PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố ngày xưa em chờ....



GiRl Sh0cK
15-08-2007, 03:59 AM
con đường xưa ấy
sao giờ thênh thang quá
mắt biếc trông xa...
thấy chập chờn....bóng người xưa ấy

nước mắt ngày xưa
cũng rơi cùng...lá trắng
ta đã xa rồi...
nước mắt...hoài mong..

phố vắng buồn tênh
sao em còn chờ đợi...
cứ mãi..đợi chờ
1 lời hứa....ko tên

lá trắng vây quanh
bóng đường xưa..nghiêng ngả
chập chờn trong cơn gió...
anh về...nước mắt em lại tuôn.....

Tháng Tư
15-08-2007, 05:27 AM
Phố xưa em cứ mãi chờ
Đợi chi 1 bóng hình người yêu
Xa quá.... có hay ko anh nơi đó
Trong cơn gió... bóng anh nhạt nhòa

Phố xưa mình em vẫn ngồi
Dưới gốc bàng chỉ mỗi mình em

forever_and_never_love
15-08-2007, 04:40 PM
phố xưa tôi , em cùng chung bước
sao nay quạnh vắng chĩ mình tôi
tại nơi đây tôi, em là một
hôm nay,cô đơn chĩ mình tôi

GiRl Sh0cK
16-08-2007, 01:11 AM
ai chờ ai để niềm đau..cô lẻ..
bóng bên thềm
chiếc lá....ngả màu hoen
khóc..trong mưa..
niềm đau hoà cùng lệ
lệ nhạt nhoà...
kỉ niệm hoá đắng cay.....

love_heaven_lmh
16-08-2007, 02:44 AM
em chờ anh trong...con tim...buốt giá
phố chiều tà, lạnh lẽo nỗi đơn côi
phố vắng tanh...tình yêu sao nên lời?
một tiếng yêu bỗng nghe lòng thêm đau

forever_and_never_love
16-08-2007, 02:56 AM
lá thu vàng rơi trên thềm vắng
vắng bóng người tôi bạn với đơn côi

muacaonguyen
16-08-2007, 07:25 AM
vườn nhà đã ngát hương cau
mà sao mình vẫn lạc nhau hỡi người...

GiRl Sh0cK
16-08-2007, 09:26 AM
mất nhau giữa chốn địa đàng
mất nhau có lẽ..chỉ vì...mất nhau...

forever_and_never_love
16-08-2007, 09:30 AM
tình cờ anh đã gặp em
tình cờ anh đã yêu em mất rùi
tình cờ nối típ tình cờ
chia tay có phãi tình cờ không em

hữu duy
16-08-2007, 07:35 PM
Tôi vẫn biết em ra đi mãi mãi
Nhưng hồn tôi sao vẫn ngóng trông chờ
Ở nơi xa tim em nghe thổn thức
Là khúc dạo đầu của nổi nhớ trông tôi

GiRl Sh0cK
16-08-2007, 11:38 PM
bản nhạc tình yêu..đã đến hồi kết thúc....
khúc dạo đầu chỉ 1 chút..đau thương...
giữa chừng..yêu thấy...lời yêu jan dối....
thì kết thúc rồi..đau khổ chỉ là si....

tình cờ..kết thúc...trò vui
tình cờ nước mắt chen ngang...tình cờ...
tìh cờ..lạc mất vòng tay..
tình cờ..lạc mất...yêu thương..tình cờ...

love_heaven_lmh
17-08-2007, 02:36 AM
phố ngày xưa ơi hãy còn đó

nơi tình yêu bắt đầu đó anh
vô tình lại là nơi kết thúc
Đinh Hương lặng lẽ trong tay em
tình ơi chắn dứt tại đây sao?

p/s: Đinh hương = bông tử đinh hương, khi người con trai ( con gái ) đưa loài hoa này cho người yêu, đó chính là thay lời nói chia tay của anh ta ( cô ta )

GiRl Sh0cK
17-08-2007, 03:58 AM
hoa đinh hương ko như loài hoa bất tử
bất tử mà tàn bất tử..sao???
vốn tình yêu của em là bất tử
thế mà giờ..anh gửi tặng trao em
bó hoa tươi đinh hương màu tan tát
cùng khúc hát..và vết thương tình..mới..
em biết làm j`..anh haỹ nói đi anh....

love_heaven_lmh
17-08-2007, 06:28 AM
em biết làm gì ư?
hãy làm theo lời con tim
nó sẽ là nơi cho em
đưa em đến bến bờ bình yên

tuy rằng cân nhắc một điều
hok có gì là bất tử, em àh

p/s: sax, mình là coan gớ, làm thơ zậy sao đối :anhPha:

GiRl Sh0cK
17-08-2007, 10:19 AM
..ko loài hoa nào là loài hoa bất tử
thế nhân này..cũng lắm kẻ...mua hoa..
yêu say đắm xem hoa là tri kỉ...
hoa khẽ cười..tri kỉ..là vài giây....

congtu_nhagiau
22-08-2007, 09:39 AM
Pháo hồng em cất bước
Thôi duyên ta lỡ lằng
Chúc nàng sang bên ấy
Áo gấm trong giàu sang.

girlway_timboydethuong
22-08-2007, 10:07 AM
....em bước sang sông ,lệ thành dòng..
bóng thuyền xa bến...bến mênh mông
sông êm ,sóng lòng lăn tăn...gợn
bóng ngả chiều xa...bến nhớ... đò

nụ hôn đầu tiên
22-08-2007, 10:53 AM
:whis: :whis: :whis: :whis:
Em ơi em còn nhớ
Con phố ngày xưa vẫn vắng người
Xe đạp hai ta cùng chung bước
Tiếng em cười vang vọng mãi trong anh
Em có hỏi: vì sao xe chậm trễ
Anh cười rằng: em nặng quá đi thôi
Anh muốn thời gian sẽ ngừng trôi
Đạp xe mãi suốt chiều dài con phố
Và anh hướng về em thổ lộ
Tình cảm mình giữa phố vắng người qua
Hàng cây xanh che hai chúng ta
Kỷ niệm ngọt ngào mà sao em không nhớ!
Nhớ đến em!
Nhớ đến em! và mãi nhớ đến em

GiRl Sh0cK
24-08-2007, 09:37 AM
...mưa tí tách bên hiên nơi cưối fố ...
em mỉm cười nhõng nhẽo trêu anh chơi
dẫu đã biết trời mưa vì trơì khóc
em chỉ cười nước mắt mình..như mưa
em sẽ khóc khi mình xa nhau mãi
em sẽ khóc..khi anh..cùng ng` khác
em sẽ khóc..sẽ khóc...và mãi khóc
vì trời mưa...nước mắt cũng như mưa....

ngangtangcongtu
26-08-2007, 04:13 AM
Sương đêm lén rụng bên thềm
Sợ mang hơi thở làm mềm lòng ai
Bỗng nghe có tiếng thở dài
Phải chăng ai đã chờ nhau lâu rùi.

GiRl Sh0cK
26-08-2007, 09:37 AM
chỉ thoáng nhìn thui chẳng dám gần
chỉ sợ ngày mai tình yêu ko tìm đến
đứng ngóng chờ...mong nhớ..chỉ sầu vương
bóng trăng kia..cười ai giờ cô lẻ
chắc cũng hiểu rằng...bến vắng.... thuyền lênh đênh

GiRl Sh0cK
28-08-2007, 03:56 AM
đã bảo wên mà tim luôn cười mỉm
chẳng lác đầu chỉ chấp nhận đau thương
em sẽ wên khi 1 ngày...sẽ đến
với 1 ng` và nụ cười yêu thương..^^

Lãnh Huyết Tử Xà
28-08-2007, 04:37 AM
Dẫu đã chia tay nhưng vẫn chờ
Chờ mong chi nữa những cơn mơ.
Cho enh hỏi viết dành ai thía?
Phải chăng gởi love (babbylove) những vần thơ?

babylove17
28-08-2007, 09:17 PM
Dẫu đã chia tay nhưng vẫn chờ
Chờ mong chi nữa những cơn mơ.
Cho enh hỏi viết dành ai thía?
Phải chăng gởi love (babbylove) những vần thơ?

nếu gỡi cho tui tui cũng mừng
nhưng đâu phãi gỡi cho tui đâu
tình đã hết duyên nợ cũng dứt
còn trông chi 3 chữ" đợi ,chờ. mong''

GiRl Sh0cK
28-08-2007, 11:48 PM
sỉ chết cho ng` tri kỉ
ngựa chết do ng` đua tà
fụ nử vì yêu hay gian dối
thần linh thiêng chẳng chấp kẻ..cúi thờ

babylove17
28-08-2007, 11:55 PM
tình ra đi vì tình không đẹp
tình đã chết khi lòng hết iu
nói chi nhìu cũng chĩ vấy thui
người gian dối cuối cùng chĩ là gian dối

GiRl Sh0cK
01-09-2007, 01:37 AM
phố thân wen bước đi cùng ngày ấy
bóng 2 người sao giờ bỗng lẻ loi
ta tìm ng` giữa bốn bễ yêu thương
nghe dợn sóng từng cơn lòng hối hả
vỗ ầm ì đau nhói cả con tim
có đôi khi thoáng nhìn ng` trên phố
bước cười đùa vui vẻ với ng` thương
ta khẽ cười way đi nhìn chi nửa
bởi lệ tràn...mong ước vỡ vụn tan

GiRl Sh0cK
04-09-2007, 01:06 AM
Gạt nuớc mắt em lặng cười hp
Bởi bây h ....anh cũng đã yên vui ..
Em níu kéo chi ...một người em ko có
Khóc để làm j` hp chỉ ...mong manh

Cố... ngày mai,em đi tìm người khác
Ko lắp đầy bóg hìh anh nửa đâu
Mà ng` ấy khíên em yêu ng` ấy
Nhớ thật nhìu với nổi nhớ ko tên
.....