Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu người trong mộng



Tháng Tư
15-08-2007, 11:05 PM
Tình dại khờ yêu người xa xứ
Giấc mơ dài hỏi anh có nhớ ko?
Gió khẽ hát bài ca lòng nhớ
Khuất chân trời tiếng yêu lặng im

Yêu anh chỉ là yêu trong mộng
Tình cờ gặp nhau chỉ mãi tình cờ
Khi người quay đi em nào đâu biết
Anh là ai hởi anh là ai?

Một là gặp nhau ngàn năm nhớ mãi
Ánh mắt của chàng xao xuyến lòng em
Đôi môi khẽ nói : em ah xinh lắm "
Anh biết ko tim em rối bời

Tỉnh này là tình xa vắng
Biết anh nơi nào mà gửi đến đây
Thôi thì mượn lời cũa gió và trăng
Gửi đến chàng 2 chữ vấn vương
Ngày 16/8/2007 yuri

GiRl Sh0cK
16-08-2007, 01:21 AM
tình đã hết bên em là biển rộng
trống trải vô cùng những chiều ko anh...
nhớ ngày xưa..ta yêu nhau nhiều lắm...
thế mà giờ sao 2 đứa 2 nơi...
em tự hỏi xa anh mình có khóc...
câu hỏi này ngớ ngẫn lắm không anh
bởi ko khóc nhưng trong lòng đổ lệ..
những giọt buồn cuốn...hình ảnh..anh xa....

hoang hon mau tim
16-08-2007, 08:44 AM
(rất hay rất giống tâm trạng của mình )
ai bảo em dại khờ yêu trong mộng
bao nỗi nhớ gởi đến phương xa
nơi phồn hoa người ơi có nhớ
một lời hứa nào mãi yêu em
những xao xuyến đến êm đềm
những đau khổ vùi vào nỗi nhớ
nỗi mong chờ khoắc khoải ko anh?
từng ngày dài em vẫn chờ mong
một ánh mắt người anh yêu dấu
chỉ mong sao tình đừng phai màu
đêm nước mắt trọn đời hoa dại

Tháng Tư
16-08-2007, 07:32 PM
(rất hay rất giống tâm trạng của mình )
ai bảo em dại khờ yêu trong mộng
bao nỗi nhớ gởi đến phương xa
nơi phồn hoa người ơi có nhớ
một lời hứa nào mãi yêu em
những xao xuyến đến êm đềm
những đau khổ vùi vào nỗi nhớ
nỗi mong chờ khoắc khoải ko anh?
từng ngày dài em vẫn chờ mong
một ánh mắt người anh yêu dấu
chỉ mong sao tình đừng phai màu
đêm nước mắt trọn đời hoa dại
Uhm thì nó rất khờ
Cứ mãi ngóng chờ tin ai
Người phương xa nào người đâu biết
Nơi chốn này có 1 kẻ nhớ thương

kimtulong
17-08-2007, 01:10 AM
quyết không yêu để tiền uống rượu
sống cô đơn cho gái nó thèm:bicycle: :bicycle:

forever_and_never_love
17-08-2007, 01:14 AM
cô đơn lặng lẽ đời cô độc
cô độc thân tui một mình bùn

Gió_ấm
17-08-2007, 02:59 AM
Tình trong mộng ánh hào quang
Vội vàng tỏa sáng vội vàng lụi phai
Người trong mộng ai biết ai
Chỉ là ảo ảnh đêm dài tróng qua
Người trong mộng xa mãi xa
Còn lại hình bóng để ta mãi tìm

Gió_ấm
17-08-2007, 03:00 AM
Tình trong mộng ánh hào quang
Vội vàng tỏa sáng vội vàng lụi phai
Người trong mộng ai biết ai
Chỉ là ảo ảnh đêm dài tróng qua
Người trong mộng xa mãi xa
Còn lại hình bóng để ta mãi tìm

Tháng Tư
19-08-2007, 06:29 AM
Tình trong mộng ánh hào quang
Vội vàng tỏa sáng vội vàng lụi phai
Người trong mộng ai biết ai
Chỉ là ảo ảnh đêm dài tróng qua
Người trong mộng xa mãi xa
Còn lại hình bóng để ta mãi tìm
Yêu người trong mộng ấy mà
Mơ mơ tỉnh tỉnh biết ngày nào ra
Tỉnh đi em dù là quá khứ
Hiện tại này em vẫn mãi cô đơn

crazy
19-08-2007, 12:51 PM
Cho anh hỏi "khi cô đơn em nhớ ai"
Để ngày mai anh đi tìm người ấy
Dẫu nắng mưa anh cũng phải tìm thấy
Để em và người ấy bên nhau
http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31176&iType=20 vào đây mà nghe nè

Tháng Tư
19-08-2007, 06:38 PM
Cho anh hỏi "khi cô đơn em nhớ ai"
Để ngày mai anh đi tìm người ấy
Dẫu nắng mưa anh cũng phải tìm thấy
Để em và người ấy bên nhauKhi cô đơn em ngồi trên net
Người yêu em là máy tính này đây
vậy anh hãy đi tìm dùm em
Chàng hoàng tử này em luôn iu đó

crazy
19-08-2007, 11:51 PM
Người yêu em là máy đấy ư
Lẽ nào em ôm khư khư trong tay
Để mơ tưởng hư vô về máy
Trai tráng trong rum đầy mà
Sao không chọn lấy một anh
^_^

nụ hôn đầu tiên
20-08-2007, 12:15 AM
Người trong mộng, chân trời xa vắng
Nhớ đến em thức trắng hằng đêm
Nhớ em dù trăm ngàn cách trở
Nơi xa xôi năm tháng đã chôn vùi

Nhớ đến em dù chỉ chút mà thui
Mơ có ngày chúng mình gặp mặt
Sánh vai giữa hai vừng nhật nguyệt
khoảng cách trăm năm xích lại gần

tieubachlongtctn
20-08-2007, 01:32 AM
người trong mộng là người yêu chẳng có
chút suy tư hờ hững những mong chờ
tháng ngày dài thao thức đêm trăn trở
bóng hồng nào theo ánh nắng tàn phai

nhớ về lần đó mới lần đầu gặp mặt
chẳng biết anh là một kẻ si tình
nên ngỡ ngàng đôi ta thành xa lạ
thoáng yêu đầu đành cách trở trong tim

anh biết không em vẫn mãi lặng im
chẳng dám nói dù trong lòng vẫn nhớ
vì trong em là nghìn trùng cách trở
dấu trong lòng len lỏi những cánh hoa

anh : là một cái gì đó..rất bao la
mà riêng em chẳng bao giờ với được
............

nụ hôn đầu tiên
20-08-2007, 01:48 AM
Mộng ước qua đi, trở về cát bụi
Tỉnh giấc bồi hồi nhớ mãi khôn nguôi
Hình bóng phôi phai mà em còn mãii
Lắng đọng tim anh chút xíu tình đầu

tieusau_congtu
20-08-2007, 07:52 AM
nếu là mộng xin em đừng tỉnh giấc
nếu là mơ xin em chớ vô tình
đời cô đơn như một chuyến hành trình
anh chẳng thik ngày mai mình tỉnh dậy

kysitinhyeu
20-08-2007, 08:00 AM
hỡi thế gian tình ái là chi
mà đôi lứa nguyện thề sống chết
(câu này của Kim Dung)



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.***