PDA

Xem đầy đủ chức năng : ký ức bàn tay



tắc kè
15-08-2007, 02:06 AM
Giới hạn mong manh
không người níu kéo
Vượt qua lằn ranh
trượt trong u tối,
Vẫy vùng chìm khuất
lặng đáy hồn sâu
...
Ánh sáng chói chang
nụ cười thoải mái
Bàn tay ấm áp
vực dậy đáy sâu,
Tam hồn lay động
một sớm mùa xuân...

GiRl Sh0cK
15-08-2007, 04:03 AM
tận đáy..hồ sâu
1 bàn tay lấp lánh
em về..mây trắng
hoá giấc mơ tôi

em đã cùng tui
thì cùng tui mãi
đừng như cơn gió
thoáng về chợt đi...

muacaonguyen
16-08-2007, 07:23 AM
anh như vì sao giữa ngân hà
lung linh đêm trắng ngày lãi xa
yêu chi khoảnh khắc rồi li biệt
để kẻ chờ mong lễ ướt nhòa...