PDA

Xem đầy đủ chức năng : đời trai..



sành điệu mái ngố
18-07-2005, 07:29 PM
Khi nam nhi nhận mình là ếch chó
Thiên hạ nhìn vô khối đứa cười
Anh hùng cứ vì đâu mà quỵ lụy
Chẳng có gì ngoài "ải mĩ nhân"
Sống trên đời sao cứ phân trần
Bài toán tình có mấy người giải nổi
Biết làm gì hay cứ để tình trôi.

Khi yêu nhau tình là tất cả
Xa nhau rồi hai ngả ,một người đau
Có gì nữa đâu mà cứ âu sầu
Đừng trách chi khi con tim kia mình không giữ được
Đừng oán trời chẳng cho nổi yêu thương
Ngày ngày uống rượu ,nhặt vấn vương?

Chữ tình chạy ,trôi như chó
Chứ ai bảo chết tình chó bao giờ
Sy tình vào cả trong thơ
Nghe đâu đây tiếng kêu hờn ai oán
Kẻ bại trận
Biết đứng lên mới là tuấn kiệt
Kẻ thất tình
Chẳng biết đứng lên sao
Biết khóc ,biết kêu gào
Một lúc nào đấy :anh hùng thành chó
Thiên hạ đi qua ,nhìn và ngó
Trán thằng này chỉ một chữ "NGU".