PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi..



A-n-H43v3r
18-07-2005, 07:26 PM
Trong cuộc sống bon chen vì cơm áo
Tôi mỉm cười gượng gạo mỗi ngày qua
Trong dòng người bận bịu với xa hoa
Tôi mờ nhạt như bóng ma đêm tối

Trong đời thường lắm kẻ gian người dối
Tôi cố tìm những câu nói.. ngu ngơ
Trong lúc tôi đối diện với vần thơ
Tôi tìm lại chính mình trong ngôn ngữ...

-=-AT..TA-=-

sành điệu mái ngố
18-07-2005, 07:38 PM
vinh nhục hay ko ai đâu biết
xa hoa đọa đày ai bằng ai

A-n-H43v3r
18-07-2005, 07:46 PM
Tôi chỉ là tôi giữa cuộc đời
Mặc cho giông bảo cuốn tả tơi
Mặc cho nhân thế nhiều gian trá
Tôi vẫn là tôi.. vẫn mỉm cười...

Đã lỡ sinh ra thế gian rồi
Cũng đành cam chịu sống mà thôi
Dù cho số phận nhiều trôi nổi
Dẫu có buồn nhưng cố mà vui...

-=-AT..TA-=-

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-07-2005, 05:45 PM
whoa ! you làm hay quá ...thơ rất có màu .. có hồn

tôi hạt cát giữa sa mạc sâu thẳm
tôi giọt sương trong hàng vạn hạt sương
tôi chỉ là loài cây nhỏ bên đường
người ko hay, trời đất cũng ko thấu

tôi ẩn khuất trong những đám mưa ngâu
tôi phiêu du bốn bể ko ngày về
tôi vô tình, ko hồn sắc, tôi lê
thân xác chết đó đây cùng ngày tháng

Nhân..sầu
24-07-2005, 06:19 PM
tôi là người bước đi rồi vấp té
cũng chính tôi lết dậy trên đường mòn
lại là tôi khóc ngất giữa đêm sầu
cuối cùng tôi bỏ xác nơi chiến trường

sành điệu mái ngố
24-07-2005, 06:19 PM
tôi vân!~ là tôi như ngày nào
mặc cho xuân tàn hạ cứ sang
tôi vẫn là tôi ngày xưa ấy
ánh trăng cuối đời man mác thơ

Boulevard
24-07-2005, 06:35 PM
Anh cứ là anh giữa cuộc đời...
Mênh mông nơi ấy những trùng khơi
Nhưng em biết anh chẳng hề sợ hãi
Hãy cứ là anh của mỗi em thôi....

Chở che em nhé , lúc đơn côi...
Sẻ chia khi cuộc đời gian dối
Cùng em đi hết quãng đường đời
Hãy mãi là anh của em thôi nhé....

Cứ là anh ! Dù dòng đời như thế !
Khó khăn nào anh cũng sẽ vượt qua...
Bởi em biết dù bão tố , phong ba....
Anh sẽ mãi là anh như thế !!!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-07-2005, 08:00 AM
giữa dòng đời xa hoa đầy dụ lợi
tôi nhỏ nhoi 1 khúc hát ko lời
tôi lạc loài trong bóng tối chơi vơi
tôi lang thang tìm người trọn một kiếp
trường làng xưa dưới cây tùng cây điệp
tôi thanh cao sánh ngút với ngàn sao
tùng điệp xưa ôi đã héo một màu
tình tôi đó đã nghẹn ngào chua xót
mưa rơi rơi ...vẫn rơi rơi từng giọt
bao ngọt bùi và cay đắng nhớ nhung
đan vào nhau chấp cánh thả bay cùng
vây quanh tôi trong nghìn trùng mong mỏi
hồ con rùa ôi nhịp sống sôi nỗi
giờ còn đâu ta xót dạ bồi hồi
vẫn đi quanh bên con đường vô lối
cà phê buồn ôi mặn đắng bờ môi

xCi
25-07-2005, 08:51 AM
:tim: Trôi về đâu cho biển cả êm đềm
Trôi về đâu giờ cũng vắng trong đêm
Về đâu hỡi khi màn đêm buôn xuống
Vễ đâu hỡi khi lệ vẫn cứ tuôn
Ở phương nào nắng xanh mây đang đợi
Ở phương này chiều tím mãi chơi vơi
Đâu gió ơi sẽ trôi mãi về đâu
Đâu gió ơi cho tôi vướng nỗi sầu :tim:

Nàng tiên USA
25-07-2005, 09:01 AM
Trôi bồng bềnh trên mặt hồ sưa
nơi anh và em đã hẹn thề
trôi lơ lững cho tình ta phai nhật
cho nỗi buồn đi hết nơi xa!!!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-07-2005, 10:04 AM
tôi vẫn thế ...vẫn là tôi ngày đó
chàng thi sĩ si khờ dưới chân em
dệt vần thơ ả êm những chuyến đò
về dáng em bay trong chiều long gió
tôi vẫn là ca sĩ ko tên họ
chạy em trong những giấc êm đềm
nhạc tôi buồn nay lại bỗng buồn thêm
vì bên ai nhà thềm đầy xác pháo
tôi vẫn thế ...người thích se mộng ảo
hướng về em như hoa hướng mặt trời
tôi đã nói yêu em cả cuộc đời
người hiểu cho chẳng bao giờ thay đổi
tôi vẫn thế ngày ngày vẫn vẫy gọi
gọi bình minh cho soi sáng tình này
tôi yêu em yêu nồng nàn chất ngất
vì tôi vẫn ...tôi vẫn mãi là tôi
NTN

Cục Kẹo Cô Nương
25-07-2005, 04:41 PM
Tôi biết đời tôi đã chết rồi
Kể từ ngày người bước ra đi
Bỏ tôi một mình nơi bến vắng
Chờ mong mãi không thấy ai trở về

Opa
25-07-2005, 04:48 PM
trôi tận đâu chân trời xanh thẳm
sóng cuối chiều xoa bóng nước lạnh căm

Nhân..sầu
25-07-2005, 05:36 PM
hồn người thanh tọa gió mây bay
nước chảy đá rơi binh chân vại

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 05:52 PM
nước chảy đá rơi chân đứng lại
tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời

xjjx l0v3 SiCk xjjx
24-12-2006, 08:10 PM
Tôi vẫn là tôi giữa biển đời
Mặc tình sống gió cuốn tả tơi
Vẫn cứ chèo chóng thân mệt mõi
Cố bơi cho hết một kiếp người

Tôi vẫn là tôi của ngày nào
Vẫn thường gom gió dệt trăng sao
Mang mây cùng nước vào hơi thở
Ghép những câu thơ của cuộc đời.