Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đơn côi



buonvihoanghon
17-08-2007, 11:50 PM
Có những mùa thu lá rơi đầy
Ngồi bên cửa sổ ngắm mây bay
Con đường hun hút xa xôi ấy
Ai vội vàng đi đến với ai.

Tôi ở nơi đây ấm cúng mà
Của phòng khép chặt gió nào qua.
Bên lò hương ngát, bên chồng sách
Mà vẫn cô đơn đến xót xa.

Người ở chân mây, tôi ở đây
Ngày qua như lá rụng qua ngày.
Tôi xanh như một pho tượng ngọc
Trong bảo tàng im vắng vẻ này.

Biết nhớ nhung, đón đợi ai
Ngoài kia đời cứ gió mưa hoài
Có ai đi tới bên thềm nhỏ
Chỉ một cành cây gãy mái ngoài.

gaubongzzz
17-08-2007, 11:54 PM
sao buồn thế ,bạn à!

buonvihoanghon
17-08-2007, 11:57 PM
Môi em là chiếc lồng son
Môi anh là chú chim non dại khờ
Trong lồng chim hót say sưa
Cánh chim thành cái dư thừa từ đây

[

buonvihoanghon
18-08-2007, 12:08 AM
sao buồn thế ,bạn à!

Kẻ thất tình thì đương nhiên phải buồn, bạn ạ!
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:

thanh.tam
18-08-2007, 08:30 PM
mùa thu cũ đã qua thời quá vãng
chuyện tình yêu đâu nói hết bẽ bàng
chút ân tình ngày nao như bướm lạc
mãi theo hương nên lạc chốn hoang tàn
Di Tử Vân

buonvihoanghon
19-08-2007, 07:55 PM
Thu đã đến rồi anh biết không
Gió bấc lạnh căm nắng nhạt dần
Lá sầu khô úa buồn rượi rũ
Thu đến, thu tàn gió lạnh sang

Gió chờ ai đó có buồn không
Trời thu xơ xác áng mây hồng
Mỏi cánh chim bay miền viễn xứ
Để người ta đứng mỏi mắt chờ trông

Ta đợi nghe chừng chân đã mỏi
Người đi như một chuyến xe qua
Đứng ngẩn bên đường xao xác lá...

Thu cũ mùa xưa mộng nhạt mờ
Mùa thu nay đã hết mùa thơ
Người ơi đã mấy mùa nhung nhớ
Người đi để lại ta hững hờ.

buonvihoanghon
19-08-2007, 08:04 PM
Tôi đã chôn anh sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối tôi yêu

Rômêô trên đời được bao nhiêu
Mà cô gái dám làm juliet
Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
Mà tìm hoài chẳng có kẻ ăn chung

Ảo ảnh mãi thôi ảo ảnh đến không cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi

Thiên đường bao la nhặt hết ở cõi đời
Mỗi ngôi sao là mặt trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
Thế gian này đâu còn đủ chỗ cho anh

buonvihoanghon
21-08-2007, 12:19 AM
Chiều giăng giăng mấy lớp sương
Nghe lòng rười rượi, thương thương thế nào
Nhớ anh sương cũng cuộn trào
Tôi mong hồn nhập được vào lớp sương
Một màn vời vợi vấn vương
Quấn theo mỗi bước dọc đường anh đi...