Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tinh



wolf
18-07-2005, 07:10 PM
yêu làm chi nhớ làm chi
người ta phụ bạc tấm chân tình
sao ta cứ mãi còn lưu luyến
1 khối tình con đã chết rồi
mong làm chi trách làm chi
đã hiểu lòng ai đã hiểu rồi
thôi thì câm lặng và chôn giấu
bao nỗi u sầu ở trong tim
tình là gì , hận là gì
tình chỉ là một làn ta vội vã
một lần khờ của trái tim thơ
hận khi biết đời đầy phụ bac
bao u sầu lạc mãi hồn ta
DQD

sành điệu mái ngố
18-07-2005, 07:22 PM
Anh tặng em bông hoa còn thắm
Mà bóng anh nay đã xa rồi
Mất anh rồi em có người yêu khác
Luật tình yêu thế đó người ơi !