CKG
17-08-2007, 10:21 AM
này em,
hiên phố mùa thu
Những khoảng trống đứng ngẩn ngơ góc quán
Tiếng cười giòn tan lăn trên dốc
chạm phải nỗi buồn
Xa lạ bước qua nhau
cớ vì đâu
có những điều cứ muộn phiền trong mắt nhớ
có những lần
Như là rất cũ
người thờ ơ..lặng lẽ..bước qua nhau
anh
một vệt phai màu
hơn một lần mải rong chơi lạc vào ngõ phố
Người con gái đứng vẽ mùa thu
hhững cành cây gầy guộc
Níu nghiêng mùa buồn tênh
..
anh
chỉ như là gió
Làm sao buộc được nụ cười em
Lên giữa trời xanh biếc
bằng những điều rất thật
cổ tích đôi lần cũng có cả lãng quên
Như gã trai dại dột đánh rơi bảy giọt nước
chỉ còn lại một vết mỉm cười
ngạo nghễ với trần gian
giấu mùa đông phía sau cái nheo mày tinh nghịch
Phố dịu dàng,
mưa lãng đãng giấc mơ trăng..
hiên phố mùa thu
Những khoảng trống đứng ngẩn ngơ góc quán
Tiếng cười giòn tan lăn trên dốc
chạm phải nỗi buồn
Xa lạ bước qua nhau
cớ vì đâu
có những điều cứ muộn phiền trong mắt nhớ
có những lần
Như là rất cũ
người thờ ơ..lặng lẽ..bước qua nhau
anh
một vệt phai màu
hơn một lần mải rong chơi lạc vào ngõ phố
Người con gái đứng vẽ mùa thu
hhững cành cây gầy guộc
Níu nghiêng mùa buồn tênh
..
anh
chỉ như là gió
Làm sao buộc được nụ cười em
Lên giữa trời xanh biếc
bằng những điều rất thật
cổ tích đôi lần cũng có cả lãng quên
Như gã trai dại dột đánh rơi bảy giọt nước
chỉ còn lại một vết mỉm cười
ngạo nghễ với trần gian
giấu mùa đông phía sau cái nheo mày tinh nghịch
Phố dịu dàng,
mưa lãng đãng giấc mơ trăng..