Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đi chơi



o0ochipvipo0o
17-08-2007, 10:01 PM
Vì là lần thứ 3 đi Cát bà vả lại hồi đầu tháng 7 vừa đi với công ty bố nên chả có hứng thú lắm . Đã hẹn là cuối tuần này mới đi vậy mà chỉ sau 1 bữa thịt chó chết tiệt mà thay đổi thành đầu tuần vừa rồi đã thế tôi hum đi ăn thịt chó mình lại ko đi thành ra mãi đi 11h ông anh họ alo bảo chiều Cn đi ... ko thay đổi càng ko cho mình ý kiến ý cò j` cả :botay:


♥ Hẹn hò - Chờ đợi... thấy bảo là hẹn nhau từ 1h15' xuất phát vậy mà 1h30' vẫn chỉ có mấy mống ngồi ăn hại ở nhà bác mình đã thế lúc 1h mình sang lại còn bị ông anh mình lắm chiện lên mẹt mắng mình đến muộn :le: nản quá là nản luôn mình đã nói rồi mà để cuối tuần đi thì mọi người mới kịp chuẩn bị vội thế này mọi người đến muộn thì khỏi ý kiến j` . 2h vẫn chẳng khá hơn mà đấy là gọi ko bít bao nhiu cuộc giuộc nhau nhanh nên :1_question: thôi kệ đánh 1 giấc đã tối hum trc chả ngủ đc sáng lại dậy sớm , oái ăm vừa chợp mắt 1 tý thì bị ông anh quái ác gọi dậy ko cho ngủ . Sặc ! Muộn hơn 1h đồng hồ mà vẫn còn thiếu 4 người nữa ===> nản . Quyết định chờ thêm 5' nữa nếu ko thấy sang thì đi kệ cho ở nhà ^^ Ối giời chả ai như ông anh mình tai có vấn đề rõ ràng bảo sang nhà đón rồi vậy mà chả hỉu nghe kiểu j` thành cứ ở nhà chờ bạn sẽ sang :botay:. Thôi thì sau gần 2 tiếng chờ đợi thì 3h cũng có thể bắt đầu đi :so_funny:

o0ochipvipo0o
17-08-2007, 10:15 PM
♥ Di ... Ối mẹ ơi sao mà lần này đi thấy xa qua đi mất thôi hay là do 2 lần tr'c mình đi tàu còn lần này thì đi phà nên lâu ? Mà trần đời mình chưa thấy cái phà nào nó ì như cái phà này đã thế lại còn phải đi 2 lần phà nữa có điên ko cơ chứ . Lần phà đầu tiên đi mất hơn 1 tiếng lần thừ đi gần 1 tiếng mà trời lại còn oi bức khó chịu nữa chứ . Biết thế này thì lúc đầu mình đã bảo đi tàu cho vừa nhanh lại còn tiện nữa , đúng thật là ko có cái dại nào giống cái dại nào :thatall: Trời ạ ! Đi phà đã lâu cứ tưởng là 1 phát đến nơi luôn ai dè lại còn phải đi ô tô thêm mấy trăm mét nữa chứ đã vậy trên xe bụng mình thì đói mún ăn nhg nhìn xung quanh thấy mấy bà mấy ông say xe nuốt ko trôi :khocnhe: Thôi đành bấm bụng chụ khó tý nữa ăn bù vậy :meo: Hix ! Cuối cùng thì cũng đã đến nơi !:buctoc:

o0ochipvipo0o
17-08-2007, 10:39 PM
♥ Vấn đề đẻ vấn đề .... do ko chắc chắn số người đi nên đặt thiếu phòng :thatall: cái chiện này thì mình chả liên quan cũng chả bít j` thôi xin chìa khóa lên phòng 1 mình còn ai mún bàn cãi phân chia thía nào mình kệ giờ mình mún nắm mà cũng mún ăn :dien: Bùn ngủ ... ngủ thiếp đi lúc nào ko bit :fi: vừa mở mắt ra thì ối giời ôi sao lại như thế cơ chứ :icry: mình phải chung phòng với 2 ông đàn ông thế này ? Đang gào ầm chạy khắp các phòng kêu tham thiết mà chả ai thương mình đã thía còn đuổi mình về phòng nữa chứ :cold: Đi về phòng thì thấy cả con Màu và ss Hoài đang thu dọn chuẩn bị ra biển ồ thì hóa ra vì thiếu phòng nên phòng mình đáng lẽ chỉ có 3 chị em thôi đành phải rộng lương cho thêm 2 ông con trai này ở cùng :meo: Thôi thì chấp nhận nhg vì tỷ lệ là 3/2 nên 2 ông kía cũng bị 1 số chiện chị em chèn ép :fi:

o0ochipvipo0o
17-08-2007, 11:09 PM
Lần này có phó nháy đi cùng nên em cũng có 1 cơ số ảnh ( bị chụp chứ ko hề mún chụp 1 chút xíu nào cả :thatall: tiện thể em giới thiệu những ông anh bà chị em lun thể :fi:
dạ thưa đây là ông anh họ em và bà chị dâu tương lai ( anh Tuấn - chi Thương )
dạ đây là anh Hải thường ngày vẫn gọi là Cò và ss Lan ( làm dáng đây ạ :so_funny: )
ss Hoài va ss Hương
con bạn thân Su của em và người iu của nó
chồng iu của em Hải Anh ( vừa cưới hum đi biển xong lý do cưới là ở chung phòng với nhau 3 ngày đêm :fi: )
ss Hà
ss Trâm và anh Nam cận
anh Trí phèo và ss Ngọc
anh Thái va pe' Khanh ( pe' này như sắp khóc )
ss Thảo và anh Tấn dê ( lão này siêu dê mà cũng là thằng bạn siêu thân của ông anh quái ác của em )
anh Huy và ss người iu ( ss này ít nói suốt 3 ngày đi em chả nói dc cả ss này câu nào :thatall: )
ss Ly và anh Kiên ( ss Ly dỗi bắt cõng )
nhỏ Màu bạn thân em :slider:

o0ochipvipo0o
17-08-2007, 11:18 PM
Hoàng Anh - bạn từ thuở pe' của em hiện đang ở Nam đang học nhiếp ảnh hum rồi ra chơi tiện rủ đi chung lun
Và em

o0ochipvipo0o
17-08-2007, 11:23 PM
em và chồng mới cưới cùng nhìn về 1 chân trời ^^ hihi hehe
anh Khánh
anh Minh