Xem đầy đủ chức năng : Mùa Thu !
nhoccon_118
14-08-2007, 11:37 PM
Đêm dang nằm lại nghe gió thổi
Thấy lành lạnh buốt giá cánh tay
Em vươn mình mở tung trái tim nhỏ
Đón gió về và đón mùa thu sang !
soledad_1811
14-08-2007, 11:40 PM
Mùa thu phong đỏ lá!
Còn trái tim em sao?
Mở ra cho duyên thắm
Ướp mật hương bay vào!
giangtuantuong
15-08-2007, 10:23 AM
Tưởng rằng mở đón...trái tim anh
Nên duyên nên phận...rõ rành rành
Vậy mà chẳng phải là như thế
Đau khổ tan nát cõi lòng anh
crazy
15-08-2007, 10:25 AM
Tiếng gió lướt nhẹ vi vu
Đem theo sương khói mùa thu đã về
Hơi lạnh làm tỉnh cơn mê
Mỉm cười nhớ lại : nàng thề với ta
^_^
soledad_1811
16-08-2007, 01:02 AM
Trăm năm chỉ một câu thề!
Để cho người ở người về ngẩn ngơ.
Bây giờ ai nấy bơ vơ...
Phai ai kia đã đánh rơi lời thề!
Một mai trên lối đi về
Một ai chót dại lời thề ngẩn ngơ...
Lost.
16-08-2007, 01:20 AM
Nhặt mùa vướng những câu thơ
Gom hờn giận vướng đợi chờ thênh thang
Gió đi qua gió ngỡ ngàng
Cơn mơ cũng lướt vội vàng qua đây
Kia là thu giữa trời mây
Đây là thơ của những ngày......như yêu !!!!
crazy
16-08-2007, 02:45 PM
Thu nay em gọi: anh yêu
Ước gì thu tới : chàng yêu, gọi mình
Thu tới có bé xinh xinh
Mái ấm gia đình 3 nến lung linh
soledad_1811
16-08-2007, 09:43 PM
Nhặt mùa vướng những câu thơ
Gom hờn giận vướng đợi chờ thênh thang
Gió đi qua gió ngỡ ngàng
Cơn mơ cũng lướt vội vàng qua đây
Kia là thu giữa trời mây
Đây là thơ của những ngày......như yêu !!!!
Phải đâu duyên nợ phong trần!
Phải đâu anh đứng quá gần với em?
Phải đâu co bé lọ lem?
Tìm đâu cho thấy bây giờ em ơi?
Ngày xưa mưa cứ rơi rơi!
Để cho anh đưng... bên hiên bây giờ!
Lost.
16-08-2007, 10:17 PM
Mưa buồn cứ rớt hững hờ
Nhoà đêm và nhạt câu thơ.
Giật mình !
Tiếng thu chìm xuống nín thinh
Tình yêu chưa tỏ nên mình còn xa....
Có người vẫn cứ đi qua
Có người vẫn cứ..... mặn mà với thu !!
Mua Sao Bang
16-08-2007, 11:15 PM
Thu này ta nhớ thu xưa
Càch cây trút lá vàng chân phố
Lất phất mưa rơi phố vắng người
Xa lạ con đường dài vô tận
Tim tím buân khuân tại chân trời
giangtuantuong
17-08-2007, 06:44 AM
Mưa buồn cứ rớt hững hờ
Nhoà đêm và nhạt câu thơ.
Giật mình !
Tiếng thu chìm xuống nín thinh
Tình yêu chưa tỏ nên mình còn xa....
Có người vẫn cứ đi qua
Có người vẫn cứ..... mặn mà với thu !!
Dù người chẳng ở bên ta
Nhưng lòng mình vẫn....trông ra phía nàng
Yêu là một kiếp đa mang
Sao mà cứ khổ phải quàng vào thân
Catherine
17-08-2007, 09:59 AM
Thu về cho thắm sắc hoa
Cho mây nhớ gió, cho nhòa mắt em
Long lanh đôi giọt sương đêm
Heo may vương tóc
thu thêm gợi sầu.
_Catherine_
nhoccon_118
18-08-2007, 12:46 AM
Mùa thu về cho vàng vàng nơi lá
Cho tình ta một chút ấm êm !
giangtuantuong
18-08-2007, 03:01 AM
Nhóc ơi thu sắp tới rồi
Sao anh có thể.....song đôi với nàng???
Cùng nhau đi dạo đường làng
Nắm tay ta tới thiên đàng phía kia ( hem phải chít đâu nha :) )
nhoccon_118
18-08-2007, 04:13 AM
Sáng thức giấc nghe lòng chớm lạnh
Gió hơi may thoang thoảng khẽ bay
Mùa Thu này gió luồn qua rét mướt
Tựa Đông buồn hỡi cánh Thu sang !
>Umbrella<
18-08-2007, 04:52 AM
Thu mong manh dịu dàng
Hạt sương đêm khoả nhớ bàng hoàng
Dấu thật kín giấc mơ đêm
Ngả vai tựa nghĩ mơ hồ về ai??
nhoccon_118
18-08-2007, 06:47 PM
Mà Thu sang cây lá lìa cành
In trên trời một đôi cánh gầy nhỏ
Đem tô điểm thêm một chút ban mai
Một chút lãng mạn khi nhìn qua nhánh nhỏ
Một chút âm thầm, một cút thương !
giangtuantuong
19-08-2007, 06:00 AM
Thu đến lòng ta thấy bồn chồn
Nhìn cảnh tiêu điều lòng buồn hơn
Thu tới như là người đi mất
Để lại cho tôi một nỗi buồn
Cối xay gió
19-08-2007, 08:11 PM
Lưng chừng Thu buộc nắng rơi
Hững hờ Người buộc tôi lời yêu thương
Dòng sông vạn khúc - ai tường
Mùa Thu trúc trắc dọc đường tôi đi !
Giữa thu rồi - ước mộng gì
Phố buồn gom lá những khi cạn lời !
Mua Sao Bang
26-08-2007, 02:10 PM
Rồi thu tàn- ước mộng chi
Ngày đã nữa chiều nhạt nắng
Không có gió, mưa, đường vắng lặng
Có- ta lang thang về qua lối củ
Kiếm tìm quá khứ đã trôi xa
nhoccon_118
01-09-2007, 02:26 AM
Một chút lạnh khi lòng thấy nhớ
Buổi chiều sang với chút gió ta ơi
Khi nào mà chiếc là rơi
Là người khi đó còn vương vấn chiều
Buổi chiều của gió của mây
Của em và nắng một mùa thu qua
nhoz_luv
03-09-2007, 09:51 PM
Mùa thu lá đỗ đầy vườn
"Nhọc công" phải quét... thương ơi lá sầu
Sầu ai lá rơi đêm thâu
Cớ sao lá lại... rơi toàn ban mai :(
huhuhu_dn
04-09-2007, 02:11 AM
Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ
Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu
Mái tóc đen che phủ cả mây mù
Mang ánh sáng của vầng dương chiếu rạng !
huhuhu_dn
04-09-2007, 02:18 AM
Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
Hững hờ em mặc tháng ngày qua...!
nhoccon_118
04-09-2007, 02:53 AM
Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
Hững hờ em mặc tháng ngày qua...!
Chiếc hồ lạnh lẽo mùa thu
Như cây liễu rủ mỗi khi thu về
Lòng buồn man mác chiều thu
Như là lá rủ, lá buông nhớ ai?
nhoz_luv
04-09-2007, 06:17 AM
Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ
Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu
Mái tóc đen che phủ cả mây mù
Mang ánh sáng của vầng dương chiếu rạng !
Em ko đẹp như thiên thần mùa hạ
Chẳng yêu kiều như chiếc là mùa thu
Chỉ là em - người con gái ngây dại
Đã nhiều lần phải đau khổ vì ai :)
crazy
04-09-2007, 09:28 AM
Dẫu một mai anh ra ngoài biên ải
Xin hỏi rằng em có nhớ anh chăng
Kiếp má hồng sắp đến tuổi lấy chồng
Lá thu vàng rụng xuống đón đông sang
>Umbrella<
04-09-2007, 10:20 AM
Thu mong manh
Thu dịu dàng
Thu mang em về
Gửi gắm yêu thương
giangtuantuong
05-09-2007, 04:08 AM
Thu đến nghe lòng chợt buồn
Từng cơn mưa nhỏ cứ vờn quanh tôi
Mong rằng chúng cứ cuốn trôi
Ưu phiền cay đắng cho đời đẹp hơn
huhuhu_dn
05-09-2007, 05:35 AM
Ai bảo em như thiên thần mùa hạ
Ai bảo yêu kiều như chiếc lá mùa thu
Vẫn là em người con của hai người
Ai bảo em phải khổ vì yêu , vì ai !
huhuhu_dn
05-09-2007, 05:42 AM
Chiếc hồ lạnh lẽo mùa thu
Như cây liễu rủ mỗi khi thu về
Lòng buồn man mác chiều thu
Như là lá rủ, lá buông nhớ ai?
Ai bảo thu về hồ lạnh lẽo
Ai bảo liễu rủ là liễu buồn
Ai bảo tới thu mà buồn
Cứ là xuân mãi cho ai khỏi buồn !
nhoz_luv
05-09-2007, 06:46 AM
Gió trời thu thổi từng cơn
Cuốn đi ko biết bao hờn trong em
Thu này đã hết cơn men
Mong rằng em sẽ tốt hơn bây giờ...
chieuanhlong
05-09-2007, 08:45 PM
Cuối trời lá rụng tàn thu
Cuối đường đi ấy em phụ tình ta
Cúi nhìn phận người xa hoa
Cuối thu ta thấy còn ta với buồn
nhoz_luv
06-09-2007, 05:47 AM
Gục đầu nhớ quá mùa thu
Ngày này tháng ấy vi vu tình mình
Giờ còn đâu nữa mộng linh
Giờ còn đâu nữa thu về cùng ai...
chieuanhlong
06-09-2007, 09:08 PM
Gục đầu nhớ quá mùa thu
Ngày này tháng ấy vi vu tình mình
Giờ còn đâu nữa mộng linh
Giờ còn đâu nữa thu về cùng ai...
Về theo tiếng lá trôi dài
Bên dòng gió cuôn sương mai bên đời
Lá à! cội có chơi vơi
Thả trôi em xuống dòng đời.... Đi qua
nhoccon_118
06-09-2007, 11:38 PM
Ai bảo thu về hồ lạnh lẽo
Ai bảo liễu rủ là liễu buồn
Ai bảo tới thu mà buồn
Cứ là xuân mãi cho ai khỏi buồn !
Hai hàng nước mắt chảy ngang ngang
AI đem cây liễu đến chôn nơi này
Nơi này gió thổi vi vu
Cỏ cây hoa lá âm u cùng buồn
Ừ thì thu về liễu xanh
Nhưng sao lại rủ xuống hồ thế kia
Hồ kia sao cũng hững hờ
Không một lời nói hay làm vần thơ
Không mang đến chút mộng mơ
Cho cây liễu đợi buông lê tóc dài !
chieuanhlong
07-09-2007, 01:27 AM
AI đem gió cất vào mây
Để mây bay mất khỏi trời Thu xưa
Ngoảnh lại đôi sợi nắng thưa
Đan vào trong áo em vừa Vu Quy
huhuhu_dn
11-09-2007, 07:08 AM
Hai hàng nước mắt chảy ngang ngang
AI đem cây liễu đến chôn nơi này
Nơi này gió thổi vi vu
Cỏ cây hoa lá âm u cùng buồn
Ừ thì thu về liễu xanh
Nhưng sao lại rủ xuống hồ thế kia
Hồ kia sao cũng hững hờ
Không một lời nói hay làm vần thơ
Không mang đến chút mộng mơ
Cho cây liễu đợi buông lê tóc dài !
Vì sao nước mắt chảy ngang
Vì sao nhoc lại lệ rơi hai hàng
Vì sao thu về liễu lại xanh
Vì sao thu về lại buồn
Vì sao nào lại vì sao
Yêu em có phải vì sao kô nào !
nhoz_luv
11-09-2007, 08:49 AM
Thu này sao chóng wa nhanh
Thu này sao ánh trăng tàn trong đau
Bởi ai gây ra nổi sầu
Để giờ tôi gánh... nhức đầu quá đi :timvo:
huhuhu_dn
15-09-2007, 05:07 AM
Thu này ai bảo qua nhanh
Thu này sao chầm chậm trôi
Để tôi phải nhớ phải trông
Để tôi giờ phải ngóng trông về người !
crazy
15-09-2007, 02:48 PM
Mùa thu năm ấy quen nhau
Nguyện cùng thề chẳng phai màu tình yêu
Thu này một bóng cô liêu
Ngồi bên nấm mộ người yêu xa rồi
thienduongtinhyeu_sp
15-09-2007, 11:30 PM
Em nghe mà thấy não lòng
Ngậm ngùi rơi lệ thấy lòng xót xa
chieuanhlong
15-09-2007, 11:33 PM
Thu giờ sắp bước đi xa
Mặc ta nhìn lá thu òa vào đông
Thu này Thu có nhớ không
Một ai đứng ngóng bên sông tiếng người
Mr.Ngọc
16-09-2007, 08:29 PM
Mùa thu vàng hay vàng màu hoa cúc
Một chút bùi ngùi... nhưng rạng rỡ một nụ cười
Có ai thì thầm.. hỏi khẽ... mùa thu ơi
Có phải mùa thu là yêu thương trong sắc nắng
nhoz_luv
17-09-2007, 04:14 AM
Thu này... chấm hết tình ta
Thu này... mang lá trôi vào đau thương...
chieuanhlong
17-09-2007, 08:15 AM
Thu mai biết lá còn vương
hay rồi lá cũng theo đường... Thu bay
crazy
17-09-2007, 12:53 PM
Thu này tay lại trắng tay
Tìm đến men rượu cho say bớt buồn
Lúc say quên hết chuyện luôn
Mà sao vẫn thấy lệ tuôn thật nhiều
chieuanhlong
19-09-2007, 09:46 AM
Thu này mây lại với mây
Trăng lại vây lấy hao gầy Sông kia
Anh về vui với đêm khuy
Để Em chia khúc tình chung với Người
lý_minh_thuận
21-09-2007, 07:59 AM
một chiếc lá vàng rơi
đâu phải mùa thu đến
một cái nhìn xao xuyến
chưa hẳn đã là yêu
chieuanhlong
21-09-2007, 10:00 AM
Một chiếc lá tàn Thu vừa nằm xuống
Và ai kia luống cuống chạy theo mùa
Cố níu chân cho lại một tiếng xưa
Sợ mưa ngâu mất, tình xưa có còn
kenhdao_samac
22-09-2007, 08:52 AM
Khi chiếc lá bàng kia rụng xuống
Cũng là khi chồi mới sắp ra đời
Dù nếu kéo cũng chỉ là kí ức
Vẫn mãi là chuyện của hôm qua
chieuanhlong
22-09-2007, 09:43 AM
Lá Bàng đáp nhẹ bên song
Uh thôi Đông đã về gần Em ơi
Thôi đừng cố ngước lên Trời
Kẻo rồi em lại mắt rơi tiếng buồn
kenhdao_samac
24-09-2007, 08:17 AM
Dù không muốn bàng kia cũng rụng
Nếu kéo chi anh cung xa rồi
Khóc chi nữa tiếc dòng lệ cũ
Thôi đông qua rồi sẽ xuân về
crazy
24-09-2007, 12:42 PM
Ở trong em một trái tim mùa thu
Vì anh biết chứa tran đầy tâm sự
Em nói rằng "em vẫn yêu người ấy
Anh chẳng thể thay thế được người ta"
kimanhvang
25-09-2007, 05:29 AM
Mùa thu đến xao xác lá vàng bay
Góc sân chỏ chứa một bầu kỉ niệm
Thời gian trôi chỉ còn lại dĩ vãn
Chỉ còn lại vết tối của tình yêu
kenhdao_samac
25-09-2007, 09:31 AM
Chỉ một mùa thu sao dài thế
Chỉ một lá vàng đã khẽ đưa
Hiên cũ bên nhà thôi lệ ướt
Liễu sầu mơ mộng đến đầu xuân
chieuanhlong
25-09-2007, 08:46 PM
Thu qua rồi gió có còn hanh hao?
Còn chiếc là nào nghiêng đêm xào xạc
Hay chỉ còn tiếng hạc trốn sang Đông
Và lông ngông ai một mình đứng ngóng
kenhdao_samac
26-09-2007, 08:08 AM
chẳng biết gió tiếc gì thu cũ
mà chẳng đi cho tuyết đông về
hay còn tiếc bởi vì đôi mắt ấy
đã quay đi khi khẽ chạm vào nhau
crazy
26-09-2007, 12:22 PM
Gió vẫn thế mùa nào cũng đến
Chán thu rồi lại tìm tới mùa đông
Và em yêu cũng như cơn gió vậy
Thế gian này có nhiều mùa làm chi
kenhdao_samac
27-09-2007, 06:40 PM
Bốn mùa đến ai yêu mùa nào nhất
Còn riêng tôi chỉ thích thu hoài
Nhìu mùa thế mới biết ai chung thủy
Có nhìu người mới biết chỉ yêu ai
Nếu thu không đến
Người có buồn không
Nếu nắng không trong
Hoàng hôn còn đẹp
nhoccon_118
29-09-2007, 12:51 AM
Nếu thu không đến
Thì sao xuân sang
Nếu nắng không trong
Thì sao trời ấm
Mà trời không ấm
Thì lòng buồn tênh ! Lạnh
kimanhvang
29-09-2007, 07:27 AM
Tường đâu hả nhóc ?
Lâu rồi không thấy
Hỏi nhóc tại sao
Tường kia bận à
kenhdao_samac
29-09-2007, 07:43 AM
Nếu một mai kia chẳng thấy thu
Lòng này cũng chẳng thấy u sầu
Bởi thu đẹp nhất trong tâm trí
Chứ chẳng cần đâu phải cận kề
crazy
29-09-2007, 01:42 PM
Sao em lại sinh vào mùa thu
Dù thật đẹp nhưng vẫn buồn man mác
Gieo nỗi sầu làm đau người khác
Mùa thu ơi, đừng buồn nữa thu ơi
kenhdao_samac
30-09-2007, 01:11 AM
Thu chỉ đẹp khi nó buồn anh ạh
Chỉ bấy nhiêu em mới thích thu hoài
Tuy buồn thế nhưng chưa bao giờ khóc
Bởi dở dang hai chữ nợ tình
tinhthuongchame
30-09-2007, 07:18 AM
Sương đêm lén vụng bên thềm
Sợ mang hơi lạng lám f mềm lòng ai
Bổng nghe có tiếng thở dài
Phải chăng ai đã đợi ai lâu rồi
kyniem1989
01-10-2007, 12:15 AM
mưa thu buồn vì người yêu ko tới
đời chỉ còn 1 bóng tối cô đơn
bao cơn gió thổi qua lòng se lạnh
khi mưa tạnh thấy em bước cùng ai
kenhdao_samac
01-10-2007, 05:13 AM
Ai bảo thu buồn bởi chuyện yêu
Tại hết tiền tiêu mới thấy buồn
Mưa thu phơ phất thềm hiên mát
Gió thoảng tình xa thoáng tiếng buồn
crazy
01-10-2007, 02:56 PM
Ai bảo thu buồn vì tiền cơ
Tại chưa có vợ nên thu buồn
Nắng thu hiu hắt bên song cửa
Lá vàng rơi nhẹ khẽ đong đưa
kenhdao_samac
02-10-2007, 05:57 AM
Lúc nào cũng chuyện yêu đương
Trần đời còn lắm khổ anh zy àh
Nắng thu sao vội tan mau
Để Zy xao xuyến bởi bao cô nàng
------------------------------
lãng nhách àh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.