PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bầm ơi !



Gió_ấm
18-08-2007, 05:23 AM
Bầm ơi!
Vất vả bao năm nuôi con lớn
Tần tảo đêm ngày cực nào hơn
Nắng mưa lặn lội vai gồng gánh
Công ơn trời biển nặng hai vai
Thương bâm gắng học thành tài
Không đua chúng bạn chơi dài hại thân
Bầm ơi chữ nghĩa chữ nhân
Những lời bầm dậy ân cần thủa xưa
Nhân nghĩa biết mấy cho vừa
Chữ tâm con học say sưa cả đời
Bầm ơi con nhớ bầm ơi
Ước gì bầm ở suốt đời bên con

Gió_ấm
18-08-2007, 07:17 PM
Bầm ơi!
Thơ con viết đã lâu không ai đọc
Con thấy hồn lạc lõng giữa vườn thơ
Bầm ơi!
Con đành khép lại vần thơ
Con đành gác bút ngẩn ngơ giữa bàn
Bầm ơi !
Sóng vỗ biển tràn
Tim con nay đã nát tan giữa đời

Gió_ấm
19-08-2007, 08:58 PM
Cám ơn bạn đã ghé qua
Để vần thơ sáng để ta vơi buồn