PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên địa hận



Gió_ấm
14-08-2007, 09:08 PM
Thiên địa có tình yêu mà hận
Hận kẻ đa tình hận nhà thơ
Gieo chi cho lắm mộng mơ
Ngày đêm thơ thẩn thẩn thơ vì tình
Yêu chi cho lắm hại mình
Đêm đêm lặng lẽ một mình bơ vơ
Làm chi cái kiếp nhà thơ
Máu trào theo mực chẳng mơ sang giầu
Đi về đâu đi về đâu
Hồn bay theo gió về đâu hỡi hồn

giangtuantuong
14-08-2007, 09:12 PM
Hận sao cứ thích làm thơ
Hận sao cứ mở trang thơ ra ngồi

Gió_ấm
14-08-2007, 09:20 PM
Chẳng hiểu tại sao yêu và hận
Luôn luôn sát cánh như bạn thân
Yêu rồi lại hận hận thành yêu
Ôi trời nhân thế lắm điều éo le

giangtuantuong
15-08-2007, 07:04 AM
Thi thoảng cứ ngẩn tò te
Chẳng hiểu em cứ khóc nhè lúc nao?

AnH_XiNh
15-08-2007, 07:34 AM
Vì anh thơ tạo nên lời
Lại vì anh nữa đêm ngồi chep thơ...

Gió_ấm
19-08-2007, 08:02 PM
Vì em anh mộng anh mơ
Vì em anh sáng tác thơ tặng nàng

AnH_XiNh
20-08-2007, 05:02 AM
Vì anh h0k nói nên lời
Vì anh em cứ rối bời tim gan

Gió_ấm
20-08-2007, 05:49 AM
Vì tình lắm nẻo gian nan
Vì em hờ hững nát tan chữ tình

AnH_XiNh
20-08-2007, 05:53 AM
Vì anh anh cứ đổ tình
Vì anh nên mối tình mình gian nan

Vịt Ngố
20-08-2007, 08:26 AM
Đọc thơ nẫu hết ruột gan
Quanh đi quẩn lại tan hoang vì tình

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Gờm người đâu mà lắm thất tình xế cơ chứ?:so_funny:

*pInk horizon*
20-08-2007, 09:20 AM
Mấy lần kén vợ lại về không
Nên thơ chỉ thấy hận ,thẫn thờ
Thi nhân mộng mị trong đêm tối
Phiêu bạt nơi nao lạc mất hồn

====================
Vịt có thương anh thì gật cái
Tuyệt tình chắc hẳn bớt cô đơn

Vịt Ngố
20-08-2007, 09:48 PM
Ắc... pink kia chơi ác nhỉ:so_funny:

Gật chi , chẳng có tâm hồn
Làm như ăn cỗ mở mồm thật to

:so_funny: :so_funny:

Gió_ấm
21-08-2007, 01:15 AM
Vô duyên mất nửa tâm hồn
Một nửa còn lại bồn chồn lo âu
Thơ thêm viết chỉ thêm sầu
Thêm thương thêm nhớ biết đâu mà tìm
Thôi thì hai chữ lặng im
Miênh mang giọng nói lặng chìm lãng quên
Nhớ chăng chỉ một cái tên
Hà khanh đâu yêu có anh Tuyệt tình