PDA

Xem đầy đủ chức năng : YÊu Anh ...!



amy_le
18-08-2007, 02:06 AM
em bước vào đời anh...
quá vội .
và để rồi ,
trói buộc trái tim anh .
em biết rằng chút gì đó mong manh ,
hạnh phúc như ...
những âm thanh kì lạ .
em yêu anh
như phượng yêu mùa hạ
đã bao lần mưa đổ , dạ em đau .
vì em là kẻ đến sau
đớn đau em chịu , khổ sầu em cam .

giangtuantuong
18-08-2007, 03:08 AM
Buồn vì cuộc tình đớn đầu
Chán vì nhìn thấy tình sầu như em

Gió_ấm
18-08-2007, 04:48 AM
Vì anh là kẻ đa tình
Nên tình lận đận nên mình mãi xa
Mang danh lãng tử đào hao
Mà rồi trọn kiếp vẫn là cô đơn

amy_le
18-08-2007, 06:26 AM
tôi đi tìm hoàng hôn
để chôn tôi vào nắng
nỗi nhớ nào sâu lắng
như nỗi nhớ chiều nay .

tôi đi giữa cơn say
áng mây che lạc lối
lần mò trong bóng tối,
tìm anh .

đôi bàn tay mong manh
đang cần anh biết mấy
bờ vai dài rộng ấy , ...
tôi say .

tôi chẳng sợ đắng cay
chỉ lo anh thay đổi
trái tim không rắn rỏi
tôi yêu .

tàn canh trong bơ vơ
thoáng mong chờ trơ trọi
tôi cố quên rất vội ,
dối lòng .

trái tim tôi không hồng
niềm tin tôi không xanh
1 tia nắng long lanh
thoáng qua rồi vụt tắt ,

nát tan .

gaubongzzz
18-08-2007, 08:13 AM
thà iu a để rồi đau khổ
còn hơn cả đời này chẳng bít đến a

motconkhi
18-08-2007, 09:10 AM
tình yêu là mãi mãi
có thật thế ko em
cuộc sống chẳng êm đềm
như cuồng phong bão tố

khi đó người nghiêng đổ
xót xa
em cần một mái nhà
cần bàn tay ấm áp
anh chẳng kịp nhận ra

đến khi ta xa nhau
lòng hỏi lòng có tiếc
tiếc những gì ko thể
tiếc những gì đã qua

tình đã như mặn mà
tình đã như xanh biếc
tình in hằn luyến tiếc
trong mắt em bao la

nụ hôn đầu tiên
18-08-2007, 09:33 AM
Tình yêu sao kỳ vậy
Khiến lòng anh xôn xao
chẳng thể nào tĩnh lặng
dù em đã đi qua!

Chuyện của hai chúng ta
Tưởng chừng như giấc mộng
Tưởng chừng em đã xa
Tận chân trời góc bể

Làm sao anh có thể
Quên được bóng hình em
Quên những ngày nhung nhớ
Đợi chờ đến bên em!

giangtuantuong
18-08-2007, 10:20 AM
Bắc băng dương là nơi lạnh nhất
Cũng không lạnh bằng mất người yêu
Tình ta tuy chẳng còn nhiều
Nhưng giờ anh chẳng còn nhiều " bé yêu "

bluetooth217
18-08-2007, 10:23 AM
ui cảm dông mươn chet di dc day ne

nụ hôn đầu tiên
18-08-2007, 11:11 AM
Eo ôi sao yêu nhiều đến vậy
Thảm nào mà mắc bệnh tương tư
Chẳng phải vì xa em nhung nhớ
Mà nhớ nhiều tên quá đi thôi!

amy_le
18-08-2007, 11:16 AM
một chút nắng mỏng manh
sẽ không thành mùa hạ
một chút tình xa lạ ...
sao giữ nỗi người ta !

đã không quen đành lạ
đã không gần đành xa
nỗi buồn sẽ đi qua ,
chỉ ta là ở lại .

đã một lần trót dại ,
biết yêu người là sai .
để rồi mỗi sớm mai
trái tim hoài đau nhức .

motconkhi
18-08-2007, 12:05 PM
biết đau là biết dại
biết dại là biết sai
hi vọng nắng sớm mai
hồng đôi môi em biếc

sẽ có người rất tiếc
khi gặp lại em tôi
nắng đã phủ đôi môi
gió luồn qua kẽ tóc

giọt lệ nào hóa ngọc
nỗi buồn nào tan ra
giây phút em thật thà
thành ban mai tinh khiết

em là trăng biêng biếc
mây phủ một tí thui
niềm đau mãi xa vời

amy_le
18-08-2007, 02:55 PM
tôi không biết đã bao giờ người ấy,...
thấy tôi là người lớn hay chưa ?
sân trường giờ đã vắng thưa
người ta giờ đã đưa ai đi về .

mưa buồn vươn mái tóc thề
hè ơi sao cứ đến rồi lại đi
hè ơi hè đến làm chi ?
chỉ tôi nơi ấy ,người đi mất rồi .

motconkhi
18-08-2007, 04:39 PM
anh chạy theo hình bóng
để mình em đơn côi
con người ai đâu thể
tự chia mình làm đôi

mọi sự đã thế rồi
nghĩ để làm chi nữa
ngoài kia hương hoa sữa
đang mời gọi em tôi

đừng nghĩ chuyện xa xôi
đừng ôn lại quá khứ
vết nứt đâu chần chừ
đang nảy mầm nhanh chóng

em hãy như là sóng
để mọi chuyện qua nhanh
đừng hoài niệm loanh quanh
hãy nhìn vào lòng biển

để thấy trời rất xanh....

men men
18-08-2007, 05:49 PM
thân anh !
anh có bít không mỗi ngày không có anh bên cạnh em là em buồ lắm đó. Anh là tất cả đới với em mà , anh thân. Vậy mà sao anh lại đi xa như thế lạ để một mình em wr phương ttrowif này anh thân, nhìu lúc em nghĩ hok có anh chác em cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình thậm chí có thể sống tốt hơn trước kia khi có anh ,Vậy mà sao em không làm được tạo sao con tim em cứ mãi luân nhớ về anh cứ mong anh sẽ quay chở về sống bên em.Thế nghĩa là sao hả anh.Liệu có phải trong trái tim em vẫn luân còn có anh ?, em không thể nào xa anh được đúng không anh. Anh hãy quay chở về cùng em đi hiện giờ em rất nhớ anh .hãy về bên em và sưởi ấm trái tim em anh nhá ,.em yêu anh nhiều lắm

amy_le
19-08-2007, 07:48 AM
biển chiều ,
hoàng hôn tiêu điều
ngơ ngác .
bước chân tôi
xơ xác .
bãi cát vàng
con sóng phũ phàng trôi .
nơi xa xôi ,
không còn anh đứng đợi
lối đi mòn ,
sao ...
trống vắng con tim ?
mặt biển lặng im ,
vầng trăng không lên tiếng .
anh đã đi rồi ,
còn ...
quyến luyến mà chi ?
nghẹn ngào .
lệ hoén bờ mi .
phút chia ly ,
sao cứ như vừa mới !

motconkhi
19-08-2007, 10:21 AM
tôi bất lực
nhìn em khóc
nỗi đau với em
chưa thể xoá !

tại sao?
tình yêu dại khờ đến thế
khi mắt em rơi lệ
trái tim em quá đau
niềm chôn dấu quá lâu
để thành thơ thổn thức

em đau nhức
để làm chi !
niềm vui nào cũng sẽ chia ly
tình yêu nào bất diệt

em khắc sâu 1 hình bóng
nhưng em đâu ngờ
ngừoi đó vẫn là sóng
đang tan ra tan ra
ảnh cũ đã phai nhoà....

nụ hôn đầu tiên
19-08-2007, 11:18 AM
Tình iu vốn là kỳ dịu
Sao ngừi lời lẽ xót xa
Tình yêu rộng lớn bao la
Sao ngừi dành cho góc nhỏ
Ngừi ơi xin đừng nên vứt bỏ
Ngọt ngào mà chọn lấy đắng cay
Chỉ muốn nhận nước mắt vơi đầy
khiến cuộc đời chìm trong vô vọng
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

amy_le
19-08-2007, 12:33 PM
đối với tôi tình iu nào cũng thế ,
tôi iu thơ , hơn cả iu mình ,
tôi chỉ mang tim mình vào đó ,
để một thời máu đỏ ,...
thấm trang thơ .

nụ hôn đầu tiên
22-08-2007, 11:47 PM
Em ơi em tình yêu nào cũng thế!
Xin em đừng để máu nhuộm vần thơ
Đừng vì yêu mà dại mà khờ
Tim đã trao sao mà lấy lại
Em ơi em xin đừng khổ mãi
Thơ cũng buồn cũng khổ cùng em!:bicycle: :bicycle:

>Umbrella<
23-08-2007, 12:31 AM
Biển dại dột chôn thân bên sóng
Ngàn năm xanh trắng kề nhau

Mênh mông ngắm xa xăm
Dâng dâng trong mắt câu nói chưa trao

Biển dạt dào sóng dạt dào
Tình trao tình gửi
Gió vô tình cuốn trôi
Vì sao người không nhận lấy??!
Để sóng đấy, biển vẫn đấy
Trên bờ cát trắng... bóng em lặng nhìn...
Mây vờn mây đuổi
Cơn mơ trốn tìm
Mơ ban ngày.. có nắng có gió
Có biển đó sóng đó
Xanh trắng một màu
Mắt em hoe hoe một màu
Nhớ anh, gạt nước gọi tên
Thành ra giấc mơ
Gọi là yêu dấu !

nụ hôn đầu tiên
23-08-2007, 07:26 PM
@Umbrella:heartbeat: Em ơi em xin đừng về với biển
Chốn rừng sâu anh vẫn đợi vẫn chờ
Anh vẫn hay nghe rì rào trong gió
Lời em trao, tình em gửi dạt dào!
Sao em chẳng đến
Sao chẳng đến bên anh!!?

Carol_13
25-08-2007, 09:55 AM
Thà sống thừa coàn hơn iu vội
Để rồi đời chẳng bít ra sao
Iu làm rì để thêm phiền muộn
Thêm vết sầu khắc khổ coan tim
Iu làm gì để đời đau khổ
Để rồi mà.........lệ ướt tràn mi
Khi iu mà hạnh phúc ===>nên iu

nụ hôn đầu tiên
26-08-2007, 07:06 AM
Sống vội vàng trong mê trong mộng
Hạnh phúc trăm năm chẳng ngó ngàng!!!!!!!!!!!

>Umbrella<
26-08-2007, 09:17 PM
Sống vội vàng trong mê trong mộng
Hạnh phúc trăm năm chẳng ngó ngàng!!!!!!!!!!!

Ai đó chờ ai
Cơn mơ nhạt nhoà

Giấu nhau vào một áng hôm qua
Thế rồi vẫn nhớ vẫn thương tràn đầy
Vẫn một chữ yêu xoay vòng muôn thuở
Cho giấc mơ còn
Cho yêu dấu ấy chưa phai...

nụ hôn đầu tiên
27-08-2007, 12:39 AM
Đợi chờ ai?ai đó đợi chờ ai!
Năm tháng qua đi giấc mộng dài
Tuổi xuân có còn qua mấy độ
Mây tóc huyền đã điểm sương mai!!!!!!!!

huathienbao
28-08-2007, 11:09 PM
Cuộc đời sống được bao lâu
Mà sao cứ mãi còn chờ đợi nhau
Thời gian thật vội qua mau
Chờ em tóc đã phai màu gió sương

huathienbao
28-08-2007, 11:09 PM
Cuộc đời sống được bao lâu
Mà sao cứ mãi còn chờ đợi nhau
Thời gian thật vội qua mau
Chờ em tóc đã phai màu gió sương

amy_le
29-08-2007, 03:50 PM
Amy pot típ nha all kakaka

em buông mình
cho đêm
cho gió ,
có ai đó hiểu được lòng em ?
đêm tối , gió lạnh ,
anh không ở cạnh
em buồn
mặc đêm ,mặc gió ,
em buông mình
cho sóng biển dứơi chân em ,
sóng biển rì rào
hay lòng em nao núng
đêm đã tận cùng .
sao ... ?
em chẳng thấy anh .
anh nơi ấy , cùng người con gái ấy ,
em đợi chờ anh ,
tim nhói đau .
em buông mình
cho sầu ,
mặc nổi đau
dày vò tấm trí .
lệ tràn mi
chẳng biết nói câu gì .
rồi anh trở về
những lời ngọt ngào
những câu ân hận
em buông mình
cho số phận ,
em nói tiếng chia tay .
từ đây đôi ngã
em ra đi .
anh đừng nói thêm chi .
kỉ niệm không cần
em trả lại anh ,
quá mong manh ,
em đành vứt bỏ .

hoangtukakaka
29-08-2007, 08:03 PM
anh bận lòng
thương cho số kiếp
biết em buồn anh cũng chẳng dám vui
em đâu biết
em nào đâu có biết
ở nơi xa anh mãi nhớ về em
trời se lạnh anh cùng manh chiếu mỏng
lấy gì đây để sưởi ấm tâm hồn
em đâu biết
em nào đâu có biết
anh ra đi vì hạnh phúc...mai sau
hãy chờ anh
vào mùa cỏ lau tốt
anh sẽ về...hạnh phúc biết bao nhiêu!

huathienbao
29-08-2007, 11:35 PM
Làm gì có chữ đợi chờ
thương người ta phải cho người sang sông

amy_le
30-08-2007, 11:02 AM
bên thềm kí ức đã qua
có em ngồi đó rất xa ngóng chờ
em chờ cảm xúc hửng hờ
trái tim hóa đá , thẫn thờ trái tim .

hoangtukakaka
30-08-2007, 07:12 PM
anh ngồi hóa đá thành thơ
trả em ngày tháng em chờ lúc yêu
anh ngồi hóa đá thành chiều
trả em cái nụ hôn liều ngày xưa
anh ngồi hóa đá thành mưa
trả em cái phút em đưa qua cầu

xa nào ai có đã từ phút ấy
bắt đầu hóa em

kỷ niệm ngày xưa đâu còn nữa
chỉ còn tôi đứng giữa bao la
tôi xót xa nhìn mây xanh thầm khóc
em nơi đâu sao nỡ bỏ anh
bầu trời vẫn xanh ,hoa cỏ vẫn xanh
chỉ còn mình anh....héo úa

nhoccon_118
31-08-2007, 04:57 AM
Bên kia người đã sang sông
Sao ta còn ngồi ngóng trông làm gì
Ước sao đừng thề làm chi
Bây giờ đã chẳng lâm li thế này !

huathienbao
31-08-2007, 10:46 AM
Bên kia người đã sang sông
Sao ta còn ngồi ngóng trông làm gì
Ước sao đừng thề làm chi
Bây giờ đã chẳng lâm li thế này !

Ai biểu ngóng trông làm gì
Để rồi thấy cảnh lâm li thế này
Anh luôn mở rộng vòng tay
chờ ngày em đến vui vầy trăm năm

amy_le
31-08-2007, 02:12 PM
EM :
tìm trời mây xa xăm
tìm âm thầm kí ức
hiện thực như đánh thức
giấc mơ vào hư vô
bởi dòng đời đẩy xô
trái tim vô tình quá
cõi lòng như hóa đá
ném thẳng vào tim anh .
ANH :
tìm âm thanh cao xa
va chạm vào cuộc sống
trái tim như đóng kín
không hé mở bao giờ
bởi đôi mắt ngóng chờ
bến bờ em trôi xuôi
tuổi thơ vô tình quá
đã bao giờ em qua ?
...
ta gần nhau như xa ,
cõi ngày qua lặng lẽ
sẽ không hề bên nhau .

giangtuantuong
31-08-2007, 05:09 PM
Em ơi sao quá vô tình
Để anh đau đón bực mình vì yêu

nhoccon_118
31-08-2007, 09:15 PM
Ai biểu ngóng trông làm gì
Để rồi thấy cảnh lâm li thế này
Anh luôn mở rộng vòng tay
chờ ngày em đến vui vầy trăm năm

Yêu là một chút ngóng trông
Cớ gì người bỉu ngóng trông làm gì
Ừ thì lỡ bước sang sông
Nhưng lòng lưu luyến trông về nơi kia !

amy_le
01-09-2007, 10:45 AM
Em ơi sao quá vô tình
Để anh đau đón bực mình vì yêu

khẽ mở trái tim , khép hững hờ...
sao người không đến để giờ oán than ?
ai mang ngang trái phũ phàng ,
để cho duyên nợ lỡ làng , nợ duyên .

người mang nổi nhớ vào mơ...
để tôi ở lại thẫn thờ ngóng trông .
xuân tàn , mưa hạ , thu , đông ,
vẫn tôi ngồi đấy chờ mong một người .

nụ hôn đầu tiên
03-09-2007, 07:54 AM
:khocnhe::khocnhe:
Sao ai cũng buồn vương nỗi nhớ
Lệ zưng zưng mặt đất vương đầy
Mùi tình yêu phảng phất đâu đây
Hương vị dường chứa nhiều cay đắng!
Trong đời ai khi yêu mà chẳng
Tâm hồn hóa đá, đá vô tâm!
Muốn yêu mà để hồn trong đá
Chi bằng đẽo đá, tạc tình yêu!!!!!!!:so_funny:

???
03-09-2007, 09:39 AM
Tình là chi làm coan người đau khổ
Iu làm gì để nỗi nhớ hok vơi
Nhưng khi bix.......iu là 1 hạnh phúc
Ta bỗng thấy cuộc đời nì qué bé
Để tình này hok thể vươn cao
Em ước chi cuộc đời là bất tận
Để tình nì mãi trao trọn người iu.