Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HỎi Ai CÓ BuỒn KhÔng?



lucbinhtimvn
18-08-2007, 02:30 PM
Có ai buồn thì vào đâu post cho đỡ buồn nha !

Buồn buồn mỡ hội kén chồng...
Kén hoài hống được..buồn ơi là buồn...
Đến trường làm test...trượt luôn
Về nhà mẹ mắng...buồn ơi là buồn...

:slider: :slider:

giangtuantuong
19-08-2007, 06:24 AM
Kén thì bé phải nói tên
Để mọi người biết để lên kén cùng
Chứ rằng cứ kén lung tung
Có ai biết được hành tung của nàng

be_lau ca
19-08-2007, 07:41 AM
Bùn bùn xé giấy ngồi chơi
Xé nhầm 5 chục bùn ơi nà bùn..........

lucbinhtimvn
19-08-2007, 03:56 PM
Buồn buồn ngồi cắt móng tay..
ai ngờ chãy máu...buồn ơi là buồn...

:slider: :slider: :slider:
Buồn buồn đi kiếm người yêu
Kiếm hoài hổng thấy...buồn ơi là buồn...

nụ hôn đầu tiên
19-08-2007, 04:43 PM
Bùn bùn mún được nụ hun
Hun rùi mới bít vẫn bùn như xưa!
Bùn bùn ngắm cảnh trời mưa!
Trời quang mây tạnh vẫn chưa hít bùn!!!!!!!!!!!!!!!:so_funny: :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
19-08-2007, 06:31 PM
Buồn buồn đi dạo trời mưa
Về nhà cảm lạnh buồn ơi là buồn

lucbinhtimvn
19-08-2007, 08:34 PM
Buồn buồn post mấy câu thơ
Ai ngờ dỡ quá...buồn ơi là buồn...

Buồn buồn đếm là vàng rơi
đếm hoài không hết...buồn ơi là buồn...

:slider: :slider:


:slider: :slider: :slider:

huongduongxanh
19-08-2007, 09:03 PM
Buồn buồn lên mạng online
Mẹ rình mẹ bét buồn ơi là buồn

nhoccon_118
20-08-2007, 03:54 AM
Buồn buồn mở nét ra xem
Đọc phải thơ bùn bùn ơi là bùn :so_funny:

yeunu
20-08-2007, 04:27 AM
buồn buồn muốn đốt nhà chơi
nhà mình cháy thiệt buồn ơi là buồn

hunglui
20-08-2007, 09:22 AM
Bùn bùn ngồi nhãm post chơi
Dậy mà củng đọc khìn ơi là khìn

Bùn bùn lặt lá tìm sâu
Tìm hoài ko thấy bùn ơi là bùn

Bùn bùn 50 chục xé chơi
Xé nhằm 5 xị bùn ơi là bùn

Bùn bùn mốc đích hửi chơi
Ai dè thúi quắc bùn bơi là bùn

Bùn bùn lấy hình ra koi
Ai ngờ quá xấu bùn ơi là bùn

hunglui
20-08-2007, 09:28 AM
Bùn bùn cởi áo em ra
Thấy 2 núm vú bùn ơi là bùn

Bùn bùn cởi hết đồ ra
Thấy y con ..... bùn ơi là bùn

Bùn bùn lấy súng ra chơi
Bấm nhằm thằng bạn bùn ơi là bùn

Bùn bùn ra bốc đầu chơi
Bị công an bắt bùn ơi là bùn

crazy
20-08-2007, 11:25 AM
Buồn buồn buôn lậu cho vui
Bị công an tóm chẳng vui tẹo nào
Buồn buồn ghẹo mấy cô nàng
Ngờ đâu có võ, táng cho vỡ mồm
Buồn buồn cắt tóc chôm chôm
Chẳng ngờ lại giống xe ôm thế này:thatall:

lucbinhtimvn
20-08-2007, 08:26 PM
Bùn bùn cởi áo em ra
Thấy 2 núm vú bùn ơi là bùn

Bùn bùn cởi hết đồ ra
Thấy y con ..... bùn ơi là bùn

Bùn bùn lấy súng ra chơi
Bấm nhằm thằng bạn bùn ơi là bùn

Bùn bùn ra bốc đầu chơi
Bị công an bắt bùn ơi là bùn

Buồn buồn đối đáp văn Thơ
Gặp người post bậy...buồn ơi là buồn...

lucbinhtimvn
20-08-2007, 08:34 PM
Bùn bùn ngồi nhãm post chơi
Dậy mà củng đọc khìn ơi là khìn

Bùn bùn lặt lá tìm sâu
Tìm hoài ko thấy bùn ơi là bùn

Bùn bùn 50 chục xé chơi
Xé nhằm 5 xị bùn ơi là bùn

Bùn bùn mốc đích hửi chơi
Ai dè thúi quắc bùn bơi là bùn

Bùn bùn lấy hình ra koi
Ai ngờ quá xấu bùn ơi là bùn


Buồn buồn kiếm việc làm hay
Lại đi móc đích...hỏi sao không buồn
.........................

lucbinhtimvn
20-08-2007, 08:40 PM
Buồn buồn nói chuyện cho vui...
Miệng cười hớn hỡ...buồn đâu mà buồn...

giangtuantuong
21-08-2007, 03:49 AM
Buồn buồn ngó nhóc nơi đâu
Thấy bé té ngã....buồn đâu mà buồn
Buồn buồn mắc võng nằm chơi
Ai ngờ võng đứt buồn ơi là buồn
Buồn buồn chán chán đi bơi
Ai ngờ hết nước buồn ơi là buồn

.:KhỲn:.
21-08-2007, 04:10 AM
Buồn buồn tự tử chết chơi
Ai dè chết thật buồn ơi là buồn!
:so_funny:

mrcuong
21-08-2007, 09:30 PM
ra đường nhặt cánh hoa rơi
Đêm về ngẫm nghĩ cũ người ta nhưng mà mới mình :hiepsi:

hunglui
23-08-2007, 03:33 AM
anh em còn câu nào thì psot lên cho zui................tại mình bùn bùn ngồi nhãm cho zui đó mà chứ đâu có bây bạ ji` đâu mà mấy bác lại nói zậy....bùn hết nước

crazy
23-08-2007, 11:28 AM
Buồn buồn trốn vợ đi chơi
Không ngờ vợ tóm oánh cho tơi bời
Buồn buồn ngồi hỏi ông trời
"Vợ con giữ thế, đời này chết thôi"

cau_3_lam_tho
24-08-2007, 12:40 AM
buồn buồn tâm sự với nàng
nàng kêu tối đa...bùn lại bùn thêm
<>¿<>
buồn buồn đi nhậu cho zui
chưa nhậu đã sỉn bùn ơi là bùn
<>¿<>
buồn buồn đi dạo kím girl
girl đâu ko thây...thấy toàn âm binh
<>¿<>

giangtuantuong
28-08-2007, 06:17 AM
Buồn buồn làm con lô chơi
Ai ngờ tối trượt buồn ơi là buồn

crazy
28-08-2007, 08:10 AM
Buồn buồn vớt cánh lục bình
Chẳng may bị té buồn ơi là buồn
Buồn buồn ngồi đợi chủ nhà
Chủ nhà mất tích buồn ơi là buồn

huathienbao
28-08-2007, 10:28 PM
buốn mà không biết làm sao
tới đây tôi đánh hết buồn ngay thôi
hahaha

TOHOSHINKI
29-08-2007, 02:11 AM
buồn buồn ngồi xé năm trăm
ai ngờ năm chục buồn ơi là buồn

huathienbao
30-08-2007, 12:15 AM
buồn buồn ngồi xé năm trăm
ai ngờ năm chục buồn ơi là buồn

LỠ tờ năm chục thì thôi
Ai dè còn bị người đời chửi ngu

p3trang...
30-08-2007, 12:48 AM
trong đau đớn tôi giuc đầu cuối nhân
1 tình yêu đã vỗ cánh bay xa
ôm cô đơn trong tiếng khóc ngâm ngùi
lòng tuyêt vong tôi chôn vùi tất cả:cry: :cry: :cry:

huathienbao
30-08-2007, 01:06 AM
trong đau đớn tôi giuc đầu cuối nhân
1 tình yêu đã vỗ cánh bay xa
ôm cô đơn trong tiếng khóc ngâm ngùi
lòng tuyêt vong tôi chôn vùi tất cả:cry: :cry: :cry:

Tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Những nỗi đau ta cất giữ trong lòng
Ôi cuộc sống còn bao điều tốt đẹp
Vẫn đang chờ em chung sức góp xây

nhoccon_118
30-08-2007, 03:47 AM
Ngồi bùn buồn hắt xì hơi
Vậy mà hem được bùn ơi là bùn :so_funny:

nhoemnhieu102
30-08-2007, 06:16 PM
buan buan vac gay di choi
dap cho vo so buan oi la buan

buan buan vac gay di choi
dap thằng vỡ sọ buồn oi la buôn

hoangtukakaka
30-08-2007, 06:54 PM
Ngồi bùn buồn hắt xì hơi
Vậy mà hem được bùn ơi là bùn :so_funny:

ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
xếp thành bốn chữ "hận người phụ ta"

nhoccon_118
31-08-2007, 04:53 AM
ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
xếp thành bốn chữ "hận người phụ ta"

Ngồi buồn vào đọc vần thơ
Tự nhiên người trách bùn ơi là bùn !:so_funny:

giangtuantuong
31-08-2007, 06:07 AM
Buồn buồn chẳng chỗ nào chơi
Vô đây buôn tí trời ơi càng buồn

huathienbao
31-08-2007, 10:32 AM
Buồn buồn ngồi "địt" ngửi chơi
Ai ngờ địt thúi buồn ơi là buồn

kentasy
31-08-2007, 08:14 PM
Câu thơ nào cũng bắt đầu bằng: Buồn buồn
và kết thúc bằng: buồn ơi là buồn
rãnh quá ha, lãng mạn quá ha, :T:T:T:T

nhoccon_118
31-08-2007, 09:17 PM
Buồn buồn chẳng chỗ nào chơi
Vô đây buôn tí trời ơi càng buồn

nGỒi bùn vào đọc thơ anh
Thấy lại chán nản tâm tình bùn hơn !

crazy
02-09-2007, 03:28 AM
Buồn buồn ngồi "địt" ngửi chơi
Ai ngờ địt thúi buồn ơi là buồn

Buồn buồn nằm chiếu nghỉ ngơi
Cạnh thằng rắm thối buồn ơi là buồn

gita
03-09-2007, 02:30 AM
nho*' vo*. thuong kon them` thit. cho'
vo*. thi` chu*a co' cho' chu*a nuoi^

giangtuantuong
04-09-2007, 06:01 AM
nGỒi bùn vào đọc thơ anh
Thấy lại chán nản tâm tình bùn hơn !
Bởi nàng chẳng có thương anh
Thì sao nàng chẳng khiến anh thêm buồn

Buồn buồn chẳng muốn đi chơi
Online chẳng gặp ( nhóc ) buồn ơi là buồn

d0ng
05-09-2007, 07:28 AM
Thứ 7 đi chơi về sợ mẹ mắng , nhưng tình yêu vẫn chiến thắng mẹ ơi
..............:gian:........