Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mới tẹp séng téc,pà kon đọc thử nghen



thuy_ngoc
18-08-2007, 08:28 AM
ANH
Sáng thức dậy
Nghe lòng thổn thức
Khóc cho mình
Hay chotrái tim em
Ai đã nói
"Không rời xa em nữa
Ở bên emđến suốt cưộc đời"
Anh đã nói
Rồi anh quên hết
Để chiều buồn
Em lặng lẽ mình em
Anh!
Em không cần anh nữa
Khóc làm jì cho 1 kẻ như anh
Lòng đau đớn
Em đón chờ ngày mới
Vì biết đâu
Hạnh phúc đến
Mai sau....

giangtuantuong
18-08-2007, 10:15 AM
Dù bàn 18 góc vuông
Anh đây chó mấy cũng thương mỗi nàng

huongduongxanh
18-08-2007, 10:54 AM
Hãy cố lên hạnh phúc đang chờ
Chuyện tình cũ hãy cho vào quá khứ
Hãy chôn vùi những nỗi khổ niềm đau
Cười với cuộc sống muôn màu sức sống
Hãy chào đón một ngày mai tươi sáng
Con đường phía trước còn rộng thênh thang