muacaonguyen
16-08-2007, 07:18 AM
Anh cứ đi đi em sẽ chẳng khóc đâu
Không đau thương và cũng chẳng buồn rầu
Em sẽ lại là em như thủa nọ
Sống vô tư chẳng biết đến u sầu
Em nói rồi em sẽ chẳng khóc đâu
Anh đâu muốn làm em đau anh nhỉ
Em mà khóc anh lại còn suy nghĩ
Day dứt lòng vì có lỗi cùng em..
Em hứa mà em sẽ chẳng khóc đâu
Anh cứ bước đừng lo điều chi cả
Có thế nào em cũng không gục ngã
Bởi vì em ..em vốn mạnh mẽ mà...
Em đã nói em sẽ quên tất cả
Dù với em anh mãi mãi vẫn là
Mối tình đầu em yêu thương duy nhất
Xa anh rồi...em sẽ chẵng khóc đâu...
Ở nơi đây em sẽ nãi nguyện cầu
Cầu mong sao anh luôn luôn hạnh phúc
Đường anh đi hoa thơm trong mọi lúc..
Luôn bình an và vui vẻ nghe anh..
Được như thế... em sẽ chẳng khóc đâu...
Không đau thương và cũng chẳng buồn rầu
Em sẽ lại là em như thủa nọ
Sống vô tư chẳng biết đến u sầu
Em nói rồi em sẽ chẳng khóc đâu
Anh đâu muốn làm em đau anh nhỉ
Em mà khóc anh lại còn suy nghĩ
Day dứt lòng vì có lỗi cùng em..
Em hứa mà em sẽ chẳng khóc đâu
Anh cứ bước đừng lo điều chi cả
Có thế nào em cũng không gục ngã
Bởi vì em ..em vốn mạnh mẽ mà...
Em đã nói em sẽ quên tất cả
Dù với em anh mãi mãi vẫn là
Mối tình đầu em yêu thương duy nhất
Xa anh rồi...em sẽ chẵng khóc đâu...
Ở nơi đây em sẽ nãi nguyện cầu
Cầu mong sao anh luôn luôn hạnh phúc
Đường anh đi hoa thơm trong mọi lúc..
Luôn bình an và vui vẻ nghe anh..
Được như thế... em sẽ chẳng khóc đâu...