PDA

Xem đầy đủ chức năng : CHia...........xa !



nhoccon_118
14-08-2007, 11:53 PM
Tại sao.........3 năm dòng như thế
Ngày hôm nay...........ta lại phải xa nhau
Néu mai này còn gặp nhau phía trước
Liệu có ngoảnh mặt lại nhìn nhau !?

Cô và trò ....... mắt vương đầy nước mắt
Đỏ con ngươi....sao sót xa tấm lòng
Người ta ơi ! Nếu không còn gặp nữa
Thì cố giữ một kỷ niệm ta ơi !
>> tặng cô và học sinh lớp a8

muacaonguyen
16-08-2007, 07:36 AM
cố quên đi và đừng hỏi tại sao
trong tình yêu càng ít lời càng tốt
chớ cho rằng ngày xưa là dại dột
chỉ tiếc mình không duyên phận mà thôi...

soledad_1811
16-08-2007, 09:36 PM
Chia tay không phải không duyên phận!
Mà tại vì ta chưa nhận ra nhau!
Đùng cho là tất cả một nỗi đau!
Duyên tương ngộ sẽ có ngày gặp lại!

xuongrong0709
17-08-2007, 04:07 AM
Duyên tương ngộ tuy sẽ gặp lại
Nhưng liệu trên đường đời vô tận
Chúng ta có còn nhận ra nhau
Thôi hãy cứ quên để rồi mai sau nhớ
Tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm mà thôi

gaubongzzz
17-08-2007, 09:18 AM
1 bài thơ mình sưu tầm từ rất lâu về thầy cô và mái trường!nhưng lần nào đọc mình cũng xúc động vô cùng!nhớ mãi K3-CHV(04-07)!
Bài thơ tháng tư
Ta trốn vào vần thơ tháng tư
Để phút chốc quên mình 18
Ta giấu lòng ghi lên trang giấy trắng
Một dòng thơ thổn thức tuổi học trò
***
Ôi tháng tư đã đến tự bao giờ
Cho ta thấy nao nao lòng như thế?
Cho ta nhớ hàng cây, bàn,ghế...
Ngay phút giây còn ở cạnh bên!
***
Xin 1 lần trong giây phút đc quên
Bao mệt mỏi ngọn đèn đêm trăn trở...
Quên lo âu mùa thi bài vở
Để lặng nghe kỉ niệm vọng về
***
Nghe thương yêu bao hơi ấm bạn bè
Nghe hi vọng của thầy trong bài giảng
Nghe con tim nhắn nhủ rằng đừng nản
Bởi yêu thương nên hãy cố thật nhiều!
_ _ _K3 AnI prO - forever in my heart !_ _ _

hoatimdoicho
18-08-2007, 12:23 AM
mình cũng có 1 bài có lẽ ko hay lắm nhưng mình rất thích vi đó là của mình

Hoài Thương mãi yêu
19-08-2007, 05:14 AM
VỚI TRƯỜNG XƯA
Anh một mình đứng lặng giữa trường xưa
Nghe mưa hạ chạm tay vào nỗi nhớ
Áo trắng xa sợi buồn giăng ô cửa
Phượng đỏ hoe màu mắt đợi chờ

Anh tìm về lớp học thân quen
Gặp câu thơ trong hộc bàn rưng khóc
Và hơi ấm tiếng giảng bài còn đọng
Chợt trong hồn bụi phấn thầm rơi

Biết tìm đâu bạn bè và em
Nghe mênh mông dư âm ngày tiễn biệt
Phượng ơi thắp chi hoài nỗi nhớ
Cho giọt hạ buồn rơi giữa nắng trưa...

huy2804
09-09-2007, 03:03 AM
ai có về bên trường cũ thân thương
xin gởi dùm tôi tập thơ màu tím
nhớ hôm nào phượng buồn trong ngất lịm
áo trắng nào còn tỏa ngát hương duyên

ngangtangcongtu
09-09-2007, 03:29 AM
Rồi mai đây mỗi dứa mỗi nơi
Nếu gặp lại đừng như người xa lạ
Đừng ngoảnh mặt cúi đầu bạn ơi