PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu thời đại @



langtusautinh
16-08-2007, 07:28 PM
nàng đi trên chiếc a còng
loại xe đời mới thuộc dòng hon da
nàng nổ máy nàng nẹt ga
bốc đầu nàng mới chạy ra hàng đào
giữa đường ai lấy xôn xao
tôi phóng vun vút nàng lao vèo vèo
hai chàng trên chiếc jim beo
vội tăng tốc độ đuổi theo a còng
rồi hai xe chạy song song
nàng liền đổi hướng đường vòng lạch chay
nàng phi nàng chạy như bay
cứ đi như thế có ngày ra ma
không cùng với hãng hon da
tôi leo nên chiếc vi va đời đầu
rồi chuyển sang thich wave tàu
vì em xưa vẫn thich màu xanh dương

giangtuantuong
17-08-2007, 08:52 AM
Tôi phi cào chiến ra đường
Dạo chơi khắp chốn....phố phường đông vui
Nhưng a còng đó đâm tui
Nhưng tôi không trách hên xui đó mà
Liền về lấy i nô va ( inova)
Phóng lên tới chỗ nàng ta đâm vào
Nhưng cô ấy xinh làm sao
Mời em ngồi cạnh....ta vào new chơi
Khổ nỗi New đóng của rồi
Hay mình phóng tới nhà tôi nhé nàng
Nàng cười khúc khích khẽ khàng
Gật đầu cái rụp....đời nàng đã xong
^_^

crazy
17-08-2007, 10:23 AM
Kể tiếp đoạn cuối đi ông
Đời cô gái ấy đã "xong'' thế nào
Từ đó Tường có @ còng
Lòng vòng trên phố với bồ đúng không
Cẩn thận bạn ông nó trông
Nó về méc ấy là ông toi đời
^_^( ko bit ấy là ai )

giangtuantuong
18-08-2007, 03:15 AM
Kể tiếp thì lộ quá đi
Nhóc mà nghe thấy....song phi chết liền

crazy
18-08-2007, 10:53 AM
Tôi tưởng nhóc ấy rất hiền
Không ngờ có lúc tức điên hả Tường
Ở đây nhóc chẳng đến đâu
Ông ơi cứ kể, chờ lâu tôi bùn.......

giangtuantuong
19-08-2007, 06:28 AM
Con gái chẳng có ai hiền
Lại hay nổi máu cơn điên tức thì
Ông muốn tôi kể thứ chi
Để khi nào rảnh....tôi ghi ra liền

nhoccon_118
20-08-2007, 04:12 AM
nHÓC thì vốn dĩ rất hiền
Chỉ có anh ấy hay nạt nhóc thôi
Chuyện mấy anh có đôi lời
Sao ko nói hết để đây chi vầy !?

crazy
20-08-2007, 09:11 AM
Tưởng không mò đến chỗ này
Cũng may chưa nói không thì công toi
Thôi hẹn pic khác đi ông
Pic này bị lộ nhóc trông thấy roài
( lèm seo bi giờ ???? )^_^

babylove17
20-08-2007, 09:19 AM
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Trong cơn say thấy em ở trên cao
PageUp anh lên và "Undo" cuộc sống
Anh vui mừng thấy lòng mình "Numlock"
Em bật cười "Capslock" chứ anh
Em thầm thì Em mãi là của anh
Đừng tưởng em tham @ và Esc
Đối với em tình anh là trên hết
Trái tim em mở rồi anh có thể "Enter"
Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
Đừng bao giờ nhấn phím "End" em nhé

nhoccon_118
20-08-2007, 10:44 PM
Tưởng không mò đến chỗ này
Cũng may chưa nói không thì công toi
Thôi hẹn pic khác đi ông
Pic này bị lộ nhóc trông thấy roài
( lèm seo bi giờ ???? )^_^
Zy cứ nghĩ ai cũng như mình
Bất thình lình là lại ném dép chơi :so_funny: !
( ko sao đâu, nhóc cũng muốn nghe :D:so_funny: )

giangtuantuong
21-08-2007, 03:33 AM
Tưởng không mò đến chỗ này
Cũng may chưa nói không thì công toi
Thôi hẹn pic khác đi ông
Pic này bị lộ nhóc trông thấy roài
( lèm seo bi giờ ???? )^_^

Thấy chưa Tường đã bảo mà
Nhóc tinh mắt lắm....nói là chết tôi


nHÓC thì vốn dĩ rất hiền
Chỉ có anh ấy hay nạt nhóc thôi
Chuyện mấy anh có đôi lời
Sao ko nói hết để đây chi vầy !?

A nào nạt được nhóc đâu
Nhóc chỉ cần nói...gật đầu anh đi
=====================
Đó chuyện người lớn mà em
Nhóc còn nhỏ lắm......đứng xem được rùi
Nói thế nhóc đừng giận tui
Vì anh chẳng thể......nói ra nữa rồi