết

Bốn thằng lo nói chuyện về Miu mà quên mất còn có một girl vẫn đang chăm chú lắng nghe. Và girl ấy đã lên tiếng bảo vệ cô bạn của mình trước mấy thằng bạn trời đánh.

Lâm ( quay ra sau ): thôi mà vợ iu, vợ nỡ lòng nào bán đứng chồng như thế!
Thuý (nhăn mặt): vợ cái gì mà vợ! ai biểu mấy người nói xấu Miu.
Lâm: hìhì, thì hok nói nữa, mà lát vợ chớ có nói lại với Miu nha, kẻo chồng với mấy thằng này bị nó, àh quên, cũng chẳng cần nó động thủ thì cũng đã bị thằng Lulu đập rồi.
Thuý: thôi được rồi, tha cho mấy ông lần này!
Wind: ( vẫn cố bồi thêm một câu ) tội nghiệp thằng dại gái!
Phúc: pó tay mày luôn!

hotaru_216
23-08-2007, 04:07 AM
Đấy là về đám xe đằng sau, còn chàng, nàng, bạn của nàng và thằng em họ nhìu chiện của bạn nàng vẫn song song đi đằng trước và tám cũng nhìu chẳng kém bọn phía sau. Trước tiên là về chàng với nàng.

Lulu: Miu hết giận Lulu chưa?
Miu: ai bit được.
Lulu: nói thế thì chắc là vẫn còn giận! Đúng là con gái, giận dai dễ sợ.
Miu: giận dai hay hok kệ tui, mắc gì đến ông!
Lulu: sao hok? Vì bị người mình thích giận, lulu thấy bùn và sợ lắm chứ.
Miu (giả vờ ngây thơ) : ủa? ông thích ai rồi hả? ai mà vô phước thế?
Lulu ( xụ mặt ): thế àh? Miu nghĩ người Lulu thích thì vô phước lắm àh?
Miu ( thấy mình hơi lỡ lời, vội chữa lại ): ơ, không không, nói đùa thôi mà, phải nói là có phước vì được công tử Lulu thích mới đúng, hihi.
Lulu ( tươi trở lại): thế Miu có biết Lulu thích người ấy từ lúc nào hok?
Miu (đánh trống lảng) : ai biết được.
Lulu ( giọng trở nên trầm ấm): Từ ngay buổi đầu tiên gặp cô ấy, Lulu đã thấy hơi thích thích rồi và càng ngày càng thích hơn, mặc dù đôi lúc cô bé đó làm cho Lulu rất đau lòng vì bị giận hờn mãi.
Miu : thế cơ àh? ( vẫn đánh trống lảng ) chắc ông thích cô bé đó lắm hả?
Lulu: Uh, tất nhiên rồi.
Miu: Thế……cô bé đó là ai vậy?
Lulu ( biết là nãy giờ Miu cố tình tỏ ra ko hỉu, ko hay, ko bit nên chọc cho một câu): Miu muốn bit lắm àh, nhưng cô ấy hok ở đây, cô bé ấy ở nơi khác……...
Miu ( thoáng buồn vì tưởng là bị ăn dưa bở nên trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu): vậy thì không cần đâu!
Lulu ( nhìn qua kính chiếu hậu thấy Miu thay đổi sắc mặt, cười mỉm): hìhì, cô ấy hok ở đây vì cô ấy đã ở trong trái tim của Lulu rồi. Miu ngốc!
Miu ( vẫn còn dỗi) : thì kệ chứ! tui hok quan tâm!
Lulu: sao hok quan tâm được, bởi cô bé ấy chính là Miu mà! Lulu thích Miu lâu rồi, Miu có biết hok?

Nghe những lời Lulu vừa nói xong, mặt Miu đỏ bừng, tim thì đập tưng bừng. Miu như hok tin vào tai mình, có phải những lời Lulu nói là thật hok? Lulu thích nó àh? Miu trở nên lúng túng cực kì, nó ngượng ngiụ quay mặt đi để Lulu hok thấy được vẻ mặt của nó lúc bấy giờ.

Lulu nhìn qua kính thấy Miu đã quay đi chỗ khác, làm như hok để ý đến mấy lời Lulu nói khiến cậu cảm thấy đau lòng quá sức. Cô bé này hok biết vô tình hay cố ý nữa. Đã vậy, Lulu tức mình, vội nắm lấy tay Miu, kéo mạnh ra đằng trước làm Miu do bất ngờ nên ngã chúi và ôm chầm lấy Lulu. Được thế, Lulu giữ chặt lấy hai bàn tay của Miu.

Miu ( giãy nãy ): làm gì kì vậy?
Lulu: hồi nãy Lulu nói gì? Miu có nghe hok đấy?
Miu ( giả điếc) : hả? sao?
Lulu: Miu ơi là Miu, có cần Lulu hét lên cho cả thế giới này biết Lulu thích Miu thì Miu mới nghe hok?
Miu (hok thể chối được): tui….biết rồi, tại đột nhiên ông nói thích tui làm…..tui choáng.
Lulu: vậy Miu đồng ý làm bạn gái Lulu nhé?
Miu ( tinh nghịch) : bình thường cũng đã là bạn gái rồi, chứ hok lẽ tui là bạn trai của ông
Lulu: thế thì làm vợ nhé !
Miu : hok nói chuyện với ông nữa!
Lulu: hok nói tức là đồng ý rồi phải hok? Mà Miu đổi cách xưng hô đi, cứ ông với tui hoài
Miu: tui đã nói là đồng ý chưa hả? bộp chộp vừa thôi chứ! Tui hok đổi ông làm gì tui nào?
Lulu: bộ Miu hok thích Lulu thật hả?
Miu ( rơi vào thế bí ) : Ơ thì……có
Lulu (giá vờ chưa nghe thấy): Sao? ồn quá Lulu hok nghe được, Miu nói lại đi!
Miu: hok nghe thấy ráng chịu, kệ ông! Lời nói người ta đáng ngàn vàng, hok nói lại đâu!
Lulu: hehe, biết rùi, Lulu thích Miu, Miu cũng thích Lulu, Lulu với Miu từ nay trở thành vợ chồng
Miu ( nhăn mặt ): Eh, hok có cái chuyện đó àh nha!
Lulu: hok có thì giờ có nè! từ nay Lulu sẽ gọi Miu là vợ iu, vợ iu nhé! Được vợ ôm sướng thật!

Miu vội vàng rút tay ra nhưng không được bởi Lulu giữ chặt quá, nó chỉ biết câm nín chịu đựng, àh, trước khi câm nín, nó còn phán một câu làm Lulu shock

Miu: đồ dâm tặc!
Lulu: trời ! vợ nói gì nghe ghê vậy!

Miu quyết hok mở miệng nói thêm lời nào nữa.
Hai chị em đi sau thì lắm lúc ối, áh, khiến người đi đường thình thoảng quay lại nhìn xem phải bọn nó vừa trốn trại ra hok.

Shin: Chị! Nhìn kìa, Miu ôm thằng kia luôn kìa!
Ruby: chà, tình tứ gúm!
Shin: mặt Miu cứ đỏ liên tục, nhìn tếu quá!
Ruby: chắc chàng đã nói gì với nàng rồi! tỏ tình chẳng hạn! ( Ruby đoán đại mà cũng đúng thật ^__^! )
Shin: hehe, ai mà bit được, lát nữa là phải ép hai anh chị khai mới được.
Ruby: uh, phải bắt khai xem tâm tình gì mà khiến pé Miu nhà ta cứ đỏ mặt mãi thế. Cứ để chị, mày mà lanh chanh hỏi, nó bẻ được là khỏi biết gì luôn.
Shin: okie, mọi chuyện giao hết cho chị đó.

End chap 3

Hum hi post bù cho mí ngày tới, Hotaru đi Phan Thiết chơi ^___^, mong lúc về cái box đừng bị đá đi mất ^^!!!

be_lau ca
23-08-2007, 04:45 AM
Póc tem cho horatu nè !
Đi Phan Thiết à? Lâu hông? Khi nào post tiếp truyện đây?

palentine_kiiixx
23-08-2007, 08:40 AM
cái nài hình như hay thì phải.........truyện trên mắt nâu phải hay ồi

likealegend91091
23-08-2007, 08:17 PM
pà Miu đanh đá wé
chiện hay đóa
bạn đi phan thiết zề nhanh lên nha, hok thì trong nèy pà kon kiu thấu trời nun đóa:ham:
chúc bạn đi chơi zui zẻ:smile:

hotaru_216
24-08-2007, 02:32 AM
Chap 4

Asuka quán
9 đứa leo lên tầng cao nhất, chọn cái bàn gần cửa để an toạ. Bên kia là Thuý đến Lâm, Phúc, Đạt và Wind, bên này là Shin, Ruby, Miu, Lulu.
Gọi món xong, Ruby quay sang Miu, khẽ cụng trán mình vào trán của Miu. Hành động của Ruby khiến cả đám chú ý, đổ dồn con mắt vào Ruby và Miu

Miu: bà làm gì thế?
Ruby: Quái lạ, không sốt mà sao mặt bà đỏ bừng thế kia? Hehe, có chiện gì thế?
Miu ( chối đây đẩy ) : Có chuyện gì đâu! Bà đừng suy nghĩ lung tung
Ruby: lung tung mà hỏi câu nào dính câu đó mới hay!
Miu ( nghi ngờ ) : ý bà là sao?
Ruby: hờ hờ……hồi nãy áh…..tụi tui lại được xem phim hay lắm!

Miu lúc này cũng đã hiểu, mặt nó lại đỏ bừng. Nó giả lơ, không nói gì. Lulu thì thỉnh thoảng nhìn nó thật ấm áp. Đám kia chẳng hiểu mô tê gì ( lo tám mà ) nên thắc mắc lắm.

Lâm: phim gì là phim gì nữa?
Shin : phim Hàn Quốc tập hai, hay cực kì
Lâm: àh ( nó nháy mắt với Shin) , thế nhân vật chính đã làm gì nhau rồi ?
Shin: ờ thì……đã tiến xa hơn rồi……
Phúc ( mặt ngu thấy tội ) : tụi bây nói gì thế? Phim nào? Tao chẳng hỉu gì cả!
Đạt (ý chừng cũng đã hiểu sơ sơ): mày thiếu muối vừa phải thôi chứ! Có thế mà không hiểu nữa! Thì đây là tập tiếp theo của bộ phim Hàn Quốc mà hồi nãy tụi mình đang xem dở dang ấy!
Phúc ( vẫn còn ngơ ngác ) : Ủa? tụi mình có xem phim Hàn Quốc bao giờ đâu?
Đạt ( tức tối, cốc cho Phúc một cái rỏ đau) : ngu cũng vừa phải thôi! thế trước khi xem phim Người nhện mày đã chứng kiến cái gì hả? Chẳng lẽ tao phải nói trắng ra mày mới hiểu ?
Phúc ( xoa xoa chỗ vừa bị cú ): àh….giờ thì tao đã hiểu, phim do mama đóng với bố dượng tao chứ gì? Hìhì

Câu nói của Phúc làm cả đám cười rầm rầm, còn Miu thì…..muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Xấu hổ quá đi mất! Chuyện riêng của nó mà cả bọn cứ bô bô như phim thứ thiệt. Lulu chỉ nhe răng cười khì ( đúng ý wá mờ ^^!)

Ruby: thôi vào vấn đề chính. Hồi nãy hai anh chị làm gì nhau trên xe thế?
Shin: ấy! Chị nói thế dễ………hiểu lầm lắm! Phải hỏi là đã nói những gì chứ?
Ruby ( thấy những gương mặt đã hiện nguyên một cục đen thui, vội chữa lại) : uh, thì hai anh chị đã nói những gì thế hả?
Miu: nói gì thì liên quan gì đến tụi bay?
Ruby: bình thường thì không liên quan, nhưng cái này diễn ra trước mắt, không thể nói là không liên quan được. Xem phim mà không tiếng thì nhìu lúc khó chịu lắm, bà cũng biết vậy mà!
Shin ( chen vào ) : với lại, còn thêm mấy cảnh hấp dẫn cực kì, không có phụ đề thuyết minh xem nó……mất hay!
Miu: ai bảo mày xem mà mày nói hả?
Shin: hok muốn xem nhưng nó cứ lồ lộ ra trước mắt, ko xem ko được!
Miu: thì che mắt đi!
Shin: che sao mà lái xe hả bà?

Miu giờ chỉ biết câm nín nghe tiếng Shin nói…..mà không những nó, còn mấy đứa loi choi kia nữa

Lâm: Ối, có phim hay thế mà tụi tao lại bỏ qua, tiếc thế!
Shin: ai biểu tụi mày đi đằng sau làm chi!
Lâm: uh thì……, mà thôi, mày kể nghe coi! Mày làm tụi tao tò mò lắm rồi
Shin: nghe đương sự khai hay hơn nhiều, phải ko bà chị ?
Miu: bà chị cái đầu mày!
Shin: thế bà chị không khai thì ông anh khai đi! Dù sao ông anh cũng sắp là thành viên của gia đình rồi!
Miu: nhìu chiện quá mày! Ai nói thế!
Ruby: tình trong như đã mặt ngoài còn e!
Wind: nó mà được một phần trăm của Thuý Kiều cũng tốt!
Cả đám: mày im cho tao! Đừng có phá nữa!
Wind: thôi được, tao đành ngồi nghe trong câm lặng
Lâm: nói nhảm quá câm là phải đạo rồi! Bây giờ đến lượt Lulu, khai đi mày!

hihi, tranh thủ post thêm một chút, hotaru đi chủ nhật mới về ^___^

@ likealegend91091: Thanks

be_lau ca
24-08-2007, 03:58 AM
Póc tem nè ! Hay wá ! Chủ nhật post tiếp nhá ! ^^

hotaru_216
26-08-2007, 07:18 PM
Lulu khẽ liếc qua nhìn Miu, thấy Miu nhăn mặt, tỏ vẻ không muốn cậu nói. Lulu đành quay sang bọn kia, cười trừ

Lâm: mày không khai lát khỏi có cửa về nha con!
Miu ( tức tối phản lại mà hok bit mình đã rơi vào bẫy ) : mắc gì hok về được, mày đừng có chơi trò giang hồ với tao!
Lâm : áh àh, chị bênh người iu thấy rõ rồi nhá!
Miu: bênh bênh cái gì!

Ruby: thôi, để việc này tui xử lí cho ( quay sang Miu ), pé Miu này, ngày mai chị định đi mua thứ mà em thích ấy, nhưng chị thấy có lẽ ko nên mua nữa. Pé hok ngoan nên chị hok thưởng nữa đâu
Miu: ối, bà đã hứa rồi mà!
Ruby: hứa nhưng bây giờ điều kiện thay đổi nên cũng phải thay đổi chứ! Phải ko pé? Mà pé là chúa chơi trò này đấy!
Miu: hiz…ko chịu đâu!
Ruby: vậy thì ngoan ngoãn khai báo cho chị và các đồng chí đây biết tình hình đi! Mà trước sau gì bọn chị cũng biết thôi nên đằng nào cũng vậy! Khai trước nhiều khi có lợi hơn đấy nhá!
Miu ( biết là đã thua) : hứ !
Ruby: thế là xong! Nhưng thôi, Lulu nói đi, bây giờ mà bắt nó nói nữa thì tội nó lắm. yên tâm đi, cậu có bọn này ủng hộ, không bị vợ nó bắt nạt đâu mà lo!
Miu: vợ cái gì mà vợ hả?
Ruby: thôi đừng giả nai nữa pé, cái mặt của pé đã khai hết rồi. Pé mà hok ngồi im thì chị bắt pé kể ráng chịu. Lúc đó khỏi chối nhá! rượu thưởng ko uống, muốn uống rượu phạt àh?

Món ăn đã được dọn lên. Lulu bị ép quá nên cũng phải thuật lại diễn biến lúc nãy khi cậu chở Miu. Cả đám vừa nghe vừa cười đùa ầm ĩ. Miu chỉ cúi mặt ăn, thỉnh thoảng liếc lên nhìn đám bạn đầy căm hờn ( wê wé mà, ai đời chuyện của nó lại bị đem ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ như thế ^^! Mà bây giờ dù có nói cái gì thì cũng đều trở thành cớ để bọn “khốn kiếp” kia trêu ghẹo nên cứ giả câm giảc điếc là tốt nhất). Nhiều chiện nhất là Shin và Lâm, Miu hậm hực, con trai con đứa gì mà cái mồm cứ bô bô như cái loa phát thanh. Thuý thỉnh thoảng chen vào vài câu, nhưng toàn là nói giùm Miu làm nó cảm thấy biết ơn lắm lắm. Tuy vậy, trong cái đám láo nháo kia cũng có một tên, vẫn im lặng và cặm cụi ăn như nó, đó là Wind.
Thằng này hok phải hok muốn nói nhưng sợ nói rồi bọn bạn lại chửi nên thôi, vả lại, thấy mấy tên kia chọc Miu quá, hắn mà tham gia vào nữa thì thế nào con này cũng tức đến chết thôi. Giờ để Miu chết thì phí lắm, cơ hội chọc ghẹo còn dài dài, để nó ngồi ăn chuối với các cụ sau cũng chả thiệt hại gì. Mà lúc này bọn kia đang ham nói, hok để ý lắm đến đồ ăn, hắn tha hồ chén, đôi khi cũng cười theo câu chuyện. Việc Miu có người thích làm Wind hơi bị ngỡ ngàng, ai mà ngờ được con bạn của nó lại có một chàng “ iu mến “ như thế. Đôi lúc, Wind nhìn sang Lulu với ánh mắt khó hiểu. Hắn hok bit cái thằng đang nói cười vui vẻ kia có bị …..vấn đề gì hok khi lại đổ một đứa gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai như Miu. “Nhìn thằng đó cũng khá là khôi ngô tuấn tú, tất nhiên là vẫn thua mình cái khoản đẹp zai (ối, con nhà ai mà tự tin khiếp ><!!! ), vậy mà lại……chà chà….” Sau một hồi suy nghĩ, Wind bất lực pó tay, thôi kệ, “ bọn trẻ “ chúng nó muốn làm gì thì làm, chả liên quan gì đến ta, cứ việc ăn cho khoẻ người!
Đám láo nháo kia sau một hồi chọc ghẹo Miu, mới để ý đến thức ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa và có một tên, trừ nhân vật nữ chính, cũng hok thèm mở miệng mà cứ ngồi chén tì tì từ đằu buổi đến giờ. Wind chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Wind nhìn lên, thấy tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào hắn.

Wind: nhìn gì mà nhìn ! nãy giờ tao có nói gì nữa đâu?

Lâm rời chỗ của mình bay sang bóp cổ Wind làm hắn suýt sặc. Sau khi tháo được tay của Lâm , Wind quay lại chửi thằng này

Wind: mẹ mày, bộ muốn giết người hả? Có thấy tao đang ăn hok?
Lâm: mày khá lắm! Hok được nói nên ăn để bù đấy huh? Trả đồ ăn lại đây!
Wind: tụi bay cấm tao nói chứ có cấm tao ăn đâu? Hay để tao ói ra cho mày ăn nhá !
Lâm: thôi lạy bố !
Shin (bon chen): Không ngờ nhìn mặt mày ngu ngu mà cũng khôn ra phết nhở? Cứ tưởng mày biết thân biết phận im lặng mà nghe chuyện tình Romeo&Juliet thời hiện đại chứ, ai ngờ mày lại âm thầm lặng lẽ ăn hết cái này đến cái khác! Oái, sao chị đạp em ? <<<< ăn nói vớ vẩn bị Miu nhà ta đạp cho một phát rõ đau.
Wind ( cười đểu ): mày bảo ai ngu thế thằng kia? Bộ mày tưởng ai cũng thiếu muối như mày àh?
Shin ( có khói bốc lên từ ngọn núi kia kìa ) : thằng này láo quá thể! Chắc bữa nào ông phải dạy mày lại mới dc! Ông đây mà mày dám bảo ông thiếu muối hả?
Wind: Cần gì bảo! Chuyện mày thiếu muối đã được các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới chứng nhận! hok tin mày thử hỏi mấy đứa kia xem, hehe

Shin ngó xung quanh với ánh mắt cầu cứu nhưng mọi người đều giả lơ, nó hok nhận thấy được dù là một tín hiệu trả lời ( tội nghiệp thằng bé bị hắt hủi >__< !!!). Ruby thấy thằng em mình thảm quá nên bèn lên tiếng.


Chắc truyện hok hấp dẫn lắm nhỉ? ^^ Mà thui, kệ, chai mặt post tip >.<

angel_13
27-08-2007, 11:00 PM
chiện hay lém muh`,bạn post típ nữa nhá

hotaru_216
28-08-2007, 03:07 AM
Ruby: nó thiếu muối ông cũng không khá hơn đâu! Đồng loại của nhau mà, xuất chuồng cùng một chỗ mà , hờ hờ !

Wind tức ói máu nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vụ này là từ hồi cấp 2 rồi. Lúc ấy, Wind với Shin không biết sao lại rơi vào cái lớp cá biệt nhất trường, còn mấy cô nàng kia thì toàn dân chuyên hok. Bởi vậy, giờ lôi chuyện cũ ra thì Wind không thể nào mà nói lại được.
Thấy tình hình lại thêm một lần nguy kịch, Thuý lái câu chuyện sang hướng khác.

Thuý: àh, Miu này, sao Miu quen được Lulu thế, kể bọn này nghe đi!
Đạt: ờ, đúng đó, em iu kể đi! Em đã cắm sừng anh thì anh phải có quyền biết thiên tình sử của em chứ!
Miu: vô duyên, anh bị cắm sừng thì liên quan gì đến việc em phải kể cho anh nghe, giỏi thì tự đi điều tra đi. Thôi về ! Trễ rồi, hok mama tao lại hok cho vào nhà thì chit bà!
Lâm: hờ hờ, chết đâu mà chết, có người tình nguyện rước Miu về nhà mà, về làm dâu luôn càng tốt.

Khỏi nói cũng biết mặt Miu giờ trông như thế nào, y chang quả cà chua chín. Cả Lulu cũng thấy ngượng ngùng nữa mà

Lulu: thôi, bọn bây chọc tụi tao hoài vậy?
Ruby: ái chà ! Tụi này đâu có chọc Lulu, chọc mỗi Miu thôi mà, chưa chi đã bênh vợ chằm chặp rồi. Mai mốt cưới nó về là nó tha hồ đè đầu cưỡi cỗ đấy nhé!
Miu: bà nói chuyện hok đâu ! Làm gì có chuyện cưói với chả cưới. tôi bực rồi nhá. Nhịn nãy giờ là đủ lắm rồi đấy. Hok về thì tôi về trước. Bye!
Ruby: ờ, bà cứ về trước đi! Để xem bà đi bằng gì!
Miu: dễ ợt, xe ôm, tôi đâu có ngu đến nỗi hok mang theo tiền để đi xe!
Ruby: thôi chết! hok được, bạn Miu hum nay mặc đồ thế này đi xe ôm, hok khéo nó chở thẳng vào khách sạn thì chit !

Ruby nói xong làm Miu cũng giật mình. Cũng phải, hum nay tự nhiên cô nàng nổi hứng mặc váy, giờ đi xe ôm cũng bất tiện, với lại, mấy đứa kia vẫn đang nhìn nó và…..cười

Miu ( nóng máu) : mặc xác tôi, hok đi xe ôm được thì đi taxi!

Pé Miu hum ni có vẻ hơi căng thẳng và khó chịu thì phải, cứ bực tức suốt. Mà cũng đúng, bị bọn bạn trêu kỉu này, hok giận mới lạ. Nói là làm, Miu đứng lên đi thẳng xuống dưới ngoắc taxi. Lulu thấy thế cũng vội đứng lên chạy theo Miu, cả Ruby cũng vậy. Miu rất ít giận nhưng khi giận rồi thì……hậu quả khó lường. Đám còn lại thấy vậy cũng kéo nhau đi xuống, chỉ còn mỗi Wind là đi vào wc……^^

Lulu: Miu, đợi đã, để Lulu đưa Miu về!
Miu: khỏi! tui tự đi về được.
Lulu: thôi mà! Để Lulu đưa Miu về, con gái về tối một mình nguy hiểm lắm!
Miu: sặc…..cái này thì hok cần ông lo, cứ về trước đi, làm như tui là con nit ấy! Với lại, tôi đi taxi chứ có gì đâu mà nguy hiểm!
Lulu: nhưng Lulu muốn đưa Miu về! Miu có đi taxi hay đi bằng gì Lulu cũng hok an tâm!
Miu: vừa phải thôi nha! bộ tui giống con nít lắm hay sao mà hok an tâm? Bình thường tối tui cũng đi một mình có ai nói gì đâu !
Lulu: bình thường khác, hôm nay khác. Từ hôm nay Lulu có nghĩa vụ chăm sóc cho Miu. Để Lulu đưa Miu về nha.
Ruby ( thấy Miu cứ chần chừ mãi phát mệt nên lên tiếng) : Thôi , bà để Lulu đưa về đi! Dù gì chắc Lulu cũng có chiện để nói tiếp với Miu mà , phải hok nè? ( nháy mắt với Lulu )
Lulu ( cười ): hìhì…...thì cũng có, nhưng dù gì Lulu cũng muốn đưa Miu về!
Miu : thôi được rồi ! ( quay sang Ruby ) thế tui về nhé! Nói lại với bọn kia, mai tui sẽ xử đẹp từng đứa sau. Hôm nay mệt rùi. Bibi bà !
Miu vừa nói vừa leo lên xe Lulu ngồi

Ruby: thế bà có giận tui hok?
Miu: sao hok có, nhưng nếu mai bà dẫn tui đi mua cái đó thì……tui sẽ xem lại!
Ruby: chài, em iu khôn thế! Mà thôi, dù sao tui cũng hứa với bà rùi. Sáng mai tui qua đón! Thui bà về đi! Cũng 9h rùi phải hok? Về trễ coi chừng bị la đó!
Miu: uhm, hem seo đâu, quen rùi! Bibi!
Ruby: uh, Lulu đưa Miu về cẩn thận nhé !
Lulu (cười ): hìhì, yên tâm đi, mình sẽ đi cẩn thận mà! Vậy thôi, chào bạn, tụi này về !
Ruby ( vẫy tay ): uh, bye!

Lulu nhấn ga phóng đi mà cảm thấy hình như đã quên cái gì đó nhưng không nhớ ra. Chàng đang hạnh phúc mà, làm sao còn biết được chuyện gì xung quanh nữa.


Hihi, có người ủng hộ, tip tục sự nghiệp post truyện ^____^

be_va
28-08-2007, 06:30 AM
^^! Truyện cực teen... hay... hấp dẫn...
Có vài chỗ VA chưa hỉu hết! TT________TT Ko rõ nưã...

likealegend91091
29-08-2007, 09:16 PM
hay wé, tui nghi nam châm cùng dấu chính là Miu và.......Wind

hotaru_216
29-08-2007, 10:24 PM
Shin chạy xuống, thấy Miu và Lulu đi rồi cũng lấy xe chở Ruby về. Đám còn lại cũng về nốt, chỉ có chàng Wind giờ mới từ từ đi xuống, vừa đi vừa huýt sáo thì có một chị dễ thương đưa cho cậu một tờ giấy nho nhỏ. Wind cầm lấy và……suýt té xỉu. Tờ giấy của cái chị dễ thương vừa đưa là cái hoá đơn tính tiền đấy ạh. Sự thể là do đám kia tưởng Lulu thanh toán hết rùi nên ung dung thong thả lấy xe và đi về………chỉ mỗi chàng Wind nhà ta ra sau chót. Chị thu ngân tưởng thằng này sộp, bao hết nên chờ hắn xuống để đưa luôn cái hoá đơn làm hắn mém chết ngất. Nhìn vào con số trên tờ giấy be bé kia mà Wind thấy lòng xốn xang cộng với xót xa và căm hờn. Hắn ngậm ngùi móc ví ra, lôi hết cả tiền chẳn lẫn tiền lẻ mà vẫn chỉ có 347k (may mà nó có mang theo tiền mẹ iu vừa đưa để đóng học phí cho khoá sau chứ hok thì…...toi đời ). Thiếu đến những 10k, giờ hok lẽ đưa cái mặt điển trai ra xin khất ( đẹp mặt lắm đấy ^^ ). Hắn đang loay hoay không biết làm sao thì có một giọng nói dịu dàng vang lên:
“ Bạn hok đủ tiền àh? Bạn thiếu bao nhiu mình cho mượn.”
Wind quay sang nơi vừa có giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai trong lúc nguy khốn thế này thì…… thấy một girl nhìn rất chi là hiền thục cũng đang nhìn hắn. Cô gái ấy lập lại nhã ý vừa rồi
“ Bạn thiếu bao nhiêu vậy? Mình có thể cho mượn, đừng ngại!”
“ Ờ….10 nghìn…..”
Cô gái cười đưa cho Wind tờ 20k. Một nụ cười thiên thần với hai má lúm đồng tiền trông duyên hết sức. Hắn nhận tờ polime từ tay cô gái mà thấy trống tim đập thình thình.
“ 10 nghìn thôi bạn àh! “
“ hok sao, bạn cứ cầm lấy , nhỡ lát có việc gì nữa thì lại hok có đồng nào, lúc đó mình đâu giúp được. “
“ cảm….cảm ơn bạn “
Wind cầm tờ polime mà lắp ba láp bắp làm cô gái ấy lại phì cười.
“ hok có chi đâu. Miễn bạn trả lại cho mình là được rồi, hìhì! “
Wind trả tiền mà chị thu ngân cứ nhìn hắn tủm tỉm làm hắn thấy quê quê. Ai đời con trai đi ăn với bạn mà lại thiếu tiền, đã thế còn được một người con gái hok quen bit cho mượn nữa chứ. <<< Tội nghiệp thằng pé ^^!
Sau khi nhét ví vào lại túi quần, Wind quay ra thì thấy cô gái đã đi lấy xe. Hắn vội chạy theo, gọi giật
“ Bạn …..gì đó ơi! “
Cô gái quay lại, cười
“ Sao bạn? “
Wind ấp úng
“ Bạn……tên gì ? Có số điện thoại liên lạc hok để mình còn ……gặp lại trả tiền. “
“ Uhm, mình tên là…..Mà thôi, bạn cứ gọi mình là Nana. Bạn đưa điện thoại mình lưu số cho. “
“Ờ…..đây nè”
< tit..tit……>
“Àh, mà bạn tên gì? “
“ Phong, bạn gọi là Wind cũng được.”
“ Uhm, vậy mình về nhé, chào Wind,see ya! “
“ Bye”
Nana đi rồi mà Wind vẫn còn ngẩn ngơ, đứng nhìn theo mái tóc dài tung bay trong gió đã hoà vào dòng xe rồi mất hút. 2’ sau, hắn mới sực tỉnh. Wind vừa tiếc vì hok nói chuyện với Nana nhiều hơn, vừa tức đám bạn chit tiệt. Hắn lái xe mà miệng hok ngớt lầm bầm “ Tụi mày cứ chờ đấy! Một lũ khốn nạn! Cả cái thằng Lulu nữa,……cứ đợi đấy, ông sẽ tính sổ tất, cả vốn lẫn lãi! “

END chap 4

^___^, từ từ rùi sẽ bit, câu chuyện còn kéo dài, mai mốt vào năm học rồi, chắc Hotaru sẽ khó onl thường xuyên, mà năm nay Hotaru lại thi ĐH nữa, nên lỡ có để mấy bạn chờ thi.............thông cảm cho Hotaru nha

likealegend91091
31-08-2007, 02:55 AM
póc tem từ ngày hôm wa
mai mốt pà kon ở đây cũng lo ào ào chạy xô nên cũng sẽ không còn lên mạng nhìu hơn trước nên bạn cứ yên tâm:fi:

yeuvan
31-08-2007, 03:34 AM
khổ thía chiện hay wé hà cứ đà nàythì iu văn cháy túi dài dài:D nhưng cháy túi mà dc đọc chiện hay thía này cũng hok tiếc >< chiện rất tuyệt nhưng iu văn thấy diễn biến hơi chậm thì phải bởi đối thoại nhìu quá khiến ngưòi đọc thấy hơi bị nản hok bít mọi người thì thía nèo chứ iu văn đã rơi vào tình trạng đoá rùi,bạn coá thể cho 1 hay 2 đoạn tự sự hoặc miêu tả nội tâm nhân vật ,cảnh vật cũng được đọc đỡ nhàm.srr níu iu văn quá nghìu chiện nghen ^0^ thans bạn cho pà koan 1 câu chiện cực teen,năm nay miu cũng thi ĐH có liên quan gì tới tác giả hok dzậy bạn có thể cho bít cảm hứng để vít fic này dc hok thanks lần nữa nha

hotaru_216
31-08-2007, 04:13 AM
Hì hì, cảm ơn góp ý của bạn, cảm hứng thì trong một lần vừa đọc truyện xong.........^___^, tự nhiên có ý tưởng và viết, uhm, sau này hotaru sẽ bớt đối thoại lại để đi vào diễn biến tâm lí nhân vật ^___^
Sẽ có nhìu bất ngờ fía trước, hi vọng các bạn vẫn còn cảm thấy thú vị khi đọc truyện ^^

yeuvan
31-08-2007, 05:23 AM
:D hotaru dễ xương ghê lun á iu văn hok ngờ mình chỉ nói chơi mà bạn cũng đón nhận như vậy >< cảm hứng từ 1 câu chiện à, chiện ji` chỉ iu văn đọc với nhỡ đâu cũng có cảm hứng sáng tác như hotaru thì tuyệt :D nhưng hình như iu văn hok có khiếu vít văn chỉ có thể đọc và đồng cảm cùng nhân vật thui hà ^0^

hotaru_216
31-08-2007, 08:58 PM
Hotaru còn mong nhận được nhiều góp ý hơn nữa để câu chuyện hay hơn, nên bạn cứ góp ý nhìu nhìu vào hoặc đặt những tình hưống khác có thể xảy ra trong truyện cũng được, Hotaru hok giỏi văn cho lắm ( dân tự nhiên mà ) nên sẽ có đoạn lủng củng hoặc viết làm mọi người chán. ^___^
Giờ đang suy nghĩ cho những chap tip theo, thật ra là có ý tưởng nhưng chưa biết viết sao hết T____T, nên chắc phải một hai ngày tới mới có chap mới wé T___T

likealegend91091
02-09-2007, 09:00 PM
lâu rùi seo chưa thía j hít trơn zậ bạn, chưa cóa ý tưởng mới hả???:spin2:

hotaru_216
03-09-2007, 03:17 AM
Chap 5

Oáp.
Miu ngáp một cái rõ to. Nó tỉnh dậy mà thấy lâng lâng như trên mây. Mọi việc có đến quá nhanh hok nhỉ? Mà thui, kệ nó , chuyện đến đâu hay đến đó, “ lo bò trắng răng “ chi cho mệt ^^.

<< Lonely I'm so lonely,……..I have nobody,………To call my owwnnn………>>

Một tin nhắn mới.
Miu với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường
“ Vo iu day chua? Chong wa cho vo di an sang nha! “
Nó cười, nhắn lại
“ Ai cho goi la vo ma goi huh? day rui nhung lat phai di voi Ruby. Hom sau di ha.”

< tooku hanareteru hodo ni chikaku ni kanjiteru…..samishisa mo tsuyosa eto kawatteku... kimi wo omottanara……>

“ Trời ạh, đã nhắn thế rùi mà cũng gọi nữa! “
Miu nhăn mặt, bắt máy
“ Sao ? “
“ Nhớ vợ iu wé ! Muốn nghe giọng vợ ! “
“ Còn gọi vợ nữa là cúp máy đấy! “
“ Thui mà, hok muốn gọi là vợ chứ muốn gọi là gì ? “
“ thì cứ gọi là Miu như bình thường thui! “
“ ôi giời, ai cũng gọi là Miu hết, phải đổi cách đặc biệt hơn chứ! “
“ phiền wé! Vậy muốn gọi là gì? Trừ kêu là vợ ra nhá ! “
“ Gọi là pé nhé! Pé iu! “
“ Làm như người ta bé lắm hok bằng, nhưng thui được rùi, vậy hok còn chuyện gì thì cúp máy nha! “
“ từ từ mà, để anh nghe giọng pé thêm chút nữa chứ! “
“ eh, ai cho xưng là anh đó huh? “
“ Uh thì…hìhì, thế xưng là gì ? “
“ nhóc , hehe! “
“Ối ! Sao gọi là nhóc! “
“ Pé thì phải đi với nhóc chứ ! hehe! thế thôi bibi nha, chúc nhóc một ngày vui vẻ!”
“ Ngày nào được gặp pé là ngày đó nhóc vui liền àh! “
“ thui đi ông tướng! bye! “
“ khoan! “

Miu hok để Lulu nói hết câu đã cúp máy. Nói là ko thích thì cũng ko đúng nhưng có vẻ mọi việc quá bất ngờ, nên nó vẫn chưa quen được. Cái cảm giác thích một người và được người ấy thích vẫn hơi bị mới mẻ đối với nó. Được Lulu quan tâm, Miu vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng ngược lại, cũng thấy phiền toái. Bản tính Miu ghét bị kiểm soát, cứ cái đà này, ngày nào Lulu cũng gọi thì chắc nó sẽ phát điên mất. Trong nhóm, Miu là một cô nàng nổi loạn với cá tính mạnh gần như con trai, đâu ai nghĩ cô nàng biết iu biết thích là gì. Thế mà, Miu lại là người đầu tiên có boyfriend, đúng là……người tính không bằng trời tính, ấy nhầm, không bằng ông tơ bà nguyệt tính ^^
Miu thần người ra một lát thì có chuông cửa. Chắc hẳn Ruby đã đến.

KÍNH….COONG
Cạch.

“ Cháu chào cô ạh! Miu dậy chưa cô?”
“ Uh, cháu lên trên phòng nó đi, chắc nó dậy rùi đó.”
Và rùi Miu nghe tiếng mẹ gọi với lên.
“ Miu, Ruby đến rồi kìa! “
“ Vâng, con biết rồi ! “

Cộc. Cộc.

“ Bà vào đi !”
“ em iu dậy trễ thế ? Hôm wa đã hẹn là 8h rùi mà, còn chưa thay quần áo nữa ? “
“ Oài……, tại mệt quá, mà Lulu mới vừa gọi “
Nghe đến đó mắt Ruby sáng rỡ, nó hỏi tới tấp.
“ Sao rùi ? Chàng nói gì? Mà tối hum wa có chiện gì xảy ra nữa hok? “
“ từ từ đã bà! “
“ uh, em iu kể nghe đi! “
“ Tối hôm qua lúc về tui cũng chẳng nói gì với nó! “
“ Ủa ? Sao thế ? “
“ Thì biết nói gì nữa đâu, mọi việc bất ngờ quá, chưa kịp tiêu hoá nữa là, lại còn bị mấy người chọc nữa. “
Nghe Miu nhắc lại với vẻ mặt trách cứ, Ruby tự nhiên thấy có lỗi ….
“ Ui, sorry mừ! Hum wa chỉ là định chọc cho vui thôi ………Thế còn sáng nay thì sao ? “
“ Chỉ gọi kêu đi ăn sáng với lại bảo là nhớ tui! Mới gặp hồi tối qua mà sáng nay đã bảo nhớ! Thật là……”
“ Hìhì, thì chàng iu nàng wé nên lúc nào cũng nhớ hình bóng nàng hết. “
“ Miễn nó đừng bắt tui gặp hằng ngày chứ hok thì……tiu”
“ Sao tiu ? “
“ Thì……..nhỡ mẹ mà bit, hok chit mới lạ.”
“ uh ha…..thì bảo chàng bớt bớt lại. “
“ Tất nhiên là phải thế rùi. Giờ đi ha. Ăn sáng xong rùi ghé shop! “
“ uh! Đi nào! Chiều em iu nhất rùi nhé! “
“ hìhì, em bit chứ ^^ “

30’ sau
Hanah shop

Miu nắm tay Ruby, lôi đến chỗ có con gấu bông mà nó đã tia từ trước. Đó là một con gấu hơi bị to ( ^^, thế ôm mới đã chứ ), lông màu nâu nhạt, trước cổ có cái khoăn choàng trông rất kute đến nỗi Ruby nhìn thấy con gấu cũng mê mẩn cả người. Miu ôm con gấu trong tay, nhìn Ruby với đôi mắt long lanh. Ruby đỡ lấy con gấu từ tay Miu, xoay một vòng và xem giá tiền, khẽ nhăn mặt

“ Bà có mắt thẩm mĩ ghê nhỉ? Con này đẹp thật mà giá cũng đẹp miễn chê lun.”
“ nhưng….em thích nó mừ, mua tặng em đi nha ^^, Sắp sinh nhật em rùi! “
“ thôi được rồi, lần này là chiều lắm rồi đấy nhé ! Ra tính tiền nào! “

Miu hí hửng ôm con gấu bông cùng Ruby ra tính tiền. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Miu mà Ruby thấy buồn cười. Con nhỏ này bình thường chỉ biết đua xe, game online, quậy phá không thua gì con trai, vậy mà lại có một sở thích gắn mác girl như thế ( chậc, potay.com ^^ ). Lúc ra tính tiền, chị bán hàng còn nhìn Miu hơi ngỡ ngàng nữa là, cái này chỉ có Ruby để ý chứ Miu vẫn còn đang nựng con gấu bông, làm gì biết được. Ai đời mặc quần lửng túi hộp, áo T-shirt , tay đeo một dải băng thun màu đen, ngón cái còn chơi thêm cái nhẫn đầu quỉ mà lại ôm con gấu bông, nhìn tếu hết biết.

“ Mà sao em hok nói Lulu tặng cho ấy ! “
“ Hehe, đương nhiên là cũng sẽ đòi quà nhưng chọn con khác chứ, còn một con gấu bông cũng xinh không kém mà ! “
“ Ối giời ơi ! “
“ Hờ hờ, tính toán hết rùi ! “
“ Pó tay ! Giờ đi về hay đi đâu ? “
“ Uhm, để xem, mới 9h30’, ……”

< tooku hanareteru hodo ni chikaku ni kanjiteru…..samishisa mo tsuyosa eto kawatteku... kimi wo omottanara……>

Mama call

“ Dạ ? “
“ Trưa nay mẹ hok về nên con với Ruby đi ăn ở ngoài luôn đi! “
“ Yes, madam! “
“ Nhớ tối về đi học thêm đấy! Hok có tranh thủ mà xin nghĩ nữa đâu, nghe chưa!“
“ Vâng, con biết rồi! Đi ăn xong con về ngay mà ! “
“ Thôi, cô khỏi phải hứa. Mẹ là biết cô chỉ giỏi hứa mà có bao giờ về đúng giờ đâu. Ngay hôm qua còn gì! Liệu mà về sớm để đi học đấy! “
“ Vâng, con biết rồi mà! “
“ thế thôi! “
cụp.

“ Mẹ gọi hả ? “
Ruby hỏi
“ Uh”
“ Có chuyện gì hok ? “
“ Sếp trưa ko về nên cho đi ăn ở ngoài! “
“ Sướng rồi nhá! Thế giờ đi đâu? “
“ Lên Sỏi Đá đi! Uống café với lát nữa ăn trưa luôn “
“ hôm nay chơi sang nhỉ? “
“ Chà, có gì tối về năn nỉ sếp tăng lương vào tháng sau! “
“ Con gái ngoan nhở ! “
“ Ngoan từ bé ! Khỏi phải khen! “
“ Vâng, em bit ! “
“ Bit rùi thì đi! “

Quyết định xong, Miu và Ruby tip tục lên đường. Trong khi đó, có một chuyện đã xảy ra.



End chap 5

Hì hì, mới viết được thâm một chap, đang suy nghĩ tip, đọc đỡ vậy nha ^^

be_lau ca
03-09-2007, 03:25 AM
Dừng ngay khúc hay thế ? >"< ! Típ đi nào................

hotaru_216
03-09-2007, 03:27 AM
^___^, hì hì , mai hoặc mốt sẽ có tip chap mới, hotaru vẫn đang vit ^^

likealegend91091
03-09-2007, 09:28 PM
hồi hộp wé, típ khẩn cấp:clap:

hotaru_216
06-09-2007, 03:28 AM
Chap 6

Tit….Tit….Tit….
Bip
[ Thái Dương hệ ]
Bip
[ Sao hoả ]
………..
Bốp
- Ngu, sai hướng rùi, xê ra, để tao chỉnh – tên mặt xanh nói
- Sai thì chỉnh lại , làm gì mà đánh tao đau thế ? – tên mặt đỏ xoa xoa chỗ vừa bị thụi, nhăn nhó.

Tit…Tit…Tit….
Bip
[Trái đất ]

- Thấy chưa, có thế mà cũng ko biết chỉnh, xem sơ đi rùi còn báo cáo sếp – tên mặt xanh hất hàm
- Thì xích ra để tao xem cái nào, mà biết xem nơi nào trước hở mày? Thôi chỉnh đại nha – tên mặt đỏ đẩy tên mặt xanh qua một bên, giật lấy cái kính.

Bip
[ Châu Á ….Đông Nam Á…….Việt Nam ]
Bip
[ TPHCM ]

- Ê, TPHCM là cái khỉ gì thế mày ? – tên mặt đỏ thắc mắc
- Biết đâu, thì mày cứ xem thử xem thế nào! – tên mặt xanh nhíu mày
- Sao nhìn đâu cũng thấy khói bụi thế này? Rác tùm lum hết. Mà nước ở đây lạ quá mày, đen thui àh ( chú thích : kênh Nhiêu Lộc ) – tên mặt đỏ ngơ ngác
- Đâu, đưa đây xem? Nước bị ô nhiễm cấp độ nặng rùi chứ cái gì! Mày học với hành kiểu gì mà quên hết rùi huh, thằng kia? Mà hết chỗ xem rùi hay sao? Chỉnh qua chỗ khác đi! – tên mặt xanh cố kìm nén cơn giận
- …………..!!!

Bip
[ Quận X….Phường Y….Đường Z…..]

Trên con đường có một miếng đất to to, trên miếng đất có một mảnh vườn xanh xanh, ở giữa mảnh vườn có căn nhà trắng xinh xinh, trong căn nhà có một cái phòng nhỏ nhỏ, trong cái phòng nhỏ nhỏ có một nhóm lóc chóc và trong cái đám ấy có một thằng bé đang bô bô cái mồm……

Tên mặt đỏ nản chí chả muốn theo dõi tiếp, đẩy cái kính qua tên mặt xanh

- Mày xem đi, rồi muốn nói gì thì nói, tao chán cái nơi này rồi, chả có chút gì gọi là ……hấp dẫn như sếp nói

Tên mặt xanh sau một hồi quan sát cũng lắc đầu, với lấy cái micro

- Nhà cửa thì bé như cái lỗ mũi, đường phố thì xe cộ đông đúc, không khí và nước thì ô nhiễm, rác rên thì đầy đường……. Báo cáo hết !
- Sếp nói sao?
- Biến về ngay lập tức ! Đấy là lệnh!

Một chấm sáng vụt bay đi, mất hút trong hằng hà sa số những ngôi sao………..

Tội lỗi cho những kẻ lạ mặt……sếp bảo chúng xem xét G7, thế mà lơ mơ xem nhầm nơi, nhưng nhờ thế mà trái đất chúng ta tránh được một hiểm hoạ. Amen!^^

Giờ thì quay lại với cái nơi chúng vừa chỉnh………..

Thằng nhóc đang bô bô cái mồm ấy vẫn tiếp tục….bô bô không ngừng nghỉ…..
“đại tẩu về rồi đấy! Tụi mày biết chưa hả ?“
“ mày lấy thông tin ở đâu thế thằng kia”
một đứa đầu hơi hoe hoe vàng chọt vào một câu
“ yên tao nói cái coi . Đại tẩu về cách đây một tuần, âm thầm lặng lẽ, không thông báo cho anh em biết một tiếng nào hết. nhờ tao quen con bé dễ thương nhất xóm, ngày ngày dẫn nó đi chơi, mua kẹo cho nó ăn, hôm qua tao vừa dẫn nó ra diamond mua đồ, ngốn gần 100$ ông bà già cho……”
“ stop ngay! Vào vấn đề chính giùm tụi tao một cái! Sao mày biết đại tẩu về hả? “
một con nhỏ mang kính cận, tóc cột hai chùm, ngắt ngang
“ làm mất hứng, thì nhờ con nhỏ đó kể có một đứa Việt kiều vừa về nước ở khu nhà bạn nó gần một tuần rất đẹp, tao hỏi thử tên tuổi, tông tích thì nó chỉ nói sơ sơ, tao ngờ ngợ thấy tên giống với đại tẩu, thế là tao nhờ nó điều tra giùm, ai ngờ đúng phóc.”
Con nhỏ hùi nãy lại lên tiếng
“ thế mày đã gặp đại tẩu chưa? “
Thằng tóc hoe hoe vàng lắc đầu.
“ Chưa có cơ hội để tiếp cận. Mà sao đại tẩu biệt tích giang hồ ngần ấy năm, giờ lại về thế nhỉ? “
Nhỏ cài băng đô trong bọn phát biểu
“ Có thể chị hai muốn từ giã giang hồ! Giờ chỉ là về thăm lại nơi xưa chốn cũ! “
Thằng tóc hoe hoe vàng nhăn mặt
“ Từ giã cái đầu mày, tại đại tẩu mới về nên chưa nắm được tin tức của tụi mình để liên lạc. Mày chỉ giỏi nói vớ vẩn.”
Một tên đầu keo chốt lại vấn đề
“ Thế này, giờ thằng Tùng ( tên tóc hoe hoe vàng ), mày mau chóng tìm cách tiếp cận đại tẩu. Còn chúng ta sẽ thông báo lại vụ việc với đại ca. Nghe đại tẩu về chắc đại ca mừng lắm.”
Tên tóc xoăn, đứa cuối cùng trong bọn, lạnh lùng nói
“ Chưa chắc đại ca vui mừng đâu. Nghe nói vừa kiếm được con bé nào làm bồ rồi. Tụi mày cứ gặp đại tẩu trước đi đã, mọi việc còn lại để tao sắp xếp sau. “
Cả bọn gật gù, tên tóc xoăn nói cũng đúng, phó tướng mà. Thôi cứ để nó lo. Nhóm ngồi bàn luận thêm vài phút nữa thì giải tán.

Lại nói về Wind………
Người đầu tiên hắn nghĩ đến lúc vừa thức dậy là Nana. Từ bé đến giờ, à nói thế thì nghe có vẻ giả tạo quá, túm lại là từ lúc quen bọn Miu đến giờ, hắn chưa gặp một cô gái nào dịu dàng mà tinh tế đến vậy, cô ấy lại tốt bung nữa chứ. Wind ấn tượng nhất ở Nana là đôi mắt. Nana có đôi mắt sâu và hút hồn nhưng lại phảng phất một nét gì đó rất buồn. Cộng thêm cái dáng vẻ mảnh mai, nhìn từ phía sau như cảm thấy một bóng hình cô độc và lặng lẽ làm cho Wind càng muốn biết thêm về Nana. Nhưng có một ý nghĩ khác chen vào cắt đứt hồi tưởng về Nana……..” Mà khoan đã, nhắc đến mới nhớ! Phải bắt thằng Lâm, àh ko, thằng Lulu chết tiệt ấy trả lại tiền cho mình mới được. Tuy là nhờ tụi nó quên vụ thanh toán tiền mà mình gặp được Nana, nhưng lại đẩy mình vào hoàn cảnh dễ quê mặt thế này thì ko thể tha thứ được.”
Nghĩ là làm, Wind cầm điện thoại lên gọi cho Lâm

“ Alo!”
Là con em gái bắt máy
“ Alo! Pé cho anh gặp Lâm cái!”
“ Anh chờ chút ! ”
Rồi hắn nghe tiếng con pé gọi thằng Lâm nghe điện thoại < Ông già, điện thoại của ông đó, ra mà nghe đi! > Ối, ngay cả con bé mà đã có cách nói chuyện bốp chát thế rồi….Con gái thời nay thật là, àh ko, dù sao thì cô ấy lại là một thiên thần khác biệt <<<<<< thằng này cũng sến có thua kém gì ai đâu (_ _”)!
“ Alo! “
“ Thằng chết tiệt! “
“ Này, vừa phải thôi nhá, mới sáng sớm đã chửi là sao, thằng cùi kia? “
“ Mang tiền trả tao ngay lập tức. “
“ Tiền gì mà trả mày, ấm đầu vừa phải thôi.”
“ Tiền ăn hồi hôm qua chứ tiền gì! Nói thằng Lulu bạn mày trả tiền cho tao ngay!”
“ Ủa? chứ không phải hôm qua nó trả rồi sao? “
“ Trả cái đầu mày. Nó mà trả ông đây đâu phải mất 347k, àh quên 357 k, lại còn ê mặt nữa chứ! “
“ Sao ê mặt ?”
“ Kể sau! Kêu nó trả tiền lại cho tao ngay, ko tao ko có tiền đóng học thêm là tao giết mày! “
“ Nó trả hay ko liên quan gì tao mà đòi giết tao! “
“ Mày là cái thằng rủ nó đi. Tao nói rồi đó, bảo nó trả nhanh đi, tao đang cần gấp!”
“ Biết rồi, mà mày cũng ăn như hạm, trả tiền là phải đạo rồi! “
“ Mày muốn ăn đập hả thằng kia! Nhớ lời tao nói đó! Tao có việc rồi, bye!”
“ Ờ, để tao nói lại với thằng Lulu! “

Sau khi gọi cho Lâm, Wind lấy con Nokia nhắn cho Nana
“ Uhm, chung nao ban ranh, minh co the gap nhau dc ko? “
Và hắn hồi hộp chờ Nana nhắn lại………
5’ sau, một tin nhắn đến
“ bay gio thi minh dang ban, nhung Chu nhat tuan nay minh ranh! Minh se nhan lai cho ban sau! Chuc ban mot ngay tot lanh! “
Wind mỉm cười, vậy là còn 3 ngày nữa. Hắn gởi tiếp một tin nhắn nữa
“ OK ! You, too! “



end chap 6

hoaluuly23
06-09-2007, 03:38 AM
hay hì nghe có vẻ hấp dẫn we' !!!!

ng0c_y3u
07-09-2007, 12:54 AM
ủa ko post nũa hả bạn, truyện hay wa'

p3_pr0
07-09-2007, 04:42 AM
đang hay mừ post típ đj chứ ^_^

hoaluuly23
07-09-2007, 05:40 AM
hay ghê ,minh củng hộ cả hai tay hai chân luôn hiiiiiiiiii

se7en_love_happy
15-09-2007, 06:56 PM
hay thật!!mà sao ngưng bất tử vây???:guoc: :goodjob: :bow: làm ơn post tiếp đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hic...chờ hoài mỏi cổ lăm.......em chưa co po` hok mún bi tàn tật....^^

likealegend91091
15-09-2007, 08:08 PM
ủa mà phần đầu mình ko hỉu lắm??? gì mà thái dương hệ sao hỏa tùm lum zậ, chơi game hả???

be_lau ca
15-09-2007, 08:31 PM
Chắc truyện này thưộc thể loại giả tưởng đó mà ^^ Miễn sao hay là được !

hotaru_216
16-09-2007, 12:24 AM
Hì hì, không phải là giả tưởng đâu bé àh ^^, sr vì chưa post chap mới, hiện vì lịch học hơi căng với lại đang trong giai đoạn.........."bút nghẹt mực", có ý tưởng mà không biết diễn giải sao cho hay nên.......T___T, có thể vài bữa nữa là có chap tip theo, mong các bạn ủng hộ cho Hotaru nhé !!! ^^

se7en_love_happy
16-09-2007, 12:26 PM
sặc chơi ác thế dang hay mà ngưng...dzậy rốt cuộc miu thĩ ai nhi???tui nghĩ wind hình như cũn thix miu thì phải....tui mong là như vây.....tui hok thĩ lulu.......(nói vậy thôi chứ tác giả cứ sáng tác nhá!!!!^_^)

~SevenLove~
16-09-2007, 10:55 PM
ặc! sao có ngươì nhái nick Long kìa!^^

hotaru_216
14-10-2007, 06:22 AM
Chap 7



9h, về đến nhà, Miu mệt mỏi quăng mình lên giường. Nó mở túi xách lôi con Nokia ra, 3 cuộc gọi nhỡ, toàn là của Lulu, và thêm 5 tin nhắn mới. Miu ngồi dậy, đọc từng tin nhắn

From Wind

“ Sang mai may ranh hok? “

Chuyện gì ấy nhỉ, Miu thắc mắc. Sự giận dỗi Wind bay biến đi đâu mất mà thay vào đó là sự tò mò. Nó nhắn lại ngay: “ Chi zay? “ và tip tục xem những tin còn lại

From Lulu ( 4 tin )

“ Nho pe qua! Khong gap nhau mot ngay ma sao cu nhu ca thang roi ay!”

“ Iu pe nhiu lem! Pe co iu nhok k ? “

“ Pe dang lam j the, nhok goi sao ko bat may? “

“ Mai nhok qua cho pe di an sang nha, ok? “

Miu đọc xong chỉ biết “ Ối giời! “ . Nó lưỡng lự không biết có nên nhắn tin lại hay không thì Wind vừa nhắn đến

“ Neu ranh thi sang mai di voi tao, tao se noi cho nghe! “

Lulu thì hẹn đi ăn sáng, còn Wind lại có chuyện cần nhờ vả gì đấy. Giữa tình và bạn, Miu quyết định chọn……bạn ( tội nghiệp nhok Lulu ^^ ). Dù gì, Wind cũng là bạn thân của Miu từ hồi cấp 1 đến h, chắc phải có chuyện gì đó quan trọng thì hắn mới nhờ đến nó và đương nhiên Miu phải ưu tiên giúp đỡ bạn bè. Miu nhắn lại

“ Ok! Sang mai bao tao an sang di! “

Đồng thời, Miu cũng nhắn cho Lulu

“ Mai Wind co viec nho Miu, thui hen lan khac nha nhok! “

30s sau, hai tin nhắn đến đồng loạt

From Wind

“ Ok! “

From Lulu

“ Ko chiu dau! Sang mai Lulu se sang cho pe di an sang! Good9, baby! “

Đọc xong tin của Lulu, Miu mặc kệ không thèm nhắn lại nữa. Lulu muốn thì cứ đi, còn gặp được nó hay không thì đó là chuyện của trời. Cơn buồn ngủ kéo đến, Miu để chiếc điện thoại lên đầu giường, mắt từ từ khép lại. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.


----- o O o ------

7h sáng, chiếc điện thoại rung lên một cách dữ dội. Miu khẽ nhăn mặt, tay quờ quạng tìm con dế. Là Wind nhắn, bảo Miu dậy và chuẩn bị đi, 30’ sau hắn sẽ có mặt tại nhà nó. Miu uể oải vươn vai, ngáp vài cái rồi lần mò đến wc làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, nó bước đến bên tủ đồ, lấy một cái áo pull cùng quần jean lửng để thay rồi xuống nhà ngồi đợi Wind đến.

Đúng 7h30’, tiếng chuông vang lên. Miu vừa mở cửa thì nó chợt đứng sững lại. Một người cau mày nhìn nó còn người kia đang cười toa toét vẫy tay chào nó. Miu hơi ngạc nhiên vì không ngờ Lulu và Wind lại đến cùng lúc thế này. Miu hết quay sang Lulu rồi quay sang Wind. May mà bố mẹ đã đi là từ sớm, bà cũng đã đi chợ còn ông thì mải xem tivi không đế ý đến chứ nếu bị chứng kiến trong tình cảnh này, thế nào nó cũng chết.

Wind hất đầu, ra ý hỏi sao lại hẹn cả Lulu thế này. Miu không trả lời, chỉ nhún vai. Thôi đành để Lulu cùng đi ăn sáng vậy. Quyết định xong, Lulu giành chở Miu để Wind phóng xe song song bên cạnh.

Một tên hăm hở cười đùa, một tên mặt hầm hầm đi bên cạnh làm Miu cảm thấy lung túng và không biết nói gì để làm tan bầu không khí ngột ngạt giữa nó và thằng bạn thân.

Lulu vẫn vô tư nói chuyện với Wind và Miu. Miu chỉ ậm ừ cho qua chuyện còn Wind thì tuyệt nhiên không mở miệng nói lấy một lời. Thấy cách nói chuyện nhát gừng của Miu , Lulu hỏi nhỏ

“ Pé thấy khó chịu ở đâu à ?”

Câu hỏi của Lulu làm Miu không kiềm chế được nữa. Nó sẵng giọng, tuôn một tràng

“ Hôm qua đã bảo sáng có việc rồi sao lì quá vậy? Ăn sáng thì lúc nào đi chả được. Dù là có muốn đến mấy thì cũng nên nghĩ đến Miu chứ, Lulu làm thế khiến Miu cảm thấy khó xử lắm, biết không hả? “

Giọng Lulu đượm buồn

“ Xin lỗi! “

Thật ra, Lulu ngay từ đầu đã thấy thái độ khác lạ của Wind và Miu nhưng cậu bất chấp, quyết đi theo cho bằng được. Lulu không thích Wind và Miu đi riêng vời nhau dù biết hai đứa đã là bạn thân từ lâu. Trực giác mách bảo Lulu có cái gì đó không bình thường giữa Wind và Miu nên cậu càng phải để ý hơn. Lulu chỉ biết một điều, cậu không muốn mất Miu như đã từng mất cô ấy, vì thế, cậu phải giữ Miu thật chặt. Lulu cố tỏ ra không để ý đến sự khó chịu của Wind để nói chuyện với Miu nhưng hình như không ổn chút nào. Có lẽ, cách xử sự của cậu trong trường hợp này vô tình gây phản tác dụng. Câu nói thẳng thừng của Miu làm cho Lulu cảm thấy đau. Không ngờ cô bé lại trách cậu như vậy, cô bé có nghĩ đến cảm giác của cậu hay không?

Miu cảm thấy hình như minh đã nói hơi quá đáng và đã làm tổn thương Lulu nên nó dịu giọng lại

“ Uhm, thôi, lần sau nhóc đừng như vậy nữa nha. Miu biết nhóc muốn đi chung với Miu , Miu cũng vậy mà. Nhưng Miu chỉ muốn đi riêng hai người thôi, nhóc có hiểu không? “

Miu nói xong, bất giác nó đỏ mặt. Miu không biết vì sao nó có thể nói ra những lời đó. Nhờ vào lời nói “ mật ngọt chết ruồi ” của nàng Miu như đôi cánh kéo chàng Lulu đang rơi tự do từ thiên đàng xuống địa ngục chợt bay vút lên lại. Lulu đã lấy lạnh được niềm tin, cậu nghĩ có lẽ do cậu quá đa nghi, dù sao, ngay lúc này đây, chẳng phải Miu đã là người yêu của cậu rồi đấy thôi. Lulu trả lời Miu, giọng trầm ấm

“ Uh, nhóc hỉu rồi, từ nay về sau nhóc sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của pé iu, không dám trái lệnh nữa. “

Miu cười toe, nụ cười của nó lung linh và rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Một trái tim đang nhảy múa tưng bừng, một trái tim cũng đang xao xuyến lạ lùng. Tất cả đang chìm đắm vào những hạnh phúc riêng biệt và ngân khẽ theo những giai điệu cũng rất riêng.

tinhdaphoipha91
15-10-2007, 09:08 PM
hay quá à!Bạn ơi post tiếp nhá! Rất mong được póc tem chap sau ^_^

se7en_love_happy
02-11-2007, 05:56 PM
bạn sevenlove ơi !!!cái này người ta nói là sự trùng hợp ngẫu nhiên đóa!!!!đừng nói vậy chứ !!!ma sự thậ mà nói nếu tui bít bị đung hàng thì hem có lấy cái nick này đâu !!!!!!:P

hotaru_216
04-11-2007, 04:16 AM
Dù cho những lời nói giữa Miu và Lulu có “ nhỏ nhẹ và khẽ khàng “ đến đâu cũng đã không ngần ngại chui tọt vào tai Wind mặc cho khổ chủ có muốn hay không. Hắn nghe nhưng chẳng phản ứng gì, xem như là không biết mặc cho trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng. Suy nghĩ này chưa dứt đã nối tiếp suy nghĩ khác nhưng mọi thứ đều lướt qua chỉ để một điều dừng lại

“ Tại sao ta phải chứng kiến cảnh này? “

Lulu chợt nhớ ra mục đích đi với Miu nên hỏi

“ Pé muốn ăn gì? “

Wind cười mỉm, nhìn Miu làm con này thấy nhột. Miu mới nhận ra không thể xưng hô kỉu này trước mặt thằng bạn khốn nạn luôn tìm cách châm chọc nó được. Nó bèn nói nhỏ vào tai Lulu

“ Này, đừng gọi Miu là pé trước mặt cái thằng khốn nạn kia! “

Lulu cười cười, ánh mắt tinh quái

“ Mặc xác hắn đi. Đôi mắt của hắn nhìn pé dù dưới góc độ nào cũng hiện lên vẻ châm biếm cả, đúng không? Với lại, xưng hô sao là quyền của chúng ta, cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài chứ. Mỗi người một cách nghĩ, pé đâu thể nào làm vừa lòng tất cả được. “

Miu suy nghĩ một hồi, thấy lời nói của Lulu cũng có lí, cần gì phải quan tâm xem Wind nghĩ gì, dù sao, như lời Lulu nói, và sự thật 80% là thế, Miu có làm gì thì Wind cũng đều xem đó là trò cười. Miu nhìn Lulu, gật đầu

“ Uh, nhóc nói cũng phải. kệ nó vậy “

Lulu không dấu được vẻ mặt đắc thắng vì Miu nghe theo lời cậu đã gạt Wind ra khỏi suy nghĩ. Còn Wind, tuy nghe thấy thế nhưng hắn không thay đổi nét mặt, vẫn là nụ cười nửa miệng luôn làm Miu lạnh sống lưng, buông một câu

“ Bạn trai hỏi sao mày không trả lời, muốn ăn gì thì quyết định đi, cứ chạy lòng vòng thế này tốn xăng và mất thời giờ quá! “

Miu đã quen với cách nói chuyện của Wind, nó phớt lờ, trả lời một cách âu yếm với Lulu.

“ Đi ăn hủ tíu nhé nhóc ! Miu muốn ăn hủ tíu! “

“ Ukie! “

“ Biết ngay mà, mày chỉ có thế ! “

Wind cười lạnh lùng, nụ cười mà bao cô gái đã đổ cái rụp trước hắn trong khi có một con, à không, chính xác là mấy con bạn thân của hắn, vẫn không mảy may suy suyển.

“ Kệ tao! Mày biết nhưng người iu tao chưa biết, nhóc nhỉ ? “

“ Uh. “

Nghe tiếng trả lời của Lulu, Miu đoán được cậu đang nghĩ gì nên vội nói

“ Nhóc đừng buồn, mới quen nên nhóc chưa biết nhiều về Miu thì đâu có sao. Từ từ rồi Miu sẽ nói hết sở thích cho nhóc nghe , lúc đó chỉ sợ nhóc không đáp ứng nổi thôi “

Wind nói thầm trong miệng nhưng cũng đủ khiến Miu và Lulu nghe được

“ Chiều được mày chắc sạt nghiệp! “

Miu hậm hực, nhìn Wind

“ Nín đi! Sao mày khoái thọc gậy bánh xe thế hả? “

“ Mày bảo không quan tâm tao nói gì mà, sao chưa chi đã nhảy cẫng lên thế? “

Miu chột dạ, ra nãy giờ hắn nghe được tất cả, thằng khốn này, cứ im im làm như không biết gì, phải cẩn thận mới được. Miu lấy lại sự bình tĩnh.

“ Tao nhớ nãy giờ tao đang nói chuyện với Lulu chứ đâu có nói với mày. Mày cứ chen ngang vào không biết vô duyên là gì sao? Àh, mà tao quên, từ bé đến giờ, mày có duyên đâu mà vô.”

“ Thế mày có duyên lắm chắc? “

Miu cười khẩy

“ Tao có duyên hay không chỉ cần một người biết là đủ rồi, còn mày, cả thế gian đều biết mày không có duyên. MÀ dù mày có duyên hay không thì ăn nói cái kiểu đó cũng hoá ra vô duyên cả thôi! Giờ thì nín đi để tao nói chuyện với Lulu, okie?”

Thấy Wind sa sầm nét mặt, Miu cũng mặc xác, cho chừa cái tội lắm lời.

Lulu tuy trong lòng nhẹ nhõm hẳn khi nghe Miu an ủi nhưng cậu lại thấy thông cảm với Wind bởi những lời nói hơi quá đáng của Miu nhiều hơn.

“ Thôi được rồi, nhóc không buồn gì đâu. Pé cũng đừng nên nói thế với Wind, bạn bè cả mà, nói nặng quá không hay đâu. “

Miu cũng hơi hối hận nhưng cái tôi quá lớn không để nó nhận lấy lỗi lầm của mình. Nó nhìn qua Wind, thấy tên này cũng nhìn lại, lạnh băng, khiến nó vội quay đi.

Ba đứa bước vào quán, tất cả thực khách lẫn hầu bàn đều hướng ánh nhìn về phía tụi nó, vừa mang chút tò mò vừa mang chút ganh tị và cả ngưõng mộ. (Nhìn bên ngoài như hai chàng hoàng tử đi với một nàng công chúa ngổ ngáo ấy mà, nhưng nội tình bên trong thì……như có một cơn bão tuyết đang hoành hành)

Miu chọn cái bàn nằm cuối phòng, bước đến. Lulu kéo ghế, để Miu ngồi xuống rồi ngồi sang bên cạnh. Wind ngồi đối diện.

Cả ba ăn trong im lặng. Miu cảm thấy có cái gì chặn lại ngạng cổ họng nên chẳng nuốt nổi tô hủ tíu mà mọi ngày, đối với nó, ngon lành bao nhiu thì nay lại nhạt nhẽo bấy nhiêu.

Cái thái độ của tụi nó, ăn từ tốn, khẽ khàng, không nói câu nào càng làm những con mắt như đổ dồn về cái bàn tuy đã nằm trong góc khuất nhưng cứ như là một sân khấu, với diễn viên là tụi nó và khán giã là những người trong quán.

Được nửa tô, Miu buông đũa, lấy khăn giấy khẽ lau miệng. Lulu & Wind thì đã giải quyết hết tô hủ tíu, ngước lên nhìn nó với hai cặp mắt khó hỉu ( bình thường thì Miu đã dứt điểm tô hỉu tíu một cách gọn lẹ chưa đến 10' ^^ ). Miu ngồi thừ ra, có vẻ chán nản. Lulu búng tay, bảo phục vụ bàn đem thực đơn giải khát đến thì Miu lắc đầu. Thấy dáng vẻ không được thoải mái của Miu, Lulu nói thầm vào tai Miu câu gì đó, cười với nó, rồi chào Wind, thanh toán tiền và đi về trước.

Miu và Wind vẫn ngồi lại, im lặng nhìn nhau. Miu cảm thấy bức bối trong lòng, tự nhiên đâm ra khó nói chuyện. Đang lúng túng chẳng biết làm sao thì Wind đã phá tan bầu không khí nặng nề bằng một câu hỏi

“ Mày còn muốn ngồi đến bao giờ, nãy giờ làm búp bê chưa chán àh? “

Miu như chợt tỉnh, quay lại nhìn xung quanh. Đám khán giả như nhận thấy sự vô duyên của mình, bèn giả vờ quay đi như chẳng biết gì. Miu lặng lẽ đẩy ghế, đứng lên.

“ Hồi nãy……cho….tao…xin lỗi ! “

“ Thôi, bỏ đi. Giờ ra khỏi quán này càng nhanh càng tốt. Ngồi trong đây tao thấy bực mình quá. “

Sau khi yên vị trên xe, Miu hỏi Wind

“ Rồi, mày nói đi. Có việc gì cần nhờ tao vậy ?”

“ Từ từ ! Vừa đi tao sẽ vừa nói cho mày nghe! “

Wind kể cho Miu nghe việc gặp gỡ Nana. Miu lắng nghe rồi cười phá lên làm hắn nhăn mặt.

“ Mày có thôi không hả? Bộ tức cười lắm sao? “

“ Hahaha, tất nhiên rồi. Không ngờ có ngày mày lại rơi vào tình huống này. “

“ Tại tụi mày chứ ai, khi không kéo nhau về tuốt luốt, tao chưa xử tụi mày là nhân từ lắm rồi. “

“ Thế Lulu đã trả lại tiền cho mày chưa ? “

“ Rồi. “

“ Uh, giờ mày muốn mua quà cảm ơn Nana chứ gì? “

“ Ờ! “

“Để xem nào, theo mày kể thì Nana tóc dài phải không? Đi mua kẹp tóc là okie nhất vì chưa biết được Nana thích cái gì. “

“Ờ. Thế giờ đi đâu để mua? “

“ Mày cứ đi đi, tao chỉ cho một chỗ bán kẹp tóc vừa rẻ lại đẹp. “

Trong vòng 10’ lượn vòng quanh shop, Miu đã chọn ra được một chiếc kẹp tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt nhờ những viên pha lê lấp lánh đính trên kẹp. Nó lựa thêm một chiếc cài tóc nữa rồi kéo Wind ra tính tiền.

“ Xong rồi đó! “

“ Sao mày không đưa chị ấy gói luôn đi, bỏ bao xốp làm gì? “

“ Về tao gói cho, tiết kiệm tiền mà lại đẹp hơn. “

“ Chà, tự tin quá nhỉ? “

Miu nhoẻn miệng cười, một nụ cười cũng lấp lánh rực rỡ như những hạt pha lê kia.

“ Mày thừa biết khả năng của tao rồi còn bày đặt. Chứ không thì mày đâu phải nhờ đến tao làm gì.“

“ Chà, chị hai lại bắt đầu chảnh rồi đây. Ờ, tao bit nên mới nhờ, được chưa? “

“ Bit thế là tốt! “

“ Giờ về luôn chứ? “

“ Ghé qua chợ mua giấy gói quà rồi về. “

“ Uhm. “

Wind chở nó vòng qua chợ . 5’ sau, thấy Miu đi ra với lỉnh kỉnh những thứ trên tay. Wind nhíu mày, nhìn Miu

“ Mua gì nhiều thế mày? “

“ Mua sẵn , mai mốt rồi cũng dùng đến cả. Lát trả tiền lại cho tao là được. “

“ Giúp bạn mà hở tí là đòi tiền. “

“ Tao chưa đòi tiền công là may rồi, hồi nãy mày cũng có phải trả bữa ăn sáng đâu. Tao chưa tính vào đấy nhá. “

“Được rồi, mời mày đi uống nước lại là xong chứ gì? Còn cái đống này hết bao nhiu? “

“ Về nhà tao đi rồi tính. “

junhiunguoi
04-11-2007, 04:40 AM
poc tem khàkha`.............

hotaru_216
15-12-2007, 09:56 PM
Dạo nì lười vit wé, mà lên thì thấy cái truyện nó bay về fươg trời nào rùi.......TT___TT, sau Noel sẽ có chap mới, hiz..........

nice2
16-12-2007, 08:06 AM
oa truyen hay woa' òa T.T post típ ih ban ui..........

haibara102
16-12-2007, 08:16 AM
trời sau Noel sao lấu thía ......... chán thiệt.......... cố gắng trước Noel mấy hôm đi

oRin
16-12-2007, 01:27 PM
truyện hay lắm bạn!!! tớ đồng cảm với nhân vật vì...cách nói chuyện giống nhau wa' =] hahaha ah cho tớ góp ý tý nhé, thêm vào 1 chút miêu tả nội tâm nhân vật có thể hay hơn đấy...còn phần đối thoại thì wa' đỉnh =] hehe (tớ chỉ có ý góp ý thôi nhá =]) cố gắng post nhìu nhìu nha bạn

hotaru_216
29-12-2007, 09:52 AM
@oRin: cảm ơn lời góp ý của bạn nhiều, sau này chỗ nào ko được ổn bạn cứ góp ý lại với mình nhé ^^, thật sự là gửi truyện lên đây chỉ mong được góp ý để viết được hay hơn vì dẫu sao khả năng viết văn cũng chỉ được 7/10 thui àh ^__^. Còn cái đối thoại thì là cách nói chuyện thường ngày trên lớp í mà ^^, chắc tại bình thường tám nhiều nên toàn viết lời thoại thui, hihi, sẽ cố gắng đi sâu vào nội tâm nhân vật hon ( zụ nì bị góp ý một lần rùi mà ko khá lên dc, sẽ cố gắng sửa đổi ^^ )

Đây là chương tiếp theo nà !


Chap 8



Wind xem đồng hồ. 4h.

Đã trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng rồi, Wind nhìn ra phía cửa , trầm ngâm. Rồi hắn lôi món quà trong bao xốp ra, ngắm nghía

“ Con này xem thế mà cũng khéo tay thật. Đúng là nó gói còn đẹp hơn trong shop. “

Một bóng người bước đến bàn nó, Wind ngẩng lên, là Nana.

“ Xin lỗi, mình đến trễ, để bạn chờ lâu! “

Hắn cất món quà vào lại bao xốp. Nhìn Nana. mỉm cười.

“ Nana ngồi đi “

Nana ngồi xuống, có chút bối rối.

“ Thông cảm vì hồi nãy mình có chuyện gấp nên đến trễ.”

“ Không sao. Bạn gọi nước đi.”

Cầm menu anh phục vụ vừa đưa, Nana gọi cho mình li cam vắt, Wind gọi một li đen.

Nana nhìn xung quanh quán, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Wind dõi theo những cử chỉ của Nana, rất hồn nhiên, trẻ trung nhưng đôi lúc lại toát lên vẻ già dặn của một người đã trưởng thành.

Wind lên tiếng hỏi

“ Nana thích điểm gì ở quán này ? “

Nana nhìn Wind, cười nhẹ

“ Một cảm giác rất gần gũi, ấm cúng mà chưa bao giờ mình cảm thấy. Bầu không khí ở đây, kiến trúc quán, cách bài trí, tất cả đều tạo nên sự dễ chịu và thoải mái.”

Cảm nhận của Nana thật giống với một đứa bạn khi Wind cùng với đứa đó đến quán này lần đầu. Hắn có thể hiểu vì sao đứa bạn của mình cảm thấy vậy nhưng đối với Nana thì lại đầy thắc mắc

“ Sao Nana lại cảm nhận như vậy? “

Nana nhún vai

“ Cũng không rõ lắm. Chỉ là cái cảm giác chợt xuất hiện khi bước vào quán này. Có thể một phần do cuộc sống hiện tại tác động nên cảm thấy vậy. Còn Wind thì sao? “

Wind đỡ lấy li nước anh phục vụ vừa bưng ra, nhìn những giọt café đen nhánh nhỏ xuống phần chất lỏng sóng sánh trong li, trả lời

“ Tôi thì chỉ cảm thấy ở đây bài trí theo kiến trúc cổ nên gây cho ta cảm giác như được trở về với thời gian ngày xưa. “

Nana chống cằm, có vẻ tư lự. Wind tiếp tục với những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu

“ Nana có thể giới thiệu một chút về bản thân cho tôi biết được không? “

Nana ngẩng lên, nhìn Wind, nheo mắt tinh nghịch

“ Tại sao Wind lại không giới thiệu trước nhỉ? “

Wind cũng không vừa

“ Lady first ! “

Nana gật đầu

“ Ok! Họ tên đầy đủ của mình là Mai Phương Chi. Năm nay vừa tròn 17. Đến lượt Wind! “

“ Trịnh Tuấn Phong. Cùng tuổi. Bây giờ thì xem như tôi đang phỏng vấn Nana nhé. Tôi sẽ hỏi vài điều và mong Nana sẽ trẻ lời! “

Nana đưa tay lên môi, vẻ bí mật

“ Hỏi làm chi? Biết làm gì? Mà sao không phải là ngược lại nhỉ? “

Wind nháy mắt

“ Sẽ có vế sau , khi đã có vế đầu ! “

Nana nhấp một ngụm nước, đồng ý

Wind khuấy ly café, bắt đầu cuộc phỏng vấn

“ Nana nói cho tôi nghe một chút về bản thân được không? “

“ Wind muốn biết về điều gì? Sở thích? Tính cách? Hay là điều gì nữa? “

“ Tất cả . “

“ Chà, tham thế? Nhưng cũng được, dù sao cũng sẽ là bạn, biết về nhau cũng tốt thôi. Hiện tại thì Nana sống cùng với dì ………”

Nana nói về mình, nói đến một số sở thích cùng với vài chuyện lặt vặt nhỏ nhặt. Và nhờ thế, Wind đã từng bước thoát khỏi mê cung để bước vào toà lâu đài bí mật trong tâm hồn của Nana.

“Đến lượt Wind! Mà trước tiên, cái gói Wind để trên bàn là gì thế? Lúc đầu thấy Wind lấy ra xem rồi lại cất vào, khiến Nana hơi tò mò. ^^ “

Wind giật mình, nhờ Nana nhắc nên hắn mới nhớ đến thứ cần đưa cho cô bạn mới quen này

“Àh, đây là quà………cho Nana đấy! Nãy giờ mãi nói chuyện tôi quên khuấy đi mất! “

Thấy Wind gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng, Nana nhanh tay cầm lấy món quà Wind đưa. Cô lắc lắc hộp quà, nghe ngóng như một đứa trẻ.

“ Nana mở ra luôn nhé ! “

Wind cười

“ Tuỳ Nana! “

Nana hăm hở mở món quà.

“ Wow…..! Wind chọn hay ai chọn giùm thế ? “

Wind thành thật khai báo tất tần tật mọi sự việc, à không, chỉ là việc nhờ Miu chọn quà với gói quà giùm thôi. Thật sự thì hắn nghĩ trước sau Nana cũng sẽ biết Miu nên chẳng cần phải giấu làm chi.

Nana nhìn món quà, tấm tắc khen

“ Công nhận cô bạn của Wind khéo ghê. Ngay cả việc chọn quà lẫn gói quà. Rất tinh tế. Cô ấy là người rất thân thiết đối với Wind, phải không? “

Thấy Nana nhìn mình có ý hỏi, Wind cũng không ngần ngại trả lời

“ Phải. Nó , àh Miu, là một đứa bạn cực thân của tôi, công nhận nó có khiếu thẩm mĩ nhưng nó y như con trai ấy. Nana thích món quà chứ? “

Nana gật đầu vui vẻ

“ Tất nhiên là thích rồi. Được nhận quà thì dù là món quà gì cũng đều làm Nana thích cả. Gu thẩm mĩ của Miu rất hợp với Nana đấy. Àh, trở lại vấn đề còn dang dở hồi nãy, đến lượt Wind đấy, nhưng số câu hỏi sẽ tăng gấp đôi nhé. Nana cũng muốn biết về Miu, cô bạn của Wind.”

“Được thôi! “

jk_jinx
29-12-2007, 07:04 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmm
~^____________________^~
truyện hay lém ó hotaru

hotaru_216
29-12-2007, 10:56 PM
^___^, đang vit chap tip theo, khoảng thứ 4 sẽ có, chuyện xem như phần mở đầu thui, nếu các bạn thích thì sẽ cố gắng hoàn thành xong ( mà cũng phải vài tháng nữa , ^^!) để đi vào một câu chuyện thật sự, âm u hơn! Ý tưởng thì có nhưng chưa có thời gian để viết ^___^.

live_to_love117
30-12-2007, 12:03 AM
hj truyện của bạn hay ghê.

hotaru_216
02-01-2008, 06:02 AM
Tip theo nà


Chap 9


Thời gian nghỉ hè trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã đến ngày khai giảng. Miu ngán ngẫm nhìn bộ áo dài mới may, chẳng muốn mặc chút nào. Năm ngoái nó bị giám thị bắt mấy lần vì cái tội xắn tay áo lên, cột hai tà áo ngang hông chạy nhảy tung tăng trong trường. Năm nay e là……mọi việc sẽ vẫn tiếp diễn theo đường cũ. Bỗng trong đầu nó loé lên một ý tưởng. Miu mò sang phòng ông anh.

Anh Thành mở cửa, vẻ mặt ngái ngủ

“ Gì đó con kia? Mới sáng sớm đã đánh thức tao dậy là sao? “

“ Cho em mượn hũ keo! “

Anh Thành trợn mắt

“ Mày mượn làm gì ? Tóc tai thế kia còn đòi dùng keo nữa àh? “

Miu nhăn nhó

“ Thì anh cứ cho em mượn đi. Làm gì thì kệ em, lát rồi sẽ biết. “

Anh Thành phải bó tay với tính bướng bỉnh của con em. Tuy xưng hô bốp chát là thế nhưng anh rất thương Miu và chiều nó nhất nhà.

“Đây, cầm lấy. Mà hôm nay mày đi dự lễ khai giảng phải không ? Có cần tao chở đi không? “

Mắt Miu sáng rỡ, mỗi lần ông anh chở nó đi học là thích nhất, vừa được bao ăn sáng vừa cảm thấy hãnh diện khi thấy mấy đứa con gái nhìn nó đầy vẻ ganh tị.

“ Có chứ. Anh thay đồ nhanh đi.”

Rầm. Cái cửa đóng lại trước mặt Miu một cách phũ phàng, đó tương đương câu trả lời “ Mày xuống nhà đợi tao, 5’ nữa tao xuống liền.”

Miu tí ta tí tởn chạy về phòng, treo lại bộ áo dài vào tủ, lấy cái quần tây cùng với áo sơ mi trắng ra mặc, đầu vuốt keo rất chi là nam tính. Đảm bảo nếu nhìn từ xa, không ai dám khẳng định nó là một đứa con gái. Xong xuôi, Miu đi xuống nhà đợi ông anh trai iu quí. CÂu đầu tiên ông anh thốt ra khi thấy con em trong bộ dạng “cool” này là

“ Đi lên thay đồ lại cho tao. Mày là con gái mà ăn mặt kiểu đó hả? “

Miu chu môi.

“ Hok. Kệ em. Nếu anh hok chở em đi nữa thì em sẽ tự đi. “

Anh Thành cau mày

“ Mặc thế giám thị bắt thì sao? “

Nó nháy mắt

“ Có anh lo giùm cho em rồi, hok sợ đâu. “

Ông anh thở dài

“ Mày thật là hết thuốc chữa. Thôi nhanh lên kẽo trễ giờ.”

Miu cười, nhảy lên ôm cổ ông anh

“ Iu anh nhất trên đời! “

Rồi nhanh chóng buông ra vì nguy cơ bị ông anh quăng xuống đất không thương tiếc sẽ rất cao. Anh Thành lắc đầu, dắt chiếc SH ra.

Miu bước vào cổng trường trong những ánh mắt ngỡ ngàng, ngưỡng mộ lẫn thích thú. Nó đường hoàng, ung dung đi đến phòng học thì bị cô giám thị bắt lại (số trời đã định ^___^ )

“ Thiên Nhật ? Sao ngày khai giảng không mặc áo dài ? “

Miu nhìn cô với đôi mắt của một chú cún con

“ Cô thông cảm , tuần trước mẹ em mới đi may có một bộ áo dài mà sáng nay, đi đường , em vô tình để vướng vào bánh xe nên bị rách tà, đành phải thay aó sơ mi ạ ! “

Nhìn vẻ mặt đáng thương của một cô bé thơ ngây vô…số tội, cô giám thị an ủi nó

“ Thôi được rồi, bị vậy rồi em có sao không? “

Miu vẫn tiếp tục câu chuyện bi thương

“ Dạ, bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội bất cẩn. “

Cô giám thị vỗ vai nó, thông cảm

“ Lần sau thì nhớ cẩn thận hơn nha em. Mà sao tóc lại vuốt keo thế này ? “

“ Dạ, tại tóc em mới cắt không vào nếp nên phải vuốt keo để nó gọn gang hơn ạ!”

“ Em đúng là...... có nhiều lí do quá đấy! Thôi về lớp đi. “

“ CẢm ơn cô.”

Thế là nó hăm hở tiến về dãy A, tầng 2, phòng 12, nơi cái sở thú lớp nó đang náo loạn bởi hơn 30 con thú vừa gặp lại nhau. Sự xuất hiện của nó càng làm cho sự náo loạn ấy tăng đột ngột.

“Ối con Miu kìa pà kon! “

Thằng Toàn la lớn

Sau đó là sự tra hỏi của nhóm bạn

“ Chơi nổi hả mày? “

“ Bình thường thôi! “

Con Miu thản nhiên trả lời câu hỏi đầu tiên của Minh

“ Con điên, ăn mặc thế đấy àh? “

“ Đẹp trai hơn thằng bồ mày phải không ? “

Miu liếc Thuỷ , đá lông nheo. Thuỷ nhìn nó, gật đầu hùa theo làm cả đám cười rầm. Rồi đến nhóc Tài

“ Áo dài chó gặm hay sao lại mặc sơ mi? “

“ Chưa, nhưng ý của mày cũng hay, để lát về , tao cho con cún nó gặm đỡ cái áo dài thay mấy cục xương. “

Thắng chen vào

“ Khá đấy ! Có bị giám thị bắt không? “

Miu cúi xuống cất cái túi vào trong ngăn bàn , trả lời

“ Hehe, có, nhưng thoát được. Còn gì thắc mắc nữa không? “

Thấy Miu có vẻ không muốn nói nữa, mấy đứa bạn tản ra rồi quây thành một cụm tiếp tục tám.

Ruby với Shin lúc bấy giờ mới vào, nhìn Miu, ngẩn ra một lúc, rồi cả hai khoái chí chạy lại

Shin kéo Miu ra ngoài hành lang, xoay một vòng, lắc lắc tay Miu rồi cười sằng sặc

“ Thằng chó! Cưòi cái gì? “

Miu tức mình chửi. Shin vừa lau nước mắt do cười nhiều, vừa né cú đánh của Miu.

“ Thì nhìn bà chị tức cười quá nên cười. Nam chẳng ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ. “

“ Bộ nhìn tao kì lắm hả? “

Miu giật tay Shin, hỏi

“ Uh, giống mấy đứa xăng pha nhớt. “

“ Sặc. Dám nói tao thế hả ku. Lần này thì chit nhá con! “

Miu vừa định đấm cho Shin một phát thì Ruby đã kéo lại

“ Em tui, bà ! Đánh nó tui lại mang hoạ vì cái tội không bit bảo vệ em khi thấy em sắp tử nạn mặc dù cái tội của nó đáng chém ra thành trăm mảnh. muốn đánh nó thì đợi tui hok có ở đây á, lúc đó thoải mái. Đánh xong gọi tui đến đưa vào nhà xác cũng không seo. “

Shin mếu máo

“ Chị gì hok bit thương xót cho em! “

Ruby lườm thằng em một cái bén gót

“ Thương lắm rồi đấy nhá! Người ta nói thương cho roi cho vọt, em hư thì phải daỵ, chị không dạy được thì để bạn của chị dạy. “

Miu vỗ bốp một phát vào vai Ruby, cười khoái trá

“ Khá ! Rất chí lí.”

Lúc đó, có một giọng nói chen ngang vào

“ Con gái con đứa gì mà chẳng ra cái thể thống nào cả. Ăn mặc thế đấy. “

May là tâm trạng lúc này của Miu đang dễ chịu nên nó cũng chẳng thèm để tâm. Miu phớt lờ cái đứa vừa phát ngôn ra câu nói xóc họng kia để xử tiếp thằng nhóc Shin, đang dùng ánh mắt của con cún con van nài nó.

Miu giơ nắm đấm lên dứ dứ trước mặt Shin.

“ Lần này là chị tha cho nhá. Lần sau thì gọi điện đặt quan tài trước đi là vừa, Nhớ chưa ? “

“ Hix …..Dạ nhớ ! “

“ Giói ! Thôi Ruby dẫn thằng ku này vào lớp đi, tui có chuyện nói với Wind một chút. “

Ruby tuy trong lòng thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Hai chị em cứ chần chà chần chừ, chưa muốn đi nhưng bắt gặp ánh mắt của Miu nên đành ngoan ngoãn quay vào trong lớp, không hó hé nửa lời.

Wind chưa kịp nói gì thì đã bị Miu nắm tay lôi xềnh xệch đi, trông tếu không thể tả. Mấy cô bé trong trường nhìn hai đứa cười khúc khích làm Wind ngượng ngùng, bất thần vùng tay ra. Và Wind không ngờ, động tác ấy đã khiến Miu mất thăng bằng, chới với. Wind thấy thế, vội kéo tay Miu lại làm nó té chúi vào người Wind. Cảnh tượng làm mí đứa đang chứng kiến càng cười dữ. May là lúc này hai đứa đang ở trên hành lang tầng 2, chưa có nhiều người theo dõi cảnh tượng thú vị vừa rồi, chứ không thì …..^^

Miu, lúc này đang nằm gọn trong đôi tay của Wind, vẫn chưa hiểu chuyện, quay lại, cau có.

“ Mày điên vừa thôi. Buông tao ra coi. “

Wind làm theo lời Miu như một cái máy, buông nó ra. Miu không nắm tay Wind nữa, nó đi trước cùng cục tức, chẳng biết cái thằng đang lẽo đẽo theo sau ấy sáng nay có uống thuốc chưa mà lại hành động điên khùng như vậy.

tram anh
02-01-2008, 06:18 AM
poc tem!!!!
hay quá à!

live_to_love117
02-01-2008, 10:45 PM
hj hay ghê, post tip đi tác giả

hotaru_216
11-02-2008, 04:53 AM
hix, thông cảm, dạo này máy của Hotaru bị hư, chưa sửa, mà chap tip theo đang nằm ngoắc ngoẻo trong đo..........., để vài bữa nữa sẽ có chap mới nhé !

hotaru_216
25-02-2008, 11:08 PM
[ Hiz.....Cái topic vắng hoe Y___Y, chắc truyện ko được hay nữa nên chẳng ai vào ủng hộ hết TT___TT. Ôm nỗi bùn ngậm ngùi post tip chap mới vậy!!! ] ----> Chai mặt wé (_ _")




Chap 10



Sân thượng, nơi con Miu thỉnh thoảng bùng tiết, gió thổi lồng lộng.

Miu nhíu mày, nhìn Wind một hồi lâu mà thấy mặt thằng cu cứ ngệt ra đến tội. Con Miu tiến lại gần, chẳng thấy thằng Wind có phản ứng gì. Bốp. Con Miu tát nhẹ vào mặt thằng Wind.

Lúc này, thằng bé mới sực tỉnh, và theo phản xạ, nó vung tay lên cốc thẳng vào đầu con Miu. Miu ôm đầu, sững sờ, rồi thấy mắt mình hơi ươn ướt. Nó quay phắt đi, vội lau giọt nước mắt vừa trào ra.

Wind chợt nhận thức ra mình đang làm gì. Hắn bỗng thấy hối hận ghê gớm. Từ trước đến giờ, dù có bị chọc cho tức điên lên, Wind chưa bao giờ thẳng tay đánh Miu, ấy thế mà giờ hắn lại…... Hành động lau nước mắt vội vàng của Miu không lọt qua khỏi mắt Wind, điều đó làm hắn càng thêm bứt rứt.

Wind lại gần Miu, nhè nhẹ xoa đầu con bé thì Miu đã hất tay Wind ra.

Hắn nhìn Miu, rồi lẳng lặng ngồi xuống.

“ Tao xin lỗi, cũng tại mày tự nhiên đánh tao nên….. “

Miu không thèm đếm xỉa, im lặng một cách đáng sợ. Wind chợt thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hắn nuốt nước bọt, len lén nhìn lên. Mặt con bé lạnh tanh.

Wind vội đứng dậy, lay lay Miu

“ Mày không sao chứ, có đau lắm không? Bộ tao đã làm đứt giây thần kinh nào của mày rồi hả? “

Vừa dứt lời, hắn đã lãnh một cú đấm rất đẹp từ Miu, té bật ngửa ra sau. Miu đưa mắt nhìn xuống cái thân thể nằm sóng xoài dưới sàn kia, cười nhạt

“ Thế nào? Mày có đau không? “

Wind gượng gạo ngồi dậy, tay xoa xoa một bên má đang đỏ rát. Hắn ngước lên, chạm phải cái nhìn của Miu, vừa lắp bắp được một tiếng thì im bặt.

“ M…Mày …. “

Bản mặt thất thần của Wind làm nó cảm thấy khoan khoái trong lòng. Và từng bước một, Miu từ từ tiến đến gần Wind.

Thấy Miu bước về phía mình, Wind ngồi lùi dần dần, đến khi chạm vào bức tường thì hắn biết rằng mình không còn lối thoát. Miu từ từ cúi xuống, đối diện Wind. Miu sờ nhẹ lên bên má bị đấm của Wind. Những ngón tay xinh xắn của nó khẽ vuốt khuôn mặt Wind, lướt nhẹ xuống cằm và dừng lại ở cổ áo của hắn. Wind lúc này người đã cứng đơ, mồ hôi túa ra, hắn không dám phản ứng gì, bất lực đón nhận sự trừng phạt của con bạn.

Miu nắm lấy cổ áo Wind, giựt mạnh, mặt hai đứa chỉ cách nhau khoảng nửa gang tay. Miu nhìn thẳng vào mắt Wind, rồi nó tiến đến sát hơn. Má của Miu phớt nhẹ qua mặt hắn. Đôi môi nó gần như chạm vào tai hắn. Giọng nói quyện lẫn vào gió.

“ Lần sau tao sẽ không nhẹ tay thế này đâu! Nhớ đấy! “

Rồi nó đẩy Wind ra, mỉm cười và đứng dậy. Miu quay trở lại nơi nó đứng lúc nãy. Bầu trời xanh trong thật đẹp và yên bình. Miu phóng tầm mắt lên khoảng không trên cao ấy, nhìn theo những đám mây hờ hững trôi.

Wind vẫn ngồi đó, thần người ra.

Câu nói của Miu cứ vang vọng trong đầu hắn, nó khiến hắn thấy rờn rợn. Wind không tài nào hiểu nỗi tại sao Miu lại có thái độ vừa rồi. Hắn có cảm giác cái đứa đứng kia đã biến thành một con người khác, sắc lạnh và xa cách chứ không phải là con bạn thân nhí nhố của hắn nữa.

Tiếng của Miu vang lên, sát khí từ người nó đã tan biến phần nào.

“ Chuyện của Nana sao rồi, kể nghe coi! “

Wind mất vài giây mới định thần lại và hiểu được Miu đang hỏi gì.

Sau những gì xảy ra, Wind trở nên thận trọng và e dè hơn. Vì vậy, hắn kể chuyện một cách chậm rãi, rành rọt và rõ ràng.

Miu lắng nghe trong im lặng, lâu lâu ậm ờ vài tiếng để Wind biết là nó vẫn đang theo dõi câu chuyện.

Wind vừa kể vừa quan sát Miu nhưng không nhận được gì ngoài khuôn mặt đăm chiêu của con bạn.

“Được rồi, tao sẽ add nick Nana và nói chuyện với cô ấy. Chà, 9h rồi cơ àh, thôi đi xuống kẻo bọn nó lại lo. “

Miu vừa dợm bước chưa đi thì Wind đã nắm tay giật ngược

“ Gì? “

“ Hồi nãy, tao xin lỗi !“

Đôi lông mày của Miu khẽ nhíu lại rồi giãn ra, nó gật đầu

“Được, tao chấp nhận lời xin lỗi của mày, nhưng nên nhớ là đừng để có thêm lần nào nữa đấy. “

Wind vẫn chưa buông tay nó ra. Miu quay lại.

“ Còn gì nữa? “

“ Nếu mày có chuyện gì, hãy nói cho tao biết, đừng cố chịu đựng một mình! “

Miu khựng lại, rồi nó cảm thấy buồn cười. Thằng bạn ngố tàu bây giờ cũng biết lo cho nó nữa kia á? Nó phẩy tay.

“ Mày khéo lo hão, thôi đi xuống đi, bộ muốn đứng đây phơi nắng đến trưa àh?”

Wind nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ

“ Hứa với tao đi, nếu gặp bất cứ chuyện gì, hãy nói cho tao biết. “

Miu nhún vai

“ Tuỳ hỉ. “

Đột ngột, Wind nắm lấy bờ vai của Miu, xoay phắt con bạn về phía mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của Miu

“ Mày có hứa không? “

Miu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn thằng bạn dở hơi, thấy tim đánh thịch một cái. Quái lạ, thằng này hôm nay không tâm thần chắc cũng đập đầu vào đâu rồi. Nhưng ánh mắt của Wind cho thấy hắn hoàn toàn nghiêm túc.

“ Thôi được rồi, tao hứa. Giờ đi xuống được chưa? “

Wind mỉm cười hài lòng. Hắn khoác vai Miu như hai thằng bạn thân, cùng đi xuống sân trường.

Vừa đến chân cầu thang, Ruby, Shin và Lâm đã đứng đợi sẵn. Miu bước tới, lấy cái cặp từ tay Ruby

“ Nãy giờ có tiết mục nào hay không? “

Ruby không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại

“ Hai người làm gì trên đó mà đến giờ này mới chịu xuống? “

“ Có chút chuyện cần giải quyết! “

Ruby nhìn sang Wind, chợt phát hiện một bên má của Wind hơi đỏ, cổ áo lại hơi xốc xếch trong khi Miu vẫn gọn gàng, thế là sao nhỉ? Ruby suy đoán một hồi, và quyết định hỏi thẳng

“ Bà vừa đánh Wind hả? “

Miu thản nhiên trả lời

“ Uh! Sao? “

Câu khẳng định của Miu làm cả ba đứa suýt té ngửa, quay qua Wind, ánh mắt dò hỏi thì thấy thằng này cũng chẳng tỏ thái độ gì là phủ nhận. Lâm lắc đầu

“ Trời ơi! Mày có còn là con gái nữa không vậy Miu ?”

“ Kệ tao! “

Shin chen vào

“ Mà sao chị lại đánh nó chứ? “

“ Thắc mắc làm gì, tao thích thì tao đánh, thế thôi! “

Câu trả lời của Miu làm Shin cảm thấy bức xúc, nó quay sang Wind

“ Mày để bả đánh vô lí thế hả? Hày mày đã làm gì bả nên mới bị đánh? “

Wind vẫn lơ đi không trả lời còn Miu thì gắt um lên

“ Mẹ mày, sao nhiều chuyện quá vậy? Chuyện riêng của tụi tao bộ phải nói cho mày biết mới được àh? “

Cả ba đứa ngán ngẩm nhìn nhau, thôi kệ bọn nó vậy. Giờ có hỏi cũng chẳng đứa nào thèm nói, chỉ tổ bị con Miu chửi rủa mà thôi.

< tooku hanareteru hodo ni chikaku ni kanjiteru…..samishisa mo tsuyosa eto kawatteku... kimi wo omottanara……>

Tiếng chuông điện thoại cuả Miu vang lên.

Papa gọi.......Chậc, lại chuyện gì nữa đây?????

haibara102
26-02-2008, 01:27 AM
Vẫn còn có người mà................chỉ là hok tjixx com thôi...........................All vẫn theo dõi thường xuyên mà.................Thanks vì vẫn post đều đặn........

live_to_love117
02-03-2008, 06:02 PM
nhưng mà sao ;lâu thiet là lau mới post tip vay

hotaru_216
05-03-2008, 07:46 PM
hiz........thật ra cũng muốn post thường xuyên lắm nhưng mà ngặt nỗi...............cứ vừa ngồi vào bàn, mở cái máy tính lên là mẹ quạt cho một trận (năm nay thi ĐH nên bị la hoài ). Vì thế, đành đợi đến tối khuya, học xong bài mới gõ được vài chữ.................TT___TT. Mong các bạn thông cảm cho Hotaru nhé !

lừa_đảo_tiểu_thư
05-03-2008, 08:15 PM
hix toàn những người đang vít truyện hay thì phải ôn thi hix hix

ShiningSakhalin
06-03-2008, 03:48 AM
hehehehehe ^^
tớ ko ôn thi =.='

lừa_đảo_tiểu_thư
06-03-2008, 06:09 AM
shin hok ôn thi thì cố gắng post truyện đều đều cho bà con đọc nhé

hotaru_216
11-03-2008, 08:50 PM
Chap 11


“ Sao ba ? “

“……..”

“ Con biết rồi !”

“………..”

“ Dạ ! Con đến liền! “

Chi cúp máy , cô dự đoán có một điều gì đó đang chờ đón mình. Đây có thể chính là thứ mà Chi tìm kiếm bấy lâu nay.

Thấy Chi dắt xe ra, bác Vân, quản gia nhà cô vội hỏi

“ Tiểu thư đi đâu thế? “

“ Ba cháu gọi có việc! “

“ Để tôi kêu người đưa tiểu thư đi. Tiểu thư chưa rành đường, đi một mình thế này lỡ có chuyện gì tôi lo lắm ! “

Chi cười nhẹ

“ Bác khéo lo, cháu có còn nhỏ đâu mà đi đâu cũng phải có người đưa kẻ đón như thế! Vả lại, chỗ này cháu đã từng đến rồi, không sao đâu. Thôi cháu đi đây, ba đang đợi! “

Bác Vân mặt vẫn còn vẻ lo lắng, vừa đóng cửa vừa nói với theo

“ Tiểu thư đi đường cẩn thận nhé ! “

Chi đáp lại bằng cái gật đầu rồi nhấn ga, phóng chiếc Spacy đến chỗ hẹn.

Căn biệt thự cuối phố hiện ra rõ dần trứơc mắt Chi. Đây là nơi gia đình đã từng sống cho đến khi qua bên đó.

Cái cổng rào bằng sắt đã được thay bằng gỗ trông thật cổ kính. Những bức tường ố vàng lúc trước cô từng ghé qua giờ đã được ba cho sơn lại, chân tường được ốp đá hoa cương đẹp tuyệt. Khu vườn được tỉa tót lại. Xung quanh nhà là những thảm cỏ xanh mượt được lấy giống từ bên Mĩ. Con đường nhỏ dẫn vào bậc tam cấp được lót bằng đá sỏi trắng ngà.

Chà, ba tu sửa lại căn biệt thự lúc nào vậy ta? Mới có một tháng chứ mấy, làm sao mà nó lại đẹp đến vậy?

Chi vừa bấm chuông thì đã có một thanh niên với nước da rám nắng chạy ra mở cổng và dắt xe cho cô. Cô chưa từng gặp người này trước đây. Có lẽ anh ta là một trong số những người giúp việc mà ba mới tuyển.

Cô bước lên bậc tam cấp, vừa tháo giày ra thì thấy trên kệ đã có mấy đôi giày sắp ngay ngắn ở đó. Ba có khách sao? Cô nhẹ nhàng đặt đôi giày của mình vào ngăn bên dưới rồi đi vào trong nhà.

Phòng ốc bên trong cũng chẳng thay đổi mấy. Các vật dụng được giữ nguyên chỗ cũ . Có mới chăng là những bức rèm đỏ sậm được thay bằng màu kem làm cho căn phòng sáng sủa hơn.

Chi đi vào căn phòng đầu tiên. Những chiếc kệ trong căn phòng được lau chùi sạch sẽ. Trên kệ, những quyển sách cũ đã được đóng gáy lại . Chúng được xếp gọn gàng và phân thành từng loại rõ ràng.

Chi đến bên cây đàn piano đặt gần cửa sổ, mở nắp đàn ra và ngồi xuống, đánh thử vài phím. Tiếng đàn vang lên không được ấm cho lắm, chắc là do đã cũ rồi. Nhưng Chi không để tâm mấy, cô dạo một bản sonata của Mozart .

Tiếng dương cầm như thức tỉnh toàn bộ căn nhà. Mọi vật chìm vào giấc ngủ quá lâu nay đã trở mình, sống lại cùng những giai điệu trầm bổng. Chi say sưa đánh đàn mà không biết có những vị khách đã đứng đằng sau, cũng đang say sưa thưởng thức tiếng nhạc của Chi.

Bài nhạc kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Có tiếng vỗ tay vang lên, Chi giật bắn mình, quay lại thì thấy ba đứng ngay sau lưng cùng những người lạ. Chi chớp chớp mắt, nhìn quanh rồi vội vàng đứng lên, đóng nắp đàn lại.

“ Cô bé đàn hay quá ! “ Một ông khách trung niên khen ngợi

“ Sao cháu không đàn tiếp đi ? “ Người phụ nữ ăn vận sang trọng đứng gần ba cô cười thật hiền và lên tiếng hỏi.

Chi lúc này cảm thấy bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng nên bỗng lúng túng, cứ đứng ngây ra nhìn hết người này đến người khác. Ba biết được tâm trạng con gái, bèn nhắc khéo cô

“ Con chào các bác đi! Đây là những người bạn cũ của ba mời ghé qua thăm nhà ! “

Chi vội cúi đầu chào rất lễ phép

Bác gái có nụ cười hiền tên là Hương, học cùng lớp với ba thời phổ thông. Bác trai khen Chi đàn hay tên là Hoàng, cũng là bạn thời phổ thông và còn một người nữa, khá trẻ tuổi đứng tựa lưng vào cửa phòng, quan sát Chi nãy giờ, tên là Trung, con trai của bác Hoàng.

Chi bỗng nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy. Ba gọi đến chỉ để giới thiệu mình với những người này thôi sao?

Thấy dấu chấm hỏi to đùng hiện lên mặt cô con gái yêu, ông Sang, ba của Chi, quàng vai con gái , dẫn mọi người đi về phía phòng làm việc của ông.

Căn phòng của ba mang gam màu trầm của gỗ khác hẳn những căn phòng khác trong nhà. Nó có vẻ tối tăm hơn nhưng không hề lạnh, trái lại, căn phòng cho cô một cảm giác thân thuộc khó tả.

Trong góc phòng, một bộ sofa màu đen được bọc bằng da bóng lộn. Nhưng ấn tượng của cô chính là chiếc bình hoa nhỏ đặt trên cái bàn gỗ thấp gần bộ sofa. Chiếc bình được cắm với những bông cúc trắng và vài lá barroom trông thật đơn giản và đáng yêu, cứ như điểm nhấn cho chính căn phòng vậy.

Những vị khách thì ngó quanh phòng, rồi lại gần những chiếc bình sứ đặt trên kệ gần bàn làm việc của ba , trầm trồ khen ngợi. Chi không mảy may để ý đến những thứ đồ cổ ấy mà tiến lại gần cái bình hoa bé nhỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy tay vuốt ve những cánh hoa mỏng manh rồi khép hờ mi mắt, để làn hương toả ra từ những cánh hoa kia len lỏi vào tận sâu bên trong người.

“ Cô bé lãng mạn quá nhỉ? “

Tiếng nói như kéo Chi về với thực tại. Anh Trung đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Chi nhìn anh, rồi quay lại với bình hoa của mình

“ Anh không thấy chúng rất quyến rũ hay sao? Sự trinh bạch thuần khiết bao giờ chẳng quyến rũ hơn là vẻ đẹp ngây ngất đến chết người ? “

Câu nói của Chi khiến Trung bật cười. Cô nhóc này mà cũng có những suy nghĩ triết lí gớm. Anh nháy mắt, bông đùa

“Đúng, bởi nó tượng trưng cho cô bé mà, phải không, hoa cúc nhỏ đáng yêu ? “

“Anh đúng là khéo tán tỉnh quá nhỉ? Chắc là đã có rất nhiều cánh hồng yêu kiều đổ gục trước mấy lời nói ngọt còn hơn mật của anh rồi chứ gì? “

Chi vẫn chăm chú với bình hoa của mình, trả lời mà không thèm nhìn lên

Cô bé này cũng đáo để lắm đây. Khá đấy, lần đầu tiên có một nhóc nhỏ tuổi đáp lại anh như thế. Trung bắt đầu cảm thấy thú vị với cô nhóc, có nên thử một trò chơi không ta.

Về phần Chi, trong đầu cô cũng đang có một dòng chảy. Chi thầm nghĩ tên công tử sát gái kia thật ngốc khi dùng những lời lẽ mà với cô, lại phản tác dụng. Bình sinh cô rất ghét kiểu ăn nói bỡn cợt như vậy, nhất là những tên đẹp – trai – lai – chó – hiếm – có – khó – tìm.

Ngồi như vậy, với một tên như thế, khiến Chi tự nhiên thấy khó chịu hẳn. Cảm hứng ban đầu với bình hoa đã bay biến đâu mất tiêu. Cô đứng dậy đột ngột, đi về phía những người còn lại, lúc này vẫn đang say sưa bình phẩm cho những thứ đồ cổ trong căn phòng.

Ông Sang thấy con gái đi về phía mình thì thôi không nói chuyện với hai người bạn cũ nữa. Ông quay sang con

“ Sao thế, công chúa của ba? ai khiến con không vui à? “

Chi giả lả cười

“ Dạ, không có gì đâu ba à! Mà hôm nay ba gọi con đến có việc gì thế? “

Nhờ con gái nhắc, ông Sang mới nhớ ra mục đích của mình.

Khi tất cả đã yên vị trên bộ sofa , ông Sang bắt đầu nói

“ Lần này tôi về nước là để làm một việc nhưng lại gặp nhiều vấn đề khó khăn và rắc rối liên quan đến việc đó. “

Bác Hoàng và bác Hương không tỏ thái độ gì cả, chắc có lẽ hồi nãy ba cũng đã bàn bạc với họ trước rồi. Chi nhìn ba và thấy ông quay sang cô

“ Về phía đối tác thì hồi nãy, ba đã nói chuyện với bác Hoàng và bác Hương trước khi con đến, và hai bác đây đã nhận lời giúp ba. Nhưng về phía đối thủ thì chưa giải quyết được, và lần này, ba trông cậy vài tài năng của con đấy, công chúa xinh đẹp của ba. “

Chi mỉm cười

“ Vậy là con lại phải làm thêm một công việc nữa sao? “

Bác Sang gật đầu và nói tiếp

“ Con đừng lo. Công việc này sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ con đang làm. Cụ thể là gì thì ta sẽ nói và đưa tài liệu cho con xem sau. “

Chi cảm nhận được rằng đây sẽ là một việc khá quan trọng mà ba giao cho mình. Đó cũng là một cơ hội để cô chứng tỏ năng lực của mình đối với ba, người cô luôn kính trọng và ngưỡng mộ.

Chi vui vẻ nhận lời rồi đứng lên xin phép cáo từ trước. Cô vừa quay đi thì ba đã gọi giật

“À, quên. Vì con ẫn còn chưa quen với nơi đây nên ba đã nhờ anh Trung giúp đỡ. Hai đứa hợp tác tốt nhé. “

Câu nói của ba làm Chi thấy như có một tảng đá lớn vừa rớt xuống đầu. Trời ạ, phải làm việc chung với cái tên đáng ghét này hay sao???? Nhưng cô không có cách nào từ chối hết vì ba và bác Hoàng đang nhìn cô cùng với tên đó với một ánh mắt đầy tin tưởng và hi vọng. Thế là hết, đành chấp nhận đau thương. Chi cố gắng nở nụ cười chào ba và hai bác . Cô cũng không quên liếc xéo tên đáng ghét kia trước khi đi ra khỏi phòng.

Hậm hực, Chi vừa dắt xe ra khỏi cổng thì cảm thấy hình như có ai đi đằng sau mình. Cô quay lại và mém té xỉu. Tên đáng ghét, àh không, tên chết bầm ấy, cũng đang dắt chiếc SH của hắn ra.

Chi tảng lờ như không thấy, nhanh chóng ngồi lên xe rồi zọt lẹ. Chưa kịp thở phào thì Trung đã song song bên cạnh. Chi kéo ga, cố ý cắt đuôi nhưng Trung vẫn cứ đi theo sau.

Chậc, tên khốn này sao dai như đỉa vậy? Định đi theo ta đến lúc nào đây. Đã vậy thì ta không khách sáo nữa. Chi nhìn hai bên đường. Chà, đằng kia có một cái shop quần áo hơi bị đẹp, Chi đi chậm lại rồi dừng trước shop, ung dung đẩy cửa bước vào. Cô dạo chán chê trong shop đồ, lựa được một cái áo trông cũng hay hay, tính tiền rồi đi ra thì thấy Trung đã dừng xe đứng đợi cô từ nãy giờ.

ShiningSakhalin
11-03-2008, 10:56 PM
tem !
hehehehehehehehehehehehehehehe

orepika
12-03-2008, 01:05 AM
Truyện ngày càng thú vị. Hjc, chờ tg biết bao nhiêu lâu rồi mới đc đọc chap mới. ~_~

hotaru_216
12-03-2008, 07:41 PM
bé Shin năng bóc tem quá ta, ^___^

Tg vẫn đang cố gắng viết mỗi ngày một ít nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm :P , có những lúc muốn viết mà trong đầu chỉ có mỗi Toán, Lí, Hóa không àh, hix (_ __")!

Thôi thì mong mí bạn tip tục chờ vậy nhé ^^!

ShiningSakhalin
12-03-2008, 09:01 PM
em thích póc tem lém ^^
sis vík nhìu nhìu cho em bóc típ nhá ^^

30101990
17-03-2008, 09:24 PM
nhanh len di tac gia ui.gien truyen cua tac gia we ah..

lừa_đảo_tiểu_thư
27-03-2008, 09:22 PM
hotaru yêu quý.lâu rùi hok post truyện nỳ chẳng lẽ nó bị bỏ xó sao?

NgocOnline
28-03-2008, 02:30 AM
chi? , chi là ai chế
sao tự dưng đang đọc về Miu , hiện ra Chi :(
đọc đến đây mù tịt

viptin
28-03-2008, 04:40 AM
truyện hay lém
hotaru à mình hiểu tâm trạng của bạn mà , thi đại học áp lực mà đã thế hết năm nay thì chúng nó thi kiểu khác. Khổ thân mấy pé thi năm nay, may quá mình thì năm trước , khổ nỗi năm mình đầu tiên thi trắc nghiệm
Cố lên nhé Hotaru! Ủng hộ you hết mình

hotaru_216
28-03-2008, 01:07 PM
Chi là Nana đó, Nana tên thật là Chi...........^___^

Vẫn đang viết tiếp chap mới mà lịch kiểm tra cứ dồn dập.............hix, cuối năm thầy cô bắt đầu lo hoàn tất các cột điểm, chỉ khổ cho học sinh mà thui TT____TT

Tuần sau Hotaru lại phải thi HKII mấy môn ko thi tốt nghiệp nên...........chắc cũng chưa kịp post chap tip theo lên đâu...............

Thông cảm cho Hotaru nhé !

@viptin: thanks nhìu nhen ^^

NgocOnline
28-03-2008, 09:22 PM
ừa , mình đã hiểu :)
tại mình quen đọc theo kiểu lấy biệt danh oài :)
thung củm

ShiningSakhalin
28-03-2008, 10:26 PM
hem có thum củm gì hết !
hotaru giết sis Ngọc đi ^^

orepika
29-03-2008, 02:00 AM
Hohoho đúng là Shin có khác
Giảng hòa thì ít mà kêu gọi đánh nhau thì nhiều ...

ShiningSakhalin
29-03-2008, 02:02 AM
hahaha
đương nhiên rồi !
Shimn luôn luôn "có khác" mà ^^

NgocOnline
29-03-2008, 02:39 AM
khác gì , khác người à =))
biết mà
đố giết dc cứ giết , ko cản đâu
ai nghe lời shin có nghĩa là nghịch lại ngọc nhá :)
chưa ai thấy hậu quả thì cứ doạ cứ hăm cứ giết ;))
tức cười chết dc

ShiningSakhalin
29-03-2008, 02:43 AM
hahahahahahahhaha
ai nghe lời sis Ngọc là bỏ rơi Shin nhá ^^

đúng là Nam châm cùng dấu =.='

NgocOnline
29-03-2008, 02:58 AM
=)) , sis chã cần ai nghe
chỉ cần ko đụng đến sis
còn em
.... mà thôi sau này nói
giờ ngủ
mai học tiếp
bye nhóc
bye all , see ya
have a nice day

ShiningSakhalin
29-03-2008, 03:04 AM
làm em mất hứng chưa kìa :D

30101990
31-03-2008, 09:33 PM
típ di ban oi hay wá ah ma sao chờ đơị mòn mỏi wá

hotaru_216
02-04-2008, 11:41 PM
Tình hình là đã viết sắp xong chap mới, có thể thứ 7 hoặc chủ nhật sẽ post lên.........

Hiz..........Ngày mai là ngày tử, thi hai môn, Kt 1 tiết 1 môn, cộng thêm cái khoản ôn tập và trả bài nữa thì............sắp ngủm rồi.......TT___TT

NgocOnline
03-04-2008, 12:08 AM
Ớ , trời
hay chế
tớ đọc xOng dòng tâm sự cụa cậu cũng đủ chết
tớ 2 tuần nữa thi HK II :)

hotaru_216
04-04-2008, 09:09 PM
Theo lời hứa, hotaru đã cố gắng hoàn thành chap mới trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê ^^, hi vọng nó sẽ bù đáp được phần nào cho sự chờ đợi của các bạn.


Chap 12


Hắn đi theo Chi. Shock tập 1

Hắn không về mà vẫn đứng đợi Chi . Shock tập 2

Đã vậy, hắn lại còn ở đó cười cười và vẫy tay chào Chi nữa.

Shock toàn tập

Chi thở dài, ngán ngẩm đi về phía Trung

“ Anh có chuyện gì cần nói với tôi à? “

Trung nheo mắt, chọc Chi

“ Nếu không có việc gì thì không thể đứng đợi cô bé được sao? “

Chi hất mái tóc ra sau, nhún vai

“Được thôi, vậy anh cứ thoải mái đứng đó, tôi về trước ! “

Chi nói là làm. Cô quay về chỗ chiếc xe, leo lên và đi về.

Trung thấy vậy vội đi theo

Chẳng mấy chốc, anh đã chạy song song Chi

“ Cô bé khó quá thế! Không sợ ế chồng sao ?”

Chi chẳng buồn đáp lại. Cuối cùng, Trung cũng đành phải nói ra mục đích của mình

“ Thôi được rồi, thật ra anh có việc cần nói với cô bé. Chúng ta ghé vào quán kem ở đằng kia đi. “

Lúc này, Chi mới chịu lên tiếng.

“ Thế sao ngay từ đầu anh không nói ra luôn, cứ cù nhây mãi ? “

Trung cười trừ

“ Anh muốn chọc cô bé chút thôi mà. Làm gì khó chịu dữ vậy? “

“ Đơn giản là tôi không thích anh . “

“ Cô bé thẳng thừng ghê! “

Trung chép miệng.


_ BỐ GIÀ 3 _


Theo thói quen, Chi liếc sơ qua cách bài trí của quán.

Cô chọn một cái bàn trống góc phòng, đi vào và ngồi xuống.

Trung gọi bạc hà. Chi gọi Chocolate.

Trong lúc chờ kem được mang ra, Chi vào vấn đề luôn

“ Anh có việc gì muốn nói với tôi thì nói đi .”

Thấy Chi không có ý định chờ đợi thêm, Trung lôi ra xấp tài liệu ông Sang đưa lúc nãy.

“ Lúc nãy cô bé đi nhanh quá, bác Sang quên chưa kịp đưa những thứ này cho cô bé nên nhờ anh đưa giùm. Sẵn tiện, bác cũng muốn anh nói sơ qua về những việc cô bé sẽ làm. “

Chi cầm lấy xấp tài liệu, xem lướt qua vài trang rồi đóng lại

“ Cụ thể tôi sẽ làm những gì? “

“ Trước tiên, cô bé sẽ được chuyển đến trường mà con gái của đối thủ bác Sang đang theo học. “

Trung thấy Chi có vẻ suy tư một chút về điều anh vừa nói, nhưng đôi chân mày của cô đã nhanh chóng giãn ra. Trên môi cô, một nụ cười thoáng qua.

“ bác Sang quả có đôi mắt tinh tường đấy nhỉ?”

Anh nghĩ thầm

“Được rồi, tôi hiểu việc mình phải làm. Nhưng tại sao lại cần có sự hợp tác của anh? “

Trung nhận thấy Chi có vẻ không thích làm việc chung với anh cho lắm tuy gương mặt cô vẫn không biểu lộ bất cứ điều gì.

Nhưng anh không lấy thế làm phật lòng.

“ Vì anh có vài mối quan hệ có thể giúp ích được cho công việc của cô bé. Và đồng thời, anh cũng lãnh trách nhiệm hướng dẫn thêm một số thứ về việc học cho cô bé. Nhưng có lẽ anh sắp thất nghiệp rồi. Cô bé thông minh và nhạy bén hơn anh hình dung nhiều! “

Chi cười nhạt

“ Anh quá khen! Tôi không tài giỏi như anh nghĩ đâu. Vậy là sau này tôi lại phải làm phiền anh rồi đây. “

“ Không sao đâu. Anh rất vui được giúp đỡ cô bé. “

“ Mà này…..Anh đừng gọi tôi là cô bé nữa được không? Anh cứ gọi tên tôi là được rồi. “

Trung lắc đầu

“ Gọi tên nghe khô lắm, gọi cô bé dễ thương hơn. Bé không thấy thế sao? “

“ Tôi nghĩ từ đó thốt ra từ miệng anh nghe không được lọt tai cho lắm. Còn nếu anh vẫn thích, thì tuỳ anh. “

Trung cười

“ Dù cô bé nói gì thì anh cũng sẽ gọi cô bé là cô bé. “

Chi cũng cười.

“ Ukie, anh thích thì cứ việc gọi, còn tôi có nghe hay không là việc của tôi. Cứ thế nhé! “

Lần này thì Trung chỉ biết kêu trời trước sự bướng bỉnh của Chi.

Hai ly kem được mang ra.

Chi không nói gì nữa. Cô im lặng múc từng thìa kem nhỏ, nhấm nháp và thưởng thức. Cái béo ngậy của sữa, cái vị đăng đắng của Chocola cộng thêm cái lạnh lạnh tê tê nơi đầu lưỡi tạo cho Chi một cảm giác tuyệt vời.

Trung vừa ăn vừa quan sát Chi. Anh nhìn thấy được sự thích thú trong đôi mắt trong veo của cô.

“ Bé con thì vẫn là bé con mà thôi ! “ Trung mỉm cười đầy ý nhị

Chi ngước lên và chạm phải ánh mắt Trung đang nhìn mình.

“ Mặt tôi có dính gì sao ? “

“ Giống con mèo mướp nhà anh lắm. “

Chi vội lấy khăn giấy ra lau miệng. Hành động đó làm Trung buồn cười và anh đã phá lên cười. Chi cau mày nhìn Trung

“ Sao anh lại cười? “

“Ý anh là nhìn cô bé dễ thương như con mèo mướp nhà anh chứ đâu bảo mặt cô bé giống mèo. “

Đôi má của Chi ửng hồng lên vì ngượng. Chi giận dỗi đứng lên

“ Tôi về đây! “

“ Sao thế? Ngồi chơi một chút rồi hẵng về ! “

Chi lắc đầu

“ Mọi việc cần nói anh cũng đã nói. Kem thì tôi cũng ăn xong rồi. Tôi có rãnh cũng không thích ngồi chơi với anh nên tôi về. “

Trung biết cô bé không muốn nán lại với mình thêm nữa nên cũng đứng lên.

“ Vậy thì ta cùng về. “

Chi sửa lại

“ Tôi bảo tôi về chứ không bảo cùng về với anh. Đường ai nấy đi. Bye. “

Nói rồi Chi quay gót đi. Trung vội ra hiệu tính tiền nhưng Chi đã lấy xe và phóng đi. Trung nhìn theo, thở dài

“ Cô nhóc này sống ở đây chưa bao lâu mà đã bị nhiễm tích cách của đất Sài Gòn rồi! “



----------oOo----------


Chi vừa dừng xe trước cổng, gạt chống và định bấm chuông thì nghe tiếng gọi.

“ Chi ơi! Chi! “

Cô ngó quanh quất thì thấy một đám nhóc từ công viên nhỏ trong khu nhà đi tới. Chi không nhận ra ai trong số đó cả

Thấy Chi vẫn đứng ngơ ngác thì một con nhỏ cài băng đô đã đi tới, nắm lấy tay Chi lắc lắc, khuôn mặt tươi cười hớn hở

“ Tỉ tỉ, sao bi giờ mới về, làm bọn muội đợi mãi. “

< Hở? Con bé này gọi mình là tỉ tỉ àh? Chắc nó xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi đây! >

Chi chưa kịp phản ứng thì một thằng nhóc đầu hoe hoe vàng đã nhảy vào

“ Sao tỉ tỉ về nước mà ko báo tụi em một tiếng để ra đón chứ? Em nhớ tỉ tỉ quá àh !”

Và rồi tụi nhóc cứ ríu ra ríu rít quấn lấy Chi như đàn gà con vây xung quanh gà mẹ vậy. Tụi nó chen nhau hỏi không đợi Chi trả lời, hết đứa này đến đứa kia. Vì thế, Chi càng ngày càng ù ù cạc cạc.

Bác Vân đang tưới cây trong vườn, nghe thấy ồn ào ngoài cổng, bèn chạy ra xem có chuyện gì.

Bác mở cổng, thấy Chi và đám nhóc , ngẩn ra một hồi rồi bất ngờ la lên.

“ Mấy đứa…… Trời, lớn thế này rồi cơ àh ????”

Rồi bác lại gần đám nhóc, xoa đầu, ngắm nghía từng đứa, giọng run run đầy xúc động

“ Bác nhớ mấy đứa quá!. Lớn hết cả rồi đây này……”

Lũ “ gà con “ thấy thêm một người quen nữa thì càng mừng rỡ. Chúng nó buông cô “ gà mẹ “ mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác ra, chạy đến bu quanh “ gà bà bà”.

“Ôi bác !......”

“ tụi cháu cũng nhớ bác lắm! “

“ Bác về cùng với tỉ tỉ sao? “

“ Chài …… Trông bác vẫn như xưa ấy nhỉ! Vẫn còn đẹp ra phết, nhở? “

Blablabla……….

Thấy cường độ phát thanh của lũ nhóc càng ngày càng tăng theo cấp số nhân, bác Vân quyết định kéo cả lũ vào nhà, kẻo lại gây phiền hà cho hàng xóm xung quanh.

Chi lúc này không còn nghệt mặt ra nữa, có một cái gì đó vừa loé lên trong đầu cô. Chi cười tươi

“ Uh….. Vào trong nhà đi rồi tỉ tỉ sẽ cùng mấy đứa đàm đạo! “

Cái cảm giác khó chịu bên Trung hồi nãy đã tan biến, để lại là sự ngập tràn hạnh phúc. Chi cảm thấy vui hơn bao giờ hết.


P/s: Chap này phần đầu nó...gượng gượng sao í nhưng ........ tự nhiên không nghĩ ra cách nào để sửa lại cho hay hơn được...........TT___TT. Mai họp phhs lần cuối, cầu trời cho Hotaru hai chữ " bình an".

fanmg
04-04-2008, 10:26 PM
ax,lúc đầu thì tưởng truyện tin tin,ai dè chuyển phỏm sang mafia với lị police cái oạch(đọc mí đoạn nè thấy thía),chậc,ko thích cái cảm giác này lắm nhưng vẫn thích chuyện của sis,ss posst típ nhá,đoán đối thủ của chi là miu(99,99%^^),nhưng mừ em ủng hộ miu,chỉ mong ko phải là đối thủ ko đội trời chung thui(ko thích có súng đạn với lại ai die trong chuyện nì cũng buồn lém><).Chắc là lúc đầu chi ko bít nhưng sau chuyển đến thì sẽ bít miu,mí người bạn của miu thì có vẻ ko liên quan,nhưng cũng có thể 1 vài người bít rã sự tình,hoặc liên quan(ruby là nhìu khả năng nhứt,loại trừ wind-đoạn sân thượng),mong là dù bít nhưng chi sẽ ko lợi dụng wind để bít thêm thông tin về miu,cũng mong chi ko phải người trước dey của lulu,thích lulu nhắm^^.Lúc đầu còn tưởng chuyện tình tay ba của wind-lulu-miu nữa chứ,nhưng chắc là wind chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng vì con bạn thân bị người khác cướp mát(em cũng hỉu cảm giác này,tự dưng thấy mình chẳng là gì cả,chán,tức kinh><).Vẫn chưa bít chuyện gì,đến bi h thì mới là mở đầu để bít rõ nv thui nhỉ,mới vào phần mạch chính dey nên mong đọc chap mới,ss nhanh nhá,chúc ss thi đậu đại học^^

hotaru_216
04-04-2008, 11:56 PM
@fanmg : Hihi, em đoán hay lắm, nhưng chỉ đúng 60%, 40% còn lại sis sẽ từ từ bật mí cho em bit sao nhá ^^. Truyện này không có súng đạn đâu nên em đừng lo , vì sis cũng không thích vũ khí kỉu đoá mà sis thích kỉu khác, hehe. Có lẽ ít nhất là hai đến ba tuần nữa sis mới có thể viết tiếp chap mới được ( bi giờ đang vào thời kì ôn thi HKII ^^ ). Hẹn gặp lại em nhé !

hotaru_216
19-04-2008, 01:54 PM
Chap 13



Vào học cũng đã được một tuần, bài vở cũng chưa có gì nhiều nên pé Miu nhà ta được nước đi chơi vô tội vạ. Ở trên trường chỉ học buổi sáng, chiều được nghỉ, bởi vậy, cứ đến trưa là thấy cái mặt nó lò dò ra tiệm game

Hôm nay, một ngày như mọi ngày, nó vơ vội cái áo Tshirt cùng với cái quần jean bụi bặm, mặc vào rồi tót đi chơi. Vừa bước xuống phòng khách, anh Thành cũng vừa dắt xe vào, thế là, ngay tức khắc, nó bị tóm.

“ Lại chuồn đi chơi nữa hả? Mày giấu được ai chứ đừng có hòng qua mắt được anh. “

Nó cười nham nhở.

“Ớ, anh! “

Anh Thành cau mày

“ Anh cái gì? Vào trong nhà cho tao. Con gái con đứa cứ trưa đến là lại chạy nhông nhông ngoài đường, mày xem có đứa nào hâm như mày ko hả? “

Nó hếch mặt lên

“ Nó không hâm như em mà hâm còn hơn em nữa, hehe, thôi buông ra cho em làm việc đại sự. “

Anh Thành buông Miu ra thật. Anh buông nó ra và đóng cửa cái rầm, khoá lại rồi đút chìa khoá vào túi. Mặt Miu méo xẹo. Ông anh nó thó cái chìa khoá hồi nào thế, ở nhà chỉ có mỗi một cái chìa ấy.

“ Anh àh, mở cửa ra đi mà. Em đi một chút rùi về. Đi mà anh, nha, nha .”

Miu nhìn ông anh yêu dấu, mà giờ đã trở thành yêu quái trong mắt nó, van xin, nài nỉ .

Anh Thành xoa đầu nó, cười ( nụ cười đểu giả nhất mà nó từng thấy)

“ Em ngoan nào, ở nhà chơi với anh. Ra ngoài chi rồi bọn xấu nó lại lừa gạt thì tội lắm. “

Miu trợn tròn mắt nhìn anh Thành, suýt sặc. Ông già ấy vừa nói cái quái gì thế? Chơi với anh? Bị lừa? Bộ nó là con nít hả?

Nó gạt phăng tay ông anh ra, mặt hầm hầm

“ Dẹp anh đi. Nói thế mà cũng đòi nói. Có đưa chìa khoá lại cho em đi không huh? “

Anh nó lấy chìa khoá ra, dứ dứ trước mặt cô em

“Đây, có giỏi thì lấy thử xem.”

Nói rồi ổng giơ lên cao. Miu quơ quơ tay, kiểng chân, nhảy nhảy, làm đủ trò mèo mà cũng có với tới khối được. Ai bảo ông anh nó cao đến 1m82 trong khi cái chiều cao khiêm tốn của nó cũng chỉ cỡ nhỉnh hơn 1m6. Sau 5’ với với, lấy lấy mà dek được gì, tay cũng đã mỏi. Nó cáu tiết, đá vào chân ông anh một cái rõ đau. Anh Thành, vì bị cú sút khá mạnh vào bắp vế, khuỵu xuống. Thế là nó giựt được chiếc chìa khoá, cười khoái trá

“ bai bai anh giai iu dấu nhá. Ở nhà chơi với gấu bông của em nha, em đi đây, lát mua kẹo về cho anh sau. “

Nó mở được ổ khoá, chưa kịp chạy thì tự nhiên thấy trời đất tối sầm, mặt mày đầy sao. Đằng sau là thằng anh đang đứng cười ha hả. Ra là ông anh vừa gạt chân nó.

“ thế nào, đau không em gái? Cho chừa cái tội chơi bẩn nhá. “

Tức mình, Miu đứng dậy, bay thẳng vào ông anh, tung liên hoàn cước. Anh Thành không đánh lại, chỉ đỡ và né. Con em càng tức khí, lần này không đá nữa mà đấm vào bụng nhưng cái đòn nó vừa tung ra đã bị khoá tức thì bằng hai cánh tay thép của ông anh, nó la oai oái

“ Thả, thả tay em ra, đau quá…..”

Anh Thành , vẫn nắm chặt lấy hai cổ tay của nó, bóp mạnh

“ Còn dám đánh anh nữa ko? “

Miu nhìn anh đầy căm thù, lầm bầm trong cổ họng

“Đểu thì vẫn đánh như thường. “

Anh nó nhướn mày, bóp mạnh hơn

“ Vừa nói gì đó nhóc? “

Đau quá. Nó vội vàng chối lia lịa

“ Không, em không dám nữa. Buông tay em ra đi. “

“ Nhớ đấy “

Anh Thành buông tay nó ra. Chiếc chìa khoá sau trận thư hùng của hai anh em, đã nằm gọn ở góc nhà bếp ( từ phòng khách mà bay vào đến nhà bếp thì cũng đã biết công lực của hai anh em nhà này thế nào, đánh nhau chỉ vì chiếc chìa khoá…..chậc, chậc TT___TT )

Xoa xoa hai cái cổ tay đỏ rần, Miu nhìn anh Thành với ánh mắt hình viên đạn nhưng ông anh vẫn thản nhiên, đi về phía góc bếp, lượm chiếc chìa khoá lên, bỏ lại vào trong túi. Đến nước này thì đành chơi chiêu cuối, được ăn cả, ngã về không, nó ngoác miệng, khóc váng lên. ( chỉ có cái miệng la to thôi chứ nước mắt chả được lấy một giọt ^^ )

“ Oaoaoa……Em ghét anh, em ghét anh lắm. Ứ thèm thương anh nữa…..OAoaoa…..”

Hix, nhưng cái miệng hại cái thân. Miu vô tình đánh thức giấc ngủ của ông. Ông nó chống gậy, lọc cọc từ trên lầu đi xuống, cằn nhằn

“ Tụi bây làm cái gì mà ầm ĩ dưới này thế hả? Trưa rồi. Lại muốn hàng xóm qua mắng vốn ông đấy phỏng? “

Miu thấy ông, chạy lại méc, chìa hai cái tay ra.

“Hix…. ông nhìn xem, anh Thành ăn hiếp cháu! “

Ông cầm tay nó lên, nhíu mày, rồi ông quay qua thằng anh, lúc này đang đực mặt ra nhìn con em diễn kịch. Sẵn tay đang cầm gậy, ông vung lên, quất mấy cái vào người anh Thành, làm anh nhảy loi choi né đòn, suýt té.

“ Tiên sư bố mày. Lớn già đầu còn đi ăn hiếp em. “

Nhưng Miu chưa kịp cười lâu thì đã bị ông bẹo má vì câu nói trả đũa của ông anh

“ Nó trốn đi chơi nên cháu mới phạt đấy chứ. “

Ông nhìn cô cháu gái đang mếu máo ( cũng giả bộ tuốt ^^ )

“ Thế ra cháu ông cũng ngoan quá nhỉ? Đi lên lầu ngủ ngay không tối ông về bảo lại với mẹ là tha hồ no đòn. “

Miu nhìn ông và anh, biết mình đang yếu thế, thôi thì lần này đành phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Nó lếch thếch trở về phòng với ý nghĩ : “ Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cứ đợi đấy, ông anh chết tiệt. “

cont......

lừa_đảo_tiểu_thư
19-04-2008, 08:29 PM
hay thế.hai anh em nhà này vui thế.

fanmg
25-04-2008, 02:15 AM
huhuhu,ss ui,sao ss post ngắn thía,chắc ss cũng bận lắm,mà tự nhiên mọc đâu ra ông anh hay thía nhở,em hơi hơi hâm mộ ông nìa rùi dey,đối đầu dc với miu nhà ta mà lị^^,mà ông miu cũng...ch...a..tuyệt vời nhỉ(suýt tí thì lỡ miệng^^),nhưng bao lâu lên mà mới dc 1 tí thía này,hơi tiếc,nhưng vẫn chờ truyện nì^^,à,em đi in truyện này rùi,cho mí đứa bạn đọc cùng,ai cũng bảo hay^^

Changpro
04-05-2008, 11:10 PM
Sao lâu quá rồi mà hok thấy Chap mới nhỉ :((
Chán chị T/g quá àh!