anelkaiser
15-08-2007, 04:53 PM
Mười mấy năm
Một góc trời
Nhưng đôi ta
Nằm riêng hai ngã
Dòng người hối hả
Làm người ta
Không nhận ra nhau
Nhưng cuộc đời
Nếu dễ quên nhau
Tôi đã không
Có ngày tìm lai...
Em
Vẫn là cô gái
Như ngày xưa
Vẫn đôi mắt
Từng làm tôi
Ngây dại
Đôi vai gầy
Tôi hối hả
Trông theo..
...
Nhưng em đã quên
Chú bé ngày hôm trước
Đã một thời
Cùng nhau
Sánh bước
Trên con đường
Cát bụi quê ta...
Em đã quên
Nơi chân trời
Rất xa
Ta ngày xưa
Nhìn mây
Mơ ước
Không còn là em
Của buổi trước
Chỉ còn đây
Cô gái thị thành
Thấp thoáng xa xa
Trên sóng nước
Con thuyền tròng trành
Chở ước mơ tôi..
Một góc trời
Nhưng đôi ta
Nằm riêng hai ngã
Dòng người hối hả
Làm người ta
Không nhận ra nhau
Nhưng cuộc đời
Nếu dễ quên nhau
Tôi đã không
Có ngày tìm lai...
Em
Vẫn là cô gái
Như ngày xưa
Vẫn đôi mắt
Từng làm tôi
Ngây dại
Đôi vai gầy
Tôi hối hả
Trông theo..
...
Nhưng em đã quên
Chú bé ngày hôm trước
Đã một thời
Cùng nhau
Sánh bước
Trên con đường
Cát bụi quê ta...
Em đã quên
Nơi chân trời
Rất xa
Ta ngày xưa
Nhìn mây
Mơ ước
Không còn là em
Của buổi trước
Chỉ còn đây
Cô gái thị thành
Thấp thoáng xa xa
Trên sóng nước
Con thuyền tròng trành
Chở ước mơ tôi..